1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

õTƠõTƠõTƠõTƠ HỏằTi có a half ỏằY xa - Part 4 õTƠõTƠõTƠõTƠ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi zzzsweet_dreamzzz, 21/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Sunrise hả bebe?
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Không nhớ tên đâu, he he he. Lâu rồi mà, 3 năm trc thì phải.
  3. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Hi, trở về thế giới văn minh rùi, có net rùi.
    Trời đất nhà mình bàn chuyện Honey moon thèm quá ha.
    2 ngày mất net anh kêu nhớ phát điên, vừa nói chuyện đến tận 3h sáng bên anh. Thế mà chả bù có đợt cả tuần bỏ quên mình
  4. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    hhihi, có net đời tươi hẳn chị nhỉ
    bàn cho vui chứ biết bao giờ mới làm đc chị ơi
  5. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Nếu chọn một địa điểm trong Nam để nghỉ ngơi cho hai người thì chị chọn Phú quốc. Bọn chị đã đến Phú quốc và nghỉ lại 10 ngày ở đó. Nói chung cảm giác rất tuyệt vời.
    Năm vừa rồi chị đi nghỉ ở Bali, cũng tuyệt lắm. Rất lý tưởng cho đôi lứa .
  6. feeldown

    feeldown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em thấy các Sis hạnh phúc quá hu hu hu Chả bù cho em cả tuần mới thấy gọi điện hỏi thăm đúng em đang làm gì? Sắp đi ngủ chưa?(Vì giai toàn gọi lúc chuẩn bị đi ngủ thôi
    Tự nhiên em thấy nản với tình yêu ở xa quá Nhiều khi buồn vẫn lang thang một mình ko ai biết mình buồn có người yêu cũng bằng không ý nhiều khi nhìn người ta có đôi có lứa ríu rít bên nhau mà tủi thân quá và thế là tình yêu cũng bị mòn đi cảm giác nghĩa vụ nhiều hơn là tình yêu Bỏ thì lại ko có can đảm sợ người ta bị tổn thương Các Sis cho em lời khuyên đi
    Được feeldown sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 02/06/2008
  7. binhtuat

    binhtuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi em ạ. Đừng lãng phí những năm tháng đẹp đẽ của cuộc đời mình vào nghĩa vụ tình cảm. Nghĩa vụ của tình cảm là trung thực, phải sống đúng cảm xúc của minh, chứ không có nghĩa vụ yêu và chờ đợi ai cả. Đừng lo lắng giai của em tổn thương làm gì. Vài bữa là quên ngay ấy mà. Vật vã mấy hôm mà sau này cả hai người được hạnh phúc hơn
  8. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ như chị binhtuat, nếu cảm giác chán nản chỉ là nhất thời, còn sâu sắc vẫn thấy yêu thương nhau thì cố được, còn nếu cảm thấy tình yêu là nghĩa vụ thì đừng ép mình, như thế cả 2 người đều nặng nề, vừa mệt mỏi vừa bỏ qua những cơ hội quanh mình. Đừng sợ chia tay làm người ta tổn thương, không còn yêu mà nói yêu cũng làm tổn thương không kém.
    @feeldown: mình nghĩ nên xem xét mức độ sâu sắc của 2 bạn, cũng ko phải nói bỏ là bỏ luôn được, đôi khi hạnh phúc cũng phải biết chờ đợi. Nhưng nếu bạn cảm thấy hoàn toàn ko còn yêu nữa thì đừng tự làm khổ mình. Chúc bạn có quyết định sáng suốt
  9. trifolium

    trifolium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    0
    Cái bọn Pháp này cực kỳ "hở hang". Hôm nay cái thằng cao hơn mét 8 cùng phòng với mình mặc quần đùi đi làm. Mình mặc váy 40cm đã thấy áy náy rồi mà nó mặc hẳn quần 30cm. Chẹp, nó đứng thì mình ko dám ngồi. Phòng có 2 đứa, trai đơn gái chiếc mà ăn mặc ***y hết biết, hehe
  10. smile84

    smile84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    hihi
    thì cứ makeno chị ơi, nó hở chứ có phải mình hở đâu mà lo

Chia sẻ trang này