1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghệ nhà máy điện hạt nhân Việt Nam (sắp xây dựng) và tính toán dài lâu cho nền quốc phòng quốc

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi vannienthanh, 19/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Thì bằng chứng đầy ra đấy, tại Ấn Độ khi có cạnh tranh -> Areva được chọn -> lò Areva ngon hơn.

    Ở Jordan, lò Areva chưa xây cái nào mà sắp được chọn, trong khi 2 lò kia rẻ hơn, xây nhiều rồi, chuyển giao công nghệ! Nhưng mà chúng nó đếch cần cái đấy, xây nhà máy hột nhân không phải như đi chợ, cái nào rẻ thì mua, mà nó là việc lớn, liên quan đến an toàn của dân chúng, cái nào tốt thì mua. Vì thế nên Jordan, Canada vẫn đang xem xét rất kỹ khả năng chọn Areva, trong khi 2 lò của Canada và Nga ngố thua :|

    Mềnh chỉ nói thế thôi, ai có trí tuệ thì tự hiểu thôi!
  2. GT13E1

    GT13E1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/01/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn gà có làm cho rosatom không mà hùa theo thằng tâm thần nâng bi VVER kinh thế
  3. nuocNgamehien

    nuocNgamehien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    câu này của bác hay quá, ý em là văn phong tượng hình=D>

    em vẫn giữ niềm tin vào bác Hp và lò Nga em đoán là tốt nhát thế giới, thiển ý của em lò tư bản chắc như kiểu lò nung sứ chạy than còn lò Nga thì là lò nung chạy bằng ga phải ko ạ,nhưng dù sao có bác đích thực đang làm cho 1 hãng tư bản areva vào làm nền cho bác HP có dịp trình bày kiến thức cao xiêu em lại càng nghưỡng mộ, bác Hp còn chưa chả lời em ngoài đời bác làm nghề gì mà giỏi thế ạ, sao bác huyphong lại bảo bác bị sang chấn hay bác làm ở đội khoan mìn mỏ than ạ?
  4. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    Cái simulation ấy là dành cho sinh viên chạy lò ở games, liên quan gì đến lò hạt nhan phát điện đâu Béo.

    Hệ thống điện tử công nghiệp có nhiều chức năng, nhưng trong lò hạt nhân thì có nhiều hệ thống cùng chạy. Cái tiêu chuẩn châu ÂU là thế này, lò muốn chạy trong eu phải dùng những máy đo của eu đóng dấu, đo những điểm eu yêu cầu, báo cáo bằng format của eu và truyền đi bằng protocol kiểu eu, truyền đến server của eu.

    Như thế, VVER mua cái đó là điều bắt buộc và nó khong liên quan gì đến hệ thống điều khiển lò. Areva và Siemens hay bất cứ ai biết điều khiển lò Nga thế nào. Mình đã ví dụ hệ thống điện tử của ô rô. Ví như cái xe chip tập lái, nó có chíp để báo cáo góc nghiêng bánh, vị trí xe, tốc độ từng bánh.... để đánh giá thi đỗ hay trượt. Còn đám chip ấy liên quan gì đến hộp đen của xe, chip ấy biết pisston cylinhder thế nào mà dám bảo đổ dầu thêm bớt xăng.

    Cũng như thế, hộp đen của xe điều khiển phun xăng, điều khiển lực phanh... nó không nằm ở cabin cho người lái điều khiển. Còn cái phòng điều khiẻn nhà lò, thì mua đồ Aple hay IBM thế nào mà chẳng được. Topic đã nói chán ra rồi.

    Hệ thống điều khiển là là thanh điều khiển, là cán thanh, là máy ra lậnh, là mạng điệ, làn phầm mềm được ghi trong máy trung tâm. Cái sa ka da là phần mềm mô phỏng, cùng lắm là rú còi cacd tình huống đã giả định.


    Mà cái đó bây giờ do Rosatom làm chủ chứ liên quan gì đến areva nhà các lợn, cái này có con lợn Trần Đại Phúc được ba'n nước nhà ta mượn về sủa thuê.





    ============



    Vì chỉ còn thế sống khoác lác cắm ống thở ấy, nên mới phải nuôi chó sủa những dạng như
    Kudankulam còn nằm trên giấy
    Jaitapur đã khánh thành rồi và là lần đầu tiên ăn nhiên liệu nước ngoài, lại còn ăn từ năm 2009 khi nó chưa khởi công
    Mỹ dám thuê Pháp tái chế
    Pháp sắp bán lò cho Mỹ Nhật
    Liên Xô viện trợ cho ẤN Độ kỹ thuật Canada vì Canada cấm vận Ấn Độ.
    dám xưng xỉa Kudankulam là dừng xây
    Pháp kiêu căng nên không chuyển giao kỹ thuật cho ai






    dangnghia à, bạn posst nhanh quá, mình không kịp đọc đoạn bạn sửa lại, lập 180 độ. Ban đầu bạn bảo ấn độ bị thế giới cấm vận, nên liên xô bán lậu. Mình bảo liên xô không bán lậu than chì nước nhẹ, mà lại đi bán lậi nước nặng nén mà chỉ có canada dùng.


