1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các huynh ơi

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi phehon, 17/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lui1Tien3

    Lui1Tien3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh nhìu, muh anh có chương trình nào chuyển file .nmq sang pdf không ạ, nếu có thì chia sẻ em với, mail em là gianghophieulang1983@yahoo.com , cám ơn anh 1 lần nữa
  2. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Các pác ơi, ddsl Nhạn Môn Quan dịch có vấn đề ko vậy, chương nào í (tầm 66x-67x) bảo Lý Thế Tích rút lui định nhủ quân của Lưu Hắc Thát, xong bị quân Lưu Hắc Thát giết, xong mấy chương sau lại bảo Lý Thế Tích sống nhăn, ko biết thật giả thế nào
  3. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Uh, đúng là có chi tiết này, chắc là dịch nhầm. Lý Thế Tích là danh tướng nổi tướng nhà Đường, cho đến lúc Lý Thế Dân băng hà thì vẫn còn sống nhăn, chết thế nào đưọc.
  4. tieuhavn

    tieuhavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dịch nhầm, mà còn nhiều đoạn khác cũng dịch ko chuẩn. Mà truyện càng về sau càng nhạt rồi, đọc lấy ý chính thôi
    Được tieuhavn sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 28/05/2008
  5. KaKaLax

    KaKaLax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mịa đọc đến đoạn KT nghe lời TTL từ bỏ việc tranh bá với LTD bực mình vãi đié các bác ạ. Nhạt thếch! Cái mớ lí lẽ ĐỘt Quyết với Ma Giáo gì đó của SPH có gì là mới mẻ đâu. Từ hồi KT bắt đầu đủ lông đủ cánh đã nhai đi nhai lại mãi rôi, nếu nghĩ cho trăm họ như vậy thì ban đầu đánh nhau làm cái miẹ gì kô biết. Lúc KT mở đường máu chạy ra khỏi LD, bao ngày đêm chiến đấu gian khổ mới đào thoát đc 1 cách may mắn, hi sinh kô biết bao nhiêu người vì mục tiêu tranh bá, hoá ra là vô ích cả, chỉ vì 1 phút hứng chí muốn so đo với LTD của KT . Rồi vì gái, vì thằng bạn nối khố nói vài câu nhân nghĩa cũ rích là buông hết. Mịa chứ cứ lải nhải LTD làm vua thì tốt hơn KT, 2 thằng có thằng nào đã từng làm vua đíu đâu mà bít đc thằng nào pro hơn. Mịa đọc đên đoạn này em bực mình quá các bác ạ. DCM Huỳnh Dị
    Được Kakalax sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 29/05/2008
  6. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Đọc ĐĐ thích nhất câu này: "Đạo tự nhiên không ngoài cá lớn nuốt cá bé. Hiện nay chỉ vì Lý Thế Dân thế lực cường đại, lại được Sư Phi Huyên hết sức ủng hộ. Khấu Trọng ta vì thế bị Phật Đạo lưỡng môn muốn đánh muốn giết như chó nhà có tang. Nếu như có một ngày tiểu tử may mắn trở thành có tư cách nhất để trở thành bá chủ Trung Nguyên, Phật Đạo lưỡng môn vẫn phải sống chết ủng hộ Lý Thế Dân sao?".
    Thời loạn lạc, kẻ anh hùng trí dũng ai ai không muốn ra sức tranh đấu vì tương lai có chết cũng không hối hận chứ không thể như lời bọn Từ Tử Lăng, Sư Phi Huyên suốt ngày leo lẻo cái luận điệu vừa cũ rích vừa ngớ ngẩn "vì nhân dân, bá tính". Thử hỏi trong thời đó, mình không làm, người khác cũng tập hợp binh lính tranh hùng với thiên hạ. Không có Khấu Trọng thì cũng có Cao Khai Đạo, Đậu Kiến Đức, Lý Tử Thông...Sư Phi Huyên liệu có thể đi thuyết khách bằng hết như khi thuyết Đỗ Phục Uy sao?
    Ở đời, nhất là thời loạn lạc, có chút ít tài năng thì phải đem thi thố với thiên hạ để vang danh sử sách, có thất bại cũng không hối hận. Thử hỏi ai ai cũng làm như Từ Tử Lăng thì lấy đâu ra Xuân Thu-Chiến Quốc, Hán-Sở, Tam quốc, Tùy-Đường diễn nghĩa cho người đọc bây giờ . Do đó tớ thấy việc làm của Khấu Trọng là hoàn toàn đúng. Đồng ý là Huỳnh tiên sinh muốn nhân vật Từ Tử Lăng làm đối trọng cân bằng cho Khấu Trọng nhưng càng đọc về sau càng ghét Từ Tử Lăng. Cảm thấy nhân vật này Huỳnh tiên sinh viết hao hao như mấy nhân vật của Kim Dung :"Không màng thế sự, chỉ muốn du sơn ngoạn thuỷ". Nghe nó sáo rỗng và nhạt nhẽo. Sư Phi Huyên là nhân vật đáng chán nhất, mỗi lần thấy xuất hiện là muốn đọc lướt cho nhanh, khổ nổi là mấy đoạn đó toàn đề cập đến việc đối phó Ma môn nên không thể lướt. Còn mấy đoạn tả tình cảm SPH - TTL toàn luớt. Thấy Thạch Thanh Tuyền còn có nét hơn SPH (dù sao thì Loan Loan vẫn No. 1).
    Liên hệ đến thời bây giờ, kinh tế mở cửa. Nhà nhà làm business, các bác nào có tài năng tâm huyết cũng nhảy vào tranh đấu với đời chứ chả lẽ cũng như TTL nghỉ hưu sớm đi du sơn ngoạn thủy à? (Tiền đâu mà đi?). Hơn nữa, nếu bác làm ăn khấm khá và có thằng khác nó giàu hơn mua lại Cty của bác chứ chả lẽ bác nói thằng kia nó làm ăn hay hơn mình nên không làm nữa đem hết tài sản cúng cho nó à? So sánh hơi khập khiễng nhưng ý chính cũng vẫn thế.
    Được duongqua83 sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 29/05/2008
  7. 1311176

