1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Báo ViệtNamNet viết sai SỰ THẬT về Du học sinh GiaoThôngTâyNam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi khongcogimaimai, 27/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongcogimaimai

    khongcogimaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Báo ViệtNamNet viết sai SỰ THẬT về Du học sinh GiaoThôngTâyNam

    TRÍCH DẪN BÀI VIẾT CỦA MỘT LƯU HỌC SINH BÊN TRƯỜNG GIAO THÔNG TÂY NAM
    Hãy là những người đưa tin chân chính !

    Vừa online , tôi đã nhận ngay một dòng mess của một cậu em đoàn dưới . với đường link : Click here !

    Tôi cũng ít khi truy cập VietNamNet .Nhưng khi đọc bài này xong chắc chắn tôi sẽ ngày ngày vào xem họ còn nói gì về chúng tôi nữa không . Bài báo này đã thành công với mục đích của mình !!! Không một dòng là sự thật trong đó . Thấy bức xúc vô cùng . Hy vọng không phải chỉ một phóng viên tác giả bài báo này để bỏ "giầu" nồi canh "vang tiếng" như việtnamnet . Nếu ai đã một phần như tôi chắc chắn sẽ thấu hiểu được . Tôi cũng quen một anh làm báo , tôi thấy thấm thía cái câu anh nói "Giới báo chí cũng có những thế mạnh của họ"

    Những chữ đỏ là những phần tôi trích từ báo ViệtNamnet .Và pic chụp toàn giao diện trang báo đó của Vnn !

    Cậu em tôi giật bắn mình khi mà cậu không hề cung cấp 1 lời nào với giới báo chí mà tên mình hiển hiện ngay trong bài báo .Đọc xong chỉ còn biết tức ... Nếu đã muốn biết đích xác tình hình thay vì phong phanh nghe đâu đó để rồi viết mỏi tay về những vấn đề mà không đúng sự thật thế này có phi công không cơ chứ ! Và sao không có mặt ngay Thành Đô này đi !

    Chỉ cách Đô Giang Yến , nơi thành bình địa ...với hàng ngàn người chết , vẻn vẹn có 45 cây, và thành phố chúng tôi ở cũng lên đến hơn 4000 người chết . Đập nước ở Đô Giang Yến cũng bị ảnh hưởng . ( Nơi này tôi đã được một người bạn TQ dẫn đi thăm quan rồi , nó có một cái đập trong một khu di tích và nói rất nhiều về những vị quan trị Thủy xưa kia) ...Rồi một loạt báo đăng tải các thông tin mà người ta vẫn-còn-chưa-dám-chắc ...Và giải thích Thành Đô do cấu tạo lớp đât đá nên đã không ảnh hưởng gì chẳng phải là một kì tích sao !

    Và viết đến đây tôi nghĩ đến Phương , cũng là một phóng viên , đã hỏi tôi , cảm nghĩ khi ở bên này , cô gái ấy nói với tôi một câu làm tôi ấm lòng thực sự " Tớ thích viết về khía cạnh cảm nhận của các cậu hơn , vì đó là tương lai cơ mà ".Cám ơn Phương nhé !

    Từ những tilte tóm tắt nội dung :"Tuy nhiên, việc những sinh viên Việt Nam đang theo học tại đây những ngày qua thi nhau bỏ về nước, cho thấy sự thiếu ý thức và vô kỷ luật của một bộ phận người trẻ hiện nay "===> Thiếu ý thức ? Vô kỉ luật ? Thì bị đuổi về nước từ lâu rồi thưa nhà báo Thu Lý !


    Và bài báo này làm tôi nhớ đến một phóng viên nữ của TQ đã bị cả nước lên án vì được điều đến trực tiếp vùng tâm chấn , nhưng cô ta đã không đi , mà nhểnh nhơ ở một khách sạn Thành Đô , rồi nói không chính xác về thông tin đưa về cho đài truyền hình , đến khi phát sóng trực tiếp mới bị vỡ lở ... Suy cho cùng người dân hay bất kì ai khi muốn tìm thông tin gì mình muốn , hay như bài báo này viết không đúng sự thật .làm mất lòng tin của những người trẻ tuổi ở đây , còn chúng tôi mất danh dự lòng tin của gia đình và những người ngoài cuộc lướt web trong cộng đồng xã hội Việt Nam !

