Mai lại về Uông Bí quê hương để ăn Tết. Đã lâu lắm rồi, lần nào mình về ăn Tết cũng cảm thấy về nhà thật đấy nhưng cứ như đến một nơi đất khách. Bạn bè có vài 3 chú, năm nào cũng cố gắng gặp nhau 1 2 lần cho nó có gặp, nói chuyện cũng dăm ba câu nhàn nhạt ( tại cũng đều là những chú sống khép kín, không thích tụ tập đàn đúm). Ngoài ra thì cũng toàn là người quen quen lạ lạ. Mấy ngày Tết đi thăm hỏi một lượt họ hàng rồi .. chả biết làm gì nữa.
Oài, mặc dù mình không thích tung tăng đàn đúm lắm nhưng không hề thích cái cảm giác về quê mà cho nó xong thế này. Hmm