1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

List chơi bời ăn uống đập phá ở HD nào iu quý :x :x

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi leequynhanh, 07/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Man_Man2612

    Man_Man2612 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Pó chiếu,
    Được bài đầu hay,
    mấy trang sau thì khác đ'' gì phá hoại topic .
    Mie, mod miếc đi nghỉ mát hết à.
  2. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Đây đây, chủ xị đã vào đây. Pác Đầu trần lại ngứa tay gai mắt rồi, em có lỗi vì hok nói rõ ra cái tiếng thơm của dân Hải Dương, nhưng pác ăn nói và chả khác gì chối bỏ những gì là tốt đẹp của quê hương mình cả
  3. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko thích chửi nhau như thế này làm gì, chẳng hay ho gì khi người ngoài nhìn vào box Hải Dương mà ông Đầu trần chân đất là cái máy bơm và máy soi đã để lại.
    Nói thật là chẳng còn muốn kìm chế nữa nhưng hít 1 hơi vào rồi.
    Hôm CN vừa rồi các box ở ttvn tụ tập về Hải Dương chơi loanh quanh và đi Côn Sơn, Mọi người cũng có dạo quanh thành phố vào đúng lúc sau cơn mưa, hồ Thanh Niên lại đang tổ chức đua thuyền (dẫn chứng bằng ảnh)
    http://www10.ttvnol.com/forum/83hn/1033432/trang-39.ttvn
    mọi người có thể vào link ở chữ ký của tôi nữa.
    Là 1 người Hải Dương tôi luôn tự hào về quê hương của mình, dù nó ko phải là hoàn hảo so với các thành phố khác.
    Anh nói tôi vô học, anh nhầm to, anh nghĩ anh mỗi tháng kiếm được bao nhiêu tiền và vị trí anh ra làm sao trong công việc?
    Anh lớn tuổi hơn tôi nhưng đầu óc của anh vừa trẻ con vừa cổ hủ và phong kiến.
    Mịa, anh nhìn vào tiêu đề của topic đi. Nhưng những gì mà chúng tôi liệt kê ra thì kiểu đeck gì anh chẳng vài lần vào những chỗ đó, hơn nữa những người thân, bạn bè của anh cũng vậy thôi.
    Tôi, hay những người khác tham gia 4rum này già có, trẻ có và mỗi người lựa chọn cho riêng mình 1 chủ đề, 1 box mà mình yêu thích. Còn nếu anh hok thích thì anh đừng nên vào mà chọc ngoáy người khác làm gì.
    Thừa nhận là anh cũng kìm chế khá tốt đấy, bị những thằng em nhỏ tuổi hơn chửi thẳng mặt mà vẫn chịu đựng được.
  4. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    [/quote] Tu là tu thế éo nào, chú nghĩ anh không biết ăn chơi á? Éo biết thằng nào hơn thằng nào đâu à, nhưng với anh cái sự ăn chơi vô bổ ấy thì có cái éo gì mà phải tự hào, nên việc ếch gì anh phải khoe, phải đú với các chú? Cái nhố nhăng chính là cái sự lầm tưởng rằng ba cái thứ ăn chơi, đua đòi ấy là xoành điệu, là hơn người. Mịa, ăn chơi mà đi đốt tiền của ông bà bô, nướng thời gian vào những thứ vô bổ, éo có ích lợi gì cho người thân, cho cuộc sống, cho xã hội thì hỏi vênh vang cái gì?
    Anh hỏi lại các chú 1 câu, mong các chú dõng dạc trả lời cho anh: Cái tiếng ?othơm? mà các chú được hưởng ấy, rốt cục nó là cái gì, nó có gì thiết thực hay làm thay đổi gì cho cuộc sống của các chú?
    Còn cái tiếng thơm hão rằng dân HD ta ăn chơi cũng éo kém bố con thằng nào thì anh xin thay mặt phụ huynh các chú, thay mặt những người HD đang chân lấm tay bùn hoặc đang lao động cật lực ở xứ người? nhổ toẹt vào nó!
    [/quote]
    Đúng, anh nói việc chơi bời chẳng có gì là tự hào với xã hội nói chung và với giới trẻ nói riêng, sự đú đó so với các nơi khác thì nó cũng nhổ toẹt vào nếu như anh cũng kể ra cái cách ăn chơi của anh.
    Chắc hiện tại ngày ngày anh ngửa tay ra xin tiền ông bô bà bô ( mà chúng tôi gọi là bố, mẹ) và anh cũng đã từng đốt tiền theo đúng cách như anh đang nghĩ về chúng tôi như trên à?
    Ko đâu anh à. Anh hãy nhìn lại mình, soi gương hàng ngày và tự hỏi tại sao mình lại như thế. Sau đó hãy nói chuyện với chúng tôi.
    Anh cũng đừng nên so mức sống ở các nơi làm gì, như vậy kệch kỡm lắm, khác gì anh so VN với chỉ cần là Singapore mà thôi. Hay anh muốn khi anh kiếm mỗi tháng được ~ 10tr thì anh chỉ ăn tiêu 500K như các công nhân đang sống trên Tp Hải Dương, rồi anh để tiền tích cóp làm gì đó?
    Các cụ bảo rằng" đừng nên bóc ngắn cắn dài" tôi hiểu điều đó. Anh chẳng là tuổi gì mà dạy chúng tôi những cái đơn giản như vậy.
    Tốt nhất như vespahd nói là anh nên đi tu đi, hoặc sống ở 1 nơi nào đó cách ly hẳn với cuộc sống hiện giờ để anh làm quý nhân, làm người khác ngưỡng mộ với suy nghĩ hiện tại của anh.
  5. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa hít 1 hơi với cách nói của anh, anh có biết tất cả chi phí chúng tôi từ HN về HD và đi Côn Sơn hết bao nhiêu ko?
    100K cả ăn uống, hát hò, đi chơi CS về vẫn còn thừa 170K cho cả bọn.
    Mịa, anh sắp chết nơi xứ nào rồi nên bây giờ đừng hâm kiểu đó nữa. Tôi cũng hok thích kể lể rằng trước đây 1 tuần tôi lên sàn bao nhiêu lần nhưng đây là quán Karaoke chứ ko phải là sàn, quán bar hay động lắc như anh nghĩ.
    Tôi thừa nhận ngôn từ của tôi viết mang tính chất nghịch ngợm, trẻ con nhưng anh éo hiểu về hiện tại và biết cái gì nên, cái gì ko nên. Anh dốt hơn cả đứa trẻ 7 tuổi và già hơn cả các cụ > 100 tuổi về suy nghĩ : kết hợp thành vừa nông nổi cạn và phong kiến, tiêu cực.
  6. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Rõ rành các em giai nhà mình có một cái tật rất xấu là bị chê một phát là nhảy dựng đứng hết cả lên, chả chịu đọc kỹ xem người ta chê cái gì, chê đúng hay sai. Cái tật ấy mà không sửa thì deck bao giờ mà tiến bộ được!
    Chú vn83, anh tưởng chú ít ra cũng hơn cái thằng ?ongu si tứ chi phát triển? kia chứ, ai dè cũng đi vào vết xe của nó là thế nào? Anh nói chú ?ovô học? hồi nào hả, tại sao anh nói thằng ?otứ chi phát triển? kia là vô học mà chú lại tự nhận vào mình, hay là chú cũng chính là cái thằng kia, lập 2 nick để chửi nhau với anh? Mà nếu như anh chửi ai đó là vô học thì liên quan quái gì đến việc kiếm tiền mí lại vị trí trong công việc của anh hả? Không lẽ cứ phải kiếm được nhiều tiền và có công việc ngon thì mới được phê bình người khác chắc? Mà chắc éo gì những thằng có nhiều tiền và công việc ngon đã không vô học?
    Chuyện anh nhiều tuổi hay ít không quan trọng mà quan trọng là điều anh nói có đúng hay không? Nếu anh nói sai điểm nào, phê bình các chú không đúng điểm nào thì các chú cứ bật lại thoải mái. Tranh luận dựa vào lý lẽ chứ không dựa vào tuổi tác, nhé!
    Điều anh nói ở đây là gì? Là việc chú tự hào về được bọn nào đó nó khen cái gì đó ?ogiống như sàn?, và chú cho rằng đó là một cái gì đó rất thơm tho cho HD? Chú đã đọc kỹ chưa? Đã trả lời những câu hỏi anh đặt ra chưa mà đã nhảy chồm chồm lên là thế nào?
    Diễn đàn này là diễn đàn mở, mọi người có quyền bình luận, và nhận xét về những gì nó đang thể hiện. Nếu chỉ sợ một vài thằng vô học mở mõm ra là chửi bậy mà không dám góp ý, không dám phê bình thì về mịa nó nhà đóng cửa tự sướng cho nó lành. Có lẽ nhục đâu mà nhục thế?
    Đã bảo là đừng có suy diễn, hãy học cách đọc hiểu đi đã rồi hãy nói linh tinh, nhé!
  7. vuanhviet77

    vuanhviet77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    *** me thang chan dat mat lon kia!
    Xin loi vi da chui chu may khong co dau tieng Viet, thong cam vi anh dang online bang mobile nen khong co Vietkey nhe!
  8. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái thằng gì mà tứ chi phát triển, béo như con lợn kia ***g lộn tức tối mà không làm gì được, chỉ biết nhảy loi choi gào thét chửi bới như thằng điên anh Đầu trần thấy rất là thương hại cho cả họ nhà nó!
    Cũng là một kiếp người sao đời nó khổ sở thế nhỉ? Chẹp, chẹp?
  9. nvt_italia

    nvt_italia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục cụ đầu trần, khâm phục sự kiên nhẫn của cụ.
    Tiện đây cũng cho e khâm phục luôn cả một số bạn trong box này, các bạn thể hiện cho e thấy, HD nhà mình hoành tráng thế nào, ăn chơi không thua bố con thằng nào? Ngoài ăn chơi, có bạn còn cho thấy, chửi bậy cũng là một thú, chửi thành tuyệt kĩ, điêu luyện và thâm hậu luôn. Tuyệt kí này, khi đạt đến trình độ thượng thừa thì phải nói là khó lường, những câu chửi có thể được phun ra bất cứ lúc nào, nhanh và rất dẻo, dù người trước mặt có là ai đi nữa, chửi không cần biết lí do, lí lẽ? Thật là hiếm có trên đời.
    Khâm phục.
  10. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko nói ủng hộ những cách nói, thái độ của mọi người về bài viết này, nhưng anh nên nghĩ lại câu anh nói tôi nhảy dựng lên, tôi mà như vậy thì chắc cả 4rum này cười vào box Hải Dương toàn thằng bố láo, đả kích chẳng khác gì tự chửi vào quê hương của mình. nghe nói anh là người xa xứ nhưng có lẽ anh mất gốc thật rồi, anh quên những gì đã là vùng đất đã từng sinh ra và nuôi lớn mình nên. Anh ko bằng lòng với những thay đổi bản năng của cuộc sống.
    Những gì tôi nói ko là lạc đề bởi từ 1 câu "giống như sàn" anh lại bới móc, đả kích chính những người đồng hương của mình.
    Nếu tôi là anh tôi cũng sẽ rất bình tĩnh trước những gì phản kháng lại ý kiến của anh bởi ít nhất như vậy tôi cũng thấy mình dường như đã thắng được 1 khía cạnh nào đó
    Anh cũng nên đọc kĩ lại những gì tôi nói rằng ko bọn nào nó khen là giống sàn cả mà là tôi. Anh đã đi hát Karaoke rồi chứ? vậy không khí và phong cách trong đó thế nào? đèn tuýp sáng trưng, xung quanh độc 1 màu sơn, ve à?
    Nếu thích thì tại sao ko phải vào sàn mà là quán Karaoke? hay anh nghĩ bọn tôi ko có tiền để vào sàn? Tôi dẫn mọi người vào đó với mục đích nghỉ ngơi sau chuyến đi, tạo không khí thoải mái và mọi người có thể giao lưu, hát hò bởi bọn tôi ko phải quen biết nhau từ trước mà vì chính TTVN này đã làm điều đó.
    Có lẽ mọi người hơi nóng tính khi phản bác lại ý kiến của anh nhưng là tôi thì chắc bài của anh tôi chẳng phải reply lại làm gì cho mệt người, anh chỉ giỏi bới móc mà thôi. Cái đó ko đáng làm cho tôi bực mình. Suy nghĩ thiển cận quá

Chia sẻ trang này