1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai xa HP vào đây để nhớ quê hương

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi yeucasper2, 25/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _Sau_Beo_

    _Sau_Beo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng quê HP đây mỗi lần về chỉ khoái ăn gà tần ở chỗ Cầu Đất
  2. yeucasper2

    yeucasper2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Bánh khúc ở Phan Bội Châu ngon hơn chứ bạn nhỉ ??? Mình nhớ có 1 chị chuyên đẩy xe đi bán dạo dọc đường này, đi chừng 2 tiếng đồng hồ là sạch nhẵn...Nhớ nhất chị này là bởi vì chị ấy đã từng lập kỷ lục bán cho 1 khách gần 100 cái bánh khúc mang vào SG . Mình cứ nghi nghi chắc bà khách này là chi hội trưởng chi hội người HP ở SG - mang bánh khúc về đãi cả hội cơ !!!
  3. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    hix, chết vì thèm, điên vì nhớ
    đến bỏ chồng mà về HP mất thôi
    ôi , bánh đa ngan của ta , ôi trà cúc 33 Phan Bội Châu ,
    ngày trước bọn bạn em nó vẫn rêu rao thế này các bác nghe có lọt tai không nhé " bánh đa cua da liễu ,bún tôm viện mắt , bún chả khoa sản ,cafe viện lao "
    mừ chưa bác nào nhắc đến món nem tính chợ đổ nhỉ
    e thấy HP nhiều món ăn ngon cũng nhờ một phần có nước mắm ngon,đúng là vô đối đấy ạ
    ở Sg có rất nhiều loại nước mắm nhưng em là em cứ vào siêu thị HN làm mấy cai Cát Hải cao đạm về ăn dần ( mặc dù đắt lòi ) , 2 vợ chồng vừa ăn vừa gật gù
  4. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    [ mừ chưa bác nào nhắc đến món nem tính chợ đổ nhỉ
    e thấy HP nhiều món ăn ngon cũng nhờ một phần có nước mắm ngon,đúng là vô đối đấy ạ
    [/quote]
    Bạn nói đúng món nem chạo ở chợ đổ ngon tuyệt, đúng là ngon nhờ cách pha nước chấm của cô chủ quán, ăn ở chỗ khác nem cũng như vậy mà ăn ko ngon bằng, nhắc đến đã thèm chắc mai fải đi ăn thôi
  5. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Muốn ăn sam biển ngon thì đến phố cắt ngang Lê Lợi và Lạch Tray (không nhớ tên phố), phố này nằm sau sân vận động Lạch Tray.
    Đó là phố Phan Bội Châu
  6. yeucasper2

    yeucasper2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ngọc ơi em làm anh ngã
    Anh xa nhà lâu lắm rồi bỗng giật mình thấy phố cũ xuất hiện ...hàng sam. Đường sau sân Lạch tray người ta gọi là ngõ T A em ạ... Con tên chính thức anh cũng ko rõ lắm, hình như là Chu văn An thì phải???
    Em xui dại các bạn HN về HP đến Phan Bội Châu ăn sam thì mấy bà hàng vàng với hàng quần áo tha hồ mà lườm nguýt nhé
  7. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như là Chu Văn An thật ạ, chỗ cửa B sân vận động mà.
    Mình không ăn đuợc SAM, buồnquá, mình bị dị ứng hu hu hu
  8. aimeee

    aimeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mình vào cái topic này . Đang đói không có gì ăn thì nghe mấy món HP, thèm quá. Những món mình thích ở HP
    - Bánh đa cua. Có 1 cửa hàng ngon lắm mà không biết tên đường. Bà chỉ bán buổi sáng đến 9 giờ thôi . Bánh đa Da Liễu nổi tiếng vì rẻ chứ không phải vì ngon
    - Bánh cuốn nhân ở Cát Cụt: lần vừa rồi về mình ăn 1 phát 6 đĩa
    - Cháo cay ở Trần Bình Trọng. Nhớ ngày xưa học ở Trần Phú, chiều nào cũng ra thưởng thức 1 bát cháo cay
    - Bún chả Mai ở Cát Cụt
    -Bánh bèo. Ôi thèm quá
    - Miến tôm ở chợ cắt đường Tô Hiệu
    - Chè bưởi : lúc nào cũng phải 2 cốc
    - Kem xôi ở Hoàng Văn Thụ nhưng giờ không còn nữa
    -Ốc ở chợ Cố Đạo
    - Bánh mì rán ở đườn Nguyễn Đức Cảnh gần Trần Phú 2. Không biêt bây giờ còn không
    - Bánh gối ở cái đèn xanh đèn đỏ trên đường Cầu Đất
    Ôi nhiều món lắm. Tự nhiên nhớ mẹ, nhớ HP quá.
  9. nb_kn

    nb_kn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Được nb_kn sửa chữa / chuyển vào 11:21 ngày 12/06/2008
  10. ngakudo

    ngakudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Lần mò tìm được topic này nhớ HP quá
    Thèm bánh mì cay kinh dị , mà không hiểu sao pate ở HN người ta cứ cho vào nồi quấy bét ra thế nhỉ ? HP mình cắt thành từng đoạn dài dài nhìn có phải ngon hơn không?
    Không biết trong topic này có bác nào nói đến quán bún cá trên đường Tô Hiệu chưa? (Thông cảm, mười mấy trang dài quá nên em chỉ đọc lướt). Từ ngã tư An Dương đi thêm 1 đoạn ngắn nữa là đến, quán đấy chỉ bán buổi sáng thì phải, đông kinh dị, bún khá ngon mỗi tội giá hơi chát
    À mà bác nào ở mạn Cầu Đất cho em hỏi, trước đây có một hiệu bánh tên là Khang Lạc (chủ là người Hoa thì phải) bán bánh nướng rất ngon, toàn nhân hoa quả ngon tứa nước miếng mà không biết giờ đi đâu mất rồi? Em tìm muốn lồi cả mắt mà không thấy, chẳng biết là sập tiệm hay chuyển chỗ khác nữa?

Chia sẻ trang này