1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký, ngày ... tháng ... năm
    uh, nó đứng chờ xe bus đã khá lâu.
    Có một cái xe bus đi tới, nó định bước lên xe nhưng hình như xe bus này ko phải giành cho nó
    Nó phân vân, bước lên hay chờ tiếp???
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng đấu tranh giữ công bằng cho mọi người, rồi cuối cùng công bằng cho mình thì k giữ nổi. Mie, thấy nản vô cùng, đíu hiểu thế nào nữa ... nói chung thấy chán ........ vứt mie nó việc đấy mà về cho xong
  3. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @Cưng: Đôi khi làm ơn mắc oán, như tôi chẳng hạn, sáng nay sếp mắt trước mắt sau biến đằng sếp, nhân viên biến đằng nhân viên, chuyển cty mà cứ như chuyển nhà riêng của mình :-w, đã thế lại còn thấy bực mình chủ tịch HĐQT nữa chứ, đã đêk làm gì thì chớ, đến bàn giao nhà thấy mình cáu với bà chủ nhà (bà ta cực kì vô lý trong cách ăn nói và tính toán) lại còn nói mình một câu "Em đừng cãi, em cho chị số điện thoại của kế toán", nghe xong mình muốn bỏ tất cả đấy mà đi luôn cho nhanh, đã đêk biết công sức của mình hùng hục mấy ngày trong khi cái con bloede Kuh kia cứ suốt ngày điện thoại làm phiền lại còn ý kiến . Chán đến tận cổ.
    Hôm nay ko đến nỗi chường cho lắm, dù cái buổi sáng hôm nay quả thật là stupid, nhưng ít nhất mình biết có người cũng đang rất thương mình và đang chia sẻ với mình, tối đi học tiếng Anh cũng thấy thoải mái hơn vì cô khen kĩ năng viết luận của mình rất khá :D, thấy có thêm một chút tự tin để tiếp tục cố gắng. Ơ hờ, lớp tiếng Đức nhiều cái hay phết :))
  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng sơm ra đã bực mình
    Điên thế chứ nị, được ngày đẹp trời và có vẻ nhàn nhã thì lại bực mình
    Điên hết cả người
    chạp, tự dưng lại muốn đi chơi game,
    À, hôm nay có phim mới nữa.
    Xuầy
    Cuối tháng
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua liên danh hội trẻ của liên danh TV đi VT thác loạn. Đầu tiên màn vui vẻ diễn ra ở quán bánh khọt, ngồi doạ Uchi san cái kế hoạch toàn uống, uống và uống làm cho Uchi san sợ tới mức sau cái màn ăn lấy sức, chuyển qua quán Karaoke là ổng phải escape luôn ...... keke....... bây h bít là Uchi san nhát như cáy ..... sau khi hết hét cho hết bia thì chuyển qua bar nhảy nhót, cứ gọi là ... hơi bị được
    Được cái rượu uống nhiều mà hôm sau k thấy đau đầu, thế là ok rồi. Lâu lắm rồi mới chơi xả dàn như thế
    Thôi lượn về với em thuế thân iu ... đau đầu vì em tận mấy hôm rồi mà chưa xong, chán lắm í
  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Họp lớp đại học
    Cũng ko hào hứng lắm, vì thực chất chỉ là một vụ ngẫu hứng ăn chơi, chứ chưa đến lịch hẹn họp lớp chính thức, nhưng diễn biến thì lại hơn cả sự tưởng tượng.
    Cuối cùng thì lớp mình ai cũng có công ăn việc làm đàng hoàng, rất nhanh nữa là khác, nhảy việc tùm lum, toàn bạn bè giới thiệu cho nhau. 8 tháng, quá nhanh, ko ai nghĩ là mình đã tốt nghiệp được 8 tháng rồi, gặp nhau chỉ ngồi bàn về chuyện hồi đi học, tất cả những thâm cung bí sử hồi còn học bây giờ được phanh phui hết. Nhiều nhân vật đã cưới, một số sắp trong tương lai gần và số còn lại là sắp ở tương lai xa :D. Dạo này đi đâu có xe ôm, khỏe :))
  7. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày dài nhất
    Sáng dậy lang thang rong ruổi trên những con đường Hà Nội - buồn vui lẫn lộn. Cũng chụp được vài tấm ảnh ưng ý
    Chiều ngủ 1 giấc chả buồn dậy nữa
    Đời nhạt thế
    Tối lại dán mắt vào laptop.
    Chưa bao h ngày dài như hôm nay
    Có ai cứu tôi với
  8. smile_1982

    smile_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân Thương quá cơ
  9. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Không thể nói truớc điều gì, không nên nói trước và cũng không dám nói trước, có chăng chỉ là lập cho mình một cái kế hoạch, từng bước hiện thực hóa nó để hy vọng ngày nào đó nó sẽ theo đúng tiến trình mình đã lập ra, vậy là tốt lắm rồi :). Tháng 3, lùi một bước cho những dự định :)
    Đang chuẩn bị presentation về Obama :(, khó dã man, chỉ có 3 phút nói, mà nói cái gì về con người quá nhiều cái để nói này bây giờ :((.
    Dạo này xì trét công việc nhưng lại rất phởn, lúc nào cũng cười, cũng thảnh thơi trong lòng ;). Tự nhiên hôm nay anh Huy nói đến cái đại học Columbia làm mình lại thấy xao xuyến, muốn apply một phát quá :D, tham, cái gì cũng muốn ;)). Tự nhiên thấy gánh nặng đỡ được bao nhiêu :D.
    Mình phát hiện ra có đứa còn "doof" hơn cả mình, hì, mà cũng chả biết đâu đc :D
    Được cj sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 03/03/2009
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự dưng giở trời, login trở lại Lam quen. Thấy có bao nhiêu gương mặt cũ cũng trở về. Lạ thật...
    Có phải cái thời tiết nồm nồm, ẩm ướt này dễ làm cho con người ta nghĩ lại về quá khứ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này