    bạn bảo là lần đầu tiên ấn độ mua nhiên liệu ngoại là pháp

    mình bảo cái nhiên liệu ấy đốt lò nga à

    bạn bảo lò nga với nhiên liệu nga còn trên giấy

    mình posst hình của Kudankulam lên

    bạn lại cãi lộn lại, kudankulam khánh thành rồi nhưng vì nga bán lậu, trong khi cả thế giới cấm vận, nên mới thế

    mình bảo thế giới cấm vận sao ấn độ có lò candu kiểu canada

    Bạn bảo là, ấn độ nó mua cái lò nhỏ, làm bom xong mới bị cấm vận, từ đó nó nhái ra lò to

    mình bảo là, pháp nhà bạn sao không thấy nhục, nhái ba lần phá sản ba lần, ấn độ nó nhái được sao pháp không nhục nhã mà chết đi, sống làm gì

    bạn liền lật lại, à, canada nó bán lò cho ấn độ, chứ ấn độ không nhái, không làm pháp hổ thẹn nhục nhã, đoạn này bạn posst nhanh quá mình không kịp đọc, cứ tưởng ý bạn vẫn như cũ, thế bây giờ mình hỏi bạn, sao cấm vận mà canada nó lại bán

    vì mình chưa kịp trả lời nên
    bạn lại bảo là , sao ấn độ có lò mà không tự xây phải đi mua

    mình bảo là công nghiệp hạt nhân ấn còn nhỏ, không thể xây 16 cái lò và chăm sóc chúng

    bạn lại bảo là liên xô xây cái móng Kudankulam rồi dừng

    mình bảo bạn là thằng bịa đặt

    bạn bảo là mua vver trước epr sau, nên epr tốt hơn

    mình bảo là, thế thì vver tốt hơn cái tên là "epr tốt hơn" vì sau
    "epr tốt hơn" ấn ký thêm một lô vver, epr cũng không tốt bằng cpr tầu khựa

    các bạn hỏi sao pháp không chuyển giao kỹ thuật

    bạn bảo là kỹ thuật pháp cao siêu, chuyển giao không ai nuốt nổi

    mình bảo là, pháp có kỹ thuật mẹ gì ngoài đi nhái, lò pháp là lò nhái mỹ, cái kỹ thuật nhái ấy nhồi mãi không ai mua trừ thằng tầu khựa, bạn tưởng là pháp không chuyển giao chỉ vì bạn liệt não.





    liệt não vì lười biếng lả lốn sáng tạo bằng sục mõm tìm cám đói cám điên cuồng, trông chân dung như vậy. Cái văn hoá sa mạc hốc bất thứ thứ cám gì chủ tọng cho và cỡn lên với bất cứ hiệu lệnh nào của chủ nó trông như vậy.
  5. SSX109

    SSX109 Guest

    Ồ, mẹ đầm có ký được mấy cái lò EPR, nhưng sao mãi vẫn chưa khởi công nhể? Hay là ký biên bản ghi nhớ, hay là bị thằng Cà-ri lừa bắt bỏ tiền xây lò bán điện như Tầu Khựa?

    http://www.world-nuclear.org/info/inf53.html
  6. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37

    Đúng thế. Cà ri nó theo bước nhà khựa. Pháp có nhiên liệu đâu, tái chế ma đói bị tẩy chay, ai mà dám. 10 năm nữa nó đói nhiên liệu nó tăng giá FA thì khóc với ai, nên Điện Lực Quảng Đông mới lập liên doanh Đài Sơn. Thế là Areva đâu còn là nhà bán lò, mà mua lò của Skoda JS đi bán điện cho Quảng Đông. Thật ra, thì Phần Lan 2007 cũng đình công trường để đòi quyền này sau khi phân tích được sự lừa đảo, có tiền thì tái khởi công 2009.

    Tháng 3 năm 1020, sát cô dì mở một chiến dịch tìm vốn. Đây là đỉnh điểm của hài kịch Iran mà chúng ta hay nói đến. Nhưng nghe đâu vốn vẹo không được dồi dào lắm.

    ======================================





    Tại sao lại có hiện tượng phổ biến trên, liệt não vì lười biếng lả lốn sáng tạo bằng sục mõm tìm cám đói cám điên cuồng, trông chân dung như vậy. Cái văn hoá sa mạc hốc bất thứ thứ cám gì chủ tọng cho và cỡn lên với bất cứ hiệu lệnh nào của chủ nó trông như vậy.

    Đáng hổ thẹn cho nhà ta. Khi khởi động chương trình Ninh THuận, không thằng nào con nào đứng ra lập luận trước công chúng là lò nào chạy như thế nào. Đương nhiên là như thế, bác học thật thì thấp cổ bé họng, cái lò nhật bản Ninh Thuận II bị đám trí thức phản đối gay gắt trước khi công bố, khi mà, theo thường lệ, cong bố hẹp để tham khảo dư luận trí thức. Trong khi đó, các chóp bu về hạt nhân ở ta, cả nghị, cả sư, cả sỹ... đều đua nhau kiếm ăn bằng nghề bồi lưỡi bồi mõm. Bồi nhà chưa đủ, bộ lừa đảo lại mời bồi ngoại về sủa thuê liếm thuê cho khoẻ. Chưa xong, lại thuê bồi lưỡi bồi mõm chuyên nghiệp nơi sa mạc sủa giúp liếm giúp cho đủ anh em.

    Tất cả quay quắt quanh mấy điểm
    Gen II, Gen III, Gen III+, thụ động, cách ly.... chúng có thể xưng xỉa nên rằng là lò Gen II (theo cách tính lừa đảo của chúng) là không có vỏ thùng, và định nghĩa vỏ thùng là cách ly lớp 2. Thậm chí bịa trắng trợn ra nồi hơi cách ly cho lò nước sôi nhồi sọ từ trẻ con.

    Toàn một lũ sống bằng nghề chuyên nghiệp là thu tiến mãi lộ máy x quang với lò vi sóng. Một chiến dịch kiếm bẫm bằng nghề hầu la hầu liếm.


