1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ chị em dâu và chị dâu em chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi u06, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thắc mắc nthế! Hóa ra bố mẹ đẻ ra nuôi bằng từng này xong rồi con cái bảo "Tử tế với tớ thì tớ tử tế lại. Không thì thôi. Đừng đòi hỏi ở tớ" sao? Con cái ntn thì fải xem lại bản thân mình.
  2. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hình như 10 cô con dâu thì 9 cô có vấn đề với nhà chồng nhỉ. Tớ thì có chị chồng, có cả chị dâu chồng (vợ ông anh trai của chồng). Với chị chồng thì tớ chỉ kém tuổi âm thôi (bác ấy sinh trước Tết, còn tớ sinh tháng 4) nên cùng thế hệ, tuy nhiên, vì trong thời gian 2 vc yêu nhau, nhà chồng ko thích nên tớ và bà chị chồng cũng có một chút va chạm. Do vậy nên về nhà chồng rồi nhưng tớ với chị ấy chỉ dừng ở mức là hỏi gì nói đấy, chứ không thân thiện vồn vã như người trong nhà đâu. Tuy nhiên, có lẽ là người cùng nhà nên cũng hiểu tính hiểu nết nhau hơn, tớ đỡ dị ứng với chị ấy nhưng để thân thiện thì có lẽ khó lắm. Tóm lại, tớ cư xử đúng mực với vai trò một người ở vị trí làm em, ko làm gì để người ta phải khó chịu về mình.
    Còn bà chị dâu chồng, cùng là con dâu mà cũng chẳng có khúc mắc gì nên dễ nói chuyện với nhau hơn. Tuy nhiên, phải nói là để duy trì bầu không khí bình thường khó lắm, tốt nhất là "kính nhi viễn chi", không xâm phạm vào tự do của nhau, không commend việc của nhà kia thôi. 2 cặp vc ở cùng nhà với bmc nên nhiều cái phải nín nhịn lắm. Bây giờ thì tạm thời chưa có gì nhưng rồi bố mẹ chồng già yếu, rồi nhà đầy nhóc trẻ con chắc là kiểu gì cũng có va chạm. Nghĩ tới lúc đó thấy oải quá.
  3. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    NẾu như bạn có ý nghĩ có thể dạy em chồng thì mình nghĩ là chuyện rất khó. Mình ko bao giờ có suy nghĩ đó và nói thật chỉ muốn lấy lòng em chồng mà thôi. Chả biết mọi người nghĩ như thế nào nữa nhưng mình thì nghĩ đó là cách duy nhất khiến cho mối quan hệ chị dâu em chồng ko căng thẳng.
    Còn với em dâu thì các cụ đã có câu "thương nhau chị em gái, ghét nhau chị em dâu, đánh nhau vỡ đầu là anh em rể". Chị em dâu mấy khi quý nhau đâu. Bản thân mình cũng ko thích chị dâu mình nhưng phải để trong lòng, vẫn phải ngoại giao, thăm hỏi dù là ko thích. Cho nên mối quan hệ của bọn mình cứ bình thường như vậy dù cả 2 bên đều ngại nhau nhưng cũng ko dám có gì căng thẳng.
  4. phuonglanhou

