Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Bác REC - Cuộc hành trình chân kiên....

imgs14/09/05 · 11:57 #101
Hôm nay mvc nhận được số tiền của một người hảo tâm dấu tên (mvc cũng không biết là ai) đang ở nước ngoài, số tiền 400 ngàn giúp đỡ bác REC trong cuộc chiến gian khổ chống lại bệnh tật

Thay mặt box QB và bác REC xin chân thành cám ơn lòng tốt của bạn, và mong bạn và gia đình luôn được mạnh khoẻ, hạnh phúc

Số tiền này (400 ngàn đồng) sẽ chuyển về tk của bà chị No Cry nhờ chuyển tới REC trong vài ngày tới)


ngày dài buồn tênh, đường về lẻ bóng
thấy em một thoáng hư không...
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs14/09/05 · 12:01 #102
Trích:
math0 viết Xem bài viết
Ảnh do 1 nữ đệ tử của math0 ghi lại. Post lên cho cả nhà biết tình hình [


Sao đệ tử lại là nữ chứ không phải là nam hả bác math

Trông sắc mặt của bác REC thì có vẻ khá hơn rồi. Mong bác luôn luôn mạnh khoẻ và vẫn tràn đầy ý kiên cường để mau vượt qua bệnh tật!




ngày dài buồn tênh, đường về lẻ bóng
thấy em một thoáng hư không...
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs17/09/05 · 22:21 #103
Trích:
mvc viết Xem bài viết

Trích:
math0 viết Xem bài viết
Ảnh do 1 nữ đệ tử của math0 ghi lại. Post lên cho cả nhà biết tình hình [


Sao đệ tử lại là nữ chứ không phải là nam hả bác math

Trông sắc mặt của bác REC thì có vẻ khá hơn rồi. Mong bác luôn luôn mạnh khoẻ và vẫn tràn đầy ý kiên cường để mau vượt qua bệnh tật!




Tớ cần số điện thoại của bác rec để liên hệ. Có bác nào có ko thì trả lời cho tớ. Tks


Thought hope ist frail. But it's hard to kill.

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs11/10/05 · 18:44 #104
Hôm qua mới gặp Rồ ở công ty. Nói chuyện huyên thuyên một hồi, cu cậu cũng rút ví bảo là của ít lòng nhiều, nhờ H. chuyển giùm mod mvc để chuyển cho bác chữa bệnh.

Đã lâu rồi, danh sách những người quyên tiền ủng hộ bác trong quá trình chữa bệnh không còn được cập nhật, nhưng từ những thông tin lượm lặt đó đây (qua các bài trên box thôi ), mình biết nhiều member vẫn đang âm thầm tiếp tục cùng bác đấu tranh với bệnh tật.
Những tình cảm, hành động của các bạn thật là cao đẹp. Chính những hành động đó đã làm mình thực sự rất xúc động.

@Hằng: cập nhật tình hình bác Rec một phát cho bà con cùng biết với.


Lord knows Dreams are hard to follow But don't let anyone Tear them away Hold on There will be tomorrow In time You'll find the way
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs15/10/05 · 10:23 #105
mvc nhận được từ Robedan số tiền nhỏ 200.000đ giúp bác REC. Xin cám ơn Rồ, và mvc chuyển số tiền này tới bà chị Nguyệt (no_cry) nhờ trao cho bác REC dùm.


ngày dài buồn tênh, đường về lẻ bóng
thấy em một thoáng hư không...
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs19/10/05 · 06:50 #106
Hiện tại no_cry đang giữ 700.000 tiền giúp đỡ bác Rec, tất cả đều được chuyển tới từ MVC (200 của Robedan, còn 500 k biết của ai). Thanh Hằng có ra nhà bác Rec chắc chắn không để chị chuyển vào tài khoản của em? Nếu không thì chờ tháng 11 bác Rec ra đây vậy. Vì thời gian điều trị dài hơn dự đoán nên bác ấy phải chuyển về nhà, giờ đang nằm ở bệnh viện Huyện.


Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi


 

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs20/10/05 · 10:50 #107
Trích:
no_cry viết Xem bài viết

Hiện tại no_cry đang giữ 700.000 tiền giúp đỡ bác Rec, tất cả đều được chuyển tới từ MVC (200 của Robedan, còn 500 k biết của ai). Thanh Hằng có ra nhà bác Rec chắc chắn không để chị chuyển vào tài khoản của em? Nếu không thì chờ tháng 11 bác Rec ra đây vậy. Vì thời gian điều trị dài hơn dự đoán nên bác ấy phải chuyển về nhà, giờ đang nằm ở bệnh viện Huyện.


Chị No à, số tiền 500 ngàn ấy có 400 ngàn của một mem dấu tên, nguời-mà-ai-cũng-biết-là-ai-nhưng-không-đoán-ra-là-ai , còn lại là của mvc nhờ bà chị hay em Hằng mua đường sữa thăm bác REC dùm


ngày dài buồn tênh, đường về lẻ bóng
thấy em một thoáng hư không...
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs15/11/05 · 14:25 #108
Bác Rec vẫn chưa ra và mình vẫn còn giữ 700k. Lúc nào bác ấy ra mình sẽ đưa đến bác ấy ngay, rất xin lỗi mọi người.
Bệnh tình của bác ấy tiến triển chậm.


Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi


 

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs05/01/06 · 07:41 #109
Hôm qua, tớ đã đến nhà bác Rec và trao số tiền 700k (400k của một member giấu tên, 200k của Robedan, 100k của mvc). Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này.
Vì không gặp được bác Rec nên không biết rõ tình hình của bác ấy, lúc đó bác ấy đang điều trị Đông y tại một phòng mạch ở Nghĩa Tân. Hiện giờ bác Rec đang điều trị Đông-Tây y kết hợp.


Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi


 

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs26/02/06 · 18:39 #110
Mùng 5 Tết, một mình từ Đồng hới ra Bố trạch thăm bác Rec, thấy bác khoẻ nhiều, mỗi tội còn quá gầy thôi. Bác bảo Tết này đợi mãi nhưng không gặp anh em nào cả. Đến Mod mvc cũng chỉ thấy hứa hẹn rồi thì chẳng có tăm hơi mô hết. Nhưng không sao, đã có tinhtam08 ra thăm.
Trông bác ấy rất vui tươi và hồn hậu, tin rằng không lâu nữa bệnh tật sẽ phải chùn bước trước bản lĩnh của bác ấy thôi.



Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn