hix, hai thầy nói tiếng anh hơi khó nghe, em phải hỏi lại mấy lần mới rõ câu hỏi để trả lời. @@ mấy thầy hỏi em có biết tí tiếng Pháp nào ko, huhu, hai thầy có vẻ thất vọng khi em bảo em ko biết tiếng Pháp
anh cũng chưa chắc nữa em ơi. hổm 2 professeurs đó cũng hỏi anh có nói được tiếng anh ko, anh nói là nói được nhưng ko tốt bằng tiếng Pháp. Họ còn hỏi anh là nếu ko được hb thì sao nữa kìa,rồi có nộp học bổng gì khác ko, rồi tại sao muốn làm nghiên cứu về kháng thuốc, rồi tại sao đang làm ở Oxford mà ko đi học bên Oxford mà chọn Pháp, rồi thứ tự ưu tiên trong 3 trường mà anh chọn...
Nói chung là hỏi cũng nhiều, anh trả lời theo anh nghĩ cũng thuộc dạng được thôi chứ ko nổi bật lên được. Nói chung là anh với em hồi hộp chờ đợi. hehe. mà hôm đó em có để ý là anh nói bao lâu hok ? còn em nói trong bao lâu ?
hôm đó anh nói hơn 10 phút á. Em ngồi ngoài ngó đồng hồ miết mà :P. Em nói ngắn hơn anh. Đâu có 7-8 phút j à. Thầy cũng có hỏi em có nộp thêm học bổng nào ko?! :D
Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi khanhnguyen610