1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    958
    Mình là mình chưa hiểu NATO nó ném bom đài truyền hình thì có vi phạm các nguyên tắc chiến tranh không nhỉ. Mình nhớ có các quy tắc bảo vệ nhà báo trong chiến tranh mà. Hơn nữa Mẽo và Phương Tây luôn kêu gọi tự do ngôn luận cơ mà . Không lẽ chỉ có Mẽo và chư hầu được quyền nói còn chính phủ và ng dân Lybia thì không

    Hay NATO coi đài truyền hình là căn cứ quân sự nhỉ :-??

    Các bác prồ Mẽo khai sáng cho mình cái.
  2. huyphuc1981_nb_aaam

    huyphuc1981_nb_aaam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    2
    đấy là chiến dịch tung ra hàng loạt tin thắng trận cùng bịt miệng Kadafi. Hiện nay đang chiến tranh, internet tê liệt, nên truyền hình vệ tinh rất có giá. Nhưng mà cái việc này cũng chẳng đi đến đâu, vì bản chất phiến quân chỉ có một dải duyên hải mỏng tang phía Bắc, còn nước Lybia thì to lắm, tuyệt đại đa số đang sẵn sàng chiến tranh du lích chống lại NATO, nên NATO chán rồi. Với đài vệ tinh, thì thuê lại kênh, chuyển từ C band sang Ku và tận dụng truyền hình Internet, với cái ăng ten Ku 1,4 mét (phát) ngày nay đơn giản, 10 NATO cũng không cấm được Kadafi thuê kênh Hồi Giáo. Cái chỗ dựa dư luận của NATO lại không ở sa mạc Lybia, mà là đám các bà nội trợ liệt não ở Ý và Pháp cảm mấy ông chính trị gợi dục Béo Lú Ni Cô và Sát Cô Dì, đám này thì Internet và đang quay chiều.
    ===============



    to các liệt não
    =))=))=))=)) Sự thật là như thế Na uy rút quân, dù các giống sa mạc có trùm 1000 cái chăn trốn vào tự sướng, thì sự thật cũng là vậy. CÙng với việc quân Pháp đối mặt với hiến pháp trong hạn hết tháng 7, đây là tin rụng rời với phiến quân, thượng chém giết lẫn nhau, hạ cướp bóc hãm hiê'p. Trong các vùng phiến quân chiếm, súng đạn nhiều cát, đại loạn vô chính phủ. NATO nhìn sự nghiệp chiếm đóng Afghan Iraq liệu có dám thắng. Chỉ còn cố chịu đựng 2 tháng nữa, đến cuối tháng 9, nếu như còn sống, là Kadafi sẽ quỳ gối dâng NATO chiến thắng, các bác ơi, em thua rồi, mời các bác vô chiếm đóng, em sang Afghan em rít hàng của các bác cho khoẻ. Vậy nên ông này mới chơi bài bảo toàn flực lượng, dek làm j`, mặc cho các chó điên chém gió.


    Phổ là do Piotr chế tạo ra trong chiến tranh Đại CHiến Bắc Âu, từ một mảnh Ba Lan, Ba Lan được Nga viện trợ chống lại Thuỵ Điển xâm lược, nhưng chơi gái hết tiền và phản bội, theo Ottoman và Thuỵ Điển đánh Nga. Phổ lập ra để để đánh tan Ba Lan, tách giống dân Đức ra khỏi sự thống trị của Ba Lan, các mảnh của Ba Lan tan vỡ tách ra độc lập rồi được Phổ thống nhất thành Đế Chế 2 năm 1871. Phổ đánh Pháp và thắng 1871 để đè bẹp sự quấy phá của Pháp, Pháp ủng hộ Ba Lan và ngăn cản thống nhất Đức. 200 năm liền từ lúc Phổ thành lập, 3 nước Đông ÂU là Áo-Hung, Phổ, Nga đã liên minh đẩy lùi các thế lực Tây Âu là Ottoman và Anh Pháp.