    Thực trạng , tình hình bên này , kể cả trung ương hay nhà nghiên cứu động đất nhiều năm cũng không dám chắc được điều gì ? Tôi xem trực tuyến hàng ngày , và tôi biết giới truyền thông cũng nhắc nhở dân cư rất nhiều . Họ đã có quá nhiều bỏ mạng rồi , và họ không muốn mình chịu trách nhiệm về sinh mạng một ai đó ! Huống chi một bài báo nước nhà không hề động viên con em mình bên này cảm nhận ra sao ? Vì nguyên do đâu mà về nước thì lại không màng hỏi !Và về với quê hương đất mẹ thì bị coi là "bỏ về" sao ? Dấu hỏi lớn hơn tôi muốn đặt ra là họ viết sai sự thật để làm gì ? Viết đúng , thì ai quan tâm đến chúng tôi những người trẻ Việt nơi đât khách họ vẫn vào truy cập cơ mà ! Và nói thẳng ra họ không có quyền nói như thế !

    Còn về phía nhà trường bên này , họ cũng không dám dùng một câu khẳng định đảm bảo hay bất kì một sự quan tâm nào cho học sinh chúng tôi . CHúng tôi không đòi hỏi , nhưng khi họ đã lấy một thông tin sai lệch như thế này thì không chấp nhận được :"Anh Tùng, cán bộ trường ĐH Tây Nam - người đại diện phụ trách lưu học sinh bên TQ nói rằng, tất cả các em đều ổn và nhà trường tạo mọi điều kiện để đảm bảo cho các em được an toàn và sớm ổn định cuộc sống. " Tôi dám khẳng định là chẳng ai nhìn thấy mặt anh Tùng đâu cả , không trách được , vì cả triệu người dân thành phố này đều hoảng loạn , ai cũng lo cho gia đình mình hơn cả . Nhưng bài báo nói anh ấy nói thế là không đúng !"

    Còn về việc gọi điện về cho cả nhà an tâm .Ngay như chính tôi cũng nghĩ 24/24 h tất cả các giới truyền thông Trung Quốc chỉ phát những cảnh thương tâm , ai không hoang mang cho được . Cả ngày rung rinh tim như muốn nhảy ra ngoài . Muốn gọi điện về an ủi bố mẹ để đừng lo cho con nữa . Nhưng ai dám chắc được điều gì ?Không khỏi giấu những lo âu sau những lời nói hóm hỉnh sinh viên bên này động viên nhau . Và không thì Thiên Tai nó không có tên như thế nữa mà có tên là NHÂN TAI hoặc THIỆN TAI rồi !

    "Tất nhiên, sự lo lắng của các bậc phụ huynh tại VN đối với con là lưu học sinh tại Tứ Xuyên là lẽ thường. Sự sợ hãi của những bạn trẻ lần đầu đối mặt với một thiên tai quá lớn cũng khó trách. Tuy nhiên, phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, việc bỏ về hàng loạt như vậy cho thấy thái độ vô kỷ luật của một bộ phận sinh viên VN. " ==> Có thông báo rõ rành từ phía trường bên này . Học sinh được nghỉ một tháng , các học sinh được về là do bộ môn của các bạn ấy cho phép tìm tài liệu trên mạng và trao đổi với thầy hướng dẫn trên mạng được . Và như các bạn mà tôi quen đều xin phép thầy hướng dẫn rồi mới về ! Còn một số khoa ở lại vì bắt buộc phải có thầy trực tiếp hướng dẫn . Không có sự chốn chạy nào hết vì sau đó , trường cũng công bố nghỉ học chưa biết ngày nào đi học tiếp cả . Và sau khi biết rõ nó quá ảnh hưởng đến dạy và học của toàn trường thì trường đã cho nghỉ 1 tháng . Giờ thì sinh viên Trung Quốc cũng về gần hết trường ...Nói chúng tôi vô kỉ luật là không đúng !