    Hầu liếm đầm khô.
    Rồi liếm thuê cho tầu ô nhọ đít.
    Không quên giặc Ô Qua. (cái nhà máy này là nước sôi đã bị tai nạn động đất nhưng không đến nối như Fukushima, gần đây nhất là tai nạn 2007 ở lò nước sôi gien ba, lò số 6)
    Tất cả đều OKa với Vịt.

    Bồi lớn bồi bé, bồi mẹ bồi con, bồi trong bồi ngoài.

    "Nước Pháp có tất cả 34 lò phản ứng PWR-900, trong mấy chục năm qua đều hoạt động an toàn, không hề xảy ra sự cố gì nghiêm trọng." Đấy là nói về nước Pháp có kỹ nghệ tái chế lừa đảo đến mức đổ sạch Krypton 85 nlên trời. Những sự cố mà hòa bình xanh biết được thì ctrl-F cái này. Quốc tế thiếu gì những bản tin này.




    Chúng ta đã biết cái mớ lý sự lừa đảo ấy. Gen 1000 của thằng lừa đảo thì vẫn vậy. Khi gặp sự cố mất điện như Fukushima, AP1000 lập tức xì hơi lõi trong động tác "khử áp", chính cái việc hơi lõi quá nhiễm xạ không như công bố mà Fukushima tai nạn, dám cãi cả chính phủ Nhật Bản. CHúng ta đã biết, bom Hiroshima chỉ có bã của 0,6kg uran phản ứng, sau khi khửa áp tràn hơi ra nhà lò thì AP1000 chỉ còn một lớp thép cách ly, vì tường bê tông lớp ngoài đã thông khí. Có ai dám đảm bảo sau 60-100 năm cái lớp thép trần ấy không trông như cầu Long Biên. Còn EPR cũng gen III+ nhà chúng thì thậm chí còn không có cách nào truyền nhiệt ra khỏi nhà lò.

    Và để cái đám bồi lưỡi bồi mõm ấy được liếm thuê sủa thuê, không có ai có chức có quyền đứng ra mô tả các cách giải quyết sự cố. Thậm chí loại lò nước sôi lan tràn hơi lõi, tai nạn liên tục, kể cả Gen III, cũng không có ai đứng ra mô tả.

    Cái chiến dịch la liếm ấy chúng được bao nhiêu tiền ? chúng ta thuê chúng làm là để mô tả sự cố cho chúng ta, hay là để chúng đi la liếm ngoại bang. Tại sam cái đám liệt não bé liệt não con mè nheo khắp nơi như trên, trên đình trên miếu la liếm thì ai cấm liệt não cũng bồi lưỡi bồi mõm.

    Thành cái thế nhồi sọ, thực dân nó không sủa nổi cái gì thì nó giao cho bồi lưỡi bồi mõm các cấp, bồi cấp một không sủa được thì giao cho bồi cấp 2/3/4. Rồi dã man hơn là chúng dám đi ăn cắp não của trẻ con. Và dĩ nhiên là thực dân sẽ bảo tao không sủa như sư nghị nhà mày, và các sư, nghị trên đình miếu sẽ phủi tay, tao không sủa hạ đẳng như trẻ con. Thế não trẻ con nhà ta do đứa nào ăn cắp ? Thằng nào con nào cũng có tiền công bồi các cấp cơ mà ?
  7. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    thê mõ cũng tham gia băng ******* ăn cắp não trẻ con à.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    thế mõ cũng tham ra băng **** ăn cắp não trẻ con à

    đã copy vào nháp rồi, sắp sau
  8. quyensg

    quyensg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Hai ví dụ trên khó nói lắm. Thứ nhất thằng Ấn nó là "cường quốc" thì nó sẽ không thể phụ thuộc công nghệ hạt nhân vào nước Nga được, cho nên nó chọn Pháp cùng là điều dễ hiểu, để đa dạng hóa tránh phụ thuộc vào 1 nguồn cung. Nhưng mà có làm như thế nào đi chăng nữa thì Ấn nó cũng phụ thuộc công nghệ hạt nhân vào Nga mất rồi, vì nó đang hợp tác với thằng Nga xây dựng lò phản ứng hạt nhân dựa trên quạng Thorium. Uranium thì thằng Ấn nó thiếu chứ Thorium nó là number 1.

    Thằng Jordan và thằng Canada không mua hàng của Nga vì lý do chính trị nhiều hơn. Trong việc buôn bán lò phản ứng hạt nhân thì ngoài vẫn đề chất lượng, giá thành yếu tố chính trị luôn đặt ra hàng đầu. Thằng Canada nó khùng à mà đi mua hàng của Ngố trong khi Pháp là bạn hàng nhập khẩu Uranium chính của nó. Hơn nữa dân Quebec đa phần là nói tiếng Pháp .....
  9. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    To Đạng nghĩa "Thứ nhất không có JPS trên đời" là bạn sai, JPS là tên một hệ thống định vị cục bộ dùng radio rất điển hình mà mình đã khảo sát, nó như một cái repeater của GPS, bạn nói thế là sai. Thứ hai, mình viết nhầm, đoạn bạn nhắc là GPS, cám ơn bạn.

    Phì ra cười cái lý sự của dân sa mạc thẩm du. Ấn Độ mua VVER rồi mua EPR, nên EPR tốt hơn VVER. Khốn nạn cho cái bệnh tẩm du, sau EPR thì ẤN Độ lại mua VVER lần nữa, Tầu khựa còn mua cả OPR và CPR, OPR bị cấm ở châu Âu, CPR bị cấm trên toàn thế giới trừ tầu khựa, hoá ra chúng tốt hơn EPR cả lượt.
    =============



    Bạn đặng nghĩa có trình bầy rằng, Areva hoạt động mạnh hơn bao giờ hết. Bạn ấy nói có đúng không ?