    Nga suy đồi ******** dần, bán dần các hợp đồng quân sự sang ANh Pháp Mỹ, dẫn đến việc Nga phản bội liên minh này tấn công Phổ cứu Pháp năm 1914. Đến năm 1917, Phổ mới đè bẹp và sau đó ký được hiệp định với Nga và quay sang tẩn Pháp, nhưng sức đã cạn. Bản chất của dân Đức không phải đằng đằng sát khi như phương Tây mô tả, đó là giống dân anh em với Nga, cùng có nguồn gốc quý tộc Scandinavia lai với thổ dân Slave, người Đức có bản chất là những nông dân cần cù thông minh, lai tí tố chất Nam Đức của Hungari cổ=cái nôi của cách mạng công nghiệp.

    Đã ngu xuẩn thì về bảo mẹ mua sách học lại đi, càng ọ oẹ, càng lộ ra cái nòi 10 đời hồng vệ binh liệt não. Nếu có ngu xuẩn quá độ, thì đi học tiếng Anh để biết tên nước Phổ là Prussia, tên nước Nga là Russia.



    Đây là bị bắt lại trong số 300 tù nhân =)). Thật ra, các tù nhân đã phá ngục chạy thoát, đánh đấm mẹ j`, 4 thằng kia theo reuter là 6, là cai ngục bị cắt cổ bằng dao, các tù nhân chạy toé khắp nơi, 31 anh này không may trả nợ kiếp trước làm quan toà. Sau khi phiến quân đến trại tù thì thấy đầy cờ với ảnh Kadafi, nếu mà không phá ngục thì có lẽ họ đang chuẩn bị biê?u tình trong tù. Tranh thủ NATO ném bom vỡ đài tuyền hình, to mồm sủa.

    Sủa to cùng với tung hàng loạt tin chiến sự, dàn xe tăng súng máy quay phim chụp ảnh, ném bom vào đaì truyền hình vệ tinh... để chuẩn bị tuyên truyền át đi việc na Uy là thằng đầu thiên thu vó rút quân, Pháp đối mặt với toà hiến Pháp. =)) Có mẹ gì đám cướp đứng trước khủng hoảng truyền thông, liệt não châu Âu đã bắt đầu quay chiều, trên mạng đã xuất hiện các bài ca ngợi chế độ Kadadfi ngay cả trước khi phiến quân chém giết lẫn nhau.


    Reuter đã tường thuật vụ giết tổng chỉ huy quân đội cướp. Ông ta bị an ninh của phiến quân bắt từ thành phố khác về đó tra tấn rồi giết chết cùng các phụ tá, nhưng phiến quân ô hợp không xử lý đúng tình huống, thông tin công bố sai lệch một ngày, nên thế giới biết liền.

    Chúng ta cần hiểu là thế này, Lybia gồm rất nhiều sắc tộc, sắc tộc nào cũng thiểu số, đặc trưng cho các ốc đảo cách biệt với nhau trong sa mạc, cái sa mạc đó có tên là sa mạc Lybia, một trong mấy cái sa mạc lớn nhất thế giới. Sa mạc này khác với các sa mạc khác ở chỗ, nó là các đồng bằng châu thổ cổ với một dãy núi trung tâm, dưới lòng đất vẫn còn mạng lưới sông ngầm, nên sự sống và làng xóm không hoàn toàn trắng, mà có các cụm ốc đảo cách biệt với nhau ở chỗ các con sông ngầm trồi lên đủ để đào giếng, tạo thành các bộ lạc rất cách biệt với nhau và số các bộ lạc như thế nhiều vô kể. Các bộ lạc này có truyền thống văn hoá tôn giáo khác nhau, đâm chém lẫn nhau, cướp bóc các đoàn thương nhân trên các "con đường tơ lụa nội bộ sa mạc Lybia" , với những truyền thuyết rùng rợn như kỵ sỹ không đầu, kỵ sỹ ma... Rất nhiều ốc đảo thăng trầm với việc xuất hiện và biến mất của các dòng nước ngầm với các kỳ hạn hán lớn, dẫn đến những cuộc di cư=xâm l ăng lộn xộn lẫn nhau, tạo thành một xã hội đặc biệt hiếm có trong thế giới cổ.

