1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

World of Tanks, World of Warplanes, World of Warships, đang chờ World of Women

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi anheoinwater, 28/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. op2

    op2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    1.062
    Phần I: http://ttvnol.com/quansu/p-20744801#post20744801

    II. FORGE!


    Khi mọi thứ đang diễn ra như vậy, sự lãnh đạo không hiện diện ở AOD-X. AOD-X được điều hành bởi 2 Deputy Commander và tôi chỉ huy hầu hết các trận đánh. Thrashed và RON_L di chuyển chip. Meanman là Commander và gã Blue_Exodis (sp) chẳng bao giờ thấy đâu cả. Công việc ngoài đời của Meanman không cho phép anh ấy online quá nhiều và anh ấy là một gã tốt. Blue và Mean là Sgt ở AOD và có nhiều mối quan hệ. AOD-X tự vận hành phần lớn thời gian. Chúng tôi đặt chip nơi chúng tôi muốn và chiến đấu. Nhưng chúng tôi không có kế hoạch và dự định. Có vẻ như chúng tôi là một clan riêng, ở channel riêng trên ventrilo và làm việc riêng của chúng tôi. Thrashed khá là nản lòng với việc lãnh đạo. Đôi khi tôi không thể biết anh ấy thích hay ghét tôi. Bạn biết đấy, tôi khá là nhiều chuyện.

    Những ngày cuối cùng của tuần đầu tiên chúng tôi chiếm đóng Thrace and Macedonia, ai đó lãnh đạo phía trên của AOD quyết định rằng chúng tôi cần bỏ capital ở Piedmont để có thể đặt tại Turkey. Tôi không rõ tại sao họ cảm thấy chúng tôi cần điều đó, nhưng sao cũng được.

    Hiển nhiên là đã có môt sai lần khi di chuyển chip và ai đó đã đặt 1 chip vào Dauphine. Và sau đó họ sửa lại và đặt 1 chip vào Piedmont nơi có HQ của chúng tôi. Meanman, nghĩ rằng sẽ khá vui nếu anh ấy và gã khác từ clan AOD chính có một trận đấu vui tại Dauphine với 1 chip. Mean mang vào Jagdtiger và Mac sẽ có T2 Light.

    Trước trận đấu của chúng tôi tại Thrace, hiện lệ Technical Loss tại Dauphone và Piedmont. CLGT???????

    Meanman xuất hiện tại kênh vent khi chúng tôi chuẩn bị đấu Panzac tại Thrace và nói, ờ, xin lỗi các bạn chúng ta có nhầm lẫn chip và mất Dauphine.

    Tại thời điểm đó, tôi giận dữ. "Hãy tập trung vào game" khi chúng tôi vào đang vào trận. Chúng tôi thắng Thace và Macedonia. Tôi tìm kiếm lời giải thích cho việc gì đã xảy ra. Meanman disconnect khỏi game khi chúng tôi đang vào trận và không trở lại nên chúng tôi không hiểu gì. Mọi người trong kênh đều tức tối. Ý tôi là, ngay trứoc trận đấu chúng tôi được cho biết rằng một nửa số gold đã bốc hơi. Không phải vì nó quá nhiều (khoảng 8 nghìn gold/1 ngày). Mọi người nói chuyện với nhau khá hằn học vv....