    Chúng mình đang à ơi với nhau rằng, ngành hạt nhân Pháp 3 lần chết, 3 lần phá sản, tự biến thành con nhái. Ấy thế mà có một bạn chui vào, đem mớ cám mà thực dân nó thường dùng nhồi sọ những thể loại liệt não nhất, và những kẻ liệt não nhất là những kẻ đang thẩm du với nhau nơi sa mạc, chứng minh rằng Areva bất chấp Siemens bỏ đi, hoạt động mạnh hơn bao giờ hết.

    Ồ, bạn nghĩa không biết, trong topic chúng ta đã bàn về tấn bi hài kịch với Areva năm 2009. Bà đầm già bị lão chồng phát xít Siemens đá đít. Siemens lập hai liên doanh, một với Nga và Một với Phần Lan, coi như bỏ vợ già đi cưới con gái hàng xóm (Phần Lan coi như con gái Gấu đi)=)). Trước đó, nhờ tài buôn bán và uy tín của hệ thống điện tử, cái mà bồi lưỡi bồi mõm nhà ta gọi là hệ thống điều khiển Areva lắp cho lò Nga, mà thực chất là hệ thống điện tử công nghiệp của Siemens, Siemens nắm license và Phần Lan gia công, không liên quan gì đến điều khiển hoạt động của lò hạt nhân, mà là nắm tiêu chuẩn EU về đo đạc và báo cáo số liệu phục vụ tính an toàn, nhờ cái hệ thống dài dòng ấy mà Areva có 34% cổ phiếu do Siemens nắm, đã bán được 2 dự án Tầu Ấn, theo phương thức Areva là người mua lò bán điện, chứ không phải người sản xuất lò, giá cổ phiếu tăng sau một thời kỳ thảm hại từ 2007, = cái năm mà Phần Lan tố lùa đảo và dừng công trường, đương nhiên là năm 2009 Phần Lan cũng cho phép công trường tái khởi công sau khi có hàng tỷ EU nhét đầy mồm chặt lưỡi, và kết quả của tiến trình phức tạp tăng giá cổ phiếu ấy là Siemens bán lại 34% đó cho nguồn vốn chính phủ Pháp, và sau đó giá cổ phiếu lại rớt thảm hại như cũ.

    Dĩ nhiên là Siemens chưa bao giờ bán cái license chìa khoá EU ấy cho ai, mà mang sang Nga lập liên doanh, thế là cái license lò nước nén của Pháp mua Westinghouse bơ vơ, hàng đống AES-2006 khởi công ở Nga (có cả bán điện vào EU như Kaliningrad) và Thổ Nhĩ Kỳ (coi như EU đi), chỉ đáng tiếc là sau 11-3-2011 thì Czech theo Đức đình dự án lại. Tuy nhiên, Hung vẫn chạy ầm ầm. Bây giờ, thì Areva phải lo mà mua cái li xăng ấy cho lò EU, tất nhiên là mua của Rosatom, tức là cái mà bồi lưỡi bồi mõm nhà ta cả gan gọi là hệ thống điều khiển Pháp lắp cho lò Nga, cụ thể là 4 EPR của Ý, đổi lại là Nga được cung cấp nhiên liệu=nguồn lãi lớn gấp vạn lần xây lò. Mà xây lò, thì Areva cũng chỉ có cái bê tông với vỏ thùng thôi, ruột lò là của Skoda JS, nhà máy cũ của VVER, (tức là, từ nay Areva vẫn làm lò, nhưng làm phần nhiệt điện, còn phần hạt nhân do Skoda JS làm, phần nhiệt điện thì quá đáng tiếc, cái to tiền nhất là tuốc bin lại đá về Siemens, nó nắm đầu nắm đít thế thì Areva sống làm sao). Đây là màn thương mại ngoạn mục nhất thế giới năm 2009, đáng tiếc là dân thương mại nhà ta toàn dân chợ trời đồng nát, dệt quần đóng dép, không thằng nào con nào để ý đến cuộc chiến của các đại gia. Đáng ra, Pháp đã có chìa khoá phát triển điện hạt nhân châu Âu và châu Âu xuất khẩu, nhưng họ lại một lần nữa bị khoa học đá đít, đây là lần thứ tư hạt nhân Pháp phá sản, lần thứ tư phải chuyển sang kinh doanh chó điên liệt não, liệt não và sống bằng ống cắm, ống cắm ngày nay là tiền ngân sách Pháp được rửa, cho Areva vay, để chuyển nghề từ làm lò sang mua lò bán điện. Dĩ nhiên là rửa tiền để nuôi mớ chính trị thối, mớ công đoàn quý tộc và bác học phế phẩm, thứ mà CANDU và Quyri đã đá hạt nhân Pháp từ trong trứng nước.

    Khi chồng khoẻ ra đi, Đầm Khô, Madame Non, Anne Lauvergeon, đã than, "chàng đi hoành tráng lắm, chàng có cuộc sống mới, sẽ có 1 ngàn tỷ, sẽ xây 400 trăm lò, các con ơi, chúng ta sẽ.... được nhờ", dĩ nhiên được nhờ ở đây là điếu đóm, gánh vôi khiêng gạch, đào đất nấu cơm tiếp nước... Thật ra, mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ do khủng hoảng kéo dài, nhưng sự thật hiển nhiên là vậy. "create the world leader", "1 trillion dollars. Up to 400 new nuclear power plants "... là những cụm từ động trời người Pháp phát ra, chứ không phải người Nga hay người Đức, dịch ra tiếng Vịt cho hoành "Chế tạo ra Hoàn Cầu Đại Đế, lập đế chế 1 ngàn tỷ $ và 400 nhà máy điện hạt nhân" (châu Âu vẫn dùng từ NPP truyền thống chứ không cải cách giáo dục liên miên cho mới như Mỹ Nhật, cả thế giới hiện chỉ có hơn 400 lò hạt nhân trong khoảng chưa đến 200 NPP thôi, con số đó là Đầm Khô Anne nâng bi liên doanh Nga Đức cho đỡ tủi cái mẹt dừ).




    Bạn nghĩa trình bầy bằng những chứng cứ như là, năm 2009, lại là năm 2009, lần đầu tiên Ấn Độ mua nhiên liệu nước ngoài =))=)). Dĩ nhiên, nếu 2 thằng thực dân nói chuyện đó với nhau trước mặt một thằng liệt não, thì chúng sẽ nháy mắt. Năm 2009 là năm Kudankulam sắp khánh thành (theo kế hoạch cũ là giữa 2010 nhưng tất cả các chương trình hạt nhân trên thế giới đều đình đốn do lạm phát, cần bàn lại số tiền thanh toán, đây là một tội ác của lạm phát có nguồn gốc Mỹ, không riêng gì ngành hạt nhân). Bạn nghĩa sau khi bị chiếu tướng mới nói, nó do cả thế giới cấm vận mà Liên Xô bán lậu nên mới được như thế, cấm vận hay không thì xem đám lò PHWR gốc Canada đã nói trên, quẫn não nhăng cuội. Cái đám thẩm du với nhau ở xó sa mạc, thèm ra đây đem cái ngạo nghễ thẩm du ấy cho anh em ném đá nhiều lần rồi, về sa mạc mà thẩm du với nhau tiếp đi. Đương nhiên là thực dân nó nói 2009 lần đầu tiên Ấn Độ ký một hợp đồng mua nhiên liệu nước ngoài, ký với Areva là đúng. Năm đó kỳ Jaitapur, EPR, và nanh nọc bài binh bố trận cho sau này, bằng cách ký hợp đồng nhiên liệu rời, chứ không ký chung như Kudankulam lúc đó đã sắp khánh thành và như tất cả các hợp đồng lành mạnh khác. Nanh nọc thì Ấn Độ Tầu Khự chúng kệ chúng đã trói vốn rồi, lỗ thì Đầm Khô chịu, còn tính an toàn thì Tàu Ấn cũng chưa phát triển chính trị đủ mức để tẩy EPR, nhưng mở ngoặc là Jaitapur bị biể?u tình liên miên.

    Cái loại cám mà chỉ còn tí tẹo tẹo teo não cũng phải oẹ đại khái nó như thế. Bí quá, bạn Nghĩa lại bảo Kudankulam lúc đó còn.... trên giấy. =))=))=))=))=)) Năm 2009 Kudankulam còn trên giấy :)):)):)):((. Mình đưa cả link có ảnh bạn ấy vẫn cãi tiếp, phải trích ảnh trong link đó ra, thì bạn ấy bảo Kudankulam khởi công từ 1988, đến sau 2009 của bạn ấy mới... tái khởi công. :)):)):)):)) Bến cảng đầu tiên để chuẩn bị cho việc khởi công nhà máy chỉ khởi công (khởi công cái cảng) vào 14-1-2004, tiến trình 6 năm đúng lịch, trước 2010 chưa hề dừng. Cái lúc đó kẻ chưa nằm trên giấy là Areva nhà bạn Nghĩa. Năm 1988 là năm Xô-Ấn ký hiệp định đồng minh, còn xa nữa các đồng minh này mới mua của nhau thứ to to như NPP, trong khi đó thì Ấn Độ vẫn tự nghĩ cách làm lấy Candu, có lò bằng Candu 6 họ mới nhập khẩu, chứ không như Vịt chưa có cái gì nhưng mua 14 nhà máy, không si đa mới là chuyện trạch đẻ ngọn đa sáo đẻ dưới nước. Bao nhiêu nông dân nhà ta bán đất tậu ô tô ngày nay đấy, có hai hỏi đầu 199x những người bán đất mua xe máy thế nào đâu, vẫn si đa tiếp.




    Quay lại chuyện chính.
    Sau 2009, Areva hoạt động hoành tráng hơn bao giờ hết, bất chấp Siemens ra đi. :)). Cười à, láo quá đấy, đó là sự thật
    Sự thật 100%.
    =)):))[:D][:P]=)):))


    Ôi trời ôi. Đó là sự thật 100%.
    Thưa, lịch sử Areva là thế này, nó chưa từng khánh thành một lò nào cả. =)):))[:D][:P]=)):))=)):))[:D][:P]=)):))=)):))[:D][:P]=)):))
    Vậy nên, đang xây 6 lò ( 1 Phần Lan, 1 Normandie, 2 Đài Sơn, 2 Jaitapur), là hoành tráng hơn việc đắp chiếu.

