1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phút Thật Lòng ( Nhà 4 ) Luôn hạnh phúc và luôn sống thật với chính mình (không quote bài của người

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cafe_bien, 20/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mr_xcuong

    mr_xcuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    2.801
    Đã được thích:
    0
    hâm thật, toàn thức đêm ngủ ngày thôi, hại người quá
  2. Gosu254

    Gosu254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    thật lòng mình đang trải qua 1 giai đoạn rất khó khăn
  3. sweetie_e

    sweetie_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    tại sao mà càng giận lại càng ...nhớ thế này
  4. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng giờ này con lại buồn ngủ nữa roài mừ vưỡn phải ngồi chờ với đợi chế này đây. Ức chế
  5. chipchipsky

    chipchipsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    thật lòng h chỉ muốn từ bỏ mọi thứ...
  6. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng là thèm lấy vợ lắm rồi!
  7. shuijuan

    shuijuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Đang rất hạnh phúc dù sẽ rất ngắn ngủi và mong manh!
  8. chipchipsky

    chipchipsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc... chỉ đơn jản là nhìn thấy nụ cười ấy và biết nó .......không dành cho mình
    ...Với tôi như thế là quá đủ
  9. yoursweeteyes

    yoursweeteyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ước gì mình bỏ được người này và ước gì mình đã đủ dũng cảm để bày tỏ với người ta. Suốt đời này, mình căm thù bản thân vì đã nói dối lòng mình, đã hèn nhát để mất đi tình yêu của minh.
    Huhu, mặc dù biết đâu được, người hiện tại mới là người mang lại hạnh phúc cho mình, người quá khứ chỉ là một ảo ảnh.
    Nói chung "YÊU LÀ KÔ HỐI TIẾC" nhưng mà thỉnh thoảng vẫn hối tiếc đều.
  10. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    1 tháng trôi wa,mọi chuyện đã trở nên bthg` như chưa bao h xảy ra.Mình k còn giận n nữa,chính xác thì mình đâu có jận n,rõ ràng ng` jận trc là n mà nhưng mình hết chịu nổi tính cách của n rồi,cái kiểu hay nghĩ lung tung vớ vẩn,rồi cái tính sĩ diện công tử hão. Mình chẳng muốn phải chịu đựng thêm nữa.
    Hnọ nchuyện vs Kit.Kit bảo mình vẫn còn quý n lắm,uh thì đã bao h mình ghét n đâu,chỉ là có lẽ 2 đứa chả hợp tính nhau. Bạn bè mà k hiểu nổi nhau thì sao chơi đc. Dù sao thì cũng đã quyết định rồi,cũng đã hết 1 tháng rồi,cũng có cảm jác k còn quan trọng rồi, có lẽ cứ để n trôi đi vậy

Chia sẻ trang này