1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyphuc1981_nb_aaad

    huyphuc1981_nb_aaad Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    67
    Nhìn gold của tớ đê.

    =)):)):(([:D][:P][:D]:))>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)

    Thật đúng là lợn. Đến cám thải ra nhai lại cũng hết, cũng đến nước phải làm lừa đảo giả phưn nhai lại, người ta vừa mót ra đã a la xô xông lên làm giả ngay.. :))=)). Đọc ở đây này. Thật đúng là sủa chán rồi thì kiệt sức thi nhau thẩm du. Căn bệnh thẩm du lan tràn đến GDP Sài Gòn 80 tỷ, được một lúc nhục quá lại hạ xuống 54 tỷ.
    Giời đất ơi, cứu cứa cứu, cả thiên hạ thẩm du. Thẩm du ko nồi thì nhồi phưn lừa đảo và sủa cổ vũ cho thằng khác thẩm du. Đại dịch thẩm du. :)):)):))







    =========

    Quá trình đầu hàng vô điều kiện:
    Mình đã nói, Mèo và Kim sẽ chạy đến ôm chầm lấy nhau và có những hành động tởm hơn những cộng đồng đồng tính. Cụ thể hơn, BTT xếp hàng sau Cu Ba trong tiến trình bình thường hoá quan hệ của Mỹ, một cuộc cách mạng + sản trong lòng nước Mỹ, đây là + sản thật sự, chứ ko phải thứ chó điên giả danh + sản để duy trì chủ nghĩa địa chủ cường hào ác bá. Và dĩ nhiên địa chủ cường hào ác bá căm thùi chuyện này , hô các AQ nứt sọ sủa rinh hoàn cầu, rạn tiếng Việt.

    Trước cần, nhưng bi h ko cần thiết. Nhìn Bắc Phi đang sôi đùng đùng đấy, còn dám cần. Nhục nhã quá hay sao mà mõ an pha lại xoá cái post đi rồi.

    Thứ các lợn thẩm du, đó gọi là: đầu hàng không cần thiết đòi gì thêm, tức đầu hàng không điều kiện

    Nó nói là ko cần thiết xin lỗi, chỉ cần hoả giải, đấy là NTT nói thế, còn thẩm du cái nỗi gì nữa. Thật đúng là đàn chó dại, gào rũ lên phát điên phát dại rồi rúc trong chăn thẩm du.



    Đây là lúc còn cần. các lợn thẩm du sáng mắt ra chửa:

    Hàn Quốc “lấy làm tiếc” trước tuyên bố của Trung-Mỹ về Triều Tiên
    (Dân trí) - Chính phủ Hàn Quốc đã tỏ ý lấy làm tiếc về việc Mỹ và Trung Quốc không bàn thảo cụ thể phương án gây thêm sức ép lên Bình Nhưỡng sau cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đang ở thăm Washington. Hàn Quốc cho rằng, các nhà lãnh đạo Mỹ - Trung đã không lên tiếng chỉ trích hành động mà họ cho là gây hấn của miền Bắc như vụ nã pháo vào đảo Yeonpyeong của miền Nam và không ép buộc Bình Nhưỡng xin lỗi ngay lập tức hoặc bày tỏ hối tiếc về hành động trên.


    Đây là lúc chú mới đá cho một cái, đã thấy có vẻ ko còn cần:

    Hàn Quốc bất ngờ đồng ý đàm phán quân sự với Triều Tiên
    Bình Nhưỡng đã nhượng bộ với yêu cầu của Seoul, nhất trí thảo luận cụ thể về vụ đắm tàu chiến Cheonan hồi tháng 3 năm ngoái, khiến 46 thủy thủ thiệt mạng và vụ nã pháo hôm 23/11 vào đảo của Hàn Quốc, khiến 4 người thiệt mạng


    Đây là lúc chủ nó bợp tai đá đít đau quá, dek cần gì nữa, cho các lợn tha hồ thẩm du:
    Tin gốc younhap "North Korea's apology for the sinking of the Cheonan and the attack on Yeonpyeong Island is not a direct precon***ion for the six-party talks"
    Tin gốc chô sun:
    khi hôm nay cho biết một lời xin lỗi về các vụ việc mà họ cho là do Triều Tiên tấn công, khiến nhiều người Hàn Quốc thiệt mạng, là không cần thiết.
    Seoul trước đó yêu cầu Bình Nhưỡng phải xin lỗi cho những vụ việc trên, khiến tổng cộng 50 người Hàn Quốc thiệt mạng, và phải chứng tỏ được sự thật lòng của họ đối với việc giải giáp hạt nhân, trước khi có thể bắt đầu các cuộc đàm phán lớn hơn.



    Bình luận: Đàm phán 6 bên sẽ tiến hành mà không cần đến Hàn Quốc, nên lý minh bác nhục nhã chạy với theo, tất nhiên kèm theo một lô bạt tai đá đít từ chủ.
    Bản tinh Hàn, có thể search
    không cần lời xin lỗi của Bình nhưỡng. Kết quả 1 đã bị sửa. Kết quả 2 bị xoá đi.
    Không cần lời xin lỗi của North Korea:

    Bản tin sửa không mô tả lời thuyên bố trên, thay cho bản tin gốc vẫn còn " Pyongyang's apology for its provocations is not a direct precon***ion for the six-party process" hoặc " North Korea’s apology for the sinking of the Cheonan and the shelling of the Yeonpyeong Island, that it’s not an – a precon***ion for the resumption of Six-Party Talks". Việc sửa chữa khéo léo để có cái tít "chính phủ xoá lời tuyên cũ" và nội dung là tranh cãĩ của chính phủ về điều này (tránh cãi tức là chưa xoá), tức là trình bầy vấn đề đó với dạng một cuộc tranh cãi.

    Như vậy, nhận định của mình là đúng. Lý Minh Bác đã cùng đường và chỉ còn bám vào một nhúm cử tri chó điên nhất, những cựu quân nhân đã thảm sát Khởi Nghĩa Quang Châu 1980 và sống bám quanh khối ngân sách quân sự. Bản tin sửa kiểu đó là thứ cám cuối cùng cung cấp để chó lợn còn hơi mà thẩm du. BTT luôn đề nghị cùng điều tran vụ Cheonan và vụ bắn pháo, đương nhiên là nhận đồng ý thảo luận, cái tin này cũng như những miếng gỗ cuối cùng khác, là những thức ăn cuối cùng, kinh tởm nhất, được lèo lá ném ra cho chó điên lợn thối thẩm du.

    Đơn giản là, tuỳ Lý, hắn muốn nhồi sọ lũ chó cuối cùng này thế nào cũng được, nhưng đàm phán diễn ra và hoàn thành trong 2011 bất chấp Lý có tham gia hay không. Và cái nồi lẩu Pohang 772 là sự khẳng định hắn sẽ bị ném trên núi trên lầu tan thây, ít nhất là để bịt đầu mối. Và vì cùng đường như thế, nên còn chứng kiến một số cái rồ của kẻ mất trí nữa.




    Các bản tin tiếng Việt:
    Cần nhắc thêm là, VTC đã ỉm đi cái bản tin NTT đầu hàng vô điều kiện này. Và cũng cần nhắc thêm là, VTC là kẻ trơ trẽn hơn cả chủ sản xuất cám, khi dám chế tạo cả thứ vệ tinh ngồi trên mặt nước.

    Ngoài ra, VTC còn chèn thêm những từ nhượng bộ, BTT nhượng bộ cái gì, nếu như NTT tuyên bố là đúng, thì giết người phải ra toà. CÒn nếu BTT đồng ý cùng nam tt thảo luận, điều tra, thì điều đó là điều ai cũng đề nghị. Cái kết luận ở đây là, đầu hàng vô điều kiện quá nhục nhã và cần một chút cám cho các chó lợn thẩm du, và dĩ nhiên, cũng chỉ có thể kiếm được thứ cám mà lợn liệt não nhất, chó điên nhất mới hốc nổi.



    Về viện trợ.
    Chó má còn chai mặt với chuyện bùng chạc đây. 2 cái lò nước nhẹ nén, nhẹ nhàng giá bèo bọtk nhất hiện nay cũng phải 2 tỷ, tính theo giá trị vận hành. Nhưng bây giờ không ai làm thứ lò nhỏ ấy nữa, nên để xây, thì giá nó không khác giò lò 1GW và Mỹ-Hàn phải chi ra ít nhất 10 tỷ. Đây là con số khổng lồ. Còn chó má chai mặt gì, khi mà BTT đã phá lò Magnox, nhưng không có dầu, điện và lò hạt nhân bù vào đó.
    Vua điên mưu lớn bùng Tiên Quốc, đã mất đồng minh lại sợ bom




    Logic: sủa
    Rõ ràng, sự đểu cáng chó má của chính quyền Bush cũ và đám tay sai còn tồn dư chỉ có thể sống bằng những thể loại liệt não chó điên, khát máu thèm thịt nhất, mà người ta chỉ có thể chế tạo ra bởi nền giáo dục điên rồ , điên rồ được vì liệt não, vì trông trẻ trong môi trường tràn ngập các loại ma tuý và cấp bằng khống. Ở ta, sự thành công của Cu Ba và BTT là sự vạch trần bọn chó điên cùng một giuộc nhưng giả danh + sản, khi mức sống của nước ta không bằng mức sống của những đất nước trong tù (mình trích lại dưới đây và phản đối đại nạn thẩm du, thẩm du là gì, vụt nứt sọ thanh niên, chế hàng loạt AQ, là công cụ của các cụ cố họ triệu mấy ngàn năm qua, tại sao các mõ muốn làm cái gậy tre của cụ cố họ triệu để ăn cắp não thanh niên).