    "Không thể phủ nhận sự quan tâm của trường ĐH Tây Nam đối với sinh viên VN trong hoàn cảnh khắc nghiệt này. Các du học sinh đều được hỗ trợ thêm bánh quy và nước lọc. Trước thông tin thực phẩm tăng giá, ĐH Tây Nam đã mở cửa nhà ăn 24/24h để phục vụ sinh viên với giá như cũ. "---> Nhà ăn 2 còn đóng cửa vì nứt quá nhiều sau vụ động đất đầu tiên.Nhà ăn 1 vẫn mở cửa ...có phần thu hẹp lại thức ăn , và giờ mở cửa . Chỉ có 2 tiếng trưa ,2 tiếng chiều, nhân viên nhà ăn mà mở cửa 24/24 họ chạy động đất thế nào ạ ?! Mà sinh viên cũng chẳng ăn vào 2,3 giờ sáng đâu ạ .Lúc này dư chấn rất nhiều , chỉ lo mà chạy thôi ạ ! Và không hề có một chai nước lọc nào , 1 cái bánh quy nào cả ! Chỉ có nhhững em học sinh lo lắng phải mua hàng bịch nước khoáng với giá đắt gấp 2,gấp 3 là sự thật 100% thôi .

    Và còn một điều nữa , Pucca nói rất đúng :"Học sinh Việt Nam mình bên đây trong lúc đi chạy loạn mà vẫn không quên đi quyên góp cho người bị nạn thế bây giờ lại nhận được lời bình luận của chị Thu Lý là vô kỉ luật , không có tinh thần trách nhiện cộng đồng !!!"

    Tôi đảm bảo những sinh viên ở đây không nói sai như thế . Mà chỉ có nhà báo này viết sai tình hình thôi ! Không hiểu sâu không hiểu kĩ , thì đừng đóng vai người tường thuật và càng không thể là người đưa tin chân chính ! Đừng đánh mất lòng tin của người khác !

    Và biết là nhà trường phía Việt Nam và cả ở bên này muốn phụ huynh an tâm con em mình nhưng nên nói đúng sự thật rằng chúng tôi không vô kỉ luật như thế .Và việc kỉ luật hay không là nội bộ của học sinh với trường , không hiểu nhà báo nào bị kiểm điểm có đăng lên báo không ?

    Một em trai tôi ở Quảng Châu sau khi đọc bài báo này cũng đã nói rằng :"Nói không đúng sự thật ...đọc xong cái này để người nước ngoài cười vào mình ah" và "Quan điểm của em là trước khi viết về 1 vấn đề gì đó,thì chính bản thân mình phải có trải nghiệm thực tế,không thể viết bừa được ."


    Comment phản hồi của các bạn tớ . Người trong cuộc và cả những người thân của tớ ở nhà và hỏi tớ bài báo này sao lại viết như thế !

    Comment của một cô gái tình nguyện vào vùng tâm chấn( cô gái này mang trong mình hai dòng máu Việt- Nhật . Đây là blog của Xiao Yu Cùng vào chia sẻ cho bạn ấy và những sinh viên Việt Nam tình nguyện ở tâm chấn động)

