1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mở rộng Hà Nội, bạn nghĩ gì?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Rua_Lat_Ngua, 09/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà thấy buồn
    Quay đi quay lại đều là con rồng cháu tiên
    Quay đi quay lại cũng là con người Việt nam mình
    Chỉ là sát nập vài dịa danh vào thôi, diện tích rộng ra, địa hình thì vẫn là đó, có ai bắt người Hà Nội cũ phải chuyển ra Hà Tây cho người Hà Tây chuyển vào HN ở đâu, người Hà Tây, Hòa Bình hay Vĩnh Phúc có vào ăn cướp của người Hà Nội cái gì đâu mà lại nói thế nhỉ.
    Cuối cùng thì cũng là 1 cái nhà có thêm thành viên thôi mà. Nhà người ta còn mất cái tên quen thuộc cơ mà
    Hình như vì quyết định đó mình lại đưuọc vào đây sinh hoạt
    Đừng ai đuổi em nhá
  2. traikecho

    traikecho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Uhm tui cũng buồn nữa, và tất cả những người Ha nội đều buồn, tôi nghĩ vậy.Buồn lớn nhất là hà nội sẽ ko còn như xưa nữa cái nơi mà tôi từng iu quý, từng con đường, từng quán ăn ngon đều trong lòng bàn tay tôi.Nhưng sắp tới tôi sẽ là một ng lạc lõng tại cái thành phố mà tôi đã từng iu quý cái vốn có của nó.Nhưng h nó trở thành nơi của sự pha trộn của nhìu loại hình văn hoá và sẽ trở thành 1 thành phố tấp lập hơn, bon chen hơn so với hà nội bây h.
  3. minhhieu81

    minhhieu81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Yêu Hà Nội, Hà nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội. Dù cho HN mở rộng hay giữ nguyên, Hà Nội vẫn còn nguyên ý nghĩa đó. Đã yêu thì điều bức xúc nhất cũng thành yêu (phố nhỏ ngõ nhỏ, tắc đường mà vẫn yêu), lộn xộn nhất cũng vẫn yêu (quán cóc, hàng rong mất mỹ quan đô thị mà vẫn yêu), yêu ngay cả quy hoạch còn dang dở, tuy nó làm nhếch nhác bộ mặt HN, để chúng ta có điều để bàn, để lo, để đi tìm những lời giải ... tất cả những điều đó cũng là mong ước chung vì một HN thân yêu giàu lịch sử và nhân văn, hiện đại và cổ kính.
  4. notmaybe

    notmaybe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là rất buồn
    Tạm ko nói đến kinh tế , tạm ko nói đến chính trị , tạm ko nói đến 20 , 30 năm nữa ....
    Chỉ nghĩ đến tinh thần đến những giá trị văn hóa ...
    Hà Nội sẽ mở rộng ... mà mở rất rộng là đằng khác ....Những gì văn hóa cổ xưa của HN , vốn đã ít , bây h lại càng nhạt nhòa dần ...
    Bây h về Hòa Lâm Ứng Hòa ...về quê ... cách mình bao nhiêu km ... thế mà lại vẫn là Hn
    Em ở HN mà SÓc Sơn rồi Đông Anh em còn chưa đi hết ... bây h thêm nhiều thế nữa ... ôi HN ... em thấy tiếc cho những gì thuộc về tinh thần
    Dẫu có nhiều người nói sát lại thì vẫn là HN , vẫn là người VN... nhưng thực sự trong tiềm thức của em HN rất nhỏ bé và dịu dàng ...
    Rồi tương lai về sau , những nét truyền thống của HN sẽ bị lai tạp càng lúc càng nhiều , những nét văn hóa của những vùng khác cũng trở thành HN ... hix chẳng biết nói thế nào hơn là nuối tiếc và buồn
    Và nguời Hà Tây nữa .... cửa ngõ thủ đô ... Đan Phượng ... rồi bao địa danh ... thế là xóa sổ ... gộp chung thành Hà Nội ...
    chẹp... nhưng dù sao thì việc này đã được thông qua ...
  5. nothingpunk

    nothingpunk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Buồn...
  6. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đọc thêm và suy ngẫm tiếp!
    http://www.tuanvietnam.net//vn/tulieusuyngam/3876/index.aspx
  7. vuhoanganh_pci

    vuhoanganh_pci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chán, chăng hiểu sao lai phải mở rrộng Hà Nội?Vậy thì còn gì nét đặc trưng của Hà nội . Người Hà Tây biến thành người Hà Nội, người dân tộc biến thành người Hà Nội.Nét văn hoá của Hà Thành chấm dứt từ đây.
  8. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, chỉ có 2 chữ thôi: "Thối nát!".
  9. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    yêu Hà Nội, nhớ Hà Nội, Hà Nội là máu thịt.. Chẹp, buồn, khi thấy như thế ..
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    nemesistan
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Chiều qua, Quốc hội đã thông qua quyết định mở rộng Hà Nội ra phíTáyaz, nghĩa là gom hết Hà Tây, 4 huyện của Hòa Bình, Vĩnh Phúc... Giờ thì Hà Nội không còn là Hà Nội nữa, mọi người nghĩ sao về tương lai cho Hà Nội, liệu có giống ngày xưa khi sáp nhập không, kéo theo cả một lô một lốc các nền "văn hóa khác Hà Nội", "nền kinh tế khác Hà Nội" Rồi sẽ thế nào đây??? Hà Nội ơi! giờ sẽ không chỉ còn 29-30-31-32 nữa, mà sẽ thêm cả cái biển đáng ghét là 33, 99 vào nữa. Nghĩ sao thấy buồn quá, TT mới này cũng chẳng làm được cái quái gì cả, hãy hỏi ý kiến người Hà Nội xem, bao nhiêu người muốn kết cục thế này, chứ đừng hỏi ý kiến mấy tay cử try, đại biểu quốc hội.
    Ký cái gì bây giờ
    Gửi lúc 08:17, 30/05/08

Chia sẻ trang này