1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Quán trọ....Ngày....tháng....năm....

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi hcmt, 18/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhqhta

    linhqhta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    7 năm trước, phi xe hơn 10km mới đến được với TTVN...
    Tốc độ 56kps, chờ mỏi cổ mới đọc được một bài, tìm đủ mọi cách download cả trang về xem sau...
    Thấy những bài viết sao mà hay và ý nghĩa thế...
    Có phải vì hiếm nên mới quý? Hay tại mình hay hoài niệm...
    Vẫn những chủ đề ấy, những ngôi nhà ấy, và đôi khi là những nickname ấy, nhưng sao giờ thấy lan man thế...
    Nhớ!!!
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi mới vào đây ... nhỉ, cảm giác có cái gì đấy thân quen ..... Lúc vui thì chả bao giờ vào, hì .. giống hệt như bạn bè mình :). Rủ chúng nó đi, chúng nó bảo chắc lại có chuyện gì nên mới gọi . Mình cũng tệ phết, tệ với bạn bè, với bản thân mình ...
    1 tuần làm việc vất vả :), 16h một ngày, thành quả cũng tốt, thành công rực rỡ.. hôm nay tưởng được nghỉ ngơi vài ngày ... nào ngờ, hết cái này đến cái khác, mai lại chuẩn bị bắt đầu vào việc mới, lại quần quật ... làm việc quên thời gian, quên cả ngày tháng ... hic, lâu lắm rồi mới có một buổi về nhà sớm, tự nhiên thấy nhớ nhà , thèm một bữa cơm quây quần .. cũng lâu rồi, chưa ngồi quây quần với gia đình, lâu rồi k có cảm giác về nhà ăn cơm .... Buồn 1'', rồi cũng quen cả thôi mà, tặc lưỡi một cái. Gọi điện hỏi thăm bố mẹ, chả bit nói gì.. nhà đang sửa nhà, bao nhiu việc mà cũng chẳng về được ... tệ quá .. gửi tí quà về cho mama , chắc là vui và bất ngờ lắm hehe tự nhiên lại thấy yêu đời, có trách nhiệm với gia đình ^^.
    Nhớ nhà quá
  3. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mún đi chơi quá mà k có ai đi
  4. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy bùn, cô đơn quá ....
    Thèm một vòng tay, một cái ôm .... ôi, Nhớ
  5. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình rất buồn :), thực sự thèm một vòng tay, một cái ôm ... Nhưng sao k nói lên lời............
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    sau 7 năm, vào quán trọ, vẫn NVB viết những dòng nhật ký cô đơn và thực đến nao lòng. :)
  7. m8dfly

    m8dfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    1 người đang vào chủ đề này, trong đó có 1 thành viên[:P]
  8. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Uh, thất vọng về mọi thứ.
    Muốn nổi loạn, đạp đổ tất cả!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cho dù mình đổi ava sang màu đen tuyền, cho dù mình đã bảo với cả thế giới rằng mình đang buồn, đang thất vọng. Ava màu đen đang phản ánh đúng tâm trạng mình.
    Thì mọi thứ cũng sẽ chẳng thay đổi gì!
  9. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Deleted 1 số thứ
    Close 1 số thứ
    Trong đó có tâm hồn
  10. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Nhắm mắt, bịt tai... lọ mọ tiến về phía trước.
    Chẳng biết tốt hay xấu!

Chia sẻ trang này