    XiaoYu : " Ăn ốc nói mò mà ...Các cụ ta xưa đã có câu như vậy đấy ...mình không hoàn toàn là người Việt Nam mà chỉ có nửa dòng máu là người Việt Nam thôi ...mình cũng là thê hệ những người trẻ, thật đáng xấu hổ thay , thật đáng buồn thay khi có những con sâu làm dầu nồi canh trong nghành báo chí , trong lớp lớp người trẻ đầy nhiệt huyết của Việt Nam như vậy .Mình đã và đang làm những hoạt động ở Tứ Xuyên mình được chứng kiến hàng loạt hàng loạt những cảnh tang thương , cũng như lòng dũng cảm của rất nhiều người trong đó có cả những người Việt Nam , đòan của mình có 5 người Việt Nam , đều là những sinhh viên cả , thế nhưng họ sẵn sàng đi vào vùng tâm chấn để ******** nguyện liệu những con người như thế mọi người có biết chăng ? Thu Lý đã bao giờ dũng cảm đi thực tế như họ chưa , dám làm những điều họ làm chưa hay chỉ ngồi ở đâu đó tại Việt Nam viết lên những điều không đúng sự thật về sinh viên Việt Nam ở đây . Thật đáng khinh bỉ thay những người như vậy ! Quốc tế sẽ nhìn chúng ta như thế nào khi họ đọc được những bài báo không mang một chút sự thực nào như thế chứ ! Và tại sai một phóng viên như Thu Lý vẫn có thế là một phóng viên của một tờ báo danh tiếng của Việt Nam như vậy ! Đáng buồn thay ! "
  2. khongcogimaimai

    khongcogimaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ( TIẾP)
    Entry phản hồi của anh trai tớ
    Phản Hồi về một bài báo của vietnamnet
    Anh Beck ! "Hãy là người đưa tin chân chính, nếu không thể là một nhà báo chân chính,nhà báo dũng cảm! Vâng, đó là một thông điệp không chỉ của riêng tôi mà còn của những lưu học sinh trường đại học Tây Nam muốn gửi đến "người gửi tin" Thu Lý (Xin lỗi tôi ko có ý miệt thị, nhưng cũng ko thể gọi Thu Lý bằng 2 từ "nhà báo" được,làm vậy nó mất đi cái "vĩ đại" của cánh báo chí ).
    Tôi thừa nhận tôi là thằng nhát gan, và bởi nhát gan nên tôi ngồi viết bài này từ Paris xa xôi và bình an.Nhưng tôi thấy sự nhát gan của tôi còn có thể tha thứ được,vì tôi ko phải người làm báo, và ko cần phải có lương tâm của người viết báo.Nghĩa là tôi ko phải đến tận nơi,nhìn tận mắt, kiểm tra , rà soát kỹ lưỡng mọi thông tin nhận được mới viết bài, tức là chỉ viết những gì mắt thấy tai nghe chứ quyết ko tung tin vịt, làm vậy mất cái uy của tờ báo,"lá cải hoá" tờ báo của mình đi!Ấy vậy mà Thu Lý ngồi ở HàNội, nghe "đồn" rồi viết bài về Tứ Xuyên, về những con người sống trên đất Tứ Xuyên cứ như thể đến tận nơi rồi,như thể vừa trở về từ tâm địa chấn, báng bổ thay cái nghề làm báo.Nực cười thay cho lương tâm nhà báo của ThuLý...
    Ít nhất khi viết bài này, tôi cũng được nghe ý kiến từ 2 phía, trước hết là bài viết của TL, sau là những phản hồi của bạn tôi, của những sinh viên Tây nam đã từng trải qua cảnh "màn trời, chiếu đất",những người đã trải qua sự tận cùng của nỗi sơ hãi,sự kinh hoàng và nhiều nhiều diễn biến tâm lý mà ngôn ngữ ko thể diễn tả được. Với họ, bài viết của TL là một sự xúc phạm nặng nề, là sự sỉ nhục ko thể tha thứ được.Họ còn đó trải qua những kinh hoàng, khiếp sợ, trải qua hàng chục cơn dư chấn lớn nhỏ của hơn chục ngày qua. Có gì đảm bảo cho tính mạng của họ , có gì đảm bảo rằng đất dưới chân họ ko sụt xuống bất kỳ lúc nào , xin thưa là ko, ko có gì đảm bảo cả.Nếu các nhà khoa học ,các nhà địa chấn học dự báo được, thì mất mát với Tứ Xuyên đã ko tang thương đến thế !Đặt trường hợp TL vào hoàn cảnh í, ko vắt giò lên cổ chạy ,tôi thề kiếp sau ko làm người (vì kiếp này chót làm mất rồi )....
    Đọc bài viết của TL tôi thấy hình như có gì châm chọc lớp người Việt trẻ, mà bản thân TL cũng thuộc lớp người ấy (khó hiểu ).Và tôi cũng biết một điều "mọi sự so sánh chỉ là khập khễnh",nhưng sự so sánh của TL trong bài viết thì lại lên đến mức...tập tễnh: "Đơn xin về nước và những hình ảnh cứu hộ: Sự tương phản về ý thức và tinh thần trách nhiệm cộng đồng? "??? Nhiệm vụ của đắc nhiệm cứu hộ thì ai cũng biết ko phải nói,nhưng TL có biết, nhiệm vụ của thường dân trong trường hợp đó là gì ko ? Là di tán, là tránh xa nơi nguy hiếm càng nhanh càng tốt,tránh phiền hà , cản trở công tác cứu hộ.!."
    Rồi anh Cường ở Quảng Châu :"Anh là người "ngoài cuộc" đây mà cũng thấy khó chịu, chuyện bực mìn thế này cũng tương đối nhiều đấy em à, những kẻ "bất bình thường" luôn nghĩ những người bình thường là "bất bình thường", những kẻ sống giả tạo và như dân ta nói, hay "văn vẻ" thì hay "lên mặt". Anh đặc biệt tán thành ý kiến của Beckhamn ở trên. Ngoài ra xin nói thêm là, một số "kẻ đưa tin" bây giờ cực kỳ tuỳ tiện và vô trách nhiệm ("lương tâm nghề nghiệp" có lẽ là một khái niệm quá xa lạ đối với họ), đưa tin bằng tưởng tượng, đưa tin bằng sự hóng hớt ở đâu đó hoặc cắt xén và làm biến dạng thông tin của ai đó chứ không phải từ chính sự thật mà họ chứng kiến. Kiến nghị: luật báo chí phải đưa thêm hình phạt "tự vả vào mồm" khi..."
    HR@AnhTlak&AnhBeck : Chia sẻ của anh và anh Beck thực sự rất ấm lòng với em hay với bất kì sinh viên nào nơi đây .Nó là entry viết lên bằng những người có cân nhắc , từng trải ! Những người ngoài cuộc mà có góc nhìn thực sự sâu sắc . Còn viết báo trực tiếp chịu trách nhiệm bởi ngôn từ và thông tin mình đưa ra thì lại không hiểu được điều này . Chí ít chúng em cũng cần bài báo ĐÍNH CHÍNH lại nếu như không hủy hoặc viết một bài chính thức xin lỗi những lưu học sinh bên này !
