1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Love is nothing?(true or false)

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi kings_athur, 01/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kings_athur

    kings_athur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Thần sắp chết là em ....
    nhưng mà em nào mới được chứ nhỉ ???
    khó hiểu
    Em khiến cho anh tìm thấy ánh sáng trong bóng tối , sự can đảm trong nỗi sợ hãi và nhìn thế giới với một đôi mắt trẻ mãi.
  2. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Mr. Khoa nhiu tuổi zùi mà cứ ''OE OE'' mãi thía hử?
    hoangfnhung là gà rừng,King_athur là gà nhà??????
    ơ thế à? giờ mới bít....hà hà........thịt gà ngon fải bít......bắt ngay 2 con gà đi lạc này lại thôi chứ còn chờ gì nữa mọi người...?!!!
    Nước sôi đâu nhở?????????????????
    Chà chà đủ cho cả box ko nhở????????
    Uglygirl_ Tiểu muội TBCO
    Tuổi mười tám áo em ko còn trắng
    Bạc như Jean và lấm như đời
  3. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    người ta hỏi của thần chết cơ mà có phải là sắp chết đâu
    an_an_an nói thế thì ai cũng tin thôi
    ăn nhiều wá chết vì bội thực đó
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
  4. nu_hon_cua_than_chet

    nu_hon_cua_than_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    hahha,
    mọi người tập hợp bắt nạt anh khoa,ôi trời ơi tội nghiệp anh khoa quá nè trời
    trái tim em nguyện thề yêu anh gửi trọn tình yêu đến anh
  5. nu_hon_cua_than_chet

    nu_hon_cua_than_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    chúng ta làm bữa đi chứ nhỉ.em biết làm gà ngon lắm đó
    trái tim em nguyện thề yêu anh gửi trọn tình yêu đến anh
  6. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    khè khè, thịt gà rừng nướng ăn ngon phải biết, nụ hôn làm thịt con gà nhà, để con gà rừng đấy anh thịt cho, khè khè, sắp được làm thịt gà rừng rồi, sướng thật.
    an_an_an: em chỉ là nụ hôn của thần sắp chết thôi chứ không phải là nụ hôn của thần chết. Loè ai chứ đừng hòng loè được anh, khè khè
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh nhớ em từng phút.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh cần em đến.
    Sẽ hơn bao giờ hết, anh yêu em.
    Sẽ hơn bao giờ hết, hơn hết những gì, anh có trên đời này
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Thía thì em chịu.Có gìe anh nói em bít với.Nụ_hôn_của_thần_chết là ai?
    Cái này anh bít bên DHP gọi là gie ko?Đầu đất anh ạ.
    .....Còn gì trên đời tuyệt hơn thía.....Người với người sống để ăn no,khì khì.......
  8. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    nu_hon ơi đi làm luật sư cho "kinh" đi
    người ta gọi anh ý là ĐẦU ĐẤT kìa
    hìhì
    KHOA voi còi đầu đất
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
  9. nu_hon_cua_than_chet

    nu_hon_cua_than_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    he he thôi mọi người ơi,nu_hon_cua_than_chet là em nè,mọi người đừng cãi nhau như thế chứ,mất tình đồng đội lắm.
    Anh kinh nào muốn em làm luật sư nào?Em cũng thích nghề luật sư lắm đó,em nghĩ là em có thể làm cho anh trắng án đó,hihihih tin em đi.Hãy tin tuởng vào luật sư của bạn he he he
    trái tim em nguyện thề yêu anh gửi trọn tình yêu đến anh
  10. kings_athur

    kings_athur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Các người được lắm .
    Định vây lại ăn hiệp người già cả như tui hả ?
    Có giỏi thì một chọi một nhé tôi đây không sợ đâu.
    ha ha ha ha ha ha
    Nhiều người vây một không chột cũng què .
    To nu_hon :
    Làm luật sư cho anh đi ...
    Em khiến cho anh tìm thấy ánh sáng trong bóng tối , sự can đảm trong nỗi sợ hãi và nhìn thế giới với một đôi mắt trẻ mãi.

Chia sẻ trang này