    ==================
    Nhớ lại, Thiệu không ký hiệp định Paris cho đến khi chủ phải bạt tai đá đít.

    Thiệu đã bị chủ đá, vừa khóc, vừa xoa mông vừa cầm bút. Cái hài nhất là giờ này hoà bình được đại hạ giá, BTT không cần xin lỗi, tức là bắn pháo hợp pháp về lý thuyết, bắn tầu về lý thuyết không phạm pháp. =)):))[:D][:P]>:):((


    Hàn Quốc nới lỏng điều kiện đàm phán với Triều Tiên
    (Dân trí) - Hàn Quốc đã nới lỏng điều kiện để nối lại vòng đàm phán đổi giải giáp lấy viện trợ với Triều Tiên, khi hôm nay cho biết một lời xin lỗi về các vụ việc mà họ cho là do Triều Tiên tấn công, khiến nhiều người Hàn Quốc thiệt mạng, là không cần thiết.
    >> Hàn Quốc bất ngờ đồng ý đàm phán quân sự với Triều Tiên




    Tốc độ bán phá giá hoà bình chóng mặt vậy do đâu đây ? Mình thường nói, đã sắp có WW3 không tiếng súng, một cuộc thanh trừng bắt đầu từ châu Âu, những nước quản lý tài sản công tốt mà nòng cốt là Nga-Đức sẽ san bằng những cái ung nhọt xã hội cầm đầu là Mỹ Nhật Nam Hàn, nợ công từ 1,5-2 GDP. Về bản chất, đây là cách mạng + sản, cách mạng xhcn thật sự, tài sản công là + sản. Và như thế, chủ nghĩa cho điên mạo danh + sản là kẻ thù chính, kẻ bị diệt trong thế chiến này.

    Chiến tranh này đã diễn ra từ lâu, chúng ta biết, các nước châu Âu khủng hoảng có số nợ không đáng kể so với những khối ung thư Mỹ Nhật, tính theo GDP, nhưng các nước này đã phải thay đổi chính quyền, chính sách, mà đứng đầu, đi đầu trong việc xưng thần với + sản, kiểm kê lại kho công, quất roi bắt lao động, là Pháp.

    Trong khi chiến dịch châu Âu chưa kết thúc, thì Đức đã tập hợp lực lượng mở chiến dịch Bắc Phi. Các bạn có thể thấy, M60 bị biê?u tình vây chặt. Và dĩ nhiên, các kênh truyền thông của chúng ta, các kênh truyền thống của chủ nghĩa chó điên mạo danh + sản, lại làm chiến dịch CHeonan 772 mới.

    Sự thất vọng với tình hình kinh tế là nguyên nhân chung dẫn tới các cuộc biê?u tình đang lan rộng khắp khu vực Bắc Phi sau cuộc nổi dậy ở Tunisia. Nhưng ở Ai Cập, cuộc cách mạng "Hoa nhài" có những điểm khác.

    Các bạn có thể thấy, M60 bị biê?u tình vây chặt.
    Nào, đu càng. =)):))[:D]:((>:)[:P] lại ra sa mạc.


    Kết luận. Chủ nghĩa chó điên toàn cầu có bản chất là tham nhũng, phi dân chủ, tham quyền cố vị, nhồi sọ ngu dân, chế tạo liệt não, do Mỹ cầm đầu, đã đến ngày tận thế của nó. Hàn Xẻng phải cuống cong đít lên mà chạy cuộc đại chiến xâm lă.ng mới của bọn + sản toàn cầu. Đến Mẹ Mèo còn chưa chắc thọ qua, nữa là xẻng. Chúng ta cũng sống một mái nhà với bọn chó điên, sẽ chứng kiến chó tìm về phe chó như thế nào, bị triệt hạ ra sao.








    ================

    AQ nứt sọ.
    Chủ nghĩa địa chủ cường hào ác bá từ ngàn năm nay sống bằng căn bệnh tâm thần tự kỷ ám thị.

    Lại thẩm du, GDP của TP HCM 6 tháng đầu năm 2010 là 160 ngàn tỷ tỷ, bằng cỡ 8 tỷ USD. Bạn chui ra khỏi cái chăn thẩm du đo mà vành mắt ra đọc này. Kỹ nghệ vụt nứt sọ AQ, chế tạo hàng loạt liệt não nhắm mắt tự sướng được các địa chủ như cụ cố họ Triệu thực hiện nhiều ngàn năm rồi.
    Theo ông Rê, trong sáu tháng đầu năm nay, tổng sản phẩm nội địa (GDP) ở TP ước đạt hơn 162.000 tỉ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ 2009. Đây là mức tăng cao hơn so với sáu tháng đầu năm 2009 và cả năm 2009. “Sáu tháng cuối năm mức tăng GDP sẽ đạt trên 11%, thậm chí chúng tôi dự báo có thể đạt trên 12%. Như vậy tính bình quân cả năm phải đạt trên 11%. Đấy là điều chắc chắn” - ông Dư Quang Nam, cục trưởng Cục Thống kê TP, dự báo.
    Quy mô kinh tế TP đến năm 2010 bằng 1,7 lần năm 2005, GDP bình quân đầu người năm 2010 ước 2.800 USD, bằng 1,68 lần năm 2005. nhân với 6 triệu dân, ra vị chi khoảng 15 tỷ
    Năm 2010, GDP của TP.HCM ước đạt trên 418.000 tỷ đồng, tăng trưởng 11,5%, vượt chỉ tiêu đề ra là trên 10%. Đây là những thông tin được công bố tại kỳ họp thứ 19, Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII, khai mạc ngày 07/12. Có lẽ ko phải 6 triệu dân, mà hơn thế, ước 20 tỷ $



    Trong số 104,6 tỷ $ GDP năm 2010, thì 24% là chọc lỗ mút dầu, doanh thu đạt kỷ lục 478,4 nghìn tỷ đồng, tương đương 24% GDP. Trừ đi con số bán máu này, thì VN chỉ còn 78 tỷ GDP, bình quân đầu người thấp hơn BTT. Bạn Đổng đã thấy người ta cần bạn thẩm du để làm gì không ? Một đất nước luôn tự hào là phát triển nhanh, là lắm gạo, là đa?ng tiền tiến, là lãnh đạo sáng suốt, là mở cửa.... không đạt được các chỉ số kinh tế bằng một đất nước bị cấm vận ngặt. Bạn ru rú thẩm du trong chăn, bạn không nhìn ra, chúng ra xác xơ nghèo đói hơn cả các tộc người thiểu số miền núi của các nước đang phát triển.

    Cái động lực phát triển duy nhất là gì khi mức sống và tốc độ thấp hơn một nửa lạc hậu của thế giới là Tầu Ấn? Đó là , những ngành nô tỳ rẻ tiền bị Tầu Ấn đá sang, ấn xuống đáy cùng xã hội. Đó, công ơn duy nhất của lãnh đạo bạn thẩm du đó, là nhờ công ơn đó, chúng ta đói rách nhất quả đất, rẻ mạt nhất quả đất, và đó là động lực duy nhất để phát triển, vừa phát triển vừa cõng chõ lợn trên đầu trên cổ, với vị thế ngày càng lùi xuống đáy cùng thế giới.

    Chính vì tiền xã hội không nằm trong tay trâu bò cày kéo, mà nằm trong tay giun sán giòi bọ, nên người ta mới bán titan bằng giá một phần ngàn thảnh phẩm, đứng thứ 9 thế giới, nhưng thu về (doanh thu) mỗi năm 50-70 triệu, không đủ tiền tán phá đất đai và giá trị gia tăng duy nhất của titan việt nam là cướp quyền sử dụng đất của nông dân. Người ta không mua máy tinh chế titan, chí ít đến TiO2, vì người ta cần duy trì quyền thống trị của giai cấp giun sán. Và để duy trì quyền thống trị đó, không cho trâu bò kéo cày gia công titan ngóc đầu lên, thì trong số 104,6 tỷ GDP, phát triển 6,2% tức khoảng 6,5 tỷ, người ta mua hàng xa xỉ 10 tỷ năm 2010, tức công cụ lao động của giun sán giòi bọ, để định hướng phát triển đến tràn ngập giòi bọ giun sán.

    Khi người ta đói vốn mà còng lưng mới tiết kiệm được 65 đồng, nhưng giòi bọ giun sán vứt đi 100 đồng, thì bạn đổng ơi, bạn đã thấy ai là kẻ thù của nhân dân chưa. Mình vẫn nói, chó lợn dù là hồng vệ binh hay thần tự do, đều là của giả. Và chó sẽ tìm đến với chó, lợn sát cánh bên lợn chung một chiến tuyến. Cái titan Việt Nam là do đám sa mạc khuân về đấy. Người ta bán vội của cướp được trong tay nông dân với giá bằng một phần ngàn thành phẩm, chỉ để giun sán căng bụng lên hút máu.