    Chính vì thế, Lybia hiện đại hoá cực kỳ chậm mặc dù sớm tiếp xúc với văn minh. Đặc trưng của các chính quyền ổn định ở nước này là các chức vụ chính quyền chia cho các thủ lĩnh bộ tộc nắm giữ, cái ông vừa bị giết là thủ lĩnh của bộ tộc mang họ ông, lập tức đã phát phẫn quay về Kadafi.

    Ở trong một đất nước như thế, hiện đại hoá chỉ có duy nhất một con đường, đó là một ông lãnh tụ được tất cả các bộ tộ tôn sùng như Kadafi, và đủ chất khát máu để trừng phạt những kẻ làm mất ổn định đất nước. Ông này sẽ lãnh đạo đất nước hiện đại hoá dần, khi đã có đủ radio, tv, internet và trường học, cũng như các nhà máy xí nghiệp gắn bó con người trong miếng ăn đồng lương, thì đất nước ấy tự hiện đại hoá và ông vua kiểu này lui về làm các triều đình như Nhật Bản, Thái Lan, ANh, Na Uy, Thuỵ Điển... Đấy là hoá thạch sống của thời kỳ đa thần giáo chuyển thành thiên chúa giáo (độc thần giáo), sự thống nhất ra đời trong sự xâm **** hay đô hộ của ngoại bang ngoại tộc, thiên chúa giáo là Do Thái Giáo ra đời trong sự đô hộ của Ai Cập, Ki Tô giáo ra đời trong sự đô hộ của La Mã, Hồi Giáo ra đời để thoát khỏi La Mã. Một cuộc hiện đại hoá như thế, không có chém giết triệt tộc như Ki tô giáo là may mắn quá rồi

    Hệ thống này gọi là "độc thần thống trị đa thần".

    Một khi đã làm náo động hệ thống thống trị này, thì Lybia sẽ rơi vào cảnh chém giết náo loạn liên miên hàng chục năm, đấy là tương lai đợi chiến thắng của La to.
  3. SSX999

    SSX999 Guest

    Libya loạn thật rồi, video này là cảnh trên đường phố Bengari, những kẻ cầm súng được nguồn chú thích là đánh thuê nước ngoài đẩy lùi cuộc biể u tình chống "Chính phủ dân tộc chuyển tiếp" của mấy gã lưu vong áo đen.

    http://www.youtube.com/watch?v=hzBk8B74cB8&feature=channel_video_title

    Nguồn tin từ ông phó ngoại giao cp Libya, tiến sĩ Khaled Kaim vừa cho hay, bộ tộc lớn nhất Libya là Warfalla đã nổi loạn. Họ giận giữ trước cái chết của tướng đào ngũ Abdel Fateh Younes, một rạn nứt khó hàn gắn bên phiến quân khi sự thật cứ dần phơi bày. Mục tiêu đầu tiên mà phe nổi loạn trong nổi loạn nhằm vào là đám Al Qaeda ở Benghazi. Trong đêm hôm qua 4 đến 5 tên Al Qaeda đã thiệt mạng. Nguy hiểm hơn, cuộc "thanh lọc" đám theo bọn lưu vong hay đám "chính phủ chuyển tiếp" trong nội bộ các bộ lạc đã bắt đầu. Nhiều nhóm của bộ lạc Warfalla ở phía đông Libya vốn từ trước tới giờ im lặng hoặc trung lập thì lúc này tuyên theo Gaddafi. Nhiều bộ tộc khác cũng đã lên tiếng sẽ theo gương bộ tộc Warfalla.

