1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và rồi tôi đã hai hai tuổi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lang_le, 07/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Và rồi tôi đã hai hai tuổi

    Nắng chiều 7h,



    Làm sao biết là mình đã 22 tuổi?

    Thế này nhé, bạn sẽ có một cái bánh kem, cắm lên đó một số nến, bạn nhắm mắt lại và thổi phù một cái. Boong.... ! Bạn đã 22 tuổi. Thông thường là như thế. Điều tôi vừa nói đúng cho các trường hợp ở những thành phố đông đúc. Số nến thể hiện rằng người thổi nến thường là một người trẻ tuổi yêu đời và năng động. Suy ra người 22 ấy sẽ có nhiều bạn bè và nhận được nhiều quà cáp. Thông thường là như thế. Ở thành phố lớn + trẻ + đông = một nơi nào đó để tụ tập hát hò chúc tụng nhau. Thông thường mọi việc vẫn xảy ra như thế.

    Người ta thường kỉ niệm ngày sinh của mình bằng một cái bánh kem và nến. Thông thường là thế. Nếu xét về trường hợp hiếm hoi ngoại lệ cái thông thường, tôi lại nghĩ đến Harry Potter và cái bánh kem nó vẽ trên nền cát, những cái nến và cách nó thổi phù một cái. Boong...! Nó đã 11 tuổi. Thấy chưa, cho dù người ta không có bánh kem và nến, người ta vẫn kỉ niệm ngày sinh của mình bằng bánh kem và nến. Thông thường là thế.

    Nhưng mà tôi chưa 22 tuổi, chỉ sắp thôi, và cái sự ?osắp? ấy khiến tôi nghĩ về thì tương lai sau sự kiện 22 ấy. Tôi không ở thành phố đông đúc. Tôi cũng không có nhiều bạn bè ở đây. Thành phố của tôi không có nơi nào "kiểu" như ở VN để tụ tập. Và cũng bởi vì tôi không ở VN. Vậy là cái trường hợp tôi giả định ở trên không đúng với tôi. Mọi chuyện thế là rõ. Tôi không thuộc trong phần trăm lớn lao của cái "thông thường" mà tôi lại thuộc về cái thiểu số hiếm khi xảy ra ấy. Thực ra thì tôi biết rằng cả cái giả định của mình là rất chủ quan không chính xác. Vì thế nên tôi không việc gì mà đi than vãn cho việc mình không đúng trong những trường hợp "thông thường" giả định ấy. Mọi thứ là tương đối.

    Nhưng mà tôi vẫn nghĩ ngợi. Tôi nhớ vai diễn của Âu Dương Chấn Hoa trong "Sòng bài Phong Vân". Ông ta là người luôn rơi vào phần trăm hiếm hoi xui xẻo mà ít người gặp phải. Mỗi lần đánh bài, ông ấy tính toán có khi hiển nhiên 99% là trúng nhưng rồi ông ta lại thua bởi 1% còn lại ấy. Tôi lại nhớ Judyta trong "Xin cạch đàn ông" lúc nào cũng than thở vì sao rơi vào phần trăm hiếm hoi trong thống kê rằng "cứ mười người phụ nữ thì có một người bị chồng bỏ". Cô ấy là người thứ mười. Trên đời lại có người như thế sao? Tại sao không chứ, điều gì cũng có thể xảy ra. Nhưng cuối cùng, thì cả hai con người ấy cũng tìm thấy cho mình một happy ending. Còn tôi thì sao? "Cuộc đời là một cuốn phim và ta là nhân vật chính trong ấy". Khi nào thì tôi tìm thấy cái ending cho mình?


    Kể từ sinh nhật lần thứ 19, mỗi năm tôi đều tự làm cho mình một cái bánh kem. Thông thường bánh không có nến, và vì thế cũng không có thủ tục ước nguyện trước khi thổi nến. Tôi thường không nhận được quà, vì thế cũng thường không có được cái thú ngồi tỉ mẩn mở quà sinh nhật. Mà lâu rồi tôi cũng không nhận được quà gì được gói và đính cái nơ bên ngoài. Lâu lâu tôi cũng hơi ghen tỵ một chút với những ai có quà để mở. Nếu có được món quà sinh nhật, tôi sẽ ngồi khẽ khàng bóc từng lớp băng dính, giữ cho lớp giấy gói không bị rách. Tôi sẽ gấp nó lại thật cẩn thận và cất đi, giữ gìn nó như một thứ quý giá lắm. Tôi không thể chịu nổi cảnh ai đó xé toạc giấy gói quà, quẳng nó sang một bên và hào hứng với món quà bên trong.

