1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Không có j đau hơn khi mà tính đi Mộc Châu rồi, mờ vì thiếu cái bằng lái xe đành phải ở nhà ......... quá cay cơ . Trước hôm ra đã rờ đến cái bằng rồi, k hiểu thế nào lại vứt lại, hay là ... tình hình là k nhớ cái bằng nó phiêu dạt ở đâu nữa
    Ban nãy Khoai nó gọi điện báo là bắt kịp đoàn Già trên Đồng Văn, còn mìn thì vẫn tiếc vụ quên cái bằng mà phải ở nhà. Thôi sớm mai đi Đông Anh, chiều về lên plan lượn tiếp vậy ... năm nay số mình k được đi xa òi
    Đen như chấy !
  2. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tết này mình hư hỏng quá, uống rượu như hũ chìm :))
    Hôm nay nhà chị Vân làm tiệc chia tay anh Hải, mình có hẹn từ cuối tuần trước với bạn hiền và bạn iu nhưng tình hình đành phải cancel vào phút cuối, mình mà ko thò mặt lên thì chỉ có nước bị nghe chửi. Ngồi với đám anh chị em họ nhà mình thì chỉ có nước uống và uống thôi, hức, hậu quả là bây giờ đầu mình đang quay mòng mòng, say thì ko say, nhưng buồn ngủ và mệt, lẫn lộn đến mấy loại rượu, vô bổ, chả đc cái tích sự gì :-<
    Hết tết, nhạt nhẽo
    Có ng lại đang càu nhàu mình cái tội uống rượu :(
  3. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Mắt sưng lên rồi, khổ cái thân mình quá, chịu khó đi ngủ thôi, chiều nay còn có bài Final exam cơ huhu
    Chả hiểu sao ex của ex cứ phải nói chuyện với mình mới được nhỉ???
  4. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay lại có cảm giác như mình là cục thịt thừa:)) Hài
    Thực ra thì cũng biết là ko nên nghĩ thế
    CŨng biết là nó ko có í nthế
    Cũng biết hết chứ
    Nhưng mà có lẽ...
  5. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình thật nhiều cảm xúc
    4h chiều mới ăn cơm trưa, mệt, nhưng vui, được thấy những cái từ bé chả biết và chả tin bao giờ, hơi sợ.
    Về nhà ăn cơm, dọn dẹp xong lăn ra định ngủ thì anh lên mạng gọi, muốn ngủ, trêu, bắt anh hát ru, cười đùa ầm ĩ, tỉnh xừ nó ngủ. Ôm sách check lại mấy cái công thức đã học cho công việc. Chat với cô em, lần thứ hai trong vòng 2 năm "em chia tay rồi, lần nào cũng là do lỗi của em, của một đứa đang đi học nhưng cứ muốn ng đi làm phải có thời gian dành cho mình nhiều như mình đang đi học". Cũng khó, đặt mình vào địa vị ấy mình cũng cảm thấy khó. Năm ngoái, đã có lúc mình trách móc anh " Anh đi làm thì bận gì mà bận đến mức không thể sắp xếp thời gian cho em được, có khi cả tuần mới nói chuyện đc 1 lần", bây giờ mình hiểu rằng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, khi mình đã đi làm, 11h đêm mình lăn ra ngủ, anh buộc phải sắp xếp thời gian vừa làm việc vừa nói chuyện để mình ko phải thức khuya, mà thực ra là mình ko thể thức chờ đc, mệt, ko nói cũng chả sao, nhưng ko ngủ thì chết. Cũng chỉ biết khuyên em nên thông cảm một chút xíu, rồi em sẽ ổn thôi.
    Đọc blog của cô bạn cùng cty cũ, sau một thời gian tạm rời xa thì bạn cũng đã quay về với nhau, thật sự mừng vì điều ấy, đó có thể gọi là tình yêu, chỉ có yêu mới có thể khiến ng ta quay lại với nhau thế. Thấy bạn kể nhật kí những ngày bên nhau trước khi đồng chí kia đi du học, tự nhiên thấy có thời gian mình cũng thế. Hai đứa dung dăng dung dẻ cả ngày, đi mua đồ, đi xem phim, đi ăn, rồi ko muốn đếm ngược và nghĩ đến ngày xa nhau lần nữa. Nhưng có lẽ xa nhau mới hiểu thế nào là sự thông cảm, thế nào là yêu nhau bạn ạ :)
    Bây giờ anh toàn gọi mình là béo, hừ, mà công nhận dạo này mình béo thật, mình cứ tròn quay ra :)).
