1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Martin Eden

Chủ đề trong 'Văn học' bởi AcommeAmour, 28/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Tác phẩm xuất sắc nhất của Jack London...đầy cảm xúc và tính hiện thực...cũng là hình ảnh của tác giả và tôi...có ai đã từng đồng cảm với tác phẩm này.?
  2. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích J.L và cuốn này. Nhưng nói đây là cuốn xuất sắc nhất của ông thì có chắc không?
  3. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng rất thích truyện ngắn này. Truyện của Jack London công nhận hay. Nếu nói nó xuất sắc nhất thì tớ ko sure lắm.
  4. murdock

    murdock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đây là tác phẩm rất xuất sắc của Jack London, không dám khẳng định là xuất sắc nhất nhưng chắc chắn là là tác phẩm của ông mà mình thích nhất. Hình ảnh của ME trong đó cũng là hình ảnh của tác giả trong cuộc hành trình từ một gã thuỷ thủ thô kệch để trở thành một nhà văn nổi tiếng. Một tham vọng vươn tới thế giới thượng lưu, nỗ lực, tài năng, và nỗi thất vọng sâu sắc khi nhận ra bản chất thật sự của cuộc sống hào nhoáng ấy. Chán chường với thế giới của lũ lợn tư sản, buồn nôn trước vinh quang và danh vọng từng mơ ước nay đã đạt được, nhưng cũng không thể quay về được với những người bạn cần lao, Martin chỉ còn một lựa chọn duy nhất... Thật buồn là chính Jack London cũng đi đến kết cục như vậy, chỉ khác là với một liều morphin...
    Tác phẩm mang đến cho mình nhiều điều, một trong số đó là những suy ngẫm về những giá trị đích thực trong cuộc sống (hi` ), đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng bắt mắt và cám dỗ. Sự cuốn hút của tác phẩm còn ở những đoạn tranh luận, trình bày về các quan điểm triết học và giọng văn hài hước của tác giả... nói chung là tuyệt!
    ---------------------------------------------------
    " Từ buổi con người sống với nhau quá rẻ rúng, tôi đã biết rằng, vinh quang chỉ là điều dối trá." Câu này của Trịnh Công Sơn cũng có thể là một đề từ khá hợp cho tác phẩm, mình nghĩ thế
    Được murdock sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 29/05/2008
    Được murdock sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 29/05/2008
  5. murdock

    murdock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hơ... thế Martin Eden là truyện ngắn à? Em tưởng đấy là tiểu thuyết chứ nhẩy?
  6. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Hehe, sorry nhá. Đầu óc tớ nghĩ đến tiểu thuyết, xong lại nhớ tới tập truyện ngắn của Jack London nên viết nhầm.
  7. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Một dạng tự truyện của Jack London.
    Quyển sách xuất sắc nhất à, theo mình là "Gót Sắt".
    Còn truyện mình thích nhất là chuyện ngắn "Tình yêu cuộc sống"
    Nhắc đến truyện này lại nhớ những dòng thơ của Tố Hữu.
    ...Tôi vẫn thấy Lê-nin
    Bình thuờng khoẻ mạnh
    Giữa mùa đông nước Nga
    Cùng công nhân đi vác gỗ xây nhà.
    Và chiều nay trước phút vội đi xa
    Người còn nghe
    thánh thót
    Krup-skai-a
    Đọc trang sách
    "Tình yêu cuộc sống".
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.286
    Đã được thích:
    2.244
    Có một lô cảm xúc về Martin Idon nhưng đã trút hết bên box Phutho rồi, mà mình thì chẳng muốn nhân bản cảm xúc.
    Tuy nhiên, bắt tay cái vì chung một nhận định!
  9. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Như tôi đã nói, hình ảnh của Martin Eden chính là hình ảnh của cá nhân tôi, cũng là hình ảnh của Grifflin (tên của Jack London) đọc Martin Eden tôi thấy lại từng hành động, suy nghĩ ...của chính mình...có cả nguyên bản tiếng Anh trên www.jacklondon.com đó.
  10. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bạn chia sẻ đi.

Chia sẻ trang này