1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cọc đi tìm trâu đây các bác ơi!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi banhngot12, 30/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tothichay

    tothichay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    hơi giống tình cảnh của tớ bi giừ. (mí cái vàng vàng í ) dưng mờ anh của tớ trẻ hơn (mới sắp 30 thui )
    ko nhắn tin gọi điện thì ông í lặn luôn ko sủi tăm í , còn nhắn tin gọi điện thì trả lời hết sức là tử tế ?!? mấy anh già già kiểu thế cứng lắm, hình như qua cái tuổi đi tìm ng` iêu rồi đâm ra ko thèm tìm nữa hay sao í. mà nhìn mình bằng cái mắt kiểu như : chíp hôi ! học đi . iêu sớm làm j . đấy , thế có tức ko ?
    nếu giận cái kiểu :" ko làm phiền nữa " chỉ mình thiệt thôi, nếu (cực kì)tốt số thì anh í sẽ bảo là "ko đâu em, đùng nghĩ linh tinh ảnh hưởng đến học hành" còn thưòng thì chẳng thèm trả lời vì còn bận... chiêng trống ăn mừng đừng có dại cứ học hành ngon lành rồi tấn công đi, kệ anh í . cho đến khi nào anh í phải hét lên 3 chữ quan trọng " để tôi yên " thì thôi
    Được tothichay sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 30/05/2008
  2. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa mình có con bạn thân, yêu đơn phương ông thày dạy hóa, ngoại hình thì tầm tầm thôi, nhưng thày giỏi, nó thì hoa khôi của lớp, thày cũng chú ý đến, nó mừng mừng, 1 năm sau thày chuyển lên làm giảng viên sư phạm, 1 không liên lạc, nó ôm tình cảm lóc cóc theo chân vào khoa hóa. Ba đứa bạn thân ngồi nghĩ kế hoạch gặp mặt đột xuất cho thày bất ngờ, hic, nào ngờ đâu ngày học thứ 10 trên giảng đường, cả khoa truyền tin thày đi lấy vợ, khổ thân nó lại mất 3 năm để quên . Các ông thày chẳng biết có cái gì mà học sinh sinh viên nữ cứ thích nhỉ
  3. banhngot12

    banhngot12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã tư vấn cho em
    @trungmabu bác có cảm tình gì với em học trò của bác ko? Nếu em ấy cưa thì liệu bao nhiêu % bác đổ?
  4. banhngot12

    banhngot12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời ơi! CHỉ vì mỗi cái câu "nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát. Bởi vì em mặc áo lụa Hà đông" mà em khổ từ tôi tới giờ.
    Thôi dẹp. Ko yêu đương gì hết. Nhọc!
  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bt thôi mà nhưng mỗi tội em còn bé quá.Người ta đi làm rồi trong khi đó em ý mới đang đi học.Nếu yêu đợi 4 năm nữa có lẽ anh ý già mất rồi.Mối tình này có lẽ không ổn tý nào.Thế mà!
  6. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    truyện của bạn em nan giải đấy vì bạn em là con gái nên ko thể chủ động được, mà ko chủ động thì... với cái kiểu của ông kia ông í cũng lặn luôn, kiểu chả cần í em ạ
    Nói thực là thời gian đầu, anh cũng thấy có chút ít tình cảm, cũng thấy thích thích. THời gian đầu nhắn tin nhiều lắm, sau đó thì tự nhiên thưa dần, cũng bị cuốn hút vào công việc, rồi học hành.... nên về sau cứ lúc nào em í nhắn tin hỏi thăm thì mình lại nhắn lại, hoặc những lúc ko học hành làm việc, ngồi buồn buồn lại lấy máy ra nhắn tin linh tinh . Đấy, nói chung ở cái độ tuổi 30 thường có tâm lí ngại yêu. Nếu bạn em "chết" ông thầy đó thực sự thì anh nghĩ... cứ tỏ tình thẳng, chả sao cả, đừng có ngồi đánh giá này nọ, yêu thì chả thể so sánh linh tinh được. Liều lên 1 tí, biết đâu sau này lại trở thành chuyện vui kể con cháu sau này, em nhỉ
    Cố lên. Chúc may mắn
  7. consongbien2

    consongbien2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cho một cái tin thế này bật hắn đèn xanh tưng bừng luôn: "Anh muốn yêu em thì anh hãy tán em từ đầu". Để em xem tình cảm em thế nào rồi em có đổ hay không lại là chuyện của em, vẫn còn cao giá hơn là bảo em yêu anh.
    Nhớ câu title của em siêu chảnh Hà Đông(sieuchanhhadong):"Anh yêu em là quyền của anh, còn em có yêu anh hay không đó lại là nhiệm vụ của anh!"
    bật đèn xong rồi hắn muốn tán thì hắn phải thể hiện. Không muốn thì sẽ thể hiện là thôi!
    Được consongbien2 sửa chữa / chuyển vào 20:37 ngày 30/05/2008
  8. beeandhoney

    beeandhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Thầy nào đấy em, sao hồi mình đi học toàn thầy trẻ mừ có vợ roài nhỉ? Dạo này khoa NH toàn thầy mới đi học nước ngoài về, chưa zợ, các em sướng thế!
  9. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Em có muốn sướng như vậy thì quay lại học tiếp đi kiểu gì em chẳng có lại đuợc cảm xúc đấy.Thế mà!

Chia sẻ trang này