  6. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày tháng năm
    Híc.. từ sáng đến giờ mệt phờ phạc
    Híc... Một năm chuyển nhà mấy lần chắc chết quá.
    Nhanh thật, đã gần giữa tháng 2 rồi đấy
    Chuyến đi chơi vừa rồi lạm phát kinh quá
    Phải tiết kiệm, tiết kiệm, tiết kiệm để trả nợ nào
    Năm nay phấn đấu đi thật nhiều nơi
    Lấy chồng vào rồi lại chả đi đâu được nữa, tiếc lắm
    Chap.. mà mình còn muốn đi nhiêu nơi nữa lắm.
    Tự giành cho mình 1 năm tung tẩy, 1 năm sống ích kỷ, 1 năm tự do theo ý mình và 1 năm khám phá và 1 năm hoang phí.
    híc.. quan trọng nhất: XIỀN để đi. hu.hu.hu...
    cứ bảo là đi bụi thôi mà chả thấy bụi đâu cả,
    Nhưng mà thích
    Chap.. dư âm của chuyến đi vẫn còn trong mình
    Thèm đi tiếp quá. Mọi lần đi đều đi theo tour nên chẳng chơi được. Lần này đi chơi theo đúng nghĩa, thích thật
    híc... thèm đi quá
    Nam Ninh ơi, Huế ơi, Đà nẵng ơi, Hội An ơi, Sài Gòn ơi, Cát Bà ơi, các loại biển ơi, Sinh (nếu có thể) ơi, chờ nhé,
    Chờ ta nhé
    Rồi ta sẽ đặt chân đến tất cả.
    ha.ha.ha.ha....
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, sau hai buổi tối comment chiến cò cưa trong cái Note "25 random stuff about me" của Ken, mình đã có một đứa em trai. Ken đồng ý gọi mình là chị gái :)) vì đơn giản nó đang cần một người để take care và nghe tâm sự của nó :D. Vụ này lắm cái hay đây :))
    Được cj sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 08/02/2009
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 chuyến đi tính ra cũng phải tới 200km trong 2 ngày, + với việc hùng hục ngồi lái xe trong khoảng 8 - 10h, thì lần sau tớ cạch k vác xe máy ra chạy làm giè, ngồi ô tô cho thoải mái, an toàn và giữ gìn sức khoẻ.
    Năm nay già yếu đi thấy rõ, chẹp........chẹp....... kế hoạch ăn chơi đã lên điểm, chỉ cần chờ thời phù hợp là nổ súng phá từng cứ điểm 1 thôi.
    Năm nay hơi bị nhiều dự định, thành ra chi tiêu chắc sẽ phải được kiểm soát 1 cách chặt chẽ, nhất định k hoang phí như năm trước, khẩu hiệu này được hô quyết tâm tới mấy năm gần đây nhưng rồi đâu lại vào đấy
    Hôm nào chắc nịnh nọt chú T. để chú cho tớ lên máy bay lượn ra giàn khoan thăm thú phát nhỉ .... expect là k bị chú từ chối .... keke ...
    Thôi ngất thôi, mai cố làm cho xong mấy vụ BH, cái này delay từ năm ngoái rồi ... mong là như ý
    Xong vụ đó thì sẽ đàm phán lại với sếp về vấn đề NS, nói chung là tớ cần người, và lần này tớ sẽ cương quyết đòi người, k nhân nhượng nữa

  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thì cũng đã làm xong cái thoả thuận đòi người. Nhưng mà cái thái độ lưỡng lự như cách đây 5 tháng của người được báo làm tớ thấy bất mãn. Chợt thấy họ không xứng đáng với cái sự kiên nhẫn đòi của tớ trong suốt mấy tháng qua. Đấy là cái hậu quả của việc thương người rồi cuối cùng người chả thương lại. Để hôm nay xem họ trả lời tớ ra làm sao, sau vụ này tớ cạch k lo bao đồng nữa ... ở trên đời cần có tấm lòng, nhưng thà để gió cuốn bà nó đi còn hơn là đặt nhầm chỗ.
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không log in. Viết gì bây giờ?
    Mình là mình đang chờ ảnh của G9 bưng lên đây, bạn witch ạ!
    Viết gì nữa nhỉ?
    Mỗi lần cảm thấy mình già, lại nghĩ đến vào đây hồi tưởng tuổi trẻ của anh em mình. Nhoắng phát mấy năm rồi, nhanh thế, vật đổi sao rời...
    So glad we`re still together, em nhờ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này