    Kỳ thực chọn quà và gói quà là hai điều quan trọng nhất của món quà. Có những người bỏ ra rất nhiều thời gian để chọn một món quà thích hợp, tỉ mẩn gói nó lại rồi đem tặng. Cũng có những người chỉ cần liếc mắt nhìn ưng một món nào đó, và đem ra quầy cho người ta gói lại, thế là xong. Đôi khi cái lớp giấy gói ấy đẹp đẽ lắm, cũng có khi nó tuyềnh toàng lắm giữa chốn kẻ chợ ấy. Nhưng cho dù món quà hay lớp giấy gói ấy như thế nào, thì tôi cũng trân trọng cả hai. Tôi chẳng bao giờ dám xé toạc một gói quà nào. Bởi dù gì đi nữa, thì món quà ấy cũng thấy đau lòng lắm tủi thân lắm nếu bị ai đó đối xử như thế. Ah, chỉ là tôi nghĩ như thế thôi.

    Tôi sắp 22 tuổi rồi. Và tôi nghĩ những điều như thế, liệu có lẩn thẩn không? Tôi cứ mải lo nghĩ cho những điều tủn mủn vụn vặt trong cuộc sống. Hoặc tôi lẩn thẩn nghĩ quá nhiều về những thiếu thốn về mặt tinh thần của mình? Đáng lẽ ở tuổi của tôi, phải gạt phăng những suy nghĩ "kiểu tủn mủn" ấy và nghĩ về những điều lớn lao hơn. Biết là thế, nhưng dù sao, tôi vẫn chỉ là một đứa con gái thèm thuồng những điều chỉ vụn vặt như thế.
  2. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Chúc mừng sinh nhật!
    Nhớ lại tầm này cách đây hơn 2 năm, mình cũng hai hai!
    Chẹp, tuổi này đẹp lắm em à.
    Chúc mừng sinh nhật!

  3. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    HAPPY BIRTHDAY chủ topic !!!
  4. vntime

    vntime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Happy birth day!
  5. lang_le

    lang_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người rất nhiều.
    Nhưng mà chưa đến sinh nhật của mình, chỉ là sắp thôi. Mình chỉ là đang viết ra những suy nghĩ trước khi bước sang thềm 22.
  6. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này cũng chợt nhớ ra mình cũng đã 22 rồi ,chỉ 1 tháng nữa thôi lại bước sang tuổi 23 rồi ,nhanh thật .
    2 tuổi đầu mà chưa có gì trong tay ,vẫn xin tiền bố mẹ ,chưa làm được gì nhiều .vẫn vui ,vẫn buồn và cũng muốn cống hiến.
    22 rồi ,nhanh quá,chẳng mấy mà gìa rồi .SN năm nay liệu còn gì nữa không nhỉ ,không muốn ồn ào,không định tổ chức ,nhưng rồi năm nào mọi người cũng đến nên lại mua chút đồ gì đấy và đi chơi cùng mọi người .22 sắp hết hồn nhiên rồi .
  7. hanhnd_halong

    hanhnd_halong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng SN nhé .. Hic hoá ra nghĩ đi nghĩ lại mình qua tuổi 22 đã 4 năm rồi. Hic vậy mà vẫn .......
  8. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    giật mình.......mình cũng lại sắp 22 rùi.....nhớ ngày nào còn vô đây lập cái topic ...tuổi 20.......thế mà giờ này đã qua hơn 1 năm rùi.......thời gian quả là nhanh!....và con người ta đã lại già đi.........
  9. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    sắp tới 22 à, he he. dzậy hãy cố để hoàn thành nhìu nhìu những dự định đã đặt ra nhé,
    Có 1 bài báo nói về những điều mà mình cần làm trước khi 20 ( hay j đó )...ngẫm ra thì làm được 1/110
    mình sang tuổi 22 được 10 tháng roài ý. he he
    bi jo thì chờ tuổi 23...mà chả thick tẹo nào :(
  10. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm rồi mình ko còn mừng sinh nhật nữa, chỉ có gia đình và bạn bè vẫn nhớ chúc mừng. Ngày xưa, bánh gatô, bạn bè, anh chị em, cô chú...ôi cái ngày xưa đông vui nhộn nhịp ấy qua rồi. Tủi thân thế! Chỉ mong năm nào đó có dịp mừng sinh nhật ở nhà để lại có một sn đông vui nhộn nhịp

Chia sẻ trang này