    Người ta nhồi bã thẩm du cho bạn Đổng để duy trì quyền quản lý đất đai trái phép, phá tan hệ thống nông nghiệp miền Bắc. Bạn Đổng đừng thẩm du nữa, nếu bạn chui ra khỏi đống chăn tởm lợm đấy, bạn mới thấy bạn đói. Bạn thử hô lên một câu: "đả đảo cu li", hay "người cày có ruộng" xem. Bạn thử hỏi người ta: "tại sao lại làm giả giai cấp công nhân", "tại sao lại làm giả chủ nghĩa + sản" xem. Người cày, là những người làm nông nghiệp miền Bắc, đã từng sở hữu kỹ thuật canh tác một năm bốn vụ, đã từng lấn Biển 4 ngàn năm từ Phú Thọ đến Thái Bình, những người không xây vạn lý trường thành mà đắp đê, với mỗi thửa ruộng vài chục mét vuông, thì họ cày cấy gì trong tk21, hay lê la lao động thủ công và thẩm du đó là nông nghiệp kỹ thuật cao, như người ta nhồi sọ.



    Tại sao lại người cày có ruộng ? người ta băm nhỏ đất đai ra để nông nghiệp miền Bắc vốn có truyền thống hàng đầu thế giới phải chết đói. Người ta không cho nông dân mua bán đổi chác ruộng đất, duy trì quyền thống trị đất đai trái luật, làm ruộng đồng bị băm nhừ. Mỗi người 90 mét vuông và băm thành nhiều mảnh, người nông dân phải vào HN, SG kiếm sống và từ bỏ quyền quản lý đất đai thực sự của họ cho lũ ăn cướp. Nếu bạn tạm dừng tự sướng, thì bạn sẽ thấy ngay điều đó. Nguười ta băm nát ruộng đồng để nồng dân phải bỏ đi SG HN kiếm sống, từ bỏ trên thực tế quyền quản lý đất đai của họ, bán rẻ bỏ chạy, hay đơn giản nhất là không có thời gian mặc cả, tranh đấu, kiện cáo. Để làm gì, để lũ cướp đất chia lô bán, cảnh điển hình ở ngoại thành HN, vì dưới 1% đất lô bán này mà người ta tàn phá tận gốc rễ nông nghiệp miền Bắc.
    http://www.xaluan.com/modules.php?na...cle&sid=159331
    [​IMG]



    TRên các đồng ruộng bị băm nhừ đó, còn gì khác ngoài cách canh tác này
    ]http://tintuc.xalo.vn/00-240296738/ha_noi_chay_i_tien_no_thuy_loi_phi.html
    [​IMG]

    http://www.hanoimoi.com.vn/newsdetail/Kinh-te/304324/quyet-liet-hoa-giai-dai-han.htm
    [​IMG]
    http://duonglamvillage.com/Pages/ArticleDetail.aspx?siteid=1&sitepageid=160&articleid=210
    [​IMG]





    Để giúp nông dân thẩm du vui vẻ trong đất đai bị băm nhừ.
    kế hoạch "5 năm tiến lên công nông kỹ thuật cao" này của vị tiến sĩ ngành nhồi sọ học, giám đốc viện nghiên cứu chăn nuôi AQ nứt sọ quốc gia, sản phẩm chung của Cao Đẳng Vũ Khí Vinhempic và Đại học Harvard, ... , và các tước khác, [:D], là 2015 chúng ta là nước
    về công nghiệp, trở thành nuớc công nghiệp kỹ thuật cao với 30% sản lượng công nghiệp là kỹ thuật cao
    về nông nghiệp, nhà nhà nông nghiệp kỹ thuật cao, làng làng có công ty công nghiệp kỹ thuật cao.
    Cao Ly Nhật Bản Tầu trắng Tầu đỏ là đinh hết nhá. =)):))


    (
    Phân biệt nông nghiệp kỹ thuật cao và nhồi sọ ). Còn đây, nông nghiệp kỹ thuật cao được định nghĩa là lê la lao động thủ công như thế này
    http://www.vietnamplus.vn/Home/Xay-k...1/31050.vnplus

    [​IMG]

    http://tamgroup.com.vn/print.aspx?newsid=465
    [​IMG]

    http://www.dalat.gov.vn/thongtinxa/t...3/Default.aspx
    [​IMG]



    Và như thế, đây là nông nghiệp lạc hậu
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bạn đổng ơi, đừng thẩm du nữa hại thận, mà hãy tưởng tượng cách đặt cái máy lạc hậu trên lên những mảnh đất tiên tiến nông nghiệp công nghệ cao của chúng ta.
    [​IMG]
    [​IMG]




    ==================
    Ở đây mình đã trả lời chút cho antichine. Trong số những người giầu nhất Việt Nam, những công ty kỹ thuật cao của Việt Nam, thì khối dân đi Nga về đối lập hoàn toàn với khối ba'n nước giá rẻ, phải bán giá rẻ vì cướp được vội vàng. Ví dụ về đại gia Nga về như Trương Gia Bình, Phạm Nhật Vượng, và đó chỉ là một phần nhỏ các đại gia, vì khi đã lập được nghiệp lớn bên đó, rất khó bỏ các nhà máy xí nghiệp của mình mà về. Trương Gia Bình về nước lúc chưa khá lắm, bên đó còn lộn xộn. Còn Phạm Nhật Vượng may mắn bán được số cổ phần đang tiếng tăm lừng lẫy và có cơ hội đầu tư ở quê nhà ngay lúc đó. Đối lặp với họ thì toàn bộ các đại gia lớn của VN rặt ăn cướp của xã hội, từ chặt hết rừng Tây Nguyên, bán titan miền Trung với giá rẻ bằng phần ngàn thành phẩm, bất động sản mà thực chất là đút lót cướp đất nông dân, cho đến đám chứng khoán cướp tài sản công trong các nhà máy xí nghiệp. Về kỹ nghệ cao có thể so Dolsoft và ISA, Dolsoft là hãng phát triển phần mềm nhận dạng hình học = mũi nhọn ngành tự động hoá ngày nay, có nhiều khách hàng lớn bên Mỹ, trong đó Intel mua kỹ thuật duyệt các tấm wafe của họ, còn ISA là công ty sống bằng cái tài nguyên cướp được, là các dự án bán máy tính cho nhà nước.




    =================
    Người vô gia cư thì đầy bạn Đổng à. Từ nay gọi bạn là "Bạn Đổng Thẩm Du" nha.
    Thật đúng là sủa chán rồi thì kiệt sức thi nhau thẩm du. Căn bệnh thẩm du lan tràn đến GDP Sài Gòn 80 tỷ, được một lúc nhục quá lại hạ xuống 54 tỷ.
    Ôi lạt ơi là lạt. Đến cả Mỹ này, bạn ko biết ted hay sao, cứ ru rú trùm chăn thẩm du thì ung não sớm.
    ua mần
    chai rần
    http://dantri.com.vn/c132/s132-45016...at-nuoc-my.htm

    [​IMG]
    LarvaNH thích bài này.
  2. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Chỉ cần thấy TQ không hề mang quân đội và súng đạn sang chiếm 1 miếng đất nào trên bán đảo TT thì cũng rõ ngay rằng TQ và Mỹ ngược hẳn nhau 180 độ.

    Thực tâm hay không thì ta không bàn, vì khái niệm "thực tâm của kẻ khác" chỉ là suy nghĩ chủ quan của ta, "thực tâm" của kẻ nào thì chỉ có kẻ đó biết, ta không bàn, chỉ cần biết TQ có giúp BTT mà không chiếm đóng đất BTT là đủ văn minh hơn hẳn Mỹ rồi.

    Bây giờ Mỹ cũng thỉnh thoảng kêu là "giúp" VN đó, thực tâm của nó thế nào thì ta biết, Mỹ biết, nhưng ta không bàn, ta chỉ cần Mỹ mua hàng của ta và trả tiền sòng phẳng là được. Nếu Mỹ mua hàng nhưng lại bày trò tăng thuế để ăn cướp lợi nhuận của ta thì ta nói là Mỹ không văn minh, vậy thôi.