    Sự thật là như vậy. Nếu như tôn trọng cái kiếp trước đã yên nghỉ của Areva là Framatom, như chính người ta muốn thế, thì Areva ra đời năm 2001 do Đức bơm tiền mua 34% cổ phiếu giá phá sản bèo bọt. Cái từ "tái cơ cấu" hiện đại ngày nay chính là cái cụm từ "phá sản phát mãi" cổ điển. Areva chưa từng khánh thành một lò hạt nhân nào. Hơn cả thế, công ty hạt nhân Đại Nam Quốc chẳng hạn, cũng chưa từng khánh thành cái lò hạt nhân nào, nhưng cũng không nhục nhã vì có EPR. Không một loại lò hạt nhân nào mới thi công cái đầu tiên đã bị khách hàng và chính anh em một nhà tố lừa đảo 2007, đó là nguyên lý máy, còn phần gia công đáng kể duy nhất của Areva trong cái lò EPR "châu âu năng lượng hạt nhân" ấy, là cái thùng lò thi không qua mối hàn 2006, khởi đầu cho các đổ vỡ. Anh Quốc vẫn lưu lệnh cấm 2007 ít nhất 8 năm mới nhận đơn xem xét lại. NHục nhã nhất là anh em một nhà EDF cũng tham gia tố cáo 2007 với cùng các lý do, là lò không đảm bảo an toàn, bài toán an toàn là lừa đảo. Cụ thể hơn, EPR không có cách gì truyền nhiệt ra khỏi nhà lò khi tai nạn và mất điện, trong khi đó gắn các thanh điều khiển và dừng khẩn theo kiểu Mỹ là ăn bớt, làm giảm tốc độ và tin cậy của động tác dừng khẩn. Đội mồ sống lại và trận đầu cái thây ma Framatom mang tên Areva đã như thế.

    Sau 2007, giá cổ phiếu sụt thê thảm, nhưng sau 2009 có 6 cái lò khởi công, giá cổ phiếu lên 2009 để làm của hồi môn cho Siemens... về nhà vợ trẻ, ở rể ông bạn Gấu. Rồi lại sụt thê thảm.



    Chúng ta đã biết, 6 lò đó là cái bã mà Siemens hít nước nhả ra, sát cô dì mở một chiến dịch tìm vốn, mà nuôi, trong tình huống giá cổ phiếu sụt thảm thê, Areva không còn là nhà sản xuất lò hạt nhân, mà là kẻ mua lò bán điện bằng nguồn tiền cắm ống nuôi liệt não, rửa tiền nuôi thế lực của sát cô dì, thứ chính trị khiêu dâm các bà nội trợ sồn sồn chiếm hơn 50% số phiếu, hơn 50% vì đa phần những người bỏ bầu cử là những người đi làm bận bịu nuôi họ, không có thời gian xem tv và đi bầu cử.

    Sau SuperPhenix, Framatom phá sản lần nữa, Siemens đỡ lưng bằng viện trợ 34% số vốn như trên, và đá đít như trên. Phong trào đội mồ sống lại gien ba, gien ba cộng mà ngu dân nhà ta thường lải nhải đã kết thúc bên Âu chóng vánh như thế, và đang giãy giụa nhồi nhét sang các xứ mọi rợ. Liên doanh Pháp Đức sống vẻn vẹn 8 năm, 2001-2009. Lần thứ tư ngành hạt nhât Pháp phá sản, và lần này kẻ thắng lại là bác giúp việc cũ của VVER, là bác Skoda JS vô danh tiểu tốt, theo Areva và Siemens, lõi lò do bác sản xuất đi khắp Á Âu.


    Cái đất tốt nhất để những kẻ phá sản như Areva di cư là Vịt Mọi, chính nó đấy. Khi mà những kẻ công bộc của xã hội, những kẻ làm thuê cho xã hội, tự đặt mình vào cái thế là chủ xã hội, bán cái ghế giá rẻ hơn mọi loại rẻ. Chúng bán cái ghế ấy rẻ vì những cái ghế ấy đâu phải do xã hội làm ra và được cược bằng giá trị của xã hội, mà là những ổ giun sán giòi bọ, giun sán giòi bọ thì có gì chúng không ăn. Khi mua lò ấy, làm sao có ai có thể kiểm soát nổi trăm phương ngàn kế của giun sán giòi bọ luôn tìm triệu phương cách lừa đảo chính chủ nhân của chúng để sống bằng nghề ăn thịt chủ nhân chúng đến chết. Bạn Béo bảo cược tiền như Đài Sơn?? Tầu khựa nó cược được, vì nó tự làm được nhiên liệu, dĩ nhiên là lò Pháp phải mua li xăng Pháp, nhưng nó mua rồi. Còn Vịt, lại tăng giá điện, không biết làm nhiên liệu, nó bắt bí, giá nhiên liệu tăng, thì tăng giá điện là dễ nhất, tăng mãi rồi, tăng nữa dễ ợt như cũ. Ấn Độ không mua li xăng cho tiền cược, mà trói bằng hợp đồng nhiên liệu dài hạn và đi kèm với biê?u tình phản đối Areva liên miên.




    To quyensg
    Jordan mình không nói. NHưng EPR ở Canada là cái bánh vẽ, SSX đã post đấy, có hàng rừng dự án EPR ở Ấn có khởi công đâu. Anh thấy một địa điểm xây được lò hạt nhân, anh trình dự án, người ta gật, ký, chụp ảnh cho anh về khoe. Nhưng đó là ký "xem xét dự án", còn phải đấu với CANDU thổ địa nhà Ca đã, CANDU đang bò ra xuất khẩu, lại còn đi nhập !!!.

    Bánh vẽ thì nhiều. Đây, kiểu lò HT-9 nguyên lý giống hệt SVBR (nhưng trên IAEA đã có tài liệu chứng minh hình vẽ của nó không đúng, lò không thể chạy do hình dáng lõi), có cả công ty Hyperion Power Generation, Inc được máy ăn cắp não quăng xê. Xin nói thêm là, nước Mỹ chưa hề có thiết kế cụ thể, chưa hề thử nghiệm, mà nó dám tuyên bán ngàn vạn lò 2013. Cổ phiếu hạt nhân đang đứng trên bờ vự phá sản vì đại nạn cạn nhiên liệu và các lò hết tuổi, cũng như Areva thôi, làm bánh vẽ. HT-9 có nguyên lý giống SVBR nhể, giống Lira class những năm 197x nhể, tái sinh hầu như không ăn nhiên liệu trừ lần đầu nhể, sống được ngàn năm nhể, ăn được DU phơi sa mạc nhể.