    Cuộc bắn giết lẫn nhau tàn bạo ở Benghazi đã bùng lên ngay khi có tin ông tướng Younes bị sát hại. Binh lính Qatar, xe tăng và trực thăng xuất hiện và xả súng vào đám nổi loạn. Ở những chỗ khác là yêu cầu mọi người giải tán về nhà. Kháng cự bị xả súng ngay, kể cả những dân tụ tập không có súng.

    Cho đến lúc này đã có khoảng 120 dân bị binh lính bắn chết ở Bengari.

    Những tuyên truyền rằng quân Gaddafi giết dân đã không còn làm họ tin tưởng. Phẫn nộ dâng cao trong bối cảnh "chính phủ chuyển tiếp" hết tiền và bạo lực nhằm vào dân chúng trong nhiều tháng qua. Dân chúng thì không có tiền để mua thực phẩm hàng ngày, hàng hóa thiếu thốn. Đã quá nhiều hứa hẹn từ phiến quân về việc phát tiền cho dân chúng. Nhưng tiền đã biến mất ở đâu đó và lời hứa chưa bao giờ được thực hiện. Chỉ có lãnh đạo "cp chuyển tiếp" và phiến quân là có tiền. Không có ai lo cho dân chúng. Vào ngày hôm qua, một nỗ lực vung tiên ra mua ổn định trong dân với hứa hẹn mỗi người 500 USD cuối cùng cũng đã được thực hiện, nhưng họ chỉ nhận được 100 USD. Tháng Ramadan đã bắt đầu và biến loạn lớn đang đến.
  4. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Hôm qua thấy nó ném bay cái đài truyền hình xong mềnh tự hỏi bọn này mần cái chi lọa vậy, rốt cục cũng tự trả lời là ném xong xuôi tất cả sẽ về.
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    các pro mẽo lờ tịt hết rùi, để tui trả lời giùm cho vì cái đài truyền hình đó chứa các nhà báo xấu xa, đưa thông tin không chân thật, bóp méo sự thật nên phải bỏ bom cho nó chít mie hết lun, nhân dân lybia nên đổi sang nghe bbc, cnn cho nó công bằng, như ngày xưa bệnh viện bạch mai chứa toàn bệnh nhân xấu xa nên mẽo nó cũng bỏ bom đấy :-w
  6. Antichine

    Antichine Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    3
    Khà khà khà , một đem rân chủ vào 1 đất nước mà quyền lực bộ lạc còn in đấu thì xa vời lắm =))
  7. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Sau khi hàng loạt lính Pháp hy sinh ở Afga, giờ đây Sarko cũng phải tuyên bố rút quân khỏi Afga rồi.

    Muốn thắng cử năm sau, thì hắn cũng chả dại gì tuyên bố đổ bộ xuống Libi, các UCV TT khác lại càng tấn công vấn đề này mạnh hơn.
  8. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    thế bác sắp làm công dân Pháp chưa .

    //nick bác bên v0z là ......87 à
  9. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0

    Chưa, đang làm công dân VN lương thiện, chuyển sang công dân TB bóc lột khổ lắm bạn ạ.

    Nick bên vOz thì có cả tá, bạn hỏi cái nào :D
  10. huyphuc1981_nb_aaam

    huyphuc1981_nb_aaam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    2

    Các nhà chính trị này sống bằng cái nghề khiêu dâm các bà nội trợ sồn sồn, lười biếng vứt con ôm TV để con liệt não từ trứng nước, đáng tiếc là trong thế giới bùng nổ truyền thông, những người đi làm (chồng) chưa tìm được nguồn truyền thông cho các bà sồn sồn này đủ đáp ứng khối lượng rác rưởi tăng vọt bằng tv và internet, và cũng đáng tiếc, đám giun sán giòi bọ này chiếm một nửa số phiếu bầu. Khi hệ thống thông tin biến đổi nhanh thì có rất nhiều loại quái thai dị hình xuất hiện, chưa phải các tà giáo tự sát tập thể đã là may mắn lắm rồi.