    Thực tâm của kẻ khác thì ta phải tỉnh táo để biết để mà ứng xử, chứ bàn luận về thực tâm của kẻ khác thì bàn muôn đời cũng không xong.
    LarvaNH thích bài này.
  3. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    HÃY LIẾM DÀY CHO MỸ HÃY BÁM VÁY CHO MỸ ĐỂ ĐƯỢC NHƯ HÈN XẺNG =)) MỸ LÀ NHẤT QUẢ ĐẤT =))

    [​IMG]

    [​IMG]

    >:D:D:D:D:D:D:D:D:D<
    TỰ DO DÂN CHỦ THANH BÌNH VÀ CÒN NHIỀU THỨ TẠP CHỦNG =))
  4. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Nói tóm lại: Chuột trắng, chuột đen không quan trọng, miễn nó là nguồn cung cấp Protein cho Mèo.
    Năm mới chúc anh em TTVNOL, box KTQS, đặc biệt là bác HP một năm tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và sức khoẻ. [r2)]
  5. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới :)
  6. anhtuan133

    anhtuan133 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    102
    [​IMG]
    Cái ảnh này xử lý màu rất đẹp, chắc hẳn nó là 1 tác phẩm nghệ thuật.
    Link đúng là của F nhé, trang 100.
    Cái link sau cũng thế, cái Đọc ở đây này cũng chỉ có cái tai tồ là hàng chế, còn nội dung chả có chỗ nào nói thế cả.
    Có 2 cái ycầu, 1 cái là hạt nhân đã là quá trình lâu dài, 1 cái là do các hành động bột phát của các thái tử mới về.
    [​IMG]
    Ngày 28/1/2011.
    Xem thêm http://dvt.vn/20110201050724395p35c79/an-dinh-dam-phan-quan-su-cap-ta-lien-trieu-ngay-82.htm
    Có thể thấy 16/2 là sinh nhật Kim Jong-Il, BTT rất mong muốn có quà mừng lãnh tụ. Báo này đế thêm câu:
    8/2 này là đàm phán cấp tá. Cấp tá không thể ra lời xin lỗi hay nhận lời xin lỗi mà chỉ là đưa ra ycầu. Hãy cứ đợi 8/2 nhé. Đừng nóng.
  7. huyphuc1981_nb_aaah

    huyphuc1981_nb_aaah Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    53
    Thật đúng là thẩm du, đại nạn thẩm du. Căn bệnh tâm thần tự kỷ ám thị là căn bệnh mà các cụ cố họ triệu dùng để cai trị các AQ từ hàng ngàn năm nay.

    Cái ảnh trên là làm lại mầu, cái nội dung nó mang đến ở đây không phải mầu rau lợn, không phải nghệ thuật, cái thông tin dùng ở đây, là ở Ngoại Thành Hà Nội, nơi đáng ra nông nghiệp phát triển nhất nước, ruộng đất đã tan thành những mảnh nhỏ, không thể chạy máy móc của nông nghiệp kỹ thuật cao thật sự, và được nhồi sọ các AQ lao động lê la thủ công mới là nông nghiệp kỹ thuật cao. Có cái điều đó cũng ko hiểu, thế mới là AQ nứt sọ thuần chủng, tâm thần tự kỷ ám thị truyền đời.

    Cái người tuyên là thứ trưởng bộ quốc phòng Hàn Quốc, link đã dẫn, và những bình luận thì mình ko có ý pót lại chỉ cách 2 topic cho chó và lợn ăn. Chó lợn nhục nhã quá vì cái tin đầu hàng vô điều kiện này thì cứ việc eng éc gâu gâu. Phận chó lợn tay sai cho chủ nô nó nhục nhã gruyền kiếp như thế. Riêng Lý Minh Bác thì không có sa mạc nào chứa nổi ngời việc quăng thây hắn trên núi trên lầu xuống, ít nhất là để bịt đầu mối nồi lẩu 1 tấn thịt con em Pohang 772 dâng chủ.
    ========================================



    To http://ttvnol.com/quansu/p-18466471#post18469396
    Chúc mừng năm mới toàn thể anh em. Bạn nói đúng, chó lợn dù là hồng vệ binh hay thần tự do, đều là của giả. và dĩ nhiên các thể loại chính trị thối nát sống bằng chó điên đó đều tự nhiên tìm đến đồng loại là Mèo.Cái loại chủ nghĩa + sản giả, mà thực chất là chủ nghĩa chó điên, giả đến mức ngược hoàn toàn với chủ nghĩa + sản thật, cường hào ác bá cụ cố họ triệu, Bá Kiến, tồn tại bằng kỹ nghệ ngu dân vụt nứt sọ AQ và chó điên hoá Chí Phèo, duy trì sự bần cùng và quyền ăn cướp đất đai+tài nguyên, cái chó điên giả + sản ấy thập niên 199x đã chạy đua đến Mèo để cầu cứu, titan nhà ta bán với giá bằng một phần ngàn thành phẩm cũng là dân sa mạc mang về. Chóp bu cái trường Đ Nghĩa Đô còn chạy luôn sang đó.

    Người ta + sản, thống nhất tài sản công, để tập trung lực lượng phát triển. Còn triều đình phong kiến kiểu Tầu lúc suy vong cộng tại sản công lại để duy trì sự thống trị, cùng là + sản :)):)):)). Hãy thử hỏi
    "tại sao lại làm giả giai cấp công nhân", "tại sao lại làm giả chủ nghĩa + sản", và tại sao lại nối tiếp làm giả tư bản.

    Tại sao không hỏi thế, không kêu thế, khi mà những vị tướng tiên phong và cả TBT của chúng ta chết mờ ám trong quá khứ, khi chúng ta đang lao xuống đáy nghèo khổ, thì tại sao không hỏi thế, không kêu thế ?

    [r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)][r24)]





    Mình cung cấp 2 tin mới. Tin đầu là là, ngày 2 tết 5-2-2010, BTT loan tin đã gửi thông điệp yêu cầu đàm phán đến NTT, nhưng NTT chối không nhận được tin này. Đây là thủ thuật hoãn binh, sẽ xin lỗi vì bận tết sơ ý, để cố vớt vát một chút cử tri chó điên, những kẻ thảm sát đồng bào dâng máu mủ ruột rà cho moại bang, y như giống sa mạc, Cái hạn 11-2-2010 đang đến rất gần. Đồng thời, bản tin NTT cũng confirm rằng tin đầu hàng vô điều kiện nói trên kia vẫn y nguyên, chưa có tuyên bố rút.


    Tin nữa là, VTC lại phát chương trình dài dằng dặc "tư tưởng kinh tế Việt Nam", trong này có nói:

    một là, sau 1975, VN khủng hoảng toàn diện, lỗi không phải tại ai, mà vì chúng ta bị cắt toàn bộ viện trợ, và đó là đặc điểm chung của các nước có kinh tế tập trung.
    Vậy, từ 1922-1939 người Nga sao lại ko khủng hoảng, lại trở thành siêu cường 1922-1941, ai cắt viện trợ của họ hay họ bị cô lập rất bất lợi, đúng tình trạng cấm vận ngặt ?. Rõ ràng, ở đây, các cụ cố họ Triệu chăn nuôi AQ nứt sọ lừa đảo chính trị, tiếp tục lừa đảo món hàng giả mà lâu nay các cụ cố họ Triệu lừa đảo là + sản.

    Chủ nghĩa hoạn quan, hay chính quyền giả, hay mafia của ma cô gái điếm ?
    Không phải lỗi tại ai ? đúng, không phải lỗi tại riêng ai, vì đó là tội ác của tập đoàn họ Triệu, tức bọn giun sán bám quanh những ông già đã liệt não vì tuổi tác như LD, chế độ hoạn quan đàn bà đặc trưng của triều đình phong kiến, khi mà chính quyền nhìn thấy chỉ là bù nhìn, chính quyền thật là đám hoạn quan đã bị cắt nhân tâm, sẵn sàng làm mọi việc ghê tởm tàn ác nhất. Hoạn quan mẹ đẻ hoạn quan con còn di truyền nhiều đời và âm sử, lịch sử bí mật, lịch sử xã hội đen, lịch sử mafia đàn bà hoạn quan còn lưu truyền khoa học của nó cho mai sau.
    Tội lớn là lãnh tụ LD đã sống bằng sự miết man sung sướng nhục dục của đám giun sán giòi bọ đó. Công ơn là lãnh đạo LD đã tụ họp quanh mình đám giun sán giòi bọ cướp trắng chính quyền mà bao liệt sỹ chế ra, và trưng ra cái chính quyền giả, ông vua liệt não bù nhìn. Đó là đặc trưng của các triều đình phong kiến Trung Quốc lúc suy vong, duy trì địa chủ cường hào ác bá, nhưng ở đây, ở đây cái giả là + sản, hoạn quan giả danh + sản, chó điên giả danh + sản.
    Đám giun sán giòi bọ đó tranh thủ các anh hùng còn ở ngoài mặt trận, trí thức còn bận đi học Đông Âu, đã theo con đường phá sạch đình chùa, tận diệt tri thức, lãnh đạo đám cu li bị chó điên hoá phản thầy, để tranh quyền đoạt lợi. Còn có chuyện chóp bu quân sự đã suýt nữa đảo chính sau cái chết của một vị tướng lớn. Thế mà, giòi bọ giun sán lớp mới dám nhồi sọ như vậy: "đó là tự nhiên ko ai có lỗi", các bạn biết, bệnh liệt não chó điên vì ức chế thần kinh là căn bệnh di truyền, vài đời sau vẫn phải trả giá cho một thế hệ chó điên và hàng chục đời sau mới tẩy hết liệt não chó điên vì kỹ thuật chế AQ nứt sọ, chó điên hoá cu li để phản thầy thợ trí thức. Đấy là lâu dài, còn trước mặt thì đến thập niên 199x các trí thức học quá đại học vẫn chưa được vào đ?, vì tội duy nhất là trí thức, để cu li độc quyền giai cấp lãnh đạo, và các cu li trẻ ngày đó còn 40 năm sau mới lên đến đỉnh quyền lực.


    Chủ nghĩa hoạn quan có đặc trưng là hủ nho, khi những kẻ đã bịt cắt nhân tâm nhưng biệt tài miêu tả sự sung sướng hay tuyệt vời hơn mọi tay chơi và gái điếm sành sỏi. "Nghiên cứu lý luận" là những chi hồ giả dã hiện đại như thế, và mục tiêu không có gì hơn là công nghiệp vụt nứt sọ AQ, tâm thần hoá xã hội trong
    thẩm du, đại nạn thẩm du. Khoa học này nằm trong bóng tối, nhưng dã duy trì ngàn năm nay rồi, đặc trưng bỏi những chính quyền , những ông vua liệt não và chính quyền thật là lũ hoạn quan và hủ nho.