    Areva nó thế. Nó đã phá sản lần thứ 4, tụt từ nghề làm lò xuống nghề buôn phấn bán hương và từ buôn phấn bán hương xoay sang lừa đảo là chuyện đương nhiên. 600 năm qua, dòng chảy kỹ thuật luôn từ Đông Âu tuôn ra tây âu, Tây âu đi buôn bán với thuộc địa. Và theo dòng đó, những gì ở Âu nhưng bị đánh bật khỏi Âu sẽ ra thuộc địa và dễ dàng chuyển thành kiểu buôn không vốn, tức là cướp biển phi pháp chuyẻn thành cướp thuộc địa hợp pháp ngày xưa và lừa đảo đút lót thực dân mới ngày nay.

    và cùng với một lũ lừa đảo khác, chúng chế tạo ra những thiên đường lừa đảo bằng đủ các thứ từ adb, wb, oda... những nguồn vốn đường mật đó chế tạo ra đàn lũ giun sán giòi bọ, trong khi lạm phát bóp cổ kinh doanh chân chính. Từ đó, có những ổ giun sán giòi bọ thuần chủng, đất sống của loại lò nước sôi kinh tởm và areva lừa đảo.

    ==================






    NHiều bạn không tin, hạt nhân mà có lừa đảo ? Không lừa đảo thì sao cái lò nước sôi nó sống được. Sao mà cái lò Nhật Bản và Pháp Quốc hai cánh trói chặt dân Ninh Thuận.
  10. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Mình đã thôi rồi nhưng lại thấy cần phải có những dòng phân tích với các bạn trẻ: Chỉ mong các bạn nhìn vào facts để đánh giá tình hình chứ không nên đọc những bài viết dài lan man của những người không dùng logic và SỰ THẬT để đánh lạc hướng suy nghĩ vấn đề của các bạn. Nhìn vào những sự việc liên quan đến Areva và Siemens ta thấy như sau:

    1) Areva trong thời gian "mặn nồng" với Siemens vẫn cứ ngang nhiên bắt tay với Mitsubishi mở 1 doanh nghiệp nghiên cứu lò Atmea1 mà bây giờ đang thắng tất cả các lò của Nga và Canada tại Jordan, Pháp và đất mẹ Canada. Việc bắt tay này bắt đầu vào năm 2007, Siemens tuyên bố rời khỏi Areva năm 2009. Các bạn có thể kiểm tra lại thông tin ở đây:

    http://www.areva-np.com/scripts/press/publigen/content/templates/show.asp?P=880&L=US

    Press releases
    [​IMG]
    Paris, December 7th, 2007

    MHI and AREVA Create ATMEA

    AREVA and MHI confirm official start of ATMEA Joint Venture for development of mid-size nuclear power reactor.

    AREVA and Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) announce that their joint venture ATMEA is now formally incorporated, following the announcement of the creation of ATMEA during a joint press conference in Paris on September 3, 2007.

    Since October 2006, AREVA and MHI have been working together to define the conceptual basis for an advanced generation 3+ pressurized-water reactor with a power of 1,100 MWe. Now, this joint venture at a 50/50 split, is starting the development, licensing, marketing, and selling of the ATMEA 1 reactor worldwide. The ATMEA1 reactor will answer the needs of customers interested in a mid-size power reactor market.


    Vâng thưa các bạn, tại sao Siemens lại bỏ Areva? Ta hãy đọc báo để xem những gì Siemens có được khi "ăn ở" với Areva:

    http://www.nytimes.com/2009/01/26/business/worldbusiness/26iht-26nuclear.19695526.html

    Siemens said its "role as a minority shareholder considerably limits the entrepreneurial maneuverability" of the company and that it no longer made sense to continue working in a joint venture with Areva.

    Areva and Siemens have worked together in Areva NP since 2001, and they are building a nuclear power plant in Olkiluoto, Finland.
    Areva is building the nuclear reactor components, while Siemens is producing the conventional power equipment to generate electricity from the reactor process.

    Siemens said it was aiming to remain in the nuclear power business because it produced virtually no greenhouse gases at a time when such energy was in demand.

    Thưa các bạn, Siemens đến với Areva là muốn cùng Areva đi xây lò, là muốn học từ Areva công thức xây lò để sau này tự phát triển công thức của mình, hoặc ít nhất cũng trở thành đối tác của Areva trong việc thiết kế những lò mới, vì chính Siemens chứ không phải Areva nhận định thế giới từ nay đến 2030 sẽ xây thêm 400 lò:

    http://www.nytimes.com/2009/01/26/business/worldbusiness/26iht-26nuclear.19695526.html

    In view of global climate change and the increasing power demand worldwide, for us nuclear energy remains an essential part of a sustainable energy mix," said Peter Löscher, the president and chief executive officer of Siemens.
    Siemens said it expected 400 new nuclear power plants to be built by 2030.

    Siemens muốn thành đối tác nghiên cứu lò với Areva để đi xây 400 cái lò, chứ không phải đi lắp 400 cụm máy phát điện. Nhưng Areva lại đi đêm với Mitsubishi tư năm 2007 để hợp tác nghiên cứu lò, còn Siemens chỉ là người đi lắp máy phát điện, công thức xây lò của Areva Siemens không học được. Bạn cứ thử tưởng tượng mình lấy vợ để vợ nó dậy cho mình kiến thức ********, ví dụ như thế, nhưng mà lấy rồi vợ nó chỉ độc ******** với thằng khác, mình chỉ đứng ngoài nghe 2 đứa rên. Như vậy bạn có ở lại không? Siemens mất đến 2 năm từ 2007 đến 2009 để nhận ra tình thế của mình!

