Giải hạng Nhất vòng 20: "Nóng" ngôi nhì bảng 21:55'' 11/08/2007 (GMT+7)
(VietNamNet) - Giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước An Giang ở vòng 20 (11/8), VH.HP đã leo lên cướp vị trí nhì bảng của chính đối thủ. Đồng thời, chiến thắng của Đồng Nai cũng khiến cuộc đua giành ngôi nhì trở nên hấp dẫn hơn bao giờ
Thi đấu trên sân đối phương, An Giang mất ?ođầu tàu? Issawa (bị treo giò) phải chịu thúc thủ trước một VH.HP già dặn hơn lại có lợi thế khán giả nhà. Hai bàn thắng của Ngọc Thanh (16) 41?T, Văn Thành (20) 57?T giúp VH.HP chính thức lên ngôi nhì.
Có lợi thế sân nhà nhưng phải đến phút 90+4?T Đồng Nai mới kết liễu được một V.NB chơi khó chịu. Trong khi đó, đội đầu bảng TC.V cũng thắng dễ TN.QN nhờ 2 bàn của ngoại binh Daniel (32). Liên tiếp chiến thắng, TC.V một đang thách thức cả hạng Nhất, một mình một ngựa hướng tới V.League.
Cuộc đua giành vé nhì bảng đang trở nên rất chật chội. Lần lượt VH.HP, AG, Đồng Nai mỗi đội chỉ cách nhau 1 điểm. T.QN cũng chỉ kém Đồng Nai 2 điểm.
Ở nhóm cuối, trong trận chiến sinh tử, ĐMN.SG dẫu bất ngờ dẫn trước 2 bàn đến phút 75 nhưng chỉ kiếm được 1 điểm khi 2 ngoại binh Ambrrose (31) và Essosa (32) của QK4 Sara Group liên tiếp ghi bàn trong 2 phút. Không thắng được đối thủ trực tiếp, cơ may trụ hạng của ĐMN.SG dường như đã tắt hẳn.
Sân Tam Kỳ, Quảng Nam tiếp tục lún sâu xuống đáy BXH khi để Tiền Giang thắng dễ 2-0. Quảng Nam chỉ còn bằng điểm ĐMN.SG. Khoảng cách với nhóm trên ngày một rộng và rất khó san bằngViệc 2 đội chót bảng cùng chơi không thành công khiến cuộc đua trụ hạng sớm ngã ngũ. Chỉ có điều thần kỳ mới giúp ĐMN.SG và Quảng Nam thoát khỏi 2 suất xuống hạng. 
----------------------------------------------------------------------------------------
Lời bàn của VS: Điều thần kỳ sẽ đến với Quảng Nam ? mong manh quá ... một kết quả buồn cho sự thiếu đầu tư cho nền bóng đá của một tỉnh
... nghèo