    Hai là, ơn lãnh đạo có cải cách 1986.
    Chúng ta ngày nay quá hiểu internet quan trọng thế nào đến kt và đa phần dân biết dùng nét ngày nay còn nhớ các giun sán giòi bọ quyết tử không cho chạy internet như thế nào các năm 199x-2003. Ngày nay, xã hội vẫn thẩm du là VN có xx% dân số dùng internet, trong khi cả phường trung tâm thành phố VT là Gia Cẩm chỉ có đếm trên đầu ngón tay nhà có PC, không tính các hàng chơi games để chế tạo hàng loạt liệt não. Thế nhưng, chính những con giun sán giòi bọ ngày đó hôm nay đã vỗ ngực đem internet đến VN.
    Công lao cải cách 1986 là ai, là những người nông dân, cựu chiến binh đã sẵn sàng lật đổ chế độ nếu như không muốn chết đói với lạm phát 100% trong một tháng sau đổi tiền. Hay Công ơn cải cách 1986 là nhà thơ giá lương tiền "máu ở chiến trường hoa ở đây" ?.



    Ngày nay, chúng ta phát triển vì gì ? vì ruộng đất bị tan ra như cám ? Nông dân của ta có giỏi ko ? từ hố bom, họ vươn lên nhất nhì ba thế giới với nhiều mặt hàng. Trừ dầu lửa thì xuất khẩu số 1 năm 2010, kim ngạch (doanh thu) 19,5 b$, và đây là ngành cho thu nhập xã hội cao nhất vì giá trị gia tăng là chủ yếu, kinh phí của các chủ lúa phần lớn là lãi+nhân công+ thuế, đều mưa vào xã hội, trong khi dệt may nhập 10 tỷ bán ra 11 tỷ, khổ sai cho nước ngoài. Trước đây có ai nói nn Miền Nam có kỹ thuật cao ngang miền bắc ko ? hay Miền Nam chỉ thoát một phần nạn cường hào ác bá mà đã được như vậy. Còn nông nghiệp miền Bắc chết đói đến gốc rễ, hầu hết thanh niên ly tán sống trong những ổ chuột tởm hơn những gì tởm nhất ở HN, SG.... Vâng, động lực duy nhất cho chúng ta phát triển là
    những ngành nô tỳ rẻ tiền bị Tầu Ấn đá sang, ấn xuống đáy cùng xã hội. Đó, công ơn duy nhất của lãnh đạo bạn thẩm du đó, là nhờ công ơn đó, chúng ta đói rách nhất quả đất, rẻ mạt nhất quả đất, và đó là động lực duy nhất để phát triển, vừa phát triển vừa cõng ngu dân trên đầu trên cổ.




    Chúng ta phát triển với tốc độ thế nào ? năm 2010 là 6,x%, thấp kém xa Tầu (10,3%)Ấn Độ (8,5% đến 9,7%), và cũng thấp hơn nhiều toàn châu Á trừ Nga Nhật 7%. Tầu Ấn, châu Á trừ Nhật... là đại diện cho một nưả thế giới đói rách, một nửa đó hơn ta, kém các nước đã phát triển, như vậy, chúng ta đang bị ấn xuống đáy cùng nghèo đói, và khổ sai mà Tầu Ấn phải đá sang do học nâng cao mức sống là động lực phát triển duy nhất của chúng ta, phát triển
    thẩm du để lao xuống đáy cùng nghèo đói.

    Sau 20-30 năm cải cách, mở cửa, chúng ta có GDP trên đầu người bằng và kém những nước bị cấm vận ngặt, đó là công ơn lãnh đạo.





    Tại sao chúng ta phát triển như thế ? cả năm tích luỹ, chi vốn phát triển 6,5%, trong khi giun sán giòi bọ vứt đi 10%. Thế tại sao lại nhập nhiều hàng xa xỉ xi líp xu chiêng thế ? vì đó là công cụ lao động của giòi bọ giun sán, đặc trưng của một xã hội bị giòi bọ giun sán cai trị.
    Nếu như giun sán giòi bọ chiết 1/3 tiền mua xi líp xu chiêng, công cụ lao động của giun sán giòi bọ, thì chúng ta có mức phát triển bình thường với mức độ nghèo đói, giá nhân công thấp, 8-10% / năm, bằng Tầu Ấn và châu Á trừ Nhật Bản 2010. Với mức đó, chúng ta không vượt lên được Tầu Ấn, nhưng không lao xuống dốc, vẫn là một nước đang phát triển, chứ không lao nhanh xuống đáy cùng nghèo đói.

    Như thế,
    công cụ lao động của giun sán giòi bọ đã ăn cắp tốc độ phát triển do quá nghèo đói của chúng ta. Tại sao lại mua công cụ lao động của giun sán giòi bọ thay cho máy làm titan chẳng hạn, để khỏi phải bán titan với giá bằng một phần ngàn thành phẩm ? vì xã hội của chúng ta do giun sán giòi bọ thống trị, và để kiếm lợi, các cơ cấu kinh tế cần những hoạt động của giun sán gòi bọ, ví như kiếm quyền sử dụng đất cướp được của nông dân bằng ngu dân băm nhừ ruộng đất miền Bắc, hay mua rẻ=ăn cướp cổ phiếu các cty nhà nước.... Tại sao giun sán giòi bọ thống trị chúng ta ? Ông Lỗ Tấn đã nói cả trăm năm trước, vì chúng ta thẩm du, chúng ta thẩm du vì chúng ta bị các cụ cố họ Triệu vụt nứt sọ quy mô lớn, khi trí thức biết làm titan ngoi lên, thì các địa chủ theo lãnh tụ Mao Trạch Đông thất nghiệp, và Mao cần có cải cách giáo dục liên miên, đại ca'ch mạng văn hoá vô sa?n để tận diệt tri thức.

    Tại sao ? Ví dụ ? vì quyền quản lý đất đai, điều kiện tiên quyết để phát triển, nằm trong tay ngu dân chăn dắt AQ nứt sọ, và chỉ phân phối cho giun sán giòi bọ. Đó là nguyên nhân họ tước đoạt đất đai quý giá của tá điền miền Nam anh hùng để làm sân golf, bất chấp đất đai ấy là nguồn sống lớn nhất, cái lãi duy nhất, cái đáng nói duy nhất của KT Việt Nam hôm nay. Để xin xỏ đất Tá Điền Anh Hùng do ngu dân thống trị và ăn cướp, thì cần đến xi líp xu chiêng, công cụ lao động của giun sán giòi bọ.

    Tại sao ở VN có nghịch lý sỉ nhục, là máy gặt, máy phun thuốc, máy cày, thức ăn cho cá, kỹ thuật trồng và thu hoạch hạt tiêu cà phê, kỹ thuật nuôi cá.... thậm chí là máy bay trực thăng được các Tá Điền Hai Lúa làm ra. Trong khi đó thì trung tâm kỹ thuật quốc gia Nghĩa Đô sỉ nhục xã hội khi phát triển thứ vê tinh siêu nhỏ dùng cho học sinh phổ thông lắp ráp kỷ niệm khoá học bằng những phương tiện các hãng làm sẵn, mà Ấn Độ mỗi lần phóng chở thuê kèm 15-20 chiếc. Đương nhiên, vì những kẻ làm vệ tinh siêu nhỏ đó là giun sán giòi bọ liệt não, và dùng
    công cụ lao động của giun sán giòi bọ để xin xỏ ngân sách nghiên cứu, nghiên cứu để thẩm du. Chúng ta dốt nát tại sao ? tại sao nước bị cấm vận ngặt, có một dúm dân, mà có GDP trên đầu người bằng ta và làm được xe tăng, tầu ngầm, lò hạt nhân ? Chúng ta có gen ngu à ? ko, Tá Điền Anh Hùng làm ra được một đống máy, cả máy bay cơ mà ? Vâng, chúng ta dốt nát vì quá nhiều giun sán giòi bọ, chúng ăn sạch kinh phí làm máy bay của Tá Điền Anh Hùng.




    Bá'n nước ?
    Mình đã ví dụ, các nhà trí thức Đông Âu về tuy bị cu li đẩy ra ngoài đa?ng lãnh đạo đến 199x, do đó còn lép vế chính trị 40 năm sau đó, tức 30 năm tới, nhưng là những
    Trương Gia Bình, Phạm Nhật Vượng, Đinh Tiến Sơn và ti tỷ người nữa. Ngược lại, những người giầu khác của xã hội toàn những kẻ chăt trụi rừng, bán titan giá rẻ bằng một phần ngàn thành phẩm, giun sán giòi bọ cướp cổ phiếu và đất đai công... Chúng cướp được và bán vội bán vàng.

    Nhưng cái bán lớn nhất là thị trường. Từ điện, thông qua EVN hút máu quốc dân, đến cướp đất Tá Điền Anh Hùng làm sân golf. Hay ví dụ như ngành dệt may với những ông chủ Hàn Đài thoả sức đánh đập công nhân khổ sai không bị truy tố. Ngành dệt may "khổng lồ" xuất 11 tỷ nhưng nhập 10 tỷ, bằng 1/20 Tá Điền Anh Hùng, vì sao ? vì đút lót cho thuế quan, gian lận chuyển lãi về nước họ, để giun sán giòi bọ bán rẻ tài nguyên thị trường lớn nhất là lao động khổ sai, những thanh niên đói nghèo tứ tán đến các khu ổ chuột tởm hơn mọi thứ tởm lợm. Họ đói nghèo tứ tán vì ruộng đất miền bắc tan ra như cám, lê la trên những mảnh ruộng vài chục mét vuông không đủ ăn, và phải từ bỏ với giá rẻ mạt ruộng đất của cha ông họ, vì nông nghiệp miền bắc chết đói đến gốc rễ, và sự đói nghèo buộc họ phải khổ sai, và sự khổ sai của họ bị giun sán giòi bọ bán rẻ cho ngoại bang. CHính vì thế, VTC mới chó má đến mức làm ra vệ tinh ngồi trên đảo, để chế tạo chó điên, AQ nứt sọ, duy trì thống trị của giun sán giòi bọ.

    Tại sao nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 có giá mỗi GW đắt gấp 4-6 lần các tổ máy 3-4 của Ninh Thuận 1 trong khi sử dụng lò nước sôi tởm lợm ăn cắp nồi hơi ?, vì giun sán giòi bọ cần ăn vội ăn vàng ODA để giá điện về sau sẽ trả trong EVN không có cạnh tranh, điều này duy trì thống trị của giun sán giòi bọ cho đến ít nhất khi người dùng điện trả hết ODA mà chúng đã ăn cắp gọn trước đó, ăn cắp cho giun sán giòi bọ của ta và ăn cắp thuê cho giun sán giòi bọ Nhật Bản.



    Tư bản giả
    Chúng ta đều biết LD như thế, lãnh đạo tụ tập quanh mình giun sán giòi bọ, hoạn quan ma cô đĩ điếm, những kẻ không có nhân tâm, hoặc có nhân tâm nhưng bị thiến mất, và cực kỳ tàn độc, trong lúc tâm trí của xã hội bận bịu trong chiến trường hoặc trường đại học Đông Âu, đã ăn cắp chính quyền thật do bao thế hệ liệt sỹ tạo ra, bu quanh nhưng ông già liệt não vì tuổit tác, duy trì một chính quyền giả độc địa tàn ác như những triều đình phong kiến Trung Quốc lúc suy vong. Còn LD là lãnh đạo tụ tập giun sán giòi bọ đó, cộng sinh để đổi lấy sự thoả mãn nhục dục thú vật đê tiện, và cái chết của LD là sự giải thoát mà cả xã hội mong đợi chào đón năm 1985-1986. Nhưng giun sán giòi bọ, đàn bà hoạn quan, ma cô đĩ điếm sống trong bóng tối thì vẫn còn đấy sau cái chết tai nạn mờ ám của TBT TT, ông cầm quyền ngắn ngủi sau khi LD chết. Thế nhưng, quy luật muôn đời đó được "tư tưởng kinh tế Việt Nam" làm giả rằng chẳng tại ai do quy luật chung hoàn toàn bịa đặt ngược 180 độ.

    Chúng ta cũng chứng kiến ngày nay, khắp nơi có những công ty tư nhân được lập ra để mỗi mục tiêu là mua rẻ bắn đắt với quỹ công, rửa tiền trộm cắp tài sản công dựa trên những thế lực mafia giun sán giòi bọ. Những công ty này lũng đoạn những ngành lớn nhất như đấu thầu tài sản công, xây dựng, tranh giành đất đai cướp được của Tá Điền, làm tràn ngập xã hội giun sán giòi bọ, phá hoại tận gốc rễ quyền hành của hiến pháp, bóp nghẹt cổ khối kinh tế tư nhân thật sự, là nguồn rửa tiền ăn cắp lớn nhất hiện tại, là công cụ lớn nhất để chúng ta lao dốc xuống bần cùng ngày nay, là sự hiện đại hoá ma cô đĩ điếm tàn độc bằng lột xác trang bị khoa học kinh tế tiên tiến.

    Trong "tư tưởng kinh tế Việt Nam", con trai LD, cũng tiến sĩ, cũng ông chủ kinh tế tư nhân, được dựng lên làm hình tượng chứng minh LD cũng yêu kinh tế tư nhân như thế. Nhắc lại là, "tư tưởng kinh tế Việt Nam" là năm 2011, giòi bọ giun sán ngày xưa đó.

    Kỹ thuật cao giả ? chúng ta đã biết công ty ISA với chương trình 112, ngành công nghệ cao có chức năng duy nhất là thuê ngoại bang là công ty Del, cùng các công ty nội địa khác, rửa tiền công ăn cắp được và độc quyền nguồn cung cấp máy tính cho chính phủ, làm thối não công cụ lao động quan trọng nhất của hành chính là máy tính công. Tại sao chính quyền tê liệt ? hay một chính quyền hỏng hệ thống máy tính là đắc dụng trong tk21 ?



    Bảo Đại, hay là tiến sĩ giả.
    Chắc mỗi chúng ta đều biết hiện tượng Bảo Đại. Thực dân thường tuyển những giọng nói truyền cảm, ấm áp, khuôn mặt khả ái.... và có nguồn gốc vương gia để làm con rối. Các con rối này được chế tạo hàng loạt, dán đủ các biển tiến sỹ giáo sư, huấn luyện dủ các chiêu la liếm, nổ pháo cũng như hét lác, và được hậu thuẫn bởi đàn chó điên liệt não gào rống rung toàn cầu theo hiệu lệnh.

    Những con liệt não tướng, chó điên quân ấy được vụt nứt sọ như AQ và sấy teo khô sạch não từ tấm bé, trong các môi trường giáo dục tràn ngập các thứ ma tuý vật chất, ma tuý tinh thần, cấm tiệt rèn luyện và tiếp xúc với văn minh từ sơ sinh, cấp cho đủ các thứ bằng khống, tạo thành những con quái vật đa dạng vẻ ngoài nhưng đều chung đặc điểm không có não và cực kỳ man rợ, vì không hề có tính người.

    Điển hình ? vị tiến sĩ ngành nhồi sọ học, giám đốc viện nghiên cứu chăn nuôi AQ nứt sọ quốc gia, sản phẩm chung của Cao Đẳng Vũ Khí Vinhempic và Đại học Harvard, TT Gruzia Mikhail Saakashvili.

    Di truyền và nhân giống ? tiến sĩ ngành nhồi sọ học chế ra các khâu "đại học liên thông", "tiến sĩ tại chức", đề nghị nhà nước chi tiền chế tạo 2 vạn chiến sĩ liệt não trên mặt trận internet để làm cách mạng. Con đường bán thân là con đường chung liệt não tìm đến, thực dân thì luôn rộng cửa tuyển dụng.




    Bóp cổ tư bản
    Chúng ta đã biét, cụ cố họ Triệu lừng danh bên Mỹ là Bush cầm đầu đoàn hồng vệ binh kiểu Mỹ hô hào tẩn Iraq 2003, dẫn đến nước Mỹ suy sụp 2008, khi Bush liên minh với các nước bán dầu là Nga, Iran, tâng giá dầu đến mức giết chết kinh tế Mỹ, chỉ vì bán được vài trăm triệu $ dầu lậu Iraq.

    Chúng ta đã biết hiện tượng đại cac'ch mạng văn hoá vô sa?n. Sự phát triển vượt bậc của công nhân thật, trí thức thật bên tầu thập niên 195x làm các địa chủ, chí phèo, Aq và thị nở theo Mao thất nghiệp. Thế là nước tầu chết đói 30 năm. Điều này ngược hoàn toàn, ngược 180 độ với XHCN thật, bắt thanh niên học học học kể cả khi chết đói và 20 năm sau thành siêu cường, cái điều mà "tư tưởng kinh tế Việt Nam" bịa đặt điêu toa ngược 180 độ :"đặc điểm chung của các nước có kinh tế tập trung" "mới ra khỏi chiến tranh" "suy giảm viện trợ".... Sự làm giả ngược 180 độ này là 2011, và, điều này cho thấy, lại nhồi sọ hàng giả, lại căm thù phát triển lần này là làm giả và căm thù tư bản, và cải cách giáo dục liên miên chính là đại ca'ch mạng văn hoá vô sa?n mới, hồng vệ binh mới thì bạn xem trong box này đầy toét, cũng như các hồng vệ binh cũ, đặt trưng là liệt não chó điên. Và bạn thấy, các liệt não chó điên sản phẩm của đại ca'ch mạng văn hoá vô sa?n mới này hoà nhịp ăn ý với các giống sa mạc đến mức nào, đấy mới là tình đồng chí chân thật, đấy là sự tìm đên hoà nhập tất yếu của ngu dân và liệt não chó điên, sản phẩm của ngu dân.


