Trích:
MDvn viết lúc
22:59
- 16/09/2011
|
đây mà xem là bằng chứng à bác, Mỹ là Mỹ, Mỹ ko phải là Tàu mà có thể thí quân, thí mạng người như cỏ rác như vậy, vậy sao năm đấy Mỹ nó ko lùa cả bầy da đỏ với dân nhập cư vào 2 tòa tháp đôi để khỏi phải tốn dân nigga với dân pure white ?
-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
Trích:
nguoiquansat viết lúc
22:26
- 16/09/2011
Ờ, nhớ lại cái vụ 11/9 này...
Tối hôm trước sinh nhật tớ, mấy thằng SV xóm trọ nhậu nhẹt tơi bời... Sáng ra lúc tầm 9-10 giờ gì đó vấn đang ngủ, nghe mấy bà đi chợ bên ngoài hào hứng kể chuyện máy bay đâm nhà này, sập nhà kia của Mỹ... cứ tưởng ngủ mơ... Lúc trưa dậy đi ăn, lũ SV chen nhau xem TV ở mấy quán cơm... Xem xong, chả ai bảo ai hú hét ầm ĩ vì ....sướng! Khen bọn khủng bố hết lời, tiếc là chưa oánh được Nhà trắng...
Đến tối đi học tiếng Anh, ông thầy (người gốc Bình Định, có bố là sỹ quan VNCH ngày xưa) mặt buồn rầu vào công bố: Hôm nay tôi xin tuyên bố một tin rất buồn, nước Mỹ vừa bị khủng bố... Thầy tuyên bố xong cả lớp vỗ tay reo hò ầm ĩ... Thầy trố mắt: Tại sao các em lại vui vậy, các em có biết bao nhiêu người Mỹ vô tội đã chết không? Thế là nhao nhao câu trả lời:
- Thầy ơi, từ thời cha sinh mẹ đẻ, sau khi oánh thắng Anh, nước Mỹ nó chưa bị nước nào bắn vô một viên đạn, ấy thế mà nó đem bom đạn đi rải khắp thế giới chết bao nhiêu người vô tội rồi...
- Đúng thế, giờ là lúc phải cho bọn Mỹ biết cái cảm giác bị nước khác tấn công, cho nó biết thế nào là cảm giác sợ hãi khi bị ăn bom ăn đạn...
- Bọn nó suốt ngày hô hào dân chủ, vụ oánh I rắc, lập vùng cấm bay thỉnh thoảng lại ném vài quả bom giêt vài người, rồi vừa rồi chúng nó oánh bom Nam Tư chết cả ngàn người, dân nó ủng hộ ghê lắm mà, giờ cho nó chết...
..... (không nhớ hết)
Và chỉ tuần sau, anh Bú sờ lên tuyên bố: Cái thế giới này, tất cả các nước tụi bay, thằng nào theo tao diệt bọn taleban thì là bạn, thằng nào không nghe tao sẽ được coi là khủng bố, tao coi là kẻ thù...
Rồi tuần sau TV chiếu cảnh B-2 rải thảm mấy cái lều vó của bọn Taleban... cuộc chiến Afgan nổ ra, thế là vài chục ngàn mạng người từ đấy đến nay đã toi...
Rồi sau đó nhân thể anh ấy oánh Rắc, kêu tay Sát đam là kh ủng bố, sản xuất vũ khí sinh học, thế là thôi từ đó đến giờ cả trăm ngàn mạng người nữa lại toi...
Vụ 11/9 dân Mỹ toi mất gần 3000, để trả thù, giờ số người Afgan, Rắc, Pakistan... bị Mỹ giết cũng đến cỡ 300.000, thế là tỷ lệ kill ratio là 1/1000, cái mạng của 1 người Mỹ bằng 1000 mạng người khác... Thảo nào dân Mỹ tự hào là người Mỹ thế, họ là người còn bọn kia là mọi hết!
Mấy hôm nay bật TV, xem mạng thấy quay trực tiếp kỷ niệm 10 năm ngày 11/9, thấy các bợn các nơi bảy tỏ thông cảm, cảm thương, tư nhiên tớ lại cười khẩy một cái...
|
Bài này đầy đủ nhất đây ![[:D]](images/smilies/icon_smile_big.gif) , các bác xem fjm Mỹ cứ để ý xem, nó đi nước nào cũng hô american, tao là người Mỹ, nhất là mấy chú ở Trung Đông với Nam Mỹ nghe đến là thất kinh thần hồn, năm đấy bác Saddam ngồi nhà cũng cười khẩy bẩu "mấy thằng cao bồi được 1 bài học" ấy thế là vài năm sau bác ấy bị treo cổ  , đúng là ko nên chống Mỹ nhể
|