1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho người bạn thương!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 29/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuylinhhn

    thuylinhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chỉ có 1 bông hồng: 1 bông hồng cho anh, 1 bông hồng cho những người bạn em, và 1 bông hồng cho những ai...còn được yêu
    THUYLINHHN
  2. Mat_nau

    Mat_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Một bông hồng phải chăng là vô nghĩa
    Bởi hồng kia cũng phải héo mà thôi
    Khi tất cả chỉ là hư ảo
    1 bông hồng chẳng cứu được tình ai
    Một bông hồng phải chăng là nhỏ bé
    Nếu tình yêu chỉ đáng 1 bông hồng
    Liêu người ấy có hiểu được
    1 bông hồng ẩn chứa cả tình yêu
  3. xuong_rong108

    xuong_rong108 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Anh đã xa em thật rồi
    Như hoàng hôn xoá đi dấu chân mùa đông
    Vườn yêu đó lá úa không hoa
    Gót chân qua đã mòn
    Lòng nhớ nhung anh nhiềuhơn
    Khi biết anh không trở lai
    Mưa hòang hôn xoá đi dấu chân tình nhân
    Tình yêu đó có những đớn đau
    Biêtá anh qua hững hờ
    Người ơi thôi đành: Tình xót xa chỉ một mình em
    Từng ngày qua tiếng mưa như buồn hơn
    Đến nơi đâu để cho quên đi bao tủi hờn
    ngày ình yên có anh bên dời em
    Đã qua rồi nhưng em còn mãi mong
    Ngày bình yên có anh bên đời em
    Xin bình minh đừng đến với em, để em mãi chìm trong giấc mộng đẹp xinh
    XƯƠNG_RỒNG108
  4. trinhvutruonggiang

    trinhvutruonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Anh đang tiếc nuối những gì mình đang từng có với nhau có thể anh sẽ mất em nhưng điều đó anh ko có sự chọn lựa nào cả anh đã sai.Lời nói như 1 mũi tên đã vụt khỏi cung sẽ khó lấy lại anh biết điều đó,có thể anh đang ân hận nhưng anh fai chấp nhận sự thật thôi ,cho dù lòng anh bây giờ chỉ yêu em.Anh ko bất ngờ vì những điều anh đã nói bởi vì chat trên mạng là thế ít người nói thật về mình lắm và anh cứ nói lung tung thôi coi đó như 1 lời nói vui làm vui lòng người chat với mình bất chấp hậu quả và bây giờ anh đã nhận được 1 bài học dù hơi đắt giá dù sao anh cũng cảm ơn em đã dạy anh những điều đó.Anh biết bây giờ có thể anh nói bất cứ điều gì thì anh vẫn có thể ko tài nào níu kéo em được nữa chỉ mong em hiểu rằng anh đã thật sự yêu em bằng trái tim chân thành nhất mà chưa có bao giờ anh có được và bây giờ có lẽ nó sẽ sớm vụt tắt như 1 áng sao băng tuyệt đẹp vút qua vòm trời trong đêm tối.Nếu như mình ko thể còn là của nhau được nữa thì anh mong rằng em sẽ nhớ mãi những kỉ niệm mình đã có bên nhau em nhé.Anh sẽ nhớ em lắm đó người yêu ơi.Không biết lần này anh có thể vượt qua được nỗi đau này ko nữa.Cám ơn em vì tất cả.....
    Xin 1 lần nữa được nói"em ơi anh mãi yêu em"
    Anh vẫn mong rằng .........diều đó ko fai là sự thật.Anh ko bao giờ nghĩ rằng mình lại chia tay nhau chỉ 1 lý do lãng xẹt như thế ,anh ko tin rằng những gì mình đã có với nhau chở thành vô nghĩa chỉ bởi 1 câu nói vô hại.
    Anh vẫn mong chờ tin em dù đó là điều gì anh luôn lựa chọn những hậu quả xấu nhất cho mình vì thế em cứ an tâm nói thẳng những nghỉ suy của mình ra đi khỏi cần do dự anh tin rằng mình sẽ có thể vượt qua.Chỉ mong em vui là anh an lòng.
    Anh đã từng bị tổn thương và anh hiểu em đang nghĩ gì?Luôn cầu chúc những điều tốt đẹp đến với em.
    For get me not!

  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Muốn nói thật nhiều mà sao nghẹn lại, chẳng thể nào nói nổi dù chỉ là 1 từ. Biết nói gì bây giờ nhỉ. Nói chuyện vui hay nói chuyện buồn, nói chuyện cuộc sống hay chuyện tình yêu. Thôi tao với mày nói về số phận đi. Tranh cãi hoài rồi kết luận được 1 câu: Đời chẳng là cái quái gì cả, đơn giản vì nó quá.. mà thôi. ngãm cũng thấy buồn cười
    Biết ngày nào ta mới lại là ta
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    Vĩnh biệt DHP

  6. hoadaquy

    hoadaquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mới vừa hiểu được nhau đó thì bạn đã sắp xa tôi rồi.Buồn nhiều nhưng tôi hiểu đó là cách duy nhất hiện nay cả hai đứa mình có thể làm được thôi.Cố gắng lên bạn nhé.Sau này dù có ra sao hay có xảy ra điều gì đi chăng nữa tôi cũng chỉ mong mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn.Hạnh phúc là điều sẽ đến với bạn trong một ngày gần nhất.
  7. xich_lo_xich_lo_new

    xich_lo_xich_lo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ anh ngồi nghĩ về em và ân hận về những hành động của mình đối với em. Khi đã mất em thì anh mới biết là anh cần có em đến như thế nào, nhưng mọi việc bây giờ đã quá muộn và không thể cứu vãn lại được. Như em đã từng nói với anh là : " Trên đời có 3 thứ mà khi đã rời đi thì không thể lấy lại được" lúc đó anh còn nói với em là anh sẽ lấy lại được nhưng khi nó xảy ra thì anh mới biết là anh đã sai
    Giờ đây chỉ biết nói với em một câu là : xin lỗi em vì đã phụ lòng em
    Cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em
    Ai xích lô không ???
  8. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    .....gặp anh em biết là anh đang có chuyện buồn ,giấu sao dc em hả anh ,con gái thường nhạy cảm mà....em cố để anh vui nên nói chồng em thì em hiểu chứ ....2 anh em mới chơi với nhau nhưng đủ để hiểu 1 cái gì đó ,em ko biết có chuyện gì đang xảy ra với anh nhưng hãy cứ vưng vàng lên nhé ,con trai mà ,em luôn chúc cho anh dc vui vẻ va hạnh phúc nữa.....
  9. hanhphuccuaanhlacoem

    hanhphuccuaanhlacoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Khi ta đánh mất đi 1 cái gì đó. Ta mới chợt hiểu ra rằng, cái mà ta vừa đánh mất là 1 cái gì đó to lắm.
    Khi em xa anh, anh mới biết trong em anh có 1 vị trí như thế nào. Buồn thật, mà không buồn sao được khi trong anh, người ấy cũng có 1 vị trí như thế.
    Ranh giới cho và nhận, ranh giới giữa yêu và không sao mỏng manh mà khó bước qua. .. Anh mong anh được sống trong những giấc mơ, vì chỉ có nơi đó anh mới thấy cuộc sống là đẹp nhất. Phải chăng tất cả đều như vây.
    Cười hay khóc đây
  10. xich_lo_xich_lo_new

    xich_lo_xich_lo_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    ...Lần đầu tiên anh gặp em là vào hôm thứ 2 và ngày em xa anh cũng vào ngày thứ 2
    Anh biết là em rất buồn nhưng trước mặt anh em cố vui vẻ và nói rằng là: "không có chuyện gì đâu ". Thà rằng em cứ nói rằng em rất buồn thì có lẽ anh sẽ để em đi thoải mái hơn là như bây giờ.
    Nói thật lòng: anh không muốn xa em một chút nào
    Em đã vì anh mà phải đón nhận nhiều chuyện mà em không đáng phải nhận
    Ngày em đi sao nó đến nhanh vây? Không lúc nào là anh không nhớ đến em.
    Anh chỉ muốn nói với em rằng :" hãy tin anh, dù em ở xa bao nhiêu và bao lâu. Chúng ta hãy cùng tin nhau,sẽ không có ai có thể thay thế được em"
    Ai xích lô không ???

Chia sẻ trang này