1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Olympic 2008: Arg vô địch, Messi xuất sắc nhất giải, Di Maria phát hiện lớn nhất ...

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi GodMaradona, 26/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EdmonDantes

    EdmonDantes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Miẹ, thà tớ vào làm HLV còn hơn.... vkl ...
  2. hatchanh

    hatchanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thăng bò đá hơn người, thằng CAMARUN còn có 2 thằng bị trân thương, mãi tới hiệp phụ hắn mới chộp được quả.
    Thằng YTALI, người ta thổi nó lên mây sau 2 trận đầu vòng bảng, giờ thì toi mẹ rồi, chả biết thế mẹ nào mà lần.
    Phải công nhận lực truyền bóng của MESSI nhà ta nhạy cảm thật, đúng là hắn ta có bản năng trời cho. Thường khi đã đá suốt 90 phút thi đấu, và sang hiệp phụ thì đã thấm mệt nên rất ít khi còn những đường chọc khe dài và chính xác, nhưng hắn ta vẫn còn chuyền nổi vài cú chính xác như vậy.
    Mỗi 1 tội hắn ta mà chấn thương là toi cả ARG lẫn BÁC SA, cứ mỗi lần hắn va chạm và lăn ra sân là tui lại lo lắng.
  3. hthanhdat

    hthanhdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì ko thể nói Riquelme ,HLV như thế được.Trận này Batista có sự thay đổi rất hợp lý là Di Maria và vị trí của anh cũng cực kỳ hợp lý.Trong hiệp một,Riquelme đá hay (dẫn dắt lối chơi tốt mà) do ko phải lùi phòng ngự nhiều vì Di Maria chịu trách nhiệm này.Vụ trí đi Maria có thể là vị trí sở trường của anh vì trận này đá hay hơn hẳn các trận trước khi được đá có như một tiền đạo.Maria lên xuống gây nhiều bất ngờ cho O.HL nhiều và phòng ngự cũng tốt.Hiệp một thì hàng phòng ngự thì yếu nhất là Zabaleta,hiệp 1 cách này bị khoét nhiều nhất và các tình huống nguy hiểm cũng từ cánh này:tình huống đánh đầu,tình huống ghi bàn. Cặp tiền vệ phòng ngự thì chưa đạt đến mức an toàn tuyệt đối,Mas và Gago đều chỉ mạnh trong 1 đối 1(chả ai vuợt qua được cả) nhưng bọc lót thì kém quá.Hiệp 1 thì trung vệ Garay bọc lót cho cặp tiền vệ cũng kém lun,tiền vệ bị qua mà chả thấy mặt Garay đâu.Điểm tích cực thì vẫn thế thôi:các cầu thủ rê rắt quá hay(cái này làm mình thik ARG mà),chả đội nào rê bóng ,cầm bóng,và qua người nhiều như đội mình( đội mình vô đối)
    Hiệp 2 ,Như các bác nói HL phòng ngự chặt hơn nữa nên Riquelme đá mờ nhạt thật.Đáng nhẽ nên thay anh thì hơn.Messi,Aguero,Maria đá thế là hay rồi,Aguero hơi vô duyên.Hiệp 2 đá cánh với trung lộ đều hay,Trận này tiền đạo đá thế là hoàn thành nhiệm vụ,cần ghi nhiều bàn hơn chút nữa.Mas với Gago vẫn thế thôi thất vọng ghê ghớm,ko biết đội nào tấn công nhiều chút thì sẽ toi mất.Garay hiệp 2 đá quá hay,Babel đối mặt có qua được lần nào đâu.Pareja đá cũng được.Zabaleta đá cũng tốt lên chỉ có Monzo là đá kém đi vì tấn công ít mà cũng thấy mắc lắm lỗi.
    Kết luận chung là đến lúc Le làm thủ lĩnh lối chơi được rồi,tốc độ,chuyền bóng cũng được(dù chưa bằng Ri)
    Qua trận nào bít trận đấy.Hướng tới trận gặp Brazil được rùi.Ko sợ hãi j` đâu,Chúng nó sợ mình thì có sợ j` bọn nó
  4. sagawavn

    sagawavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Anh Roman đá giống hệt mình bi h,chỉ đứng , đi bộ, rồi lại đi bộ, đứng,....Mấy cha cty chửi té tát, còn cha Batista vẫn yêu & thix, thật là eo'' hiểu, trông mong j ở Roman chứ.....Mỗi lần xem là một lần bực.....Argen giống người iu mình, muốn bỏ mà eo'' bỏ được....Hận.....
  5. Phicanh

    Phicanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Có ếch gì mà chê đâu, vô địch giải này ko quan trọng mà phải là WC2010. Còn đá đấm cứ thắng đã là được, đá hay ho rồi vác va ly về như mấy kì trước hay trận cuối thua thì cũng vất đi .Với tôi giờ cứ vô địch là được, như thằng vẩtt và vật vờ lại vô địch 4 lần còn ô Ar thắng đẹp như mơ thì về ở tứ kết, kêu ếch gì
  6. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ...Cái hay của Quê-mê nhà ta là đi bộ , chậm rãi và thở , hài nhất là chú Mê nhà mình rất thích rê và vờn ở giữa sân , trận hôm qua có mấy fa hài vãi cđ rê đến 3-4 chú HL mà cứ luẩn quẩn ở giữa sân, rê điên cuồng song lại chuyền về (rất có fong cách làm tức đối fương ) ---> điều này đá với 1 tập thể là ko bao giờ chấp nhận đc , làm mất nhịp tấn công và gây ra nhưng quả fạt vớ vẩn chẳng cần thiết , nó chỉ áp dụng tốt khi chúng ta dẫn bàn và câu giờ , bảo rằng để Quê-Mê làm nhịp trận của Arg bây giờ là ko fù hợp nữa rồi ...
    ...Cái hay của Batista - tên này Hot vãi ( lại nhớ đến Batigol) là cầu toàn quá về tuyến giữa , hiệp một ko nói , đến hiệp 2 thì đội bạn bắt đầu đá cầm chân và chờ thời cơ fản công thì ổng éo có vẹo jề cả , để bác Quê-Mê đá cả hai hiệp fụ thì botay luôn , lại nhớ đến quả thằng cha Đen-thê bên HL , fút 86 nó mà cho một quả vào gôn thì có mà khóc , xem cuối trận rất bế tắc ... WC210 còn xa nhưng cầu toàn như bác này cũng chẳng tiến bộ mấy
    ....rất thích Quê-Mê rê rắt nhưng fải nói rằng anh ko còn fù hợp nữa rồi , nhìn anh đá sướng mắt nhưng rất mong manh và ức chế , Leo đá cánh thì hơi fí , có lẽ nên gọt rũa Leo để làm thành 1 số 10 hoàn hảo và hiện đại
  7. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Khi Ustari rời sân phút thứ 73, tự nhiên có cảm giác rùng mình, 2 năm về trước tại Đức, cũng tầm phút thứ 70, Abbondanzieri cũng phải rời sân, mở đầu cho bi kịch của chúng ta
  8. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Cần đé0 gì phải đến lúc Ustari té thì mới có cảm giác sắp chết. Bạn xem chẳng lúc đé0 nào là bạn thấy "bình yên trym hót" cả, sợ sơ mịe cứng cơ trym lại. Dm, cứ tình hình này bạn có khi phải chuyển hướng. Chứ cứ đặt trọn con trym vào tình yêu này thì có ngày liệt mịe nó đi mất . Đé0 thể nào cảm tính mãi dc. Ai đời đi đặt trọn con trym vào mấy thằng ngu bảo giờ.
    Nhưng thực ra thì bạn vẫn rất chi là phân vân khi nhìn cháu Messi đá nhé. Còn khi nhìn thằng mặt bým Ba cái đé0 gì tí với cả ta ý sao mà bạn ghét thế. Dm nó chứ sao có thằng dốt thế ko biết. uhm.
    Có khi vấn đề của bạn chỉ đơn giản là trong giai đoạn này Argentina ko dc tốt về mặt HLV và một vài cầu thủ nên bạn có vẻ hơi cáu giận bẳn tính quá các bạn nhỉ. Chứ cứ nhìn cháu Messi thì bạn thấy sao mà hi vọng một niềm tin bất diệt là ta sẽ là số một thế ko biết.
    Ngày mai hay phết đây. Trận đấu của hai thằng mông to. Dm, mai xem thằng Nhô và Mê nhà ta đọ mông xem thằng nào mông to hơn thằng nào. Đặt cửa Mê mông to hơn đây. Ai cá ko nào?
  9. Nh0cSh0c

    Nh0cSh0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

  10. batigol2000

    batigol2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Thằng độc tài cu-ba
    Xem riquelme đá muốn vào sân lôi nó ra. Đá chậm éo chịu được. Cái thằng monzio là thằng đầu đất. Mẹ nó kỹ thuật thì éo có mà cứ bày đặt lên tham gia tấn công. Đi bóng thì lóng ga lóng ngóng. Gẩy đá tốt đó bóng bổng và one to one đều okie. Gago thỉnh thoảng có đường chuyền chết người (cho KUN)
    Kun ko có duyên ở giải này. Maria thì chuyền bóng điểm rơi cực tốt. Bàn của lavezzi và đường chuyền cho Kun đánh đầu.
    Leo thì number one. Leo vô đối.
    Thằng Batista này chỉ HLV O.arg thôi làm éo gì đội tuyển quốc gia đâu mà các bác lo. Tinh thần trận này kém.

Chia sẻ trang này