Trích:
math0 viết
Đây là vấn đề khó. Math0 nghĩ có lẽ cách hay nhất là nêu ra câu "danh ngôn" của các nhà lãnh đạo. Ví dụ đầu tiên: - Mr Bình với câu nói nổi tiếng: "Cơ chế cuf, ai la?m bộ trươ?ng thay tôi cufng mắc khuyết điê?m?. Có thể nói ông này là Bộ trưởng "đen" nhất trong các bộ trưởng. Là bộ trưởng bộ GT vậy mà trong nhiệm kỳ của ông bao nhiêu vụ bị phanh phui: + Đường bộ: PMU18 +Đường không: VN airline + Đường sắt: vụ lật tàu ở Lăng Cô + Đường thuỷ: vụ cảng Sài gòn.
|
Người ta cứ đổ lỗi cho cơ chế thị trường đã biến những chiến sĩ cộng sản thành những tham nhũng gia, điều đó không hoàn toàn đúng. Xã hội Việtnam hiện nay đã biến đổi rất nhiều và con người Việtnam cũng vậy. Khôn ngoan, lọc lõi, bất tín, lừa đảo, cá nhân chủ nghĩa ... tất cả đều là khả năng có thể trong mỗi con người, trách làm sao được khi chúng ta còn quá nghèo và xã hội thì không thể giúp đỡ được chúng ta. Thật không dễ để làm một leader, dây thần kinh thép, trái tim lạnh. Ở Việt nam làm leader càng khó hơn, thử hỏi xem trong một bộ máy tham nhũng, cái sạch có dể dàng tồn tại và phát triển được không? sai đều còn hơn đúng lệch. Dừng đổ lỗi quá nhiều cho Mr Bình, ông nói như vậy không phải là không đúng, cơ chế cũ và xã hội mới, tinh thần pháp luật và lối sống cũ, gia đình-xã hội, money- no money, dead-no dead... Thử nghĩ xem bắt đầu từ một ông chủ tịch xã, đừng nói đến cấp cao hơn, mấy ai không từng tham nhũng, mấy ai không dám không tham nhũng... Không dám tham nhũng, không thèm tham nhũng, không thể tham nhũng, chưa àp dụng được vào nước ta mà ngược lại chúng ta dang ở trong tình trạng buộc phải tham nhũng, cần phải tham nhũng và dễ dàng tham nhũng. Không thèm đánh chứ đánh thì đàng nào chẳng chết, Bộ thương mại, bộ giao thông, thuỷ sản, bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, bộ CA, Viện kiểm sát... ngay cả đến cái uỷ ban dân tộc miền núi đánh vào... cũng chết !!! Còn đâu những Bạch Thái Bưởi đầu thế kỷ XX, những ông lớn mà muốn thành ông lớn thì khó để không phạm pháp, làm thì cứ làm và chờ đến lượt mình ...vào tù, Tăng Minh Phụng, Nguyễn Gia Thiều... Các bác có tin là ông Hoài nhà mình hoàn toàn trong sạch không? khổ thân cho ông Minh bị đưa ra "đấu tố" làm gương chỉ vì lo lắng cho con. Một người làm quan cả họ được nhờ, xã hội mới và xã hội phong kiến có khác gì nhau. Cả họ là ai? tam tộc hay cửu tộc? thế nào cũng được chỉ biết là mày ko phải họ tao thì phải chịu khổ nhé, cày cuốc cho tao nhé.
Làm leader ở Việtnam sướng ít mà lo lắng khổ sở, tính toán và lắm mưu mô thì nhiều, ông càng làm lớn thì bà càng đi chùa, gõ mõ thắp hương???. Xã hội vietnam đang đi lên và chúng ta phải chấp nhận, đấu tranh đồng thời phải nuốt luôn những tiêu cực nữa. Chúng ta đang đổi mới, và hãy tự làm mới mình, phát huy cái tốt , hạn chế cái xấu, vì biết đâu tương lai sẽ trở thành một leader thì sao hehe Tui đang nghĩ xem mai có nên mua vé underground không đây. 
pourquoi tu vas, tans pis de moi.
Được cumeothichleotreo sửa chữa / chuyển vào 06:57 ngày 22/06/2006
|