1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình có nên cặp bồ không ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Blue-eye79, 07/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    việc gì phải cặp bồ cho mệt, mình ko còn thấy thoải mái và hạnh phúc khi sống cạnh họ thì giải tán đi. rồi sống một mình cho sướng, còn nhiều cơ hội đến với mình cơ mà!
    mà khi đó có đi với ai cũng chả ai dám nói gì mình, tớ chẳng biết rõ quan hệ của bạn với chồng bạn thế nào. nhưng trong trường hợp hắn ta có bồ mà ko còn quan tâm đến bạn thì giải tán là giải tán
    còn bạn ko biết hắn có bồ hay ko thì phải xem xét lại, có khi vấn đề tại mình thì sao? bây giờ bạn cặp bồ người ta đang có lỗi lại ngang nhiên đổ lỗi cho bạn. làm cái gì cũng phải thận trọng
    mà muốn cặp bồ thì nói ra làm gì cho mệt nhở? việc gì phải hỏi ai cho xa xôi. xã hội bây giờ có nhiều kiểu cặp bồ:
    - cả 2 thiếu thốn tình cảm trong khi vật chất đầy đủ đến với nhau để chia sẻ sự cảm thông.
    - một bên vì tiền, hoặc có một lý do nào đó (công việc chẳng hạn) cần phải làm thế.
    - yêu nhau thật lòng, những người cặp bồ có tình cảm thường nghĩ là bây giờ mình mới gặp được người mình cần tìm thế là họ lao vào nhau mà không cần biết trời đất là gì.
    - còn loại này là loại chả thiếu gì nhưng tìm thấy sự thú vị trong trò cặp kè, nên cặp hết người nọ đến người kia.
    thế thôi! nếu là bạn thì bạn cho mình vào trường hợp nào? lần đầu tiên tớ thấy một người hỏi là có nên cặp bồ ko? cái này còn tuỳ thuộc vào khả năng nữa cơ đấy! có khi bạn đang có người theo đuổi rồi nên mới có ý nghĩ thế!
  2. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    **, cái loại thằng chồng hãm và đuội hơn cả đàn bà thì việc gì phải nghĩ nhiều, cái loại đấy có biết yêu là gì đâu đấy là nó tự nghĩ nó đang ban tình thương cho bạn đấy chứ, ly dị mẹ nó đi còn hơn, sống thế thà sống một mình mà dạy con tử tế hơn có cái loại bố đấy
  3. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn chưa có con thì bỏ anh chồng đi rồi kiếm anh khác hay ho hơn vì xh vn giờ cũng thoáng lắm ko phải như ngày xưa đâu
    Nếu đã có con thì xin hãy cố gắng chịu đựng vì con ,dẫu sao nếu lidị thì đứa con vẫn là ng khổ nhất ,trẻ em ko có tội tình gì nên ko nên để bé chịu hậu quả đó,nhưng chỉ ở mức độ nào đó thôi vì sự chịu đựng con ng cũng có giới hạn.
  4. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0

    chả biết ng khác ntn nhưng tớ từng hỏi ox tớ là nhu cầu trước khi lấy vợ thì bao lâu 1 lần, ox tớ trả lời tùy, 1-2tháng 1 lần là tối thiểu, k giải quyết đc là trong ng có cái gì đó bị kèm nén, khó chịu và bứt rứt (chả hiểu bứt rứt kiểu gì), còn sau khi lấy vợ thì.... trừ lúc vợ ở cữ khoảng 3 tháng là ox phải kiềm chế, còn đâu thì phải đều đặn hàng tuần.
    Nếu quan hệ vợ chồng mà hơn 1 năm chỉ có vài lần, 100% him có vấn đề...
  5. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Cái này là tùy mỗi người à.. Đàn ông mỗi người một khác nhé. Nhưng nói chung 1 năm vài lần thì đúng là chán vợ rồi. Cơ mà cái nick của bác có phải là bx của bác P cool pc ko nhỉ.
  6. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    thì tớ là bx của bác coolPC đây, tớ biết bạn k nhỉ
  7. tdung83

    tdung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Nếu 2 người không còn muốn quan tâm đến nhau nữa nghĩa là đã hết tình cảm với nhau rồi. Cố chẳng ích gì. Nhưng đừng cặp bồ mà hãy tìm người đàn ông khác thật lòng yêu mình.
  8. hamcocquan

    hamcocquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Khi bạn bwớc vào tình yêu - hôn nhân bằng động cơ nào, bạn sẻa đi vì động cơ ấy nếu không thoả mãn.
    Cuộc hôn nhân hay một cuộc tình khi thiết lập sẽ có vô vàn lí do được đưa ra để ngụy tạo và minh chứng mình đúng. Nhưng khi chia tay thì chẳng ai chịu hiểu và thừa nhận lí do đích thực !
    Don''t gamble with love !
  9. vitaminloveH

    vitaminloveH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hic, nếu đã nghĩ đến chuyện cặp bồ, sao không chia tay luôn cơ chứ
    Em thấy trong hôn nhân (rộng ra là tình yêu), người ta hay chia thành các giai đoạn thế này:
    - Yêu say đắm (có cả mù quáng) - giai đoạn tiền hôn nhân
    - Vỡ mộng (cưới nhau xong, nhận ra nhiều thói hư tật xấu mà khi yêu chưa phát hiện hết )
    - Chia sẻ
    Sau giai đoạn này: nếu hiểu được và thông cảm cho nhau thì hôn nhân sẽ bền vững. Còn nếu không vượt qua được hoặc nhận thấy quá khác biệt thì sẽ chia tay. Hic hic
  10. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nói chung mấy mụ đàn bà khó hỉu, khó chìu nhất ...
    Tớ cũng cưới vợ đc 2 năm, đc cái là tự nhin lại có con (nói tự nhin là vì chưa kịp chuẩn bị bồi bổ với chay tịnh j thì dính phéng )
    6 tháng đầu thì êm xuôi, còn từ 6 tháng trở đi thì đến là bực, ai cũng thấy cái xấu của nhau ... Vợ tớ còn vùng vằng viết tối hậu thư rồi viết đơn vài lần ... Quả thực mình cũng choáng, cố jìn jữ cho gia đình, cho con ... Rồi đến 1 thời điểm dek chịu đc nữa xác định là đã thế thì OK chia tay cũng đc, thì thế quái nào vợ nó lại săn đón như chưa có vc j xảy ra ... Chẳng hiểu ... Pó tay ... Bây h lại bình thường ...
    Theo tớ phụ nữ cái j nó cũng có chu kỳ ... hehe

Chia sẻ trang này