    Chính trị Nga, Cu Ba, Bắc Triều Tiên được các cụ cố họ Triệu kiểu Mỹ căm thù vì thời phát triển vượt bậc lúc mới lập quốc đó, cũng phát triển vượt bậc như Miền Bắc trước 1965 khi sản lượng điện tăng 10 lần, khi thay thế cái nhà máy điện Yên Phụ 17 k kw (mười bẩy ngàn ki lô oát cho thành phố Hà Nội và lân cận, trong đó sản lượng điện khá lớn là điện một chiều của tk19), và vì vậy, Mỹ Tầu sẽ về cùng một giuộc, cùng chiến tuyến căm thù phát triển, căm thù tri thức. Và ai cùng vè chiến tuyến đó nữa thì ko phải bàn, bạn steppy à. Tất cả, dù khoác áo + sản hay tư bản, đều là chó điên căn thù sự phát triển, sống bằng ngu dân liệt não. Dù cầm cuốc bổ sọ người hay key board thẩm du, đều là hồng vệ binh, đều là cu li bị chó điên hoá phản thầy, tận diệt tri thức. Và tại sao thiên hạ lại lan truyền những câu chuyện bôi xấu HCM, Stalin, Kim ông kim cháu (thiên hạ đây là HN, SG chứ không phải Mỹ), nếu Miền Bắc trước 1865 phát triển vượt bậc thì làm sao "tư tưởng kinh tế Việt Nam" bịa đặt điêu toa ngược 180 độ "đặc điểm chung của các nước có kinh tế tập trung" hay "mới ra khỏi chiến tranh".... Chính vì thế, VTC mới chó má đến mức làm ra vệ tinh ngồi trên đảo. Sự bội phản quy mô lớn ư, không, ngu dân chưa hề bội phản với ngu dân, mà bao giờ ngu dẫn cũng coi phát triển là kẻ thù.

    thập niên 199x, chủ nghĩa chó điên giả danh +sản đổi thời trang, khoác áo thị trường, nhưng dù khoác áo gì thì cũng là chó điên căm thù sự phát triển, và hoạn quan bị cắt nhân tâm không từ những gì độc ác nhất để bóp chết mọi sự phát triển. Ví dụ trong làng xã có bộ phim "Ma làng" miêu tả chủ nghĩa chó điên giả danh +sản căm thù sự phát triển như thế nào và độc ác như thế nào, người ta làm Phim "Bí Thư Tỉnh Uỷ" để thanh minh, để những nhà thơ giá lương tiền ăn cướp công cải cách của Ló, Tâm... những mầm mống của tư bản. Trên quy mô lớn hơn, không ít vụ ám sát, đảo chính, cướp quyền, giòi bọ bám quanh những ông già bị thực dân đánh liệt não... và những đòn đanh gẫy xương sống tư bản như ví dụ dưới đây.

    Gần đây, sự kiện Cu Ba mở cửa đã dồn dập phát triển, mình rất mừng vì các bạn đã quyết việc đầu tiên là cho tư nhân tiếp cận vốn ngân hàng. Ở ta, cho đến 200x mới có điều đó, khỏi phải nói, thiếu ngân hàng thì tư bản bị bóp cổ thế nào. Sự kiện đổ bể quỹ tín dụng đầu 199x làm hàng vạn người trốn biệt xứ, trắng tay.... chỉ là phần nổi của việc này. Điều này làm khối kt ngoại có ngân hàng lấn lướt và ăn cướp các tài nguyên khi khối kt tư nhân bị bóp cổ, kt nhà nước thối nát, trong suốt hơn một thập niên mở cửa. Và rất nhiều nhà tư bản tiên phong thời mở cửa đã buộc phải dùng tín dụng đen và chết bởi điều này mà điển hình là nước hoa Thanh Hương, đó cũng chỉ là phần nổi của tảng băng. Phần chìm, là khối kinh tế tư nhân quặt quẹo mạt hạng ngày hôm nay.

    Sau 200x, ngân hàng phục vụ tư nhân bùng phát thì chính các ngân hàng này bị nạn phá giá tiền đè nén, tất nhiên, chỉ có một công ty tài chính được phá giá tiền mà thôi. Người ta đổ cho khủng hoảng mà không nhìn chỉ số phát triển của châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ, Brasil hay Venezuela, phải che dấu đi vì đó là phát triển, kẻ thù của chủ nghĩa chó điên giả mạo mọi thứ. Thẩm du đổ cho khủng hoảng, chặt rừng gây lũ đổ cho "biến đổi khí hậu", là những chiêu thức nhập khẩu từ chính nơi chủ chó chúa lợn, bọn chăn giống sa mạc, thủ đô của chủ nghĩa ngu dân, điểm đến tất yếu của mọi loại ngu dân.

    Điều này cũng như việc người ta cấm internet, ngày nay, thật không thể tưởng tượng việc thương mại ko có internet, nhưng sự thật là trước đây như thế. Bị cấm đoán, internet phát triển rất chậm. Cho đến 2003 mới có ADSL và đến nay vẫn dặt dẹo với giá cao ngất trời.

    Có thể thấy ví dụ, duy nhất ở VN khách thuê đường truyền bị cấm ngặt truyền điện thoại trên đó, đương nhiên để giun sán giòi bọ độc quyền duy trì giá điện thoại cao ngất trời, một trò phạm pháp ngu si chỉ có thể có ở VN độc đáo, và tác hại thì không thể tả xiết khi các ông chủ nghèo nhất thế giới không thể buôn lê với khách hàng mà tìm mối.

    Có thể ví dụ thêm việc cấm bán lúa lúc giá cao ? tất nhiên, chỉ vì vài đồng đút lót của chủ gạo Thái Lan.

    chủ nghĩa chó điên giả danh +sản đổi thời trang, khoác áo thị trường, nhưng dù khoác áo gì thì cũng là chó điên căm thù sự phát triển, bất kể là phát triển + sản hay tư bản, và hoạn quan bị cắt nhân tâm không từ những gì độc ác nhất để bóp chết mọi sự phát triển. Bất kể sự phát triển đó là + sản hay là tư bản, đều là kẻ thù của bọn chó điên cùng một giuộc, những kẻ "làm giả giai cấp công nhân", "làm giả chủ nghĩa + sản" , những hồng vệ binh đập phá đình chùa trước đây, nay lại căm thù tư bản và lại làm giả tư bản, bằng liệt não sủa rung chuyển internet vì công cụ ngu dân trên internet.




    Kẻ thù của nhân dân
    Tại sao ruộng đất miền Bắc tan nát ra như cám và nông nghiệp miền Bắc bị chết đói đên gốc rễ, tại sao thanh niên nông thôn miền bắc đói nghèo tứ tán trong những khu ổ chuột ghê tởm nhất, với những đặc trưng đáng sợ nhất ví như nạn bạo hành từ trong nhà trẻ.

    Với khả năng tiêu xài của giun sán giòi bọ lớn gấp rưỡi chỉ só phát triển, và vì con số đó mà mức sóng tụt không phanh xuống đáy cùng thế giới, thì ai là kẻ thù của nhân dân.

    Ai duy trì mức sống nghèo khổ như thế để bán rẻ sức lao động trong các nhà máy dệt may chuyển tiền lãi về ngoại bang ? Với đặc trưng nhập khẩu 10 tỷ để xuất ra 11 tỷ.

    Ai duy trì sự thống trị các tài nguyên như sức lao động rẻ mạt và quyền ăn cướp đất đai, khoáng sản.

    Với chỉ số lao nhanh xuống đáy vì hàng xa xỉ= công cụ lao động của giun sán giòi bọ , đó là kẻ thù sống còn của nhân dân. Còn giun sán giòi bọ, thì chúng ta lao nhanh xuống đáy thế giới, chỉ số phát triển thấp hơn mức trung bình châu Á (trừ Nhật Bản) vốn nghèo đói, thấp hơn Tầu Ấn.


    Quy luật thống trị
    Mình đã nói đến kết quả này từ lâu, khi giầu nặng được cử đến làm lễ an dân với tư cách là thế tử ở những khu trù mật, nhưng trung tâm thẩm du nông nghiệp kỹ thuật cao là lê la thủ công. Cái quy luật là như thế, những kẻ lột sạch đất đai ở những tỉnh như PT, nơi trước đây hồng vệ binh đã phá sạch đình chùa, phân tán khoáng sản để toàn dân bán rẻ cho tầu.... Cướp được nhiều, bán được nhiều, thì có nhiều tiền để lãnh đạo tụ tập nhiều giun sán giòi bọ.

    Và, tư tưởng kinh tế Việt Nam, thứ hàng giả ngu xuẩn thô thiển là bài ca đầu tay ngu dân của thời kỳ mới.





    Bạn nói đúng, ngu dân, chính trị sống bằng chó điên và liệt não AQ nứt sọ, sống bằng tâm thần tự kỷ hoá toàn bộ xã hội.... sẽ tự tìm đến với nhau và tự tìm đến thủ đô của chính trị đó, Washington, và dù là trắng đỏ hay đen, đều là thảm sát đồng bào dâng cho Mèo giá rẻ, Mèo ở đây ko phải là nước Mỹ, mà là trùm ngu dân quốc tịch Mỹ, kẻ thù của nước Mỹ đã bán rẻ giá dầu của Mỹ cho các nước xuất khẩu dầu lửa đổi lấy khủng hoảng 2008, để thu lợi từ bán dầu lậu Iraq, cũng là trùm sò hồng vệ binh kiểu Mỹ, những chó điên đã hô hào viễn chinh 2003, đã hô hào các chương trình giả dối 100% ăn cướp ngân sách như FCS, đã tung hô xe tăng bị đạn 20mm bắn thủng là số một thế giới.....