    1311176 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    hehe em đọc đoạn thằng KT nghe TTL nói mấy câu mà từ bỏ em cũng thấy lộn mề. nhưng rồi cũng đành phải cố vậy, dù biết trước là sẽ có vụ từ bỏ nhưng mà tưởng phải thế nào chứ, nếu ko như thế thì dễ quá rồi.
    Còn TTL với SPH lúc đầu đọc thấy thích, càng về sau càng ghét SPH, lại được Huỳnh Dị tả chuyện tình yêu càng về sau càng đuối, càng nhảm chán vãi. Thạch Thanh Tuyền cũng mờ nhạt., Tống Ngọc Trí cũng vậy, Thượng Tú Phương còn có tí cảm tình, hehe Loan Loan là nhất. Lúc trước em nghe giang hồ đồn là Loan Loan có được 1 đứa con với Từ Tử Lăng hehe thế mà không có,phí thế
    Còn cái Minh nguyệt đăng không ở cuối có gì ý nghĩa mà Bạch Phong Hàn nó khen hả các bác ?
  8. Oliver_Reis

    Oliver_Reis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình trong DDSLT này chỉ có thể tả bằng mấy chữ: nhảm và nhạt. Thật chứ đến tận khi đọc xong em vẫn không hiểu loại "tình yêu thuần tuý về mặt tinh thần" giữa TTL với Sư Phi Huyên nó ra thế nào. Tình yêu kiểu gì mà nàng vừa mới bỏ đi xong, TTL đang còn "choáng váng sững sờ" mà 5'' sau đã thấy gã ôm em Tuyền hôn chùn chụt. Đúng là loại "thấy sắc nảy ý" chứ yêu đương cái gì.
    "Minh nguyệt đương không" nghĩa là trăng sáng giữa trời bác ạ, còn hay ho thế nào em cũng chẳng biết.
  9. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này phần cuối nhạt quá. Vẫn biết Khấu Trọng ko thích làm vua, thế thì dựng thiếu soái quân làm đếch gì, biết ko muốn làm vua từ đầu thì có Thiếu Soái quân rồi cho Hư Hành Chi làm vua đi, Khấu Trọng làm tướng chân lon ton thôi, còn hơn là cho Lý Thế Dân. Hơn nữa quân của Khấu Trọng từ Lạc Dương là gần 2 vạn (vạn tám) đến khi ra khỏi rừng còn hơn 3 ngàn, tức là thiệt hại đến vạn rưởi trong khi bị Thế Dân truy kích, Dương Công Khanh vì ai mà chết? Thế mà 3000 người đấy nói đầu hàng là quay ngược vũ khí lại nói với thằng giết anh em mình là huynh huynh đệ đệ ngay.
    Mà Tống Ngọc Trí nhạt bà cố, cái gì mà chỉ muốn hòa bình cho thiên hạ, giờ giả sử Tống Sản, Tống Bang, Tống Trí, Tống Lỗ, mà kể cả Tống Khuyết bị Lý Thế Dân hoặc Thánh môn ủng hộ Lý Thế Dân giết đi thì còn muốn hòa bình ko? Vớ vẩn, con gái ko biết gì mà cũng đòi quyết định vận mệnh thiên hạ, đúng là kiểu này chắc châm ngòi cho truyện Võ Tắc Thiên sau này.
    Em Thương Tú Phương thì tình 1 đêm, tưởng chị ấy muốn có con, thế mà lại thành ra ko muốn làm vợ nuôi con, nhạt thực, hóa ra là chỉ tò mò xem abc nó cảm giác thế nào, thế chọn thằng đếch nào chả đc, cứ gì phải KT.
  10. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Đoạn oánh Hiệt Lợi thì như... Tam quốc là 2 chú tướng oánh nhau hòa thì 2 bên lui binh. Quân của Hiệt Lợi có Tật Huyền tai thính như gì, mũi thính như gì, chả nhẽ ko nghe ko ngửi đc quân ở ngay khu rừng trước mặt có hay ko (đến tiếng thở còn nghe được, chả nhẽ quân trong rừng ko thở?), mà kể cả ko có Tật Huyền thì ít ra cũng phải cho trinh sát các kiểu, làm tướng đến mấy chục năm đánh tái nội tái ngoại lanh tanh bành mà để 4 thằng hâm nó ra nó xỏ mũi thì chết là đáng, tưởng trận cuối oánh thế nào ai ngờ lại ra thế này.

Chia sẻ trang này