1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ chị em dâu và chị dâu em chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi u06, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    tớ thì có bà chị chồng, nhưng không thích bà ấy tý nào. chả là 2 vợ chồng ở riêng nhưng cứ mỗi lần về nhà với bố mẹ lại thấy mẹ con bà ấy ở lù lù đấy rồi. lúc đầu ko sao nhưng về lần nào cũng gặp ngồi chồm chỗm ở phòng khách không khác gì bà mẹ chồng đâm ra ghét
    chả là nhà có 2 chị em, bà ấy với chồng tớ thôi. bà ấy lấy chồng cách nhà ko đến 1km, còn chồng tớ con 1nhưng các cụ mua nhà cho ở riêng cho tự lập. nhưng cuối tuần nào cũng phải về ăn cơm với các cụ, anh em trong nhà ăn uống gọi nhau cho đông vui nhưng nhà đấy kéo vợ chồng con cái đến ăn xong rồi cắp đít đi về , 1 mình tớ lại phải dọn dẹp.
    cuối năm ăn tất niên làm lẩu cả nhà cũng chỉ có mấy người, gọi anh chị đến ăn cho vui. nhưng làm xong dọn sẵn ra rồi lại phải ngồi chờ đến nỗi cái nồi đun lẩu nó cạn rồi vãn chưa mò mặt xuống, đi mời mấy lần mới xuống ăn đươc ăn gần xong, mọi người vẫn ngồi cho vui thì bảo thôi ko ăn nữa. hoá ra ăn no ăn chán rồi cắp đít đi về, bà ấy là chị chồng mình chẳng dám ho he gì . cú thế ko biết!
    nói ra thì bà mẹ chồng bênh con gái, nên chả dại gì mà xỏ xiên vào. nhưng cứ nghĩ đến là điên chả là thằng anh rể sinh năm 74 ai đời ko hợp với bố mẹ đẻ ko thèm đi xe của ông bố đẻ xuống nhà bố mẹ vợ để mượn xe của thằng em vợ. tha đi khắp nơi nào đi làm , đi chơi... đủ cả ! ko thiếu cái gì, tớ cũng không kiệt gì đâu nhà tớ có 3 cái xe, 1 của ông bà ấy, 1 của chồng, và 1 của tớ (bố mẹ đẻ mua cho lấy chồng và đi làm) chồng làm gần nhà nên toàn đi bộ, để xe ở nhà ko yên tâm. toàn để xe ở nhà bố mẹ , thì cũng nghĩ là nhà mình chứ hàng xóm đâu. ai ngờ tớ ko có nói phét tý nào : con jupiter R để nhà nó tha đi đến nỗi chồng tớ sờ vào ko đèn, ko đề cũng ko còi... tớ tức lắm nhưng ko dám nói gì, chồng lại cặm cụi mang đi sửa , sửa xong nó lại xuống tha. đến chiều 30 tết ăn uống xong rồi còn cho quần áo kẹp vào xe (quần áo của cháu gái- con bà chị nó hay ở đấy) để đi về, tớ mới hỏi chồng tớ là sao không cất xe vào nhà đi anh. rồi tớ lên nhà, lúc xuống thấy xe trong nhà rồi. hoá ra dỗi, mấy hôm sau bà mẹ chồng nói với tớ nó ko bao giờ động vào xe ông bố đẻ nó. tớ thấy ai đời thằng đàn ông biết tự ái với bố mẹ đẻ mình lại sang bám đít bố mẹ vợ ko? chồng tớ mà thế đập chết!
    rồi bà cứ khen thằng con rể bà sinh năm 74 là giáp dần tài lắm đấy! chả biết tài đến đâu nhưng cái xe vẫn phải đi mượn của người khác, tớ nói thế nên bà mẹ chồng càng ko ưa .
  2. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    tớ phải nói thêm là tính tớ hay nói thẳng, cứ nhìn thấy ngứa mắt là nói. nên nhiều người ko ưa tính đó! nhưng với 1 thằng anh rể như thế tử tế với nó bằng thừa. nói đến thằng ngu ấy lại điên hết cả tiết
    tớ bảo với chồng anh ko dùng đến xe ấy nữa anh cho anh chị hẳn đi cho em đỡ ngứa mắt , ko thì bán đi! chồng tớ bảo ko cho mà cũng ko bán cứ để đấy . xe của ông bà thì nó ko dám sờ vì ông không thích cho mươn, ko biết sau 1 thời gian nữa xe của lão chồng tớ còn cái khung sắt ko?
    phải làm thế nào bây giờ các bác?
  3. tdung83

    tdung83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là phận chị dâu hay em dâu đều khổ cả. Chị chồng hay em chồng dù sao vẫn có cái suy nghĩ họ là con đẻ trong nhà nên quan trọng hơn, mình là dâu nên phải lép vế họ.
  4. hieuminhnhan

    hieuminhnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    khó lắm, tớ cũng bế tắc vì vấn đề này. Mình bị sìiiiiiiiiiiiiiiiiii``````trét vì nó rồi.
  5. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại ở đây về khoản chị em chồng chưa có ai khổ = mình, 1 cô em chồng và 2 bà chị chồng. Đứa em chồng hơn mình 4 tuổi, 2 bà chị chồng hơn 12 tuổi và 14 tuổi.
    Con em chồng vừa học dốt, vừa thất nghiệp, vừa láo, vừa thích diện, vừa đanh đá, vừa có tính đưa chuyện, đặt điều, vợ chồng con cái nhà nó đến ở lì nhà mình 2 năm nay, ko chịu cuốn gói mà đi mặc dù biết mình rất ghét. Sống ăn bám anh chị kiêm ne nét chị dâu, nó sống ở đây là do có sự hậu thuẫn của Mẹ chồng, được thằng chồng nó cũng sợ vợ nên cứ chui vào ở rể. Nhà thì do chồng tớ thành đạt đi làm xây lên từ A-Z. Nhưng khốn nỗi bà MC ở nhà một mình ( do 2 VC đi làm cả ngaỳ) nên cứ thích nó đến ở chung cho vui. Chồng mình thì thương mẹ vì cứ nó đi là MC lăn ra kêu ốm kêu buồn, kêu nhớ nó.
    2 bà chị chồng ở ngay gần, cách 200m, ngày lượn qua gần chục lần, 1 tuần đến ăn ở ngủ trưa , cơm trưa thường xuyên 3-4 lần, bế con sang suốt ngaỳ, tối thì thi thoảng cũng đến ăn.
    Nhà chồng được cái chồng mình thì thành đạt có học còn mấy bà chị cô em, ít học, lắm chuyện, xấu tính và rất thích lê la, soi mói em dâu, và chuyên đặt điều, lại ghê gớm can thiệp rất nhiều vào chuyện ăn ở sinh hoạt của 2 vợ chồng em trai.
    Mấy đứa cháu con mấy bà ấy thì suốt ngày sang bật TV ầm ầm, hò hét, cùng với mấy bà mẹ chúng nó ăn uống bày bừa bẩn thỉu làm mình đi làm về không có không gian sống thoải mái và yên tĩnh., lại cứ phải hầu thêm 2vc con em chồng ăn uống và bày bừa hoa quả để kiến bâu , quần áo vứt tứ tung, vì nó cứ ì ra đếch làm, rồi việnc ớ con nhỏ nọ kia. Eo ơi, mệt kinh. Sống hủi lậu ko thể tả.
    Nghĩ đến mà ghét thế ko biết.
    Nhưng cuối cùng thì vẫn đang phải khổ nhục kế, dợi đến khi mình đẻ con xong, vai trò mình khác, mình sẽ tìm cách đuổi bọn họ đi. Chứ ko thì ko biết sẽ bị hành đến bao h đây .
  6. CoolPC

    CoolPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    3.480
    Đã được thích:
    0
    Hic hic khổ thân bạn, mình mà bị như vậy chắc mình cũng khó chịu lắm ý, thôi từ từ rùi nghĩ cách thôi, chứ giờ cả nhà họ vào hùa 1 phe, 1 mình mình k chống đỡ nổi đâu. Chờ cho qua giai đoạnbầu bí này đã đi nhé, chúc bạn luôn vui vẻ và mạnh khỏe để em bé đc khỏe mạnh
  7. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Rất nhiều từ rất xấu dùng để mô tả các chị em chồng. Như thế này rất khó mà nói chuyện được với nhau. Gia đình khó mà hòa hợp được.
    Thêm nữa, tác giả bài viết này lại ít tuổi hơn em chồng rất nhiều. Không có sự tôn trọng người khác thì làm sao mà người khác tôn trọng mình
  8. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0

    Rất nhiều từ rất xấu dùng để mô tả các chị em chồng. Như thế này rất khó mà nói chuyện được với nhau. Gia đình khó mà hòa hợp được.
    Thêm nữa, tác giả bài viết này lại ít tuổi hơn em chồng rất nhiều. Không có sự tôn trọng người khác thì làm sao mà người khác tôn trọng mình
    [/quote]
    vì họ chèn ép mình quá đáng quá rồi , bịa chuyện đến độ hai vợ chồng giận nhau cãi nhau. Tớ không bao giờ tôn trọng những người có cả hai đặc tính này này: đã học dốt lại cộng thêm đanh đá, chua ngoa , lất át. Một trong hai có khi còn chấp nhận được chứ cả hai thứ ấy gộp lại tớ rất dị ứng. Tớ ko bao h nói ra , chỉ im lặng quan sát thôi, nhưng coi thường, tớ ko cần ai quý chỉ cần tớ được không gian yên ổn với chồng tớ và MC, đừng động vào tớ, thế là okie.
  9. kauzel

    kauzel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hix..bạn chịu đựng phi thường thật đấy. Phải mình á? Mình tung hê hết lên rồi. Cóc cần cả chồng nữa. Chồng mà không biết thông cảm cho vợ thì ở làm quái gì nữa. Đọc xong mà điên cả tiết. Phải tìm cách tống cổ vợ chồng con e đó ra khỏi nhà thôi.
  10. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    không tống được, chồng tớ đã từng tống đi và bị cả gia đình họp lại tẩy chay, kiểu như từ mặt ấy, họ cũng giận cả tớ nữa. Mẹ chồng tớ muốn đứa em ở đấy, nếu ko cho nó và chồng con nó ở thì MC tớ sẽ suốt ngaỳ kêu ốm, và quay ra hành tớ. Có nó ở dấy MC sẽ ko hành tớ mà cho để cho tớ yên.

Chia sẻ trang này