1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái Hà Nội- con trai tỉnh lẻ?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nobita1310, 29/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. peteyml

    peteyml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    ...Tất cả mấy chục thằng bạn của tớ, kể cả đã lấy vợ, kể cả đang yêu, chưa thấy iem nào hộ khẩu ngoài Hà Nội cả . Mà nếu có thế đi nữa thì cũng phải qua ải "phụ huynh". Nên ok thì có thể ok nhưng mà cũng phải đi một chặng đường dài đấy. ...
    ...Ổn quá đi chứ lỵ, vì thế rõ ràng trai gái Hà Nội có lợi thế, xấu xấu bẩn bẩn mà có nhà mặt tiền thì vẫn phát huy được cái lợi thế đấy như thường...
  2. bantaynham

    bantaynham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Kiểu nói ngọng n thành l thì con trai Hà Nội cũng mắc phải đấy, không riêng gì zai ngoại tỉnh đâu .
  3. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Đề nghị có bằng chứng rõ ràng, cứ phán bừa 1 câu thế này là không được .
    Mà zai kiểu Từ Liêm, Sóc Sơn, Gia Lâm, hoặc xa xa mấy quận nội thành thì đừng có vơ cả nắm vào mà bảo "vẫn thuộc phạm vi Hà Nội" nhá .
    Chẹp, có 1 ông tên là Lý Cố ... .
  4. bantaynham

    bantaynham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Bằng chứng kiểu gì bây giờ, offline hay ghi âm? Có thì nói là có chứ bịa làm gì chứ! Còn nói Từ Liêm, Sóc SƠn, GIa Lâm mà không phải thuộc Hà Nội nghe buồn cười lắm đấy.
  5. PP

    PP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    thế nó thuộc đâu hả cô Ju !​
  6. trunghau8x

    trunghau8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Sax, mấy ngày ko quay lại, cứ ngỡ topic đã closed, ai dè, vẫn thía
    Khổ quá cơ, mỗi người 1 cách nhìn, mỗi người có 1 sở thích khác nhau. Có khi người này đẹp và perfect trong mắt người này, nhưng lại ko perfect trong mắt người khác.
    Và 1 điểm nữa đó là: khi iu người ta mấy khi suy nghĩ HN <-> ngoại tỉnh. Chẹp đến khi muốn tiến xa hơn. mới xảy ra chuyện, nào là ko bố mẹ ko đồng ý vì ko môn đăng hậu đối, 2 - nhà ở...vân vân và vân vân.
    Đó, chừng đó lý do ........vẫn là chưa đủ. Mỗi người 1 mảnh đời, 1 số phận khác nhau. Miễn bàn.
    Chẹp.............ko bit tranh cãi nhau đến bao giờ, nói nhiều có khi lại mất vui, xung đột ttvn. chán
  7. sammisam

    sammisam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Em là gái HN cơ mà em chả hợp được với zai ngoại tỉnh >>> chính bố em là zai ngoại tỉnh lấy mẹ em gái Hn mà bố em còn bảo thế
    Hồi xưa có anh zai ở Phú Thọ bạn bà chị hàng xóm cứ sang cưa cẩm . Nhưng em nói cái j anh ý cũng cứ nghĩ em xóay vào cái gốc quê anh ý . Anh ý lại điệp khúc : người quê anh nó ..... anh quê nó chỉ ..... Sau 2lần ngồi nói chuyện với anh ý thì em nói thẳng là ai chẳng có quê . Sao anh cứ lôi nguồn gốc của mình ra mà nói thế nhờ . Không biết tôn trọng gốc gác thì không ai tôn trọng anh đâu anh ạ .... bla bla bla....
  8. raul07

    raul07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    he he đơn giản cực kỳ, gái ngoại tỉnh thì con bí thư hoặc chủ tick tỉnh, hoặc kế toán trưởng là có phần thèm muốn... gái hà nội thì đơn giản là có nhà cửa đàng hoàng, gia đình tử tế, anh em không nghiện hút, điều kiện kinh tế không quá bi đát... thế thôi
  9. sunnyday986

    sunnyday986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ phải phân biệt vậy nhỉ? Đọc mà bực mình wá!!!!
  10. bantaynham

    bantaynham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Đấy là do em chưa gặp anh đấy thôi, gặp anh rồi đảm bảo em sẽ bị thay đổi quan điểm

Chia sẻ trang này