1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký! (Part 5)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 02/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    1ngày chỉ ngủ và ngủ,không nghĩ ngợi
    thấy thanh thản nhẹ nhàng
    tối đi ăn và uống trà
    Vui ,chỉ đơn jản là thế
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Mai lại lượn đi Vinh rồi ... haizzzzzzzzzz ... lại còn bị sếp kêu về ngay trong tuần chứ .... chưa bít có tranh thủ lượn ra HN được k đây ... haizzzzzzzzzzzzz ........... mệt quá, ốm rồi, ngất thui
  3. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    Cái tội mải chát chít và nhắn tin,chả ngủ tý nào
    Chèm chẹp,sáng đi làm oải mệt,đầu đau,bụng đau
    Cv thì nhiều,mọi hôm nhàn chả sao,đúng cái hôm nay thì dở hơi
    Đúng là hum nay ngày gì mà dở thật
    Tự dưng nhảy vào chát anh em ngọt xớt,ôi sợ thế
    Còn gạ mình đi sang đó làm cùng nữa chứ
    Ạ luôn,ở nhà cho nó nành
    Phân vân không biết có đi Quan Lạn không
    ĐI hay không???
  4. MsRight

    MsRight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    cơn gió lạ
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Sáng nai đi ăn sáng uống cà phê cùng Oanh. Tự nhiên gặp thằng bạn cũ cấp 2, nhìn nó dạo này khác quá, lại đi cùng 1 em chân dài nhìn là lạ. Thằng này ngày xưa đù đờ, đụt lắm bây giờ đố ai hơn nó đấy. Lên giám đốc rồi, mặt vênh lắm, cũng thể hiện lắm. Ngay cả cái cách nó chào mình, đưa card là đã ghét ghét rồi. Em bên cạnh chắc là nhân viên mới hay bồ, chả hiểu. Nhưng nó khác quá, choáng qá.
    Hum nay buôn trên trời xuóng biển vui ơi là vui. Rồi ngồi 2 đứa tưởng tượng ra viễn cảnh vài năm nữa sẽ như thế nào, he he, nào là đứa có bầu, đứa con vài tuổi, rồi nghĩ ko được ngồi cà phê mấy nữa vì còn về nấu cơm cho con, mẹ chồng gọi về. He he.
    Còn 1 tháng nữa thôi. Nhanh lắm í.
    Tối nay muốn đi chơi, lâu không đi chơi tối nhỉ, mặc dù gặp nhau nhiều nhưng vẫn muốn đi chơi!!!
  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, đang vô cùng khó nghĩ, Seoul cũng hay mà HK cũng hay, đi đâu bây giờ nhỉ? Đi đâu để cuối năm còn làm vụ biztrip Shanghai nữa chứ, tiền ơi là tiền :((
    -----------------------------------
    Từ h đến tháng 8 thì còn ăn chơi, còn tụ tập, còn đủ loại, sau đó thì chắc phải 3, 4 năm mới có một lần đủ mặt đông vui, vì ko phải lúc nào cũng về hết đc :(. Hôm nay đến nhà cô ăn uống vui khủng hoảng luôn, bày vẽ các món, hợp chủng quốc các món ăn từ VN, Nga, Đức. Bất kể lúc nào tụ tập là cái lớp của mình toàn diễn những hành động vô lối, mà công nhận cũng giỏi, qui định từ khi bước chân vào nhà cô là ko đc nói tiếng Việt (cô và chồng cô ko hiểu = bất lịch sự >.<) thế cho nên ngoài tiếng Đức thì body language đc tận dụng triệt để =)), thế mà cũng trụ nổi từ 10h sáng đến tận chiều muộn :)).
    Haizzzzz, lại chán rồi, muốn đi quá :((
    ----------------------------
    Hôm qua cuối cùng cũng nhận đc tiền hội nghị, một số tiền mà so với những gì mình bỏ ra thì nó chả đáng tí nào, nhưng đúng là cơ quan nhà nước, và kẻ thấp cổ bé họng thì cũng chỉ đc thế thôi. Nghĩ cũng thương HM, làm hùng hục suốt mấy tuần trời, vừa chỉnh sửa biên soạn đề cương, vừa chạy đông chạy tây lo việc, vừa bị sai vặt tứ tung mà cũng chỉ nhận đc hơn mình có một tí tiền, bao nhiêu tiền rơi vào tay các bác chuyên sai vặt hết rồi. Chiều hôm qua HM call cho mình mấy lần chỉ vì ấm ức vụ ấy, thôi đành chịu chứ biết sao đc, VN chả giống nước ngoài đâu mà so sánh, muốn như nước ngoài thì đừng về VN nữa làm gì.
    ---------------------------------
    Hì, ngố quá đi thôi, có ng lại còn nghĩ rằng cái việc cứ gặp ng yêu thì muốn Hug và Kiss là ko ổn nữa chứ, cứ làm như tôi ko thế ấy :">, chẳng qua tôi ko có điều kiện thôi, chứ lần nào gặp mà bọn tôi chả addicted, yêu mà ko thế thì có mà ... ko phải người à, đừng có mà lăn tăn nữa, tận hưởng những khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của tình yêu đi (biết là sẽ đọc đc, nhưng phải sau vài ngày nữa may ra mới hết bận rộn ... zai để đọc nhể, nhể :D). Nhắc đến lại nhớ là cũng lâu lâu rồi tôi chưa đc zai ôm đới :D, hì hì, sắp đc ôm bù rồi :">
    Được cj sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 23/05/2009
  7. anhnh14

    anhnh14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua em mơ gặp bác Hồ ............ à nha
  8. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    http://nghenhac.info/Nhac-Viet-Nam/Nhac-tre/47473/De-mai-duoc-gan-anh-My-Linh.html
    Không có anh một mình em, sống với riêng mình em
    Giống như con thuyền chòng chành buông trôi
    Đâu bến bờ... một mình em, một mình em riêng mình em
    Giống như con diều chòng chành không dây... diều rơi

    [nick]
    Được kid_lam_dieu sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 24/05/2009
    Được kid_lam_dieu sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 24/05/2009
  9. tao_thao2002

    tao_thao2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2001
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    làm điếu thuốc, rồi lại đợi thứ 2 đến. Tuần sau con bạn sang chơi, kể cũng vui
  10. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Nản vô cùng nản luôn, mình ko phải là người gây ra sự vụ nhưng gánh thì lại luôn là mình, đến cả những chuyện như thế mà mình cũng phải chịu thì đúng là cái cuộc đời này chả còn gì là công bằng nữa. Chán nản với chính mình, đôi khi nghĩ giá mà mình ko sinh ra trên đời này có khi tốt hơn, tồn tại để làm cái gì cơ chứ, chưa một ngày nào thấy cái cuộc sống nó ko đen đủi, ko mệt mỏi.
    27 - 29 - 30 - 31, mình có điên đâu. Vừa phải thôi chứ, quá sức chịu đựng thì mình sẽ đi theo con đường của mình. Biết thế mình cứ đi cho xong, nghĩ đi nghĩ lại, quyết đi quyết lại thành quẩn, điên.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này