1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Quán trọ....Ngày....tháng....năm....

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi hcmt, 18/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Xatitmu

    Xatitmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    2.461
    Đã được thích:
    0
    cụ ơi lọ mọ ở đâu mà cái vơ dừn 1 lại bị khoá thế. oe oe đừng làm thế chết em
  2. poppi87

    poppi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    sao mà giống người. vận vào chăng?
  3. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là 1 ngày đặc biệt
    đáng nhớ
  4. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt nhé, 2008, mãi yêu,. mãi xa, mãi mãi không trở lại.
    Một năm sóng gió, dẫu sao cũng đã qua rồi.
    Quá khứ khép lại, thức dậy cho một cuộc sống mới, trưởng thành hơn!
  5. X6otro

    X6otro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hài vãi,
    có 2 topic song song, một topic hết trang,
    có người không biết, vào mở thêm 1 cái thế là bị treo vì tội spam
    chưa 1 lần cảnh cáo
    chưa 1 lần nhắc nhở
    mà cái topic mở thêm kia thì không sao
    hehe
    Được x6otro sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 02/01/2009
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ừmh...hừm hừm... thế ra hôm nay là sinh nhật mình rồi cơ đấy. Chẳng nhẽ lại khóc ầm lên gì...già phết rồi mờ...vẫn chẳng đâu vào đâu?!
    Ôi giời ạ, ngãn nhất là tổng kết năm, nhưng ngán nhất nhất vẫn là tổng kết tuổi, tức là ngồi lẩm nhẩm như người già là tuổi này mình đã làm được cái chết tiệt gì chưa? đã có biến động lớn lao nào chưa? và tuổi mới thì pờ len của mình là làm cái chết tiệt gì? Vậy đấy, pờ len pờ liếc quái gì, có cái quái gì đi vào quỹ đạo được đâu?! cố gắng để không rối tung rối mù lên đã là một thành công.
    Ấy yyy daaàa...... nghe bi quan nhở. Thôi thì đổi tông tí vậy, cho nó dỡ nhàm
    Sáng vô công ty vẫn chưa thấy ai chúc chiếc gì (chứ như năm ngoái mở mail lên cái là đã ạt ào email rồi đó) ngoài tin nhắn của ku zenki. Nhưng zenki thì chắc không nên tính là cái bộ phận đồng nghiệp bởi vì mình nhãn cái mặt nó từ cái hồi mình còn chưa biết VNG là cái quái gì cơ mà. Điều đó chính tỏ rằng mình đã già rồi, mình không còn được...sủng ái nữa . Có một thay đổi là Công ty bắt đầu trang hoàng tết, thế là ngay cái cửa ra toilet (cũng là cửa sau ra thang máy xuống bãi gửi xe luôn) dán chình ình một câu chúc xuân nghe cũng êm tai vãi. Thôi, AQ một tí thì mình cứ coi như là nó chúc mình đi.
    Nhận được tin nhắn từ một số bạn bè, vẫn chưa thanh kiu ai vì nhắn vào lúc đêm buồn ngủ quá, mắt mở ra không nổi, nhắn vào sáng sớm thì còn đang lười. Thế có tệ không nhở? Chắc là có nhưng mà thôi, lười nhắn tin quá.
    Bạn Tu hỏi han về pờ len cho ngày hôm nay với thái độ rất quan tâm nhưng hơi có vẻ dè dặt. Kỳ lạ cái là mình thì chẳng hào hứng gì. Giờ vẫn phân vân là nhậu hay ngủ, muốn lờ phắt đi cho xong. Hình như zà rồi, chẳng còn ham hố sinh nhựt sinh nhiếc gì nữa.
    Ngồi sau lưng Tu chở đi làm chỉ suy nghĩ được mỗi chuyện công việc. Như hôm trước sếp bảo, pờ len đề làm việc này, kế hoạch dể làm việc kia. Thế là tranh thủ không phải lái xe, nghĩ ngợi một chút. Còn pờ len cho tối nay thì vẫn...không có gì. Thế thôi, làm việc cái đã. Nhở.
    Thế là già rồi, ôi giời ơi...già mất rồi
  7. aqua112

    aqua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật bạn
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Lại làm người hát rong... chỉ mong đời ko chê trách!!!
  9. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Tớ ghét khi chỗ này k còn là chỗ trốn vắng vẻ và chả ai biết tớ là ai
    ===================
    Chúc mừng SN bạn Tiểu thư.
    ==================
    Mong bạn iu của tớ sẽ sớm lấy lại niềm vui!!!!!!!!!
  10. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Kể ra tớ nói TY không mong manh, hạnh phúc không hề ảo ảnh, chỉ có cách nghĩ cách sống mới biến nó thành mong manh mà thôi, có ai tin k nhểy . Riêng tớ vẫn cứ sống vs niềm tin í

    Vô tình đọc được những dòng í, cũng k còn muốn biết xem ai cứ ưu ái gửi nó cho mình nữa, thấy lạ nhưng cũng k còn bận lòng, mà chả phải vì nhớ bạn iu tớ cũng cóc vào cái nick đó í chứ, gửi ghiếc làm giề
    Làm cái tk cho năm cũ muộn một chút, thấy được nhiều hơn mất, thấy rủng rỉnh và già hơn, có cái tật dễ khóc là chả biết ở đâu mà ra
    Dẫu sao, cứ bảo nó tròn nó sẽ k méo, người vẫn thế mỗi tội cái tật hồng hoá mọi thứ có khi phải điều chỉnh dạo này thấy vui lạ, hê.

Chia sẻ trang này