Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Cafe 1 mình ' > =

imgs09/10/09 · 11:14 #301
Post cả loạt bài, nhìn lại vẫn một mình mình, đúng là "cafe một mình"

------------------------------------------------------------------------
Hài hước là ánh mặt trời của tư duy


CRESCENTD
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs17/11/09 · 13:26 #302
Sáng sáng, vợ đi mần sớm, cho mình quá giang nên mình cũng đến cty sớm, thế là tái diễn cà phê một mình ... ly cà phê sữa ko đá (tha hồ để lâu ko bị nhạt) và 4 điếu thuốc



Mr. Vietncs
.Di động: 0913.247.365 - Email: vietncs at gmail.com
.Yahoo/Skype chat: vietncs - Blog: vietncs dot com
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs09/02/10 · 17:07 #303
Trích:
CrescentDay viết Xem bài viết

Post cả loạt bài, nhìn lại vẫn một mình mình, đúng là "cafe một mình"



he he he

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs26/03/10 · 15:10 #304
... dạo này có cái thú ... dành cho thằng rảnh như con cá cảnh là mình ... sáng dậy sớm chui qua quán cà phê cóc sát vách nhà ... làm ly cà phê, nói và nghe bà con làng biển nói chuyện trên trời dưới .... nước .... trông thì cũng đông vui đó, nhưng ngẫm lại thì ... cũng mỗi một mình ... rảnh!


---
Vietln79
ym/skype: vietln79
email: vietln79@gmail.com
blog: http://my.opera.com/vietln79
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs19/05/10 · 18:28 #305
Ôi trường ca buổi sáng: "thổi kèn" + cà phê sữa không đá ... một mình, nhưng chắc là còn sướng hơn khối người
"Ở đời phải biết mình là ai chứ lị"



Mr. Vietncs
.Di động: 0913.247.365 - Email: vietncs at gmail.com
.Yahoo/Skype chat: vietncs - Blog: vietncs dot com
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs25/05/10 · 12:50 #306
Những người muôn năm cũ
Hồn chắc vợ nhốt rồi
Nên Box giờ vắng lặng
Như là chợ chiều thôi



_______________________________________________

Chẳng có ai tẻ nhạt ở trên đời
Mỗi số phận chứa một phần lịch sử
Mỗi số phận rất riêng, dù rất nhỏ
Chắc hành tinh nào đã sánh nổi đâu

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs07/06/10 · 16:12 #307
Chợ chiều cũng có dăm ba khách
Buồn box xế chiều vắng khách thăm
Hồn cột buồm treo theo gió biển
Người muôn năm cũ mới ... tóc lông



Mr. Vietncs
.Di động: 0913.247.365 - Email: vietncs at gmail.com
.Yahoo/Skype chat: vietncs - Blog: vietncs dot com
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs19/10/10 · 12:14 #308
Trưa nay tự dưng chán cơm, ra quán trước cty làm ly cafe + vài điếu thuốc thôi (may mà không ... thèm phở )


Mr. Vietncs
.Di động: 0913.247.365 - Email: vietncs at gmail.com
.Yahoo/Skype chat: vietncs - Blog: vietncs dot com
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs21/11/10 · 10:45 #309
Phở mời cũng đố bố dám ăn.
Gớm! Vẽ chuyện

---------------------------------------------------------------------------
Ký hả ? Kút ! Thằng nào thắc mắc bảo gặp tao
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs29/11/10 · 21:53 #310
Ặc, sao biết hơn trơn lòng ruột người ta thế kia? :p
Gõ xong mấy dòng này chạy ra quán trước cty làm ly cà phê ... một mình, "khói thuốc trắng ly cà phê càng thêm đắng ..."


Mr. Vietncs
.Di động: 0913.247.365 - Email: vietncs at gmail.com
.Yahoo/Skype chat: vietncs - Blog: vietncs dot com
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn