1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sôi động cùng Euro,ai sẽ là nhà vô địch?

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi btnmylove, 23/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jetli1981

    jetli1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Italia thua toàn diện. đặc biệt là ở chính HLV, Don đã không có sự điều chỉnh hợp lý ở hàng hậu vệ và hàng tiền đạo khi mà Camoranesi chơi vô hồn. Materazzi thì không còn ai nhận ra hình ảnh của một siêu hậu vệ trong năm 2006 nữa. Chỉ biết hy vọng vào bản lĩnh của một đội bóng lớn, thậm chí rất lớn và nguy hểm khi bị dồn vào thế chân tường
  2. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Tương lai tuyển Ý sẽ thế nào ?
  3. MIG21

    MIG21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    2.355
    Đã được thích:
    0
    Có lâu rồi. Chẳng qua là trường hợp này rất hiếm khi xảy ra nên ít người biết đến nó.
    Italy vẫn còn nhiều hy vọng.
  4. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Có trên lý thuyết, chứ thực tế ngày mai đá với bọn Ru mới biết được. Hà Lan hy vọng hòa Pháp vòng cuối nó với tích cực chiến, nó buông thì cũng bỏ bố nếu cần xét hiệu số. Thua trận đầu thế đách nào đến 0-3.
    Thằng Thụy Sỹ hôm nay đá ngu vật 4 đánh 2 mà thằng chuyền bóng tốt, thắng Vonlathen đỡ bóng cực kỳ đẳng cấp, Hakan Yakin sút nối tuyệt vời, và cầu thủ nhảy vào đá bồi rất nhạy bén - không văn thơ nào tả xiết. Nhận bàn thua tuy hơi rùa nhưng xứng đáng.
    Thật ra giải nào mà chủ nhà vào sâu hay có khả năng vô địch là hay có các trò mèo từ các trọng tài. Giải này mấy anh "tài" công nhận hiền, thằng bạn đánh độ cặp trận dưới 5/trận mà trúng tứa lứa.
    Đèo gì năm nay mấy đội mình thích trận đầu ra quân đều thua chổng ré cả.
    Được hungsheva2004 sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 12/06/2008
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay, có lẽ tất cả những người yêu mến Italia đều cầu mong vào một chiến thắng. Đêm nay, đêm thứ sáu và vào đúng ngày 13 đen tối. Ai biết được đấy, đó có phải là ngày đen tối của Binh đoàn thiên thanh hay không?
    Trở lại với trận đấu, có lẽ Don sẽ thay đổi phần lớn đội hình ra quân cũng như chiến thuật thi đấu.
    Có lẽ, sự thay đổi đầu tiên đến từ hàng thủ. Trong trận ra quân, hàng thủ đã không làm tròn nhiệm vụ của mình. Chính vì vậy mà Italia đã để thủng lưới tới ba bàn trắng.
    Hàng tiền vệ cũng nên có sự thay đổi. Ambosini trong trận trước theo đánh giá của tôi mới chỉ làm tròn nhiệm vụ. Hy vọng tối nay, De Rossi sẽ làm tốt hơn.
    Hàng công ư? Có lẽ ai cũng thấy Alex và Casanno đã làm tốt như thế nào khi vào sân từ băng ghế dự bị. Một suất đá chính ngày hôm nay là điều chắc chắn. Và tôi cũng hy vọng rằng, Alex sẽ không làm mọi người thất vọng như các giải đấu lớn khác mà anh ta đã từng tham gia.
    Có lẽ sơ đồ 1-4-1-2-1-2 là tốt nhất cho trận đấu ngày hôm nay.
    Và hy vọng, Binh đoàn thiên thanh sẽ ca khúc khải hoàn.
    Chiến thắng!
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết! Cơ hội đi tiếp coi như đã xong. Người Ý đã không còn nắm trong tay vận mệnh của mình nữa rồi.
    Trở lại với trận đấu, chúng ta lại thấy những bóng ma ám ảnh hiện về.
    Mùa hè năm 82, người Ý ca khúc khải hoàn sau chiến thắng vang dội tại Tây Ban Nha. Chức vô địch thế giới lần thứ ba sau khi đánh bại Brazil và Đức. Người Ý ngạo nghễ để rồi hai năm sau đó, họ đành ngậm ngùi đứng ngoài cuộc chơi tại Euro.
    Mùa hè năm 96, dưới sự dẫn dắt của cáo già Arigo Sachi, người Ý lúc ấy đang là đương kim Á quân thế giới, bước vào giải với tư cách của một ứng viên cho chức vô địch. Nhưng thật tệ hại, họ đã không thể vượt qua được vòng đấu bảng.
    Mùa hè năm 02, tại đất nước Nhật Bản, WC lần đầu tiên được diễn ra trên đất Châu Á. Người Pháp đến đây với tư cách là nhà đương kim vô địch thế giới, ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Trong đội hình của họ bao gồm những thành viên đang bước vào độ chín. Trong tay họ gồm Henry và Trezegue lúc đó đang là đương kim vua phá lưới ở hai giải ngoại hạng hay nhất thế giới: Anh và Ý. Thế mà họ đã ra về trong tủi nhục. Bị loại ngay ở vòng đấu bảng và thậm chí không ghi nổi một bàn thắng.
    Năm nay, người Ý cũng vậy. Trong đội hình của họ, sở hữu hai chân sút là vua phá lưới trong mùa giải vừa qua: Luca Toni và Alex Del Piero. Thế mà những gì họ đã thể hiện trong hai loạt trận vừa qua? Thất vọng! Đó là cảm giác chung nhất của các fitosi vào lúc này. Chắc có lẽ chỉ một điểm khác duy nhất giữa người Pháp của 6 năm trước và người Ý của năm nay là họ đã có bàn thắng. Và nực cười ở chỗ, người ghi bàn thắng cho tuyển Ý lại là một ... hậu vệ: Panuci, chứ không phải hai chân sút lừng danh kể trên.
    Sau trận hoà vừa qua, quyền tự quyết đã tuột khỏi tay người Ý. Họ có thể đổ lỗi cho trọng tài, hoặc là cho thần may mắn không mỉm cười với họ. Nhưng có một điều không thể phủ nhận được là họ đã chơi theo kiểu năm ăn năm thua. Đấy cứ nhìn cái cách nôn nóng tấn công, dâng cao, cứ có bóng là nhằm thẳng vào cái đầu của Luca trong sự bao vây của hàng hậu vệ lực lưỡng. Chẳng nhẽ người Ý chỉ có mỗi một bài như vậy sao?
    Thôi, có lẽ chẳng nên phân tích nữa. Hãy để cho những nhà báo chuyên nghiệp, những nhà phân tích chuyên nghiệp đánh giá. Chỉ có một điều mà bất kỳ một fitosi nào cũng có thể nhận ra, đó là: thất vọng.
    Những bóng ma từ quá khứ cho ta thấy một bài học thật rõ: Càng kỳ vọng nhiều, thất vọng càng lớn.
    Có lẽ năm nay, ,người Ý không thể vô địch. Có lẽ, kỷ lục mà người Pháp nắm giữ vẫn chưa thể xô đổ.
    Trận cuối cùng của Ý, tôi quyết không xem!
  7. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Vãi hàng David Villa!

Chia sẻ trang này