1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Đông đến còn Hạ thì sao?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Oseola, 26/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Oseola

    Oseola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Viết cho Đông đến còn Hạ thì sao?

    Hạ có lạng mạn như Hạ trắng kô? hay phảng phất nỗi buồn đâu đây mà ta kô nói nên lời được.
    Đông buồn nhưng Hạ cũng có vui hơn nhiều đâu, đâu đâu cũng có phảng phất nỗi niềm của con người.
    - Hà Nội qua đông vừa rồi lạnh, cái lạnh đến cảm giác từ khắp nơi, nhưng cái nóng Hà Thành cũng đâu phải dễ chịu, loanh quanh đâu đây để kiếm một quán cóc vào trưa nắng bây giờ ....
  2. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Quán thì không thiếu nhưng ở đâu mà để cho cái suy nghĩ của mình được thanh thoát và nhẹ nhàng thì đấy mới là điều khó.
    Mời bác nghe bản Hoa Vàng Mấy Độ
  3. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Hạ này ko như hạ trước.
    Hạ trước là lúc ta đến với nhau, còn bâyh là lúc xa cách.
    Ko phải ko còn yêu mà là ko thể tiếp tục.
    Ko phải ko nhớ mà nỗi nhớ sao sánh bằng nỗi day dứt khi những vu vơ nghi ngờ cứ dần lớn lên.
    Thôi thì, hãy để cho tất cả được ngủ yên, ...
    "Những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như bay..."
  4. heomap1311

    heomap1311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây!!
    :) bạn gõ sai rùi kìa!
    Hạ đến mang lại sức sống mới! thiêu đốt chí thành nhân!
  5. ailasomot

    ailasomot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Một mùa hè nữa lại sang, cái nóng cái nắng lại tràn về, HN đã ngập đầy nắng, và gió....Hôm nay đi học thời tiết nóng bức , hơi nóng bốc lên như thể muốn thiêu đốt cơ thể , vẫn không đội mũ , không khẩu trang , đi qua những con đường rợp lá vàng tới trường học chợt nhận ra, HN đã vào hạ rồi.... Nhanh thật, mới đây thôi , mùa đông còn tràn ngập , cái lạnh bao trùm...rồi đã xuân sang , với khí trời dịu dàng như thiếu nữ. Ấy vậy mà , bây giờ hình như ve đã gọi hè về.....Mùa hạ ! nỗi nhớ !Nhớ những cánh phượng , rực màu như lửa, nhớ màu xanh ngút tầm mắt của những con đường xưa, nhớ màu bằng lăng tim tím, mong manh...Nhớ những buổi chiều lang thang cùng bè bạn...nhớ những trận cười của thủa học trò , những ngày được nghỉ tiết cuối cả lũ rủ nhau đi chơi ...Nhớ lắm !!! Bình thường nỗi nhớ đã chẳng nguôi ngoai , mà hè lại , nỗi nhớ lại đầy hơn. Giờ mới hiểu tại sao hạ đỏ lại được nhắc đến với nỗi nhớ , những kỉ niệm đến ngập đầy. Hạ về, bây giờ cũng là lúc đàn em chuẩn bị ra trường , chuẩn bị cho những kì thi . Và đâu đó , lại có những nỗi buồn , sắp thôi sẽ lại là những cuộc chia tay....Kỉ niệm ơi ! ta không thể gọi tên người chính xác... chỉ biết nó lại cháy bùng lên mạnh mẽ khi ve cất tiếng gọi hè về...
    hè về....cái mong muốn lang thang cùng lũ bạn thân
    hè về....cái nỗi nhớ thấp thỏm mong được thấy lại những kỉ niệm...
    hè về....cái nắng bốc hơi nghi ngút...trên ly hương cúng rằm...từ những ấm trà của ông bà
    hè về....ừ ve kêu ì èo nhức hết cả tai và thỉnh thoảng chỉ muốn vác cái cưa ra làm lâm tặc ...
    hè về....đi ăn chè trên Bách Khoa
    hè về....đi đá bóng , đá bóng trời mưa
    hè về....chơi một vòng về tu nước đá như thể trai nươc kô có giới hạn
    hè về....nhin mưa rơi ,mưa rơi từng hạt qua ô cua sổ
    hè về....nghe những bản nhạc piano lúc trời mưa thật dễ chiu
    hè về....ngắm hoàng hôn bên Hồ Tây
    hè về....trời êm những sớm mai để chuẩn bị cho cái đổ lửa của ban trưa
    hè về....cho kỉ niệm khe khẽ gọi
    hè về....ở trong giớc mơ đêm hè vẫn thấy nhớ ...
    hè về....ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao...
    hè về....nhớ nụ cười của ai đó ...
    hè về....không nhớ rõ ràng cái nóng ,như thế nào nhỉ , như ngày hôm nay chẳng hạn...
    hè về....đi bơi và tranh thủ thực hành môn kêu cứu...:D ( có ai cứu tớ không nhỉ )
    hè về....về quê chứ.gặp mọi người và đi câu cá...hay là bị cá câu...:D
    hè về....về lại trường xưa...
    hè về....nhớ da diết...
    hè về....mây Hà Nội...
    hè về....đi xe đạp ...
    hè về....uống cocacola
    hè về....Kem
    hè về....Ăn dưa hấu
    hè về....Ra biển...
    hè về....Ôi bóng đá tình yêu của tôi , nhưng đêm hè thức cùng trái bóng world cup , ăn bóng đá , ngủ bóng đá :x
    hè về....Cháy hết mình... cánh phượng nhẹ nhàng rơi...
    hè về....nhưng anh thích nhât mùa đông thôi ! :D
    hè về....!
    --------------
    ( 23/05/2006 )
    Mấy dòng này tớ viết về mùa hạ năm 2006 , mong là sẽ mang chút hương mùa hạ vào topic này :D , chúc mọi người có mộ kỳ nghỉ hè lãng mạn
    Được ailasomot sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 06/06/2008
  6. tanyen

    tanyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Hè này sao thấy buồn thế nhỉ
    Mệt mỏi, lang thang, chơ vơ ... chả hỉu nữa

Chia sẻ trang này