    Những kẻ này không mong thắng cử lần nữa đâu, thậm chí chúng đang tàn phá nốt những mẩu uy tín còn sót lại của các đa?ng đã bầu lên chúng. Như TTg Béo Lú Ni Cô , đa?ng của lão đã thất cử trong bầu cử địa phương, như đa?ng của Lý Minh Bác, chỉ đợi đến bầu cử trung ương là phắn. Cuộc xâm lược của giun sán giòi bọ quỹ công toàn cầu đang xẹp dần như thế, vì người ta đang xốc lại lực lượng để đại chiến to hơn mà mục tiêu trước mắt là đại xiêu kường Mèo Hoang, trung tâm của khối quỹ công thối nát.

    Nhắc lại là, ở Vịt không có đa?ng đối lập và Vịt đã lập tức ngả theo khối quỹ công thối nát, bằng một hành động phi phàm có một không hai trong kịch sử kinh tế thế giới. Vịt mua vào 20 b $ để dang rộng cánh Vịt cứu Mèo Hoang trong dòng thác Tầu bán ra 700-1500 b $, gây khủng hoảng 2008. Đó cũng là lúc cấm bán gạo khi goá thế giới cao. Thóc ứ trong kho nhưng gạo bị giun sán giòi bọ đầu cơ đẩy vọt lên, cảnh thóc cao gạo kém tái diễn trong thời hiện đại. Để bù lỗ số 20 b$ đó và mua lại các biểu tượng phát triển như Vinashin, thì máy in tiền làm việc hết công suất.

    [​IMG]




    Đây là thời điểm la to sướng cỡn: kết thúc , lấy dầu thôi. Khổ thân cho các liệt não, dầu của Lybia không ở ngoài biển như mỏ của các chủ lỗ Biển Bắc, mà ở trong sa mạc, mà NATO gào thét mẫy tháng chỉ chiếm được các hải cảng, phiến quân có dải duyên hải mỏng tang này đương nhiên là nhờ la to, xin các liệt não nhớ lại, toàn bộ lượng dầu xuất khẩu chỉ có đúng một chuyến. Từ lúc đóm, Kadafi đã tiên lượng được tình hình và đốt các kho trước khi lui binh, đẩy giá dầu lên 110.
    http://atimes.com/atimes/Middle_East/MC25Ak01.html



    [​IMG]
    THE ROVING EYE
    Endgame: Divide, rule and get the oil
    By Pepe Escobar Mar 25, 2011

    To follow Pepe's articles on the Great Arab Revolt, please click here.


    Without cutting through the fog of war it's impossible to understand what's really going on in Libya.

    Odyssey Dawn is only happening because the 22-member Arab League voted to impose a no-fly zone over Libya. The Arab League - routinely dismissed in Western capitals as irrelevant before this decision - is little else than an instrument of the House of Saud's foreign policy.

    Its "decision" was propelled by Washington's promise to protect


    [​IMG]

    the Gulf Cooperation Council (GCC) kings/sheikhs/oligarchs from the democratic aspirations of their own subjects - who are yearning for the same democratic rights as their "cousins" in eastern Libya.

    This is exactly the same GCC, posing for Saudi Arabia that invaded Bahrain to help the Sunni al-Khalifa dynasty to crush the pro-democracy movement. The GCC gang is considered by the West as "our" bastards, while Colonel Muammar Gaddafi - according to the Western narrative - is a terrorist who went to rehab and is now a thug.

    The GCC comprises stalwart egalitarians Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman and the United Arab Emirates (UAE). It was the GCC that first voted for a no-fly zone; then top dog Saudi Arabia twisted arms/promised bribes to extract an Arab League endorsement (Syria and Algeria, for instance, were seriously against it).

    For the opportunist Arab League secretary-general Amr Moussa, who is already running for the presidency of Egypt, this was a great deal; he took his marching orders from Riyadh while at the same time polishing his CV with Washington.