    Của một cậu em tớ :
    FMT :Sau khi đọc xong entry này thì mình chỉ thắc mắc duy nhất là tại sao một bài viết như thế này lại được đăng trên vnn.vn
    Một cựu sinh viên bạn tớ đang ở xa nơi đây hàng chục ngàn cây số cũng chia sẻ
    Buffon :"Mặc dù không ở Tứ Xuyên nhưng mình vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi của mọi người , ngủ thì ngủ ngoài đường , không dám vào phòng , nguyên ngày không dám làm gì , chat với mình còn không dám ngồi chat 15 phút vì sợ có dư chấn , thế mà bài báo này nói năng bậy bạ ."
    Phản hồi của những sinh viên nơi này
    Pucca :"Học sinh Việt Nam mình bên đây trong lúc đi chạy loạn mà vẫn không quên đi quyên góp cho người bị nạn thế bây giờ lại nhận được lời bình luận của chị Thu Lý là vô kỉ luật , không có tinh thần trách nhiện cộng đồng !!!"
    Và những phản hồi cho những sinh viên vẫn còn trên đất Thành Đô
    NGỌC :Mi?nh la? một trong nhưfng ngươ?i ơ? lại, nhưfng nga?y động đất mọi ngươ?i pha?i chạy ra rô?i chạy va?o, mệt đứt ca? hơi, có đêm pha?i ra giưfa trơ?i ngu?, bị muôfi đốt, lạnh, ngu? cha? được, To?a ký túc mi?nh có bạn vi? sợ quá trong lúc động đất nha?y tư? tâ?ng 2 xuống đê? chạy, bị thương pha?i đưa đi cấp cứu, nghe nói hi?nh như bị chấn thương sọ nafo, đaf mất rô?i. Mạng sống la? quan trọng thế nên chúng tôi pha?i giưf gi?n. Động đất thi? không ai dự đoán trước được nên mới pha?i có ha?ng nga?n ngươ?i chết la? như vậy. Nhưfng ngươ?i trong cuộc thi? mới thấy được nôfi kinh hoa?ng đích thực cu?a nó. Nhưfng ngươ?i viết báo chí nên hiê?u rof chính xác trong hoa?n ca?nh động đất cu?a chúng tôi tại Tha?nh Đô thi? hafy nên viết ra. Tôi va? rất nhiê?u bạn Việt Nam ơ? đây đaf quyên góp Tiê?n hoặc Đô? Đạc giúp đơf nhưfng ngươ?i bị nạn vu?ng tâm chấn, nga?y nga?y chúng tôi xem tin tức theo dofi công tác cứu trợ vu?ng tâm chấn, chúng tôi cu?ng thông ca?m với nôfi đau mất mát với họ. Chúng tôi la? nhưfng ngươ?i may mắn trong nhưfng trận động đất, đê? chúng tôi đu? hiê?u phâ?n Thiên Tai Kinh Hoa?ng như thế na?o. Sao chúng tôi không có nhưfng lơ?i động viên ho?i thăm ma? chúng tôi lại có lơ?i chê bai thiếu chính xác tư? phía nha? báo như vậy? đê? chúng tôi có cái nhi?n không hay đối với một bộ phận báo chí.
    Pwz_Rqs :Thân làm nhà báo . Khi viết một thông tin nào đấy hãy kiểm tra độ chính xác rồi hãy viết bài . Nếu như đó là sự thật thì người ta tôn vinh còn nếu như đó là không chính xác thì người ta khinh bỉ . Người ngoài cuộc không có cảm giác như chúng tôi , là những người trong cuộc , chúng tôi coi đó là sự sỉ nhục và súc phạm . Bản thân tôi khi đọc bài báo này , tôi coi thường nhưng tay bút như là Thu Lý .
    Một comment của Hiếu (khách quan nhất nói về bài báo !)
    Hiếu :"đọc entry của chị em thấy đây là bài phản hồi công bằng và tương đối khách quan nhất về nhà báo TL mà em đã đọc .
    Nhưng nói thật ra thì những gì TL nói không phải không có lý của nó chỉ là cách viết hơi vơ đũa cả nắm quá thôi .
    Chuyện nhà ăn mở cửa 24/24 hay không thì em không rõ vì em cả năm nay không an nhà ăn rồi nhưng chuyện nhà trường phát bánh và nước thì ở trường cũ hình như là có phát cho sv VN , còn ở trường mới thì có phát nếu như chuyển ra ở khu vực trước sân vận động chính. Nhưng KHÔNG PHẢI AI CŨNG ĐƯỢC PHÁT NƯỚC VÀ BÁNH - đó là môt điều quá rõ ràng, vì ngay em đây và chắc là rất nhiều người chưa cầm được chai nước nào nhà trường hay nhất là phòng đối ngoại đưa cho cả.
    Chuyện hỏi thăm động viên thì đúng là SV nhiều , lại sống không tập trung, phòng đối ngoại cũng có viết thư hỏi thăm động viên trên website phòng đối ngoại, nhưng mà mấy ai vào đấy mà đọc đâu cơ chứ, tại sao mỗi sv đều có mailbox trong jiaowu mà người ta không send vào đấy cái thư hỏi thăm và động viên nhỉ ? ai đọc rồi, nếu OK thì reply confirm lại để PDN lập danh sách là đã an toàn hay gì gì đấy . Nhưng cũng phải nói rõ là CHẲNG THẤY AI HỎI THĂM HAY TÌM CÁCH LIÊN LẠC VỚI MÌNH CẢ , ngay cả khoa, thầy cô giáo chủ nhiệm cũng chẳng thấy đâu (mặc dù những người đấy thì rõ là có số phone của mình cả đấy nhỉ , haha)
    Con chuyện về (không hiểu sao người ta lại dùng chữ "bỏ về" được nhỉ) hay không thì em nghĩ đó là ý kiến cá nhân của sv và gia đình sv thôi. Ở đây 5 năm mà chưa bao giờ thấy 2 chữ "cấm về" cả. Nhà trường có quy định cả, nghỉ bao nhiêu tiết thì không được thi, nghỉ bao nhiêu ngày thì bị đuổi học ... cứ theo thế mà làm, tôi về kệ tôi chứ miễn là tôi không nghỉ quá số ngày quy định (hoặc là tôi chấp nhận bỏ thi sau này học lại) đó là lựa chọn và quyết định của cá nhân. Chẳng có gì là coi thường nhà trường hay "bỏ về" cả. Đấy là chưa nói đến tâm lý lúc đấy ai cũng hoang mang lo sợ, không biết nhà báo TL can đảm thế nào chứ lúc đấy mà ở đây thì chắc 14h28 động đất thì trước 15h đôi khi đã đặt xong vé về VN rồi ấy chứ ^_^
    Chuyện bỏ về trong khi nhân dân TQ đều đang hướng về vùng tâm chấn là thiếu trách nhiệm thì càng hoang đường, chắc xem film Mỹ nhiều quá nên bị nhiễm chủ nghĩa anh hùng cá nhân hay sao mà chạy vào vùng ấy. Bạn có phải là bác sĩ , y tá hay ít ra hiểu biết về y không ? bạn có phải là nhà tâm lý học không ? bạn có phải là quân cứu hộ có thể đào bới cứu người mà không gây ra nguy hiểm khác cho người khác và bản thân không ? bạn có phải là dân leo núi có thể "cõng" balo 30kg đi đường núi không ? nếu không thì tốt nhất xin vứt cái tôi sang 1 bên mà làm những gì phù hợp với sức của mình , khuyên góp , hiến máu , vận động khuyên góp đó là những gì chúng ta có thể làm và em tin chị em mình và các bạn khác đã làm thật tốt công việc đó chị nhỉ . Nói thế chứ không biết nhà bào TL đã khuyên góp cho RED CROSS được bao nhiêu rồi ha ?
    Đá nhà báo thế là cũng nhiểu rồi, mọi người cũng nên khách quan một chút, ngay cả nhà báo viết bài thì cũng nên đứng trên góc độ người đọc và cả trên góc độ người trong cuộc thì mới phản ánh được cái mà người đọc muốn biết và hãy dành việc phán xét cho người đọc.
    Hết rồi đấy, hơi dài chút, nhưng hy vọng chị và mọi người đọc hết ^_^ . yêu mọi người lắm cơ, về VN rồi sang đây mang cho em ít quà nhé .... hehe.P.S. may mà nhà báo TL không viết có em Hiếu nào đó phát biểu ý kiến gì, không thì như bạn Dũng thì tức ọc máu ... hahahah"
    Một comment của Sugar , một sinh viên GTTN tại HàNội đã đến đối ngoại GTVT để tìm hiểu :
    Sugar :"Hôm nay những lưu học sinh ở HN đã có buổi đối chất trực tiếp với biên tập việtnamnet, rất tiếc khi tìm gặp phòng đối ngoại GTVT các thầy cô đều đã đi ra ngoại thành không có ai ở lại:) Thật trùng hợp và đột xuất phải không?! Có những thông tin là không chính xác và ngay cả Thu Lý cũng nhầm lẫn lung tung tên người mình đã phỏng vấn! Theo lời Thu Lý thì thầy Sĩ của phòng đối ngoại đã gọi điện và nói cô cứ yên tâm, thầy hoàn toàn thấy hài lòng với bài viết và mong Thu Lý không phải lo! Thế mà đến khi chúng mình đến thì thầy chả còn ở phòng đối ngoại nữa! Trong những ngày tới, lưu hs đang ở Hn sẽ tập trung đối chất với phòng đối ngoại GTVT để có 1 lời giải thích và đính chính đích đáng cho chúng ta! Đoàn kết nhé!"
    Một blogger bên ngoisaoblog.com đã comment cho HR
    Heo T Mèo mình đã đọc bài báo này trên VNnet ngay hôm mới đăng và quả thật với những gì Nhà báo Thu Lý viết thì cảm giác của mình cũng cảm thấy hổ thẹn vì 2 từ "trốn về", nghe rất phản cảm. Thử hỏi nếu nhà báo Thu Lý được báo VNnet cử đi công tác tại vùng tâm chấn vào thời gian qua liệu cô ta có đủ dũng khí để lên đường không. Bản thân mình rất ghét những sự bịa đặt như thế. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã nói rõ cho mọi người hiểu về thanh niên VN chúng ta. Hãy giúp đỡ các bạn TQ nếu khả năng chúng ta có thể. CÁc bạn cũng thấy rằng Đài Loan và TQ vốn có mối quan hệ ko mặt mà gì với nhau nhưng lúc khó khăn họ vẫn đến với nhau. Chúng ta, những người hàng xoms tốt tại sao lại ko thể hiện tinh thần quốc tế cao cả đó!
    ĐƯỜNG LINK BLOG CỦA NGƯỜI BẠN HR
    http://blog.360.yahoo.com/blog-ChLl9h4merLKZL3BsR36jg--?cq=1&p=4493
  3. khongcogimaimai

    khongcogimaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Và đến giờ báo vietnamnet đã chỉnh sửa một bài báo_đây thật sự là một bài báo???Tại sao VIETNAMNET nhất mực KHÔNG CÓ LỜI XIN LỖI CHÍNH THỨC tới những lưu học sinh đang học tập tại trường GIAO THÔNG TÂY NAM_THÀNH ĐÔ_TỨ XUYÊN ????
    Hãy nhìn BẢN NHÁP đầu tiên và BẢN NHÁP đã được chỉnh sửa
    qua bài phản ánh của bạn HR

    http://blog.360.yahoo.com/blog-ChLl9h4merLKZL3BsR36jg--?cq=1

  4. etos

    etos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã cho mình biết tin này. Rất buồn là có nhà báo lại có thể xuyên tạc như vậy. Chúng mình ở đây có rất nhiều bạn là lưu học sinh tại Trung Quốc, hoàn toàn có thể hiểu và cảm thông với các bạn.
    ^^ Từ giờ có lẽ lưu học sinh tại TQ như bọn mình phải chú ý đến P. V TL này và báo vietnamnet thôi, tiếc cho một cái tên kêu như thế, rất ái quốc mà lại cực kỳ lá cải, xấu mặt cả một quốc gia
  5. tien_nam

    tien_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Sao báo VNN lại có thể đưa tin như thế nhỉ? Không hiểu họ lấy nguồn tin này ở đâu? Với lại họ có lắng nghe phản hồi của các bạn k? Hãy nói với họ!
  6. sarangne

    sarangne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    thì ra Thu Lý mới sinh năm 87 nói chung là em này fai qua bên đó ở với các chị xem tình cảnh động đất nó thế nào , sống khi nhà rung tối nằm màn trời chiếu đất muỗi dich bệnh cắn tím người và ẩm ướt vì mưa . Thì mới hiểu thế nào là quý hoá sự sống ở nơi bình yên thế nào .

Chia sẻ trang này