1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vị hảo hán Lương Sơn Bạc mà bạn yêu thích nhất?

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi winterlight, 24/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mail_merge

    mail_merge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Đi làm nào . Up cả trang - mình thật là bro .
  2. muvantit

    muvantit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    dùng nhầm nick mới đau chứ !
  3. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Hình như hồi học cấp 1 có xem 1 bộ phim tên là Thủy hử, nhưng chỉ nhớ được nó, vì ngày bé bọn trẻ con cùng phố suốt ngày kéo nhau ra cái móng nhà hoang người ta đổ gạch chưa xây, cỏ và cây điền thanh mọc ùm tùm, gọi đó là Lương Sơn Bạc, chia bè phái cấu chí dứt tóc nhau, xưng hùng xưng bá, thế mà 15 năm đã trôi cái vèo...
    Mình chỉ còn nhớ được 1 chi tiết, một trong số hảo hán, có 1 vị về quê đón mẹ lên Lương sơn bạc để hưởng tuổi già, dọc đường cõng mẹ khổ cực, rồi để mẹ ngồi nghỉ đi lấy nước, về đến nơi thì mẹ đã bị hổ ăn thịt...bi thương vô cùng.Hồi đó mình nhớ bố mẹ mình ngồi dớm dớm nước mắt, và mình cũng khóc nhè theo.Không biết vị hảo hán ấy tên gì nhỉ??
  4. minhluat2809

    minhluat2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nhớ không rõ lắm - chắc người mà cậu nhắc tơi là Lý đại ca - người dùng 2 cây búa
  5. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ừh hình như là có cây bùa tròn tròn thì phải, gọi là lýđại ca hả bạn.Thanks nha.
  6. F_Sai

    F_Sai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ý em là cây "CHUỲ" chứ gì
  7. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Chính xác
  8. quanbk

    quanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất là quân sư Ngô Dụng.
  9. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Thích mỗi chị dâu chú Võ Tòng
  10. minhluat2809

    minhluat2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Lý Quỳ
    Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

    Tranh khắc gỗ năm 1887 của Yo****oshi miêu tả Lý Quỳ (dưới) cùng Trương Thuận đánh nhau dưới lòng sông.Lý Quỳ (Z?) là một nhân vật trong tiểu thuyết Thủy Hử Truyện của Thi Nại Am (mà một số người cho là bút danh của La Quán Trung). Cùng với Lỗ Trí Thâm, Lý Quỳ là một trong những người khỏe nhất của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Với biệt danh Hắc Toàn Phong ('-, Bò Sắt), Lý Quỳ (cao 1,81 m) ít khi lên chiến mã xung trận. Lý Quỳ dùng đôi rìu để triệt hạ kẻ thù. Dù bên ngoài lỗ mãng và hung hăng, Lý Quỳ rất mực trung thành và tín nghĩa. Lý Quỳ thường uống rượu rất nhiều và thường đánh bại kẻ thù khi đang say. Nhân vật Lý Quỳ có nhiều nét tương đồng với Trương Phi trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của tác giả La Quán Trung.
    Lý Quỳ dùng búa chứ không theo chùy :D

Chia sẻ trang này