    phuonglanhou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng là phải chọn cả nhà chồng, xem họ có lối sống hợp với mình và gia đình mình ko chứ chọn được mỗi ông chông "thành đạt" nhưng gia đình nát bét thì cũng vứt đi...mà ông chồng thành đạt gì mà có việc gia đình cũng ko thu xếp được cho ổn thế?bạn có tâng bốc 2 vc lên và kéo tất cả anh em bố mẹ xuông ko thế?đọc nhưng lời đó thấy bất bình quá,có những nghười nghĩ cái gì mình cũng tốt,còn những người khác thì xấu tệ hại, trừ chồng mình(cùng 1 ruộc với mình)...đành rằng ko thể thân nhau như ruột thịt...nhưng cũng phải là tương đối chứ...làm gì mà nói về nhau như kẻ thù thế????
  5. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Nhà em thì đau đầu vì ông bố chồng. Ông ấy sống tạch biệt hẳn, một mình một phòng, chả nói chuyện với ai, chả quan hệ với ai, kể cả con cháu trong nhà.
    Nhiều khi nghĩ thế cũng may ................
    [nick]
    được oisoioi sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 08/10/2008
  6. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Ông ấy sống thế thì có gì mà phải đau đầu?
  7. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chưa có chồng, thôi thì vào đây, với tư cách 1 cô em chồng để nói vậy. Từ quan điểm của 1 đứa em chồng, chị dâu vốn cũng chẳng có nhiều tình cảm như anh em ruột rồi, nên đặc biệt KO THICH CHỊ DÂU CAN THIỆP VÀO ĐỜI SỐNG RIÊNG. Chị dâu thì cứ nghĩ góp ý là mong tốt cho nó, nhưng điều đó chỉ gây tác dụng ngược lại, vì bản thân nghe những lời chê bai về bản thân mình đã là khó chịu, nhất lại nghe từ 1 bà chị chỉ hơn mình vài tuổi, chắc gì đã sống tốt hơn mình. Thế nên, các chị khi thấy em chồng nó có biểu hiện gì ko hài lòng thì cũng đừng mong dạy dỗ nó nhé. Chỉ làm nó ghét thêm thôi.
    Thêm 1 điều muốn nói với các bà chị dâu. Trước khi có các chị về nhà, thì gd cũng vẫn hoà thuận, anh chị em vẫn yêu thương và chấp nhận nhau đúng bản chất của mình. Tình cảm anh trai, em gái vốn rất tốt mà. Nếu các chị ko thể tự coi mình như chị gái của những cô em chồng, thì cũng đừng tìm cách dành TY của chồng chỉ cho riêng mình. Bản thân anh trai mình, 1 người cũng rất chiều vợ, nhưng khi phải chọn lựa thì vẫn nói 1 câu thế này. BỐ MẸ, ANH CHỊ EM RUỘT THỊT THÌ MÃI MÃI KHÔNG THỂ THAY ĐỔI, VỢ CHỒNG CÓ THỂ ĐỔI.
    Riêng 1 điều nói riêng với Littlebraid.... Tớ thấy bạn đi đến diễn đàn nào cũng cãi nhau với cái giọng rất khó nghe. Bạn chỉ mới sn 86, bạn cũng chẳng hơn gì những người ở xung quanh bạn. Cách bạn nói về chồng, về gđ chồng làm mình di ứng.
    T1, chồng bạn giỏi giang, nhưng bạn có đồng tình với mình là để có được ngày hôm nay ấy, ai là người đã giúp đỡ và hỗ trợ anh ấy. Không phải là gđ chồng bạn sao. Và mình nhớ ko nhầm, thì khi bạn lấy chồng, anh ấy đã thành đạt rồi, vậy bạn càng phải cảm ơn gđ anh ấy đã cho bạn 1 người chông tốt thế chứ
    T2: cứ cho là nhà của anh ấy, do anh ấy 1 tay làm ra, cũng ko fải nhà của bạn, ko fải do bạn bỏ tiền làm ra, bạn lấy quyền gì đòi đuổi những người trong gđ anh ấy
    T3: bạn ko hề lễ phép và kính trọng mọi người dù bạn it tuổi nhất, bạn làm sao đòi hỏi người ta fải yêu thương bạn được
    T4: Bạn mãi mãi cũng chỉ là người CÓ THỂ THAY THẾ ĐƯỢC trong gia đình ấy thôi. Nói thật, ko lấy bạn, có khi chồng bạn đã có được những ngày tháng tốt hơn và dễ chịu hơn
    Trước khi nói người khác bằng cái giọng như thế, bạn nên tự xem lại tư cách của bạn.
    Thui tớ cũng lượn khỏi đây để tránh cãi nhau với bạn thêm nữa
  8. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Tui tin rằng khi một khi bạn lấy chồng, làm dâu thì suy nghĩ trên sẽ thay đổi
    Mấy cô em chồng thường hay hục hặc với chị dâu nhưng sao không nghĩ một khi mình đi lấy chồng thì mình có thể sẽ rơi vào hoàn cảnh của chị dâu bây giờ (biết đâu còn thê thảm hơn) để mà thông cảm với người ta. Nhiều bà mẹ chồng đối xử tệ với con dâu mình trong khi lại đau lòng khi còn gái ruột mình bị đối xử khi làm dâu nhà người ta
  9. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Lần sau lấy chồng nên chọn gia đình thân nhân không phức tạp
  10. Lavieee

    Lavieee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến của bạn! Quan hệ ruột thịt là không thể thay thế được.
    Mình thấy bạn phân tích rất hay, rất sâu sắc.
    Nhưng không biết khi bạn lấy chồng, khi bạn có cô em chồng "rắc rối" thì bạn có suy nghĩ khác không? Bạn có khó chịu không, có phản kháng không?
    Mình sắp cưới nhưng mình rất may mắn vì gia đình anh rất nề nếp và tình cảm. Cả bố, mẹ, chị và em gái anh ấy đều rất đáng yêu. Mọi người luôn tạo cho mình cảm thấy thật thoải mái và ấm áp như trong nhà mình vậy. Mình luôn thầm cảm ơn gia đình anh đã đón nhận mình (dù mình nhiều khuyết điểm) một cách chân thành, đã cho mình ông xã tương lai yêu thương mình hết mực.

Chia sẻ trang này