1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    ghét cái cảm giác cùng ngồi trog lớp học mà như k quen nhau
    ghét cái thái độ, ngoảnh mặt đi khi gặp ánh mắt của nhau. Ghét phải nhìn trộm mà k đc đối mặt cười toe toét vs nhau. Nhưng phải làm sao đây, chỉ 1 câu xin lỗi mà ấy cũng k thể nói ra sao
  2. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày ... Tháng .. năm
    Thế là mình tu cũng đc nửa tháng rồi đấy.
    Lần này có vẻ đắc đạo đây.
    Hôm nay ngồi nghe nhạc
    nhiều bài phết
    " tell laura I love her"
    " Người vô hình"
    " người điên yêu"
    " đắng cay"
    "Một vòng trái đất"
    " dạ khúc"
    " Đêm nghe tiếng mưa"
    " Hoang mang"
    " Đêm định mệnh"
    " Người về cuối phố"
    " Mắt buồn"
    " Bụi bay vào mắt"
    " Sao anh nỡ đành quên"
    " Cho vừa lòng em"
    xuâỳ, nhiều lắm cơ
    Nghe nhạc và ngẫm thoai
    Tươi lên nào, vui lên nào
    ồ, nắng lên rồi
  3. sakurasamza

    sakurasamza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    0
    Haiz, 1 năm với thật nhiều là đổi thay đã sắp qua. Chuẩn bị 1 năm mới tiếp tục nhiều đổi thay nữa.
    Hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến với mình
  4. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đến lớp ngồi hát suốt từ 6h đến hơn 8h, không còn hơi nữa, bụng thì đói mà cứ phải gào lên, mà lại còn gào thánh ca nữa mới vô đối chứ lại, nghe thánh ca mình chỉ thấy buồn ngủ :|. Không biết thứ 6 có được ăn cái gì trước khi hát ko, chứ chờ hát xong 2 bà thánh ca + hứng lên 1 bài Rap thì chắc đời mình ra bã.
    Mình hơi bị điên tiết cái thằng hâm hâm đấy nhá, ngồi cứ lèm bà lèm bèm "Bài này là bài tình ca kinh điển của nước Đức, bài này là bài dễ hát nhất, bài này là bài truyền thống của VDZ", ts, nó càng nói càng chứng tỏ nó ngu. May mà hôm nọ mình nhất quyết từ chối cái vụ đóng kịch, thà Frau Nhung bực mình tí còn hơn mình phải bực mình cả hai tuần :|
  5. lynk109

    lynk109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu sao lại thế này??? cứ buồn buồn, chan chán. Chẳng muốn làm gì nữa cả.
    Chẳng buồn mở mồm ra nói nữa:((
  6. traithich

    traithich Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/12/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ăn cơm rồi, giờ đang chờ đi ngủ
  7. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    cảm giác đối mặt mà như k quen biết,nó khó chịu wa,phải làm sao đây, phải làm sao để phá vỡ nó đây
    Lịch sử lặp lai, chắc mình sẽ lại điên lên mất
  8. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Ngày cuối cùng nói chuyện vs 1 ng` và lần cuối cùng nhắc đến ng` ấy.
    Có thể là 4 năm phải chịu đựng cảm giác này,cũng có thể chỉ vài tháng nữa, k biết,nhưng có lẽ sẽ là mãi mãi
  9. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Nói thế nào nhỉ, thôi cứ lấy đúng cái tiêu đề hôm nay đặt tên vậy "Frohe Weihnachtensfeier im VDZ".
    Một buổi tối vui hoành tráng và một chuyện bực mình.
    Gặp lại bao nhiêu người học cùng từ trước, có người đến gần cả năm mới gặp lại, vẫn vui như ngày nào, cười đùa, ăn uống, và chơi trò chơi. Biết tiếng hay ko biết tiếng cũng chơi hết. Món rượu vang vị hồi quế đặc trưng của nước Đức ngon phết, uống nóng càng ngon hơn, cuối giờ thấy Frau Nhung chân đi hai hàng :)). Astrid thì cặm cụi nướng một đống bánh Giáng Sinh từ sáng, đủ hình dáng, màu sắc, và hương vị, nhìn thích mắt, quên ko chụp lại ảnh mà ăn hết mất rồi :)). Món bánh này giống món bánh giáng sinh năm ngoái mẹ anh làm gửi sang cho mình một hộp, nhưng vì hai đứa cãi nhau giận dỗi nên mình đc có mỗi một cái, còn lại có kẻ đêm tức ko ngủ đc ngồi dậy ăn hết cả hộp, đúng là .
    Còn chuyện bực mình, đúng là ko còn cái gì bực hơn, tự nhiên làm mình mất cả vui .
    Bây giờ thì mình hiểu tại sao phỏng vấn công ty nào cũng trượt rồi, đơn giản vì cái tính khinh người ra mặt, mồm thì bảo muốn giao lưu với bạn bè, tìm các mối quan hệ, rèn luyện tiếng, nhưng khi rủ đi, đến nơi thì buông ngay một câu "Lèo tèo thế này về cho lành", rồi cũng chả thèm nói vs mình nửa câu, đi ngang mặt mình coi như ko quen biết, đi thẳng. Bây giờ ko còn màn tôi phải hỏi lý do xem tại sao và phân tích cho biết thiệt hơn nữa rồi, lớn rồi, tự biết cách cư xử, ngần ấy thời gian tôi ở bên cạnh, luôn luôn nhắc nhở cách cư xử với mọi người cũng đủ rồi, bây giờ đi làm, tôi ko phải bảo mẫu để đi theo dạy dỗ mãi thế nữa, cảm thấy chơi đc thì chơi, ko chơi đc giải tán. Tính cách như thế đừng mong khá khẩm lên đc.
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chẹp ... sao multi position lại k được hưởng multi salary nhể ... chán nhể
    Hôm qua họp ngồi đối diện với cựu thần tượng hôm commencement day, nói chung là k thấy hối hận khi cho ku bay ra khỏi danh sách ... còn hôm nay thì đang cãi nhau với ku chí choé vì câu cú mình viết trong MOM.
    K biết bao h mới có vụ party giữa TV và NT nhể, hôm nọ dự party ở khách sạn vui, hí.......hí...... các ku bên NT kêu oai oái khi biết mình nghỉ tết lâu hơn ku 1 tuần ... hì..hì... tại cv tui chả liên quan j đến NT nên k được thắc mắc nhá nhá ...
    Bây giờ thì đang mong đến tết, còn 1 tháng 2 ngày nữa là được về rồi .... looking forward vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này