    Có một thời gian dân tình cũng lo lắng vì vụ Siemens nhảy ra khỏi Areva, giá cổ phiếu của Areva giảm xuống rất thấp từ năm 2009 đến bây giờ. Cty đã tổ chức conference call để address this problem, nay đưa ra để anh em còn biết rộng đường dư luận:

    1) Siemens và Rosatom chưa bao giờ ký hợp đồng chung tay xây dựng công ty. Tại sao vậy? Tại vì trong điều khoản ký với Areva, Siemens không được trở thành đối thủ của Areva trong vòng 8 năm, nếu không, anh sẽ phải trả tiền phạt tầm 3-4 tỉ USD, tức là hơn cái giá mà Areva mua lại phần của Siemens, các bạn không tin có thể đọc tại đây:

    http://www.businessweek.com/news/20...re-frozen-frankfurter-allgemeine-reports.html
    http://www.reuters.com/article/2011/04/07/siemens-rosatom-idUSLDE7360GP20110407
    http://in.reuters.com/article/2009/12/09/areva-siemens-idINGEE5B81V820091209
    http://www.themoscowtimes.com/mobile/business/article/434784.html
    Siemens has been locked in a legal battle with Areva and had in June asked the European Commission to overturn a non-competition clause that would prevent the German company from competing with Areva for eight years.
    Overturning the clause in its agreement with Areva would enable Siemens to offer its own nuclear plant technology.
    Siemens is already in talks with Rosatom about cooperation, but those talks are on hold.

    Các bạn có thể thấy, điều thứ nhất, hợp đồng đã ký có khoản nếu bỏ nhau thì không đánh nhau, giờ anh Siemens làm thế nào mà "overturn" đây :D, hơn nữa toà án đặt tại... Paris (ICC is the International Chambers of Commerce, which runs the International Court of Arbitration in Paris), mà các bạn biết quan hệ giữa Areva và chính phủ Phớp nó như thế nào :). Như vậy ta có thể thấy Siemens nhận... 2 tỉ USD để không làm hột nhân trong 1 thập kỷ, hoặc phải trả 4 tỉ USD để làm hột nhân, hợp đồng này lỗ hay lãi cho phe nào thì mỗi người ta đều có thể nhìn thấy, mình chỉ đưa ra facts.

    Còn việc lò Nga chỉ có thể thắng khi không cạnh tranh trực tiếp với các lò khác (như ở Ấn Độ khi nước này bị cấm vận), hay xây lò mà để thằng khác xây hệ thống điện tử bảo đảm an toàn (Areva cùng Siemens xây IC cho vô số lò VVER) có rất nhiều lý do, nhưng hình như không bao giờ có lý do là lò Nga ngố thiết kế yếu hơn. Nhưng lý do nào cũng như vậy cả thôi, thua là thua, chấm hết!

    Mềnh làm cho Areva nên mềnh chỉ đưa ra facts cho các bạn về Areva, bản thân mình là người Việt Nam, mềnh cũng muốn tốt cho đất nước, nên nếu VN xây lò mềnh cũng không ủng hộ Areva vì 2 lý do:

    1) VN cần công nghệ để tự xây lò, cái này Areva không đáp ứng (các bạn đã thấy Siemens chịu quả đắng khi không học được gì, lại còn thiệt thân, gần chục năm không được chơi nuke, mất mát về doanh thu không biết bao nhiêu mà kể)
    2) Xây lò Areva thì thường cần support và fuel của Areva. Ta thấy các hợp đồng mua bán vũ khí, khi có chiến sự thằng Pháp nó có bán vũ khí nữa không? Nay nếu tình huống xấu nhất VN đánh nhau với thằng béo, Areva xây 8 lò cho thằng béo, xây cho VN nhiều nhất là 2-3 lò đi, thế nó sẽ bỏ 8 lò hay bỏ 2-3 lò, chưa kể đến áp lực về chính trị.

    Theo mềnh nếu VN xây lò thì CANDU là tốt nhất, vừa có công nghệ, vừa đốt nhiều loại fuel, nhưng mà CANDU là loại lò nước nặng, loại lò này bị IAEA quản rất chặt, rất khó bán, nên VN phải xây 2-3 lò rồi may ra mới có thể mua lò này, nó là lò tốt, nhưng dính phốt Ấn Độ sản xuất hột nhân từ năm 1974 nên đến bây giờ vẫn bị quản chặt, khó bán, mặc dù đã bán là bán luôn cả công nghệ (Ấn Độ mua được công nghệ tự xây 13 lò CANDU). Vì vậy, không Areva, không CANDU, hàng mỹ không chơi vì bọn Mỹ yêu cầu về fuel của nó rất ngặt nghèo, ngoài ra đốt xong phải cất fuel tại nhà máy 15-20 năm rồi đem trả cho mỹ :|, khác gì ôm bom nổ chậm trong nhà, thành ra VN buộc phải chọn VVER, cũng không tệ, hi vọng VN học được các xây lò, tuy vậy lò này cần hệ thống điện tử và quản lý của châu âu (Areva Siémens) chứ không thì trời cũng không biết cái gì có thể xảy ra, cơ mà 2 lò VVER của Ấn Độ ký từ năm 1988 mà 2001 mới xây, giờ còn chưa hoạt động, không biết cách làm ăn các ông Nga ngố thế nào mà cứ chửi Areva (ký 2008, giờ chưa xây đã chửi, trong khi 2 cái lò kia ký 1988, 2001 xây thì vỗ ngực đành đạch ta đây tự hào :| ). Mong nước VN chọn được lò tốt mà mình và con cháu nó còn được hưởng!

Chia sẻ trang này