1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIARY!!!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi SunnyRaining, 01/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Thà nói thẳng ra là 0 thể để mình 0 phải như thế này. Cả đêm chập chờn ... Hẹn hẹn rồi hẹn ... muốn cầm đt lên khóc 1 trận cho đã, nhưng mà ... cố gắng thử 1 tuần ...
    Bố về rồi. Cái họ nhà nội ... hic ... Gọi về mẹ lại khóc, mà bây h mình 0 thể kìm được khi nghe thấy thế ... Anh kêu gửi VCD sang ... hic ... giá mà cái dây cắm ra tivi cho lun vào đầu được thì tút ...
    Đau đầu wá, hắt xì liên tục ... cái lí do " ốm" của mình chắc sắp thành hiện thực rồi ... ong ong toàn tiếng TQ, tiếng mọi ng cười nói ... chắc lại nhét cái phone vào ... uh ... vacances ...
    No matter what I do ...
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Không nghĩ là sẽ mệt mỏi thế này....Không phải vì hôm nay là buổi đầu, mà vì....Sáng đã như thế, chiều đã như thế, tối nhớ ra là còn một đống việc.....lết được về nhà rồi chẳng mở miệng nói với mọi người được câu nào nữa....Giá mà bây giờ có ai hỏi "... sao thế? " thì chắc là oà ra....
    Căm thù ngày thứ ba.....
    Uh, mà thôi, cố lên nào, không được nản đâu......nhé, có những hôm thế này mới biết quí những lúc.......

    Would u hold my hand
    If I saw u in heaven?
    Would u help me stand
    If I saw u in heaven?
    I'll find my way through night and day
    'Cos I know I just can't stay here in heaven
  3. surachai

    surachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Sáng. Mở mắt ra là tót ngay ra gần trường ôm 2 bó hoa về. Lâu lâu cho phép mình tư sản 1 tẹo. Uh, hum nay sẽ nhận được thư mà ...
    Cái bà chủ nhà dở hơi! Được cái chuyện tiền nong rất rõ ràng.
    Gửi thư ... chẳng biết thế nào nữa ...
    Ấy ạ, tớ có muốn thế đâu Bây giờ à, tớ chẳng sợ gì cả mà thật ra là sợ tất cả
    No matter what I do ...
  5. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Cả lớp có ảnh, hơi mờ, có lẽ là tại máy, nhưng mà tanpis. Lớp mình, ừm, đúng là cái gì cũng cần có thời gian, ko nghĩ là vui như thế, ............ Mới đầu tuần mà đã có wà SN rùi, hic, cảm ơn mọi người nhìu lém. Tớ ít đi tất trắng, thế nên món wà này sẽ đc giữ gìn cẩn thận lắm đấy.
    Đội HL hum nay ngoan, quyết tâm ko ra chợ, mà chỉ góp nhau đi mua wả cầu về đá. Hẹ hẹ, 2 tiết Quản trị, đá rã cả cẳng, ừm, đến bi h mới bít là đá cầu cũng mệt ko kém .......... 1 chút nào,

    I'm nothing, nothing at all!
  6. superhero

    superhero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được làm chồng không chính thức rùi nè! bà con cùng chúc mừng tui nha! Vợ ui! Muốn gặp vợ wá à!
    Khi em đến như muôn tia nắng hồng, xua đi hết những màn đêm tăm tối...
  7. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    chẳng biết viết gì, thôi thì tớ chờ 1 tuần vậy
    ... all I think about is you

    [​IMG] & [​IMG]
  8. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    nắng và mệt

    I'm nothing, nothing at all!
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác "nhận được" hình như luôn làm ng ta vui, kiểu trẻ con được cho quà. Nhìn con bé cùng nhà mất va li, nhận được đồ mẹ gửi sang mà cũng thấy ... Khi mình "cho và gửi", không biết cảm giác của ng nhận có giống thế 0?
    Hôm wa. Lóc cóc đi vào trong kí túc, cắm hoa, để đồ ăn vào tủ. Cái tính thích những cái bất ngờ nho nhỏ và dễ thương như thế nên cũng muôn tạo ra và "bắt" ng khác phải vui . Đi về, bãi cỏ đầy nắng, trời đẹp ... nhưng mầu hoa trắng như thế 0 có ...
    Đau đầu lắm. Cố viết nốt rồi ngủ mà 0 được. Cả nhà chỉ còn tiếng laptop của con bé TQ, và tiếng mình ... Chập chờn ... thấy tất cả quay lưng lại ... mơ thấy mình ở giữa sân bay, quá giờ rồi mà không được vào .... rồi tất cả hiện ra ... ồn ào ... nhưng 0 có mình ...
    I'm just a dreamer ...
    No matter what I do ...
  10. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    sao ma lai giong minh the nay co chu , co phai tat ca du hoc sinh deu vay khong /????
    how can i control my heart ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này