1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay , đọc và tìm hiểu . Thấy thật nồng nàn , xúc động . Chẳng hiểu sao ...
    Mình đã sai rồi , sai thật rồi .
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đã viết xong CV mới, hoành tá tràng phết ạ, mai nộp chỗ mới, khí ........ khí ......... rảnh sẽ ngồi viết phân tích vụ vì sao apply này keke
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng gửi xong. 21M cả file text lẫn ảnh em yêu ạ. Đêm qua còng lưng ngồi đợi với làm bài đấy. Ngoài ra còn phải viết thêm một bài "bí quyết chăn gối" dành cho các đôi mới cưới. kakaka. Nếu mà đọc cả bài mới được đăng thì chắc ối đứa tưởng mình chồng con đề huề rồi.
    5 rưỡi sáng mới ngủ, nên sáng nay nghỉ làm ở nhà. Bây giờ nhìn ra ngoài nắng, hết hồn. Vẫn phải đi. Vì việc, tóm lại là vì tiền. Mất điện thoại thật là nhục nhã!
    À, Bí em với chị Lys biết gì không? E` nó về VN mấy hôm rồi đóa. Chắc tuần sau ra HN . Nhớ chăm sóc hoành tráng!!!!
    @Witch: Nghe chuyện apply này nọ mà... chán ốm. Thà thông báo chuyện gà qué có khi còn hứng khởi. hòe hòe
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi tới tận 2h30 để sửa CV ạ, mệt dã man con ngan. Chưa bao h thấy muốn ngủ hơn bất cứ thứ j, nhưng thui, dù gì hôm nay cũng là deadline, ham chơi, ham vui thì phải cố mà nộp để còn bắt đầu được bay nhảy chứ nhỉ Nói chung thì khả năng cao tới 99% là sẽ qua và việc duy nhất bây h là ăn chơi, à quên làm cho xong cái HĐ cũ
    Tớ cám ơn bạn vì đã bỏ time ra ngồi đọc cái CV của tớ, ờ cái vụ mother tongue excellent ấy đúng là tớ cũng k để ý thật, vào lúc buồn ngủ rồi thì chỉ copy cho xong nợ thui chứ cũng cóc đọc j đâu Nhưng thi thoảng bạn tốt đột xuất vậy cũng được, có j còn cho tớ nhờ vả tí. Mà mấy tháng nữa tớ mong lòng tốt của bạn xuất hiện thường xuyên hơn nữa, keke ....... tại sẽ có nhiều cái phải hỏi hơn, ngoài ra bạn k phải lo 100đ + 1 cốc trà đá theo yêu cầu tớ lúc nào cũng sẵn sàng gửi bạn, yên tâm giúp tớ nhé
    Thui hôm nay ngất sớm, mail cho J. thì để mai vậy, hình như cái mai hôm nay nữa là mai thứ 3 rồi đấy, k bít còn cái mai thứ 4 nữa k nhể keke ..keke
    @Cún cưng: Chuyện gà còn phải đợi mùa, mùa này là mùa gà sinh sản nhé, nhé
  5. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Dạo gần đây hay đọc , hay thức khuya quá , Chẹp chẹp ,thật ko tốt cho sức khỏe tí nào .
    Hôm nay đi chơi , chuẩn bị về thì mưa , ngồi lại chờ ngớt mưa thì về . Cái cảm giác đi xe , nước mưa sóng sánh =)) , như sóng bờ biển đánh cảm giác lạng cả tay lái . Mỗi lần mưa gió lại nhớ em Ju xinh đẹp của mình :(( hu hu .
    Về nhà , nt : uhm về rồi , đói , chưa ăn :) ." tội quá , ăn đi , ăn từ từ ko đau bụng " :D vui.
    @ witch , cún : gà qué giờ này còn đang ấp trứng , ấp xong thì mới nở , nở thì còn phải chăm , chăm sóc rồi còn phải chạy bộ . Nói chung nhiều giai đoạn lắm =)) .
    Bạn È đẹp trai về VN thì biết rồi , hố hố
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Status YM đương là: addicted. Gái witch nhảy vào hỏi nghiện ngập cái gì. Khổ quá, nghiện internet chứ còn cái gì nữa. Một lũ nghiện! Thể theo yêu cầu nguyện vọng của Bí em, nhảy vào NK phát cho đỡ... ghiền.
    So với thuở xưa, bây giờ cai lắm rồi đấy. Nhớ hồi NK part 1, 2... cứ post bài ầm ầm phát ghê.
    @witch + bí:
    Liệu hồn! Chưa chi đã nói chuyện đẻ đái. Kinh người!
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Anh tưởng Zai Addicted anh mới thèm vào hỏi, chứ cái vụ internet addicted thì anh bít lâu lắm rồi, trả lời thế k thèm hỏi câu thứ 2 nữa, bít chưa?
    Nhưng mình công nhận, bạn cún nhà mình dạo này chí thú làm ăn, viết lách ở chỗ khác, eck phải cái chỗ này ke .......... ke ......... thui thì mèng biết thân biết phận, là bạn đọc trung thành thì phải cố mà lê thân già khắp nơi kiếm bài về đọc cho toét mắt nhể, nhể
    Hum nay anh đọc bài demo của mụ lys rồi ấy, thế này về sau anh với mụ đứa nào mà có cưới thì có consultant free, rồi k lo hé
  8. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Zời ơi , mới có 17 , đôi mươi , kêu già . Già thế cơ chứ :))
    Các gái giờ chăm chỉ làm ăn kiếm tiền cưới chồng đây mà . Còn mình thì sao . Hố hố . Du lịch nhờ , máy ảnh nhờ , giờ lại thích máy quay nữa . Tiền ới, tiền ơi . ...
    Mà dạo này nhìn như mấy gái như 19, 20 cái xuân xanh . Yêu thế là yêu .
    Mưa , thật nồng nàn , thi vị hóa của cuộc sống .
    Ố ố ô ,
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện gà đẻ xong lại băm bổ đến chuyện tuổi tác là sao các em gái? Pực mìn quá cơ! Ý bảo là gái già còn chờ phi công trẻ trong trứng chưa kịp nở phỏng? Thế thì đã sao? Gái witch còn đòi consultant mới sợ chứ. Cứ cưới đi mẹ trẻ, cưới ngay và luôn đi! Anh cho một phái đoàn advisor đến chầu trực nhá.
    Gái witch đã được phổ biến bào demo rồi cơ đấy. Mịa khỉ, bài dài nhất trong số những bài anh làm đợt này. Đang thu gọn 1 bài khác để nhường đất cho bài đấy đấy nhá.
    Thôi ngủ đây. Buôn bán mãi cũng chỉ đến thế. chả giới thiệu được tí hàng họ nào cho miềng. Ghét!
    Ngủ đi các gái, và mơ.... (thèm phết)....
    [​IMG]
  10. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Bây h với anh, phải liệt kê name of advisors ra nhá, xem có nên cưới vì advisor k nhá . Mắt díp lắm rồi đây này, mà chót hứa với con bí là mình sẽ phải support hương muỗi cho nó đi trước, nên mình phải hỏi ngay consultant.
    Ôi gà qué, phi công gà lớn nhanh ra chị Bí gọi nhanh lên, k tốn hương muỗi của tao keke
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này