    For Saudi Arabia this was a great deal; the perfect chance for King Abdullah to get rid of Gaddafi (the bad blood between both since 2002 is legendary), and the perfect chance for the House of Saud to lend a hand to a bewildered Washington.

    Odyssey Dawn has no inbuilt endgame. US President Barack Obama has made it clear numerous times that his endgame means "Gaddafi must go". This is called "regime change". Or, in the new two-pronged Obama doctrine, "US outreach" (directed towards opponents of "evil regimes"). Not-so-evil regimes, as in Bahrain or Yemen, are encouraged towards "regime alteration".

    The problem is "regime change" is not mandated by UN Resolution 1973.

    Odyssey Dawn is the first African war of the latest Pentagon overseas military command, Africom. Soon it will turn into the first African war of the North Atlantic Treaty Organization (NATO). Although sold as a "limited mission", Odyssey Dawn - as in just imposing and maintaining a no-fly zone - will cost at least $15 billion a year. Members of the Arab League are supposed to be footing a substantial part of the bill - since the only one to have committed military forces is Qatar (two Mirage fighters).

    The whole ongoing circus revolves around how to "transition" the war from the Pentagon in Africa - which is based in Stuttgart, Germany, because none among 53 African countries wanted it - to the Pentagon in Europe, also known as NATO.

    NATO already interfered in Somalia in 2010 - airlifting thousands of Ugandan troops. It is now conducting operation Ocean Shield off the Horn of Africa. And before Odyssey Dawn had already placed Libya under 24-hour surveillance by its AWACS planes - part of the nearly 10-year-old Operation Active Endeavor.

    In the big picture, the combined role of the Pentagon global tentacles falls under the Full Spectrum Dominance doctrine, which aims to prevent any developing nation, or group of nations, from establishing alliances or preferential relationships with both China and Russia.

    China and Russia are among the top four BRIC countries, along with Brazil and India. All four abstained from the UN vote. Only 48 hours before the rushed-in vote, Muammar Gaddafi had threatened that if attacked by the West he would transfer Libya's juicy energy contracts to companies from Russia, India and China.

    War by committee
    The Libyan opposition is a motley crew of disaffected tribes, the well-meaning youth movement, civilian and military defectors from the Gaddafi regime, Central Intelligence Agency-sponsored assets (such as sinister former justice minister Mustafa Abdel-Jalil), Muslim Brotherhood-related (and unrelated) Islamists, and monarchist Senussi tribesmen. The Senussi is the top tribe in the Benghazi area; most of the keffiah-and-Kalashnikov "rebels" are Senussi, as was King Idris, overthrown by Gaddafi in 1969.

    The Libyan transitional council now calls itself an "interim government" - although still committed, in its own words, to a unified Libya. But partition cannot be ruled out - because historically Cyrenaica has always been at odds with Tripolitania. If Gaddafi can muster majority tribal support, the regime won't crumble.

    All eyes will be on a "green march" now announced by the one million-strong al-Warfalla tribe, Libya's largest; they had defected to the opposition but now are eager to show their loyalty to Gaddafi.

    There's no guarantee the February 17 Movement, the political force at the forefront of the Libyan revolt, with a democratic platform for human rights, a state of law and free and fair elections, will have the upper-hand in a post-Gaddafi environment.

    The West will privilege a leadership speaking English, and cozy with Washington and European capitals. Preferably a pliable puppet. Oil may corrupt the new leadership to the core. Add to it the spicy bit of news of al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) - arguably yet one more CIA front - with its maximum of 800 jihadis, already supporting the "rebels". No wonder Armageddon scenarios swirl - the fall of Gaddafi having the potential to produce another Afghanistan or another Iraq.

    The agreement reached by Obama, UK Prime Minister David Cameron and French President Nicolas Sarkozy is that NATO will play "a key role" in Odyssey Dawn. Translation; for all practical purposes NATO will be in charge. The political leadership will fall to a "steering committee" of foreign ministers - an Anglo-French-American club with a sprinkling of Arab League. They are supposed to meet soon in Brussels, London or Paris.

