-
Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
- Hoạt động cuối:
- 12/05/2014
- Tham gia ngày:
- 13/08/2005
- Bài viết:
- 1.577
- Đã được thích:
- 1
- Điểm thành tích:
- 38
- Sinh nhật:
- 23/10/1983 (Age: 40)
- Nơi ở:
- Single
- Nghề nghiệp:
- Designer
pucca_pucca
Thành viên rất tích cực, 40, from Single
Người ta dành dụm yêu thương còn mình chất đống tổn thương để dành :) 18/12/2013
- pucca_pucca được nhìn thấy lần cuối:
- 12/05/2014
- Đang tải...
- Đang tải...
-
Giới thiệu
Vô tâm, vô tâm lắm lắm nhưg đã để tâm thì cả đời cũg chẳng thể wên...
Du lịch, đọc sách, lag thag cafe....Tương tác
- ICQ:
- http://www.facebook.com/trangnguyen83
- Yahoo! Messenger:
- bitter_chocolateoct@yahoo.com
- Skype:
- chunchun_ot
Sửa chữ ký
Bỗng chốc , bạn nhận ra rằng có một sự khác biệt giữa việc giữ chặt một bàn tay với việc trói buộc một tâm hồn .... rằng tình yêu không luôn là điểm tựa và chung sống không đồng nghĩa với sum vầy .... rằng nụ hôn không phải là khế ước và những món quà không phải bao giờ cũng là những lời hứa chân thành .... rằng có nhiều ngày nắng cũng mang đến những nỗi buồn không kém những chiều mưa .... - Đang tải...