1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu chiến tranh xảy ra, Bạn sẽ làm gì ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi huuquangvn, 06/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Các bác ở đây toàn bác tâm huyết nhỉ? Hô hào rất hay.
    Tuy nhiên từ lý thuyết đến thực tế hãy còn khá xa đấy.
    Để luyện thành chính quả, các bác liệu có thể vượt qua những thử thách sau :
    level 1: vượt qua những trò giải trí nhan nhản, quan tâm đến tình hình đất nước ( cái này thì có vẻ các bác trên đây max skill rồi)
    level 2: khi đất nước có biến, thay vì tim đập chân run, tìm chỗ trốn hay vù ra nước ngoài, thì tình nguyện nhập ngũ bảo vệ tổ quốc ( cái này nói thì dễ chứ làm thì khó phết à nha )
    level 3: vào quân đội thì rèn luyện vất vả, ăn uống gian khổ ( đâu có rảnh rỗi mà lên mạng ttvnol spam với buôn chuyện tầm phảo suốt thế này được)
    level 4: khi bước vào trận đánh không mót đái khi thấy súng nổ, không bị cứng cơ khi phải xung phong, không thấy dựng lông tóc khi thấy đồng đội bị bắn vỡ đầu ngay trước mặt, .....
    Tớ thì trước hết tớ cứ mong hoà bình mãi mãi, đừng có chiến tranh, đừng ai phải chết, vì chết là hết chả còn gì phí lắm. Cái thứ hai là làm thế nào để mỗi tháng kiếm nhiều tiền cho vợ sắm quần áo, đi spa cho đẹp, con có sữa ngoại uống cho khoẻ, ông bà có sâm Hàn dùng cho thọ lâu, còn tớ thì sắm được cái ô tô đi làm cho đỡ bị say khói mỗi khi tắc đường, lại còn có thể làm le với mấy em xinh đẹp bắt bồ cho sướng
    Còn thì nếu mà trường hợp xấu nhất là chiến tranh xảy ra thì tớ cứ lo cho gia đình tớ đầu tiên, và kẻ nào đe doạ làm hại đến gia đình tớ thì kẻ đó sẽ biết tay.
    Hết!

  2. cuongnsls

    cuongnsls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    1
    Nếu giờ TQ đánh vào Lạng SƠn có lẽ đến tối em gặp các bác ở Hà Nội
  3. Vegita86

    Vegita86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Ts mấy thằng 3 Tàu chứ...hôm nay vào đọc e mới biết vụ này????Chúng nó xem thưòng dân tộc ta quá....
    Ngày xưa chúng nó đã bao lần bị các vị cha ông chúng ta đá đít khỏi VN roài....
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Hãy cho tôi một khẩu súng và thật nhiều đạn
  5. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Đã gặp người cùng ý chí!
  6. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Chất lượng ttvn càng ngày càng thấy xuống cấp và không nghĩ tốc độ xuống cấp của nó nhanh như vậy, càng lúc càng thấy nhiều thành viên gắn bó phát biểu những câu tuổi teen ít suy nghĩ đã đành, còn có những câu không chấp nhận nổi.
  7. Ghettau

    Ghettau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    1
    Anh em muốn thể hiện tinh thần dân tộc,tinh thần yêu nước như chủ đề topic đưa ra mà thôi, sao bác cứ than thở như cụ vậy ?.Để chất lượng ko kém rất mong bác cung cấp nhiều thông tin bổ ích để anh em nghiên cứu
  8. graywolf83

    graywolf83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    329
    Nếu chiến tranh , biết nói sao , em thì chưa biết chiến tranh thế nào nhưng đọc và xem thì chiến tranh quá khốc liệt , lúc đó thì biết làm sao , hãy đưa cho em 1 cây súng và nhiều đạn rồi nghe lại bài "lạy mẹ con đi "
  9. kienmama

    kienmama Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    1
    Tinh tướng!
  10. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    101
    Hiện giờ đa phần anh em chưa kinh qua chiến tranh , nên chủ yếu thấy sự khốc liệt của nó wa phim ảnh hay game, em thì nói thật chơi Call of Duty bật hết volume, lao vào trận đánh mà đạn bay tứ lung tung, xung quanh đồng đội chết như rạ, may mà mình chơi game dính vài viên chuyện thường, chết cùng lắm chơi lại, chứ ngoài đời 1 viên là đi tàu suốt rồi, nghĩ đến đó cũng khiếp , nhưng mà ai bit đó động lực quê hương, đồng đội v.v.... sẽ tác động như thế nào ??? Nên nói chung chả cần hô hào làm gì, lúc hữu sự bit ngay thui mà

Chia sẻ trang này