    Obama phoned Turkey's Prime Minister Recep Tayyip Erdogan and apparently convinced him about the arrangement - although in a speech to his ruling Justice and Development Party Erdogan said that Turkey "will never point a gun at the Libyan people".

    French Foreign Minister Alain Juppe said that since not all members of the military coalition are members of NATO "this is therefore not a NATO operation". Make no mistake; it is.

    This "now you NATO, now you don't" war is roughly what Sarkozy wanted - a "heroic" platform to save his re-election in 2012. But the West's motivation, above all, tastes like oil. Since Saudi Arabia is not on the market, Libya is a spectacular piece of real estate for the energy-hungry West; a giant gas station in the desert with very few people around.

    The bulk of Libya's proven oil and gas reserves lie in "rebel" Cyrenaica. Oil and gas account for 25% of the economy, 97% of exports and 90% of government revenue. Sarkozy - as well as the West - fear a protracted war. France wants it to end now. Unlike Germany, Britain and Italy - they're already in - France is salivating to get a huge piece of the oil action.

    There's absolutely nothing humanitarian about the current casino inside the EU and NATO. The only thing that matters is the right positioning towards the post-Gaddafi era - the energy bonanza, geostrategic primacy in the Me***erranean and the Sahara-Sahel space, juicy business "reconstruction" opportunities.

    Regime change or balkanization?
    So Western moral uprightness may be summed up like this. If you sell us a lot of oil, buy our weapons, and smash al-Qaeda, that's fine with us. You may even kill your own people, provided it's just dozens, not thousands.

    That's how Saudi Arabia can get away with anything in the current counter-revolution climate, with the House of Saud pulling all stops to crush any measure of democratic aspirations in the Persian Gulf.

    As for those regimes that kill perhaps thousands of their own people - and have oil, and threaten to sell the oil to the Russians or the Chinese, their destiny is to fight a UN/Tomahawk resolution.

    The forces of counter-revolution are now joined at the hip with the West. Saudi Arabia's military will remain inside Bahrain. The GCC legitimizes the Western war in Libya. The favorite Western endgame in Libya is divide and rule, and roll with the oil. Is the great 2011 Arab revolt about to crash-land in the desert sands?

    Pepe Escobar is the author of Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007) and Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge. His new book, just out, is Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009).

    He may be reached at pepeasia@yahoo.com.

    (Copyright 2011 Asia Times Online (Holdings) Ltd. All rights reserved. Please contact us about sales, syndication and republishing.)









    nối tiếp=)):))[:D], đây là thời điểm bộ lạc của ông tổng vừa bị giết ngả theo cướp, chó thế giới đồng thanh trưng cái hình ảnh mút sô mi li bị thanh niên Ý hành hạ thi thể. Cuộc nổi loạn của bộ tộc này đã làm phiến quân thông con đường ven biển đe doạ Kadafi. Đến hôm nay bộ lạc này quay súng lần nữa. Dù la to có thắng hay bại, thì họ đã cắt sợi dây là Kadafi 40 năm qua ràng buộc thể chế bộ lạc, dù NATO thắng hay bại, thì họ cũng đã gây ra một cuộc chiến huynh đệ tương tàn hàng chục năm sau không chắc đã chấm dứt.

    Thêm nữa, khởi đầu cuộc nổi loạn là Al quaida đang cố tìm một mảnh đất độc lập, xây dựng đế chế khu?ng bố ở sát châu Âu.
    BREAKING NEWS: Al Jazeera is reporting advances on Triploi by rebels, aided by the Warfalla tribe

    BREAKING NEWS: Al Jazeera is reporting advances on Triploi by rebels, aided by the Warfalla tribe

    [​IMG]The Warfalla tribe, the largest in Libya, controls most of Libya’s interior., including the roads to Tripoli. [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này