    Đa phần người Mỹ vẫn văn minh và khủng hoảng 2008 cho thấy họ không thể sống với các cụ cố họ triệu quốc tịch Hoa Kỳ, mặc dù các địa chủ sống bằng AQ internet này kiếm được khá tiền cho Mỹ chứ không như những mọi rợ khác. Thập niên 199x đánh dấu chủ nghĩa ngược với + sản nhưng giả danh + sản chạy đua đến Washington la liếm, trong khi người Nga làm cuộc cách mạng XHCN thật sự năm 1991, xoá bỏ "+ sản thời chiến" của Lenin mà các cụ cố họ Triệu người Nga, khởi từ Khrusov cướp được bằng đảo chính phe phái Stalin, và duy trì độc hại để bảo vệ vị thế, khi mà "+ sản thời chiến" dành cho thời chết đói bị bao vây phản lại kinh tế thời siêu cường, nhưng thâu tóm quyền hành cho bọn nhồi sọ hàng giả. Và rõ ràng, Nga Mỹ đều văn minh, và sẽ XHCN trước những cụ cố họ Triệu ở các xứ xở mọi rợ chìm đắm trong nạn AQ nứt sọ thẩm du, để duy trì sự thống trị của triều đình phong kiến thời suy đồi mà thực chất là đoàn hoạn quan chó điên cường hào ác bá, cướp đất vụt sọ AQ.

    Nhưng đó là sau WW3 không tiếng súng, chiến tranh này đã diễn ra từ lâu, chúng ta biết, các nước châu Âu khủng hoảng có số nợ không đáng kể so với những khối ung thư Mỹ Nhật, tính theo GDP, nhưng các nước này đã phải thay đổi chính quyền, chính sách, mà đứng đầu, đi đầu trong việc xưng thần với + sản, kiểm kê lại kho công, quất roi bắt lao động, là Pháp. Nhưng còn lâu nữa mới kết thúc.

    Và hiện tại, bên Mỹ,
    giun sán giòi bọ, các cụ cố họ Triệu sống bằng AQ nứt sọ vẫn thống trị. Và dù là chuột đỏ, chó dại giả danh + sản, hay chuột trắng, chó dại giả danh quốc gia như Ai Cập hiện tại, hay chính những con giả danh + sản nhưng vứt áo + sản khác áo "thị trường" hiệu Washington 199x, đều sẽ tìm đến Mèo mà dâng thịt sống để tìm sự ủng hộ bảo vệ sự thống trị của giun sán giòi bọ, để ba'n nước, bần cùng hoá nhân dân.

    thử hỏi người ta: "tại sao lại làm giả giai cấp công nhân", "tại sao lại làm giả chủ nghĩa + sản" xem.
    thử hô lên một câu: "đả đảo cu li", "đả đảo hồng vệ binh", "đả đảo đại ca'ch mạng văn hoá vô sa?n" hay "người cày có ruộng" đi xem nào.[r24)]







    Thưa con lợn mạt hạng bên dưới, những điều này đã được các lợn nhai lại nhiều rồi, hoạn quan trên kia và sa mạc cùng một giuộc chó điên, và tất yếu sẽ chung một chiến tuyến. Thái độ về Bắc Triều Tiên thời gian vừa qua đã phân rạch chiến tuyến như thế, WW3 không tiếng súng ở Bắc Phi đang vượt qua chiến tuyến ấy, đẩy một lớp chó điên nữa ra sa mạc.

    BTT không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân, số pluton đó là họ bắt buộc dùng như thế vì chuyện bùng chạc "vua điên mưu lớn bùng tiên quốc, đã mất đồng minh lại sợ bom", mà thực ra, đó là chủ nghĩa chó dại bên Mỹ Nhật Hàn bùng chạc tiền bảo kê Hàn Nhật Đài nửa tk, treo bom hạt nhân và đạn đạo lên đầu các cường quốc kinh tế Nhật Hàn Đài, chữ tình nghĩa trao đổi gì với BTT mà bùng chạc họ. NTT cũng không dám nửa chữ đòi quyền vũ khí hạt nhân, nên cái chuyện này là thẩm du của chó điên cùng đường khi đầu hàng vô điều kiện, đầu hàng vô điều kiện vì chủ quất roi đá đít bắt làm, phận chó lợn như thế, sống bằng thẩm du liệt não

    Các kim được mong đợi sụp đổ 60 năm ra kia nhưng vẫn trơ trơ trước các đồng nghiệp chó má miền nam nối nhau ra pháp trường, ngồi đấy mà tiếp tục tự sướng. Và lại một lần nữa, các Kim lại tốn phong bì vòng hoa đi điếu đóm cái thây tan tành của Lý Minh Bác bị quăng từ trên núi trên lầu xuống, ít nhất là để bịt đầu mối cái nồi lẩu 43 con em Pohang 772 dâng quan thầy.
    LarvaNH thích bài này.
  8. F2communist

    F2communist Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    42
    Các Red @ hay ngộ nhận chuyện Mỹ bình thường hoá với Bắc TT là một sự qua mặt và khinh thường Hàn Quốc của Mỹ. Đó là một suy nghĩ rất ngu ngốc.

    Thứ nhất: điều kiện tiên quyết để có thể bình thường hoá với BTT là BTT phải từ bỏ vũ khí hạt nhân và các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân. Điều này có lợi trước tiên là với dân Hàn Quốc sống cùng mảnh đất với CHí Phèo.

    Thứ hai: Việc bình thường hoá với BTT và việc BTT mở cửa sẽ càng khiến chế độ của Kim tổng quản đi dần tới chỗ sụp đổ. Điều này là điều mà Hàn luôn mong muốn. Trong quá khứ Hàn Quốc đã viện trợ và bắt tay với BTT để mở khu công nghiệp chung Keasong nhằm thúc đẩy chế độ BTT mở cửa rộng hơn với thế giới. Đáp lại thiện ý này là một thái độ Chí Phèo bẩn bựa. Bắc TT đã biến khu công nghiệp làm con tin chính trị, mỗi khi ngài Kim thấy khó chịu là ngài doạ đóng cửa khu công nghiệp hay trục xuất quản đốc người Hàn.
  9. anhtuan133

    anhtuan133 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    102
    Tìm thấy cái này, BTT cũng buôn lậu ma túy, chuyện từ 2003:
    Sau đó thủy thủ đoàn đã được thả và trục xuất. Cách kêt tội cũng khá lằng nhằng chưa hiểu thực hư thế nào.
    Con tàu này sau đó đã bị Úc tịch thu và làm bia tập bắn năm 2006: http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/Can-canh-cac-bia-tap-ban-tren-bien/20112/130224.datviet
  10. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208

    Nhiều đoạn chưa chính xác, dễ gây hiều nhầm. Mình chỉnh sửa lại chút:

    Chính phủ Úc ra lệnh cho tàu Pong Su vào cảng, tuy vậy con tàu lại cố gắng thoát ra vùng biển quốc tế . Sau bốn ngày truy đuổi, còn gọi là Chiến dịch Sorbet, tàu Pong Su đã bị bắt sau khi Lực lượng đặc biệt quân đội Úc tràn xuống tàu bằng máy bay trực thăng. Tàu Pong Su bị khống chế và đưa về cảng Sydney.

    Khoảng 30 người bị bắt và giam giữ. Theo những thông tin của giới truyền thông Úc thì có một người là đ.ảng viên Đ.ảng Cộng sản Bắc Triều Tiên, phái viên cao cấp của Đại sứ quán Bình Nhưỡng ở Bắc Kinh. Điều này khiến người ta cho rằng chính phủ Bắc Triều Tiên có thể đã tham gia vào việc sản xuất và buốn bán ma túy. Chính phủ Bắc Triều Tiên thì tuyên bố rằng đây chỉ là một tàu thương mại dân sự và chủ tàu không hề biết gì về số hàng hóa bất hợp pháp trên đó.




    Cái đoạn màu đỏ ở trên, khởi đầu bằng cụm từ "It has been alleged that" thì alleged ở đây mang nghĩa là "cho rằng" chứ không phải là "cáo buộc". Điều này phù hợp với từ "có thể" ở đoạn sau.

    Như vậy, bài viết trên cũng chỉ nghi ngờ chứ chưa xác định rằng chính phủ Bắc triều dính dấp đến ma túy. Như vậy là công bằng. Phi công của Vietnam Airline cũng từng bị phát hiện tham gia vận chuyển rửa tiền buôn ma túy ở Úc. Nhưng chẳng ai cáo buộc chính phủ Việt nam rửa tiền buôn ma túy cả.

    Bắc triều còn bị bảo là in đô la giả nữa kia, nhưng toàn là những phát biểu không chính thức.

    Cũng có thể là họ có buôn ma túy, có in đô la giả. Nhưng cũng không có gì bảo đảm rằng đó là chủ trương của chính phủ hay chỉ là sự tham lam của vài ông Tướng quân đội, vài quan chức thoái hóa.



    Dù sao thì cũng là năm mới, chúng ta chúc mừng đất nước Bắc Triều chủ thể phồn vinh nào:

    Chủ Tịt Tóc Xoăn muôn năm!=D>

    Đại Tướng Ranh Con muôn năm!=D>

Chia sẻ trang này