    Caruthers gọi các leader của AOD-X vào một phòng và hỏi có chuyện gì đã xảy ra. Anh ấy được nghe kể lại và không có vẻ nghĩ đó là một vấn đề lớn (chúng tôi chiến đầu với Stug giành Dauphone, đất đó không phải "được cho không"). Tôi nói, đó là một vấn đề lớn. Chúng tôi ở đó chiến đầu mòn cả đít với SG và Panzac và chúng tôi mất một nửa số gold từ một điều như vậy. Cauthers nói "Ừm, chỉ cần đổ bộ và lấy lại nó, không thành vấn đề". Đây là lúc tôi đánh mất bản thân mình. Có lẽ là lần đầu tiên ai đó ở AOD nghe tôi nói chuyện như một con khỉ :>. Tôi nói "Bằng cách đ' nào mà anh cho là chúng tôi sẽ vượt qua được vòng loại đổ bộ khi mà chúng tôi chỉ có một đội có khả năng thắng mọi đội thứ cùng lúc với việc chiến đấu ở Thrace/Macedonia"? Anh ấy hỏi bằng một giọng mà tôi cho là của kẻ bề trên "Vậy thì Barr, anh muốn tôi làm gì với việc đó?" Tôi trả lời "Bảo commander và leader của anh dừng việc làm những thằng đần độn lại". Tôi không biết bạn đã nghe Caruthers nói chuyện bao giờ chưa, nhưng anh ấy khá là trầm tĩnh. Điều đó đã bị quẳng ra ngoài cửa sổ sau những gì tôi nói, haha. Anh ấy đã tức giậnnnnnnnnnnnnnnnnnn. Lần đầu tiên tôi thấy anh ý gào lên (Tôi hi vọng bạn có thể cười lúc này).

    Tới lúc này tôi biết rằng, một là tôi sẽ bị đá do dám cãi lại cây cổ thụ của WoT, hai là tôi sẽ tự rời đi. Tôi nói chuyện với Phaeton và Grun vài tiếng về những lựa chọn mà chúng tôi có. Tôi chơi game với những anh chàng này cũng đã hơn 10 năm. Chúng tôi cùng đồng ý sẽ thử và nộp đơn vào MLP. Thông số của chúng tôi là hoàn toàn đủ để được nhận. Một vài người nghe được chúng tôi nói chuyện nên nói rằng, nếu anh đi, tôi cũng đi. Cục tuyết đang lăn lớn dần lên và nó dẫn tới ý tưởng kì quặc của Bolt_Upright và tôi là bắt đầu những thứ của riêng chúng tôi. Tôi không rõ vì sao Thrashed bắt được hơi kế hoạch của chúng tôi, nhưng anh ấy đã biết. Thật ngạc nhiên là anh ấy cũng đã chán ngấy những thứ tào lao ở đây. Anh ấy biết chúng tôi đã nỗ lực thế nào để có được những thứ mà chúng tôi có thời điểm đó.

    Chúng tôi đã nghĩ "Nếu chúng tôi có thể thuyết phục 15-20 người đồng ý (đặc biệt là team A của chúng tôi), chúng tôi có thể làm được và sẽ tuyển thêm. Nhưng chúng tôi sẽ đặt tên gì cho clan? Hàng loạt những tên kinh khủng bao gồm cả X-AOD được nêu lên. Chúng tôi đã cố gắng làm những điều này ở mức độ bí mật cao nhất để không đánh động ai và làm đổ vỡ các mối quan hệ. Hầu hết là những người ở team A. Một khi chúng tôi có được sự hậu thuẫn từ những người ở team A, chúng tôi bắt đầu lên danh sách những người chúng tôi có thể tin tưởng. Chúng tôi có danh sách "Nói chuyện BÂY GIỜ!", danh sách "Nói chuyện phút cuối" và danh sách "Đừng bận tâm". Dần dần có vẻ như là càng nói chuyện với nhiều người thì càng có nhiều người muốn rời bỏ đi.
    ***Chuyện ngoài lề với một số player chính có dính vào: Tôi quên đó là ai, nhưng một người chuyển qua chuyển lại giữa ventrilo "mới" của chúng tôi và ventrilo của AOD và cuối cùng đã nói ra những lời đáng nhẽ là dành cho kênh của Forge trong kênh của toàn AOD. Thật hài hước. Tôi không thể nhớ hết các chi tiết, nhưng bất cứ ai đã làm thế, tôi muốn nói với Bolt rằng, kết quả khá mỹ mãn***

    Toàn bộ mọi người ở danh sách Nói chuyện BÂY GIỜ! đồng thuận 100%. Cho đến thứ bảy thì chúng tôi đều đồng ý rằng chúng tôi sẽ nhanh chóng tiếp xúc với những người trong danh sách "Nói chuyện phút cuối" SAU KHI chúng tôi nhận gold được trả cho tuần (Số tiền đã là một khoản tệ hại tầm 300 gold hoặc tương tự vì nhiều thành viên). Khi chúng tôi giải quyết dần danh sách thì vỏ bọc của chúng tôi đã bị vỡ. Tôi đã ước một vài ngươi trong danh sách "nói chuyện phút cuối" sẽ sang clan mới, đặc biệt là Ron_L. Ron ở lại AOD đã nói lên tích cách thật của anh ấy, một gã đáng tin cậy và nếu có một ai mà tôi cảm thấy tội lỗi vì đã "phá hoại" thì chính là gã này (tôi nói phá hoại, vì tôi biết AOD-X đã sập khi tôi rút team A khỏi đó). Tôi nghĩ chúng tôi đã kéo theo thêm khoảng 5 người trong danh sách nói chuyện phút cuối và tất cả chúng tôi rời clan.

    Chúng tôi hoàn thành việc sắp đặt cơ sở hạ tầng với sự giúp đỡ của Schilly. Lãnh đạo và thành viên cùng thống nhất với một cái tên, và đó là [FORGE]. Chúng tôi có TeamSpeak và forum. Sau đó, thành viên của Forge đóng góp một đống tiền để chúng tôi mua server cho TS và forum của chúng tôi (Tôi viết điều này để chỉ ra rằng thành viên của chúng tôi thực sự không ích kỉ chút nào).

    Bộ khung đã ra đời.

    Tối hôm đó, Panzac đến nói chuyện với chúng tôi và hỏi, cái quái gì xảy ra vậy? Tối thứ sáu và hơi xỉn, tôi đã kể cho họ nghe toàn bộ câu chuyện. Tôi nói với họ rằng Thrace và Macedonia khá là dễ dàng để lấy lại lúc này vì chúng tôi về cơ bản đã đánh sập AOD-X. Họ hỏi kế hoạch của chúng tôi là gì và tôi đã đạt đến điểm nói một thứ kiểu như là: "TÔI KHÔNG BIÊT NHƯNG CHÚNG TÔI ĐÃ ĐÁ VĂNG MÔNG BẠN RA KHỎI THRACE CHÚNG TÔI CÓ THỂ QUAY LẠI VÀ LÀM THẾ LẦN NỮA! HA HA HA!". Các lãnh đạo đưa ra quyết định là Barroom sẽ không được phép làm Ngoại giao, hehe. Tôi rất thích Panzac. Họ là một trong những gã dữ tợn nhất ngoài đó. Vui nhộn nữa. <3 Drizzle <3 Gen

    Một điều khá hay nữa mà chúng tôi tìm ra... chúng tôi có được một clip âm thanh ghi lại cuộc gặp mặt của AOD khi họ đang bàn bạc về "tái thiết lập AOD-X". Một trong những gã AOD-X ở lại với AOD đã nói "Khi nào thì chúng ta sẽ cho những gã Forge đó nếm mùi vị thuốc đắng của chính họ". Vậy là bắt đầu "cuộc hành trình cho nếm mùi thuốc". ĐƯA TUSSIN ĐÊY! Xin lỗi về những lời nói huyênh hoang có ảnh hưởng từ rượu tối thứ sáu lúc đó Freshdave! Tôi thực sự xin lỗi; anh là một gã hài hước.

    Còn tiếp...
  2. lamnhabinh

    lamnhabinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    42
    Này chú Red-diamond, mỗi lần gặp anh trong games chú để cho anh một tý thời gian kiếm tiền rồi kill được không:-w, hôm qua lái T25AT chú cứ nhăm nhăm tìm anh mà kill, con T25AT stock của anh đang đấu súng tay đôi với một em ISU152 phe chú, chú và một tay TTVN nào nữa cứ nhằm vào hông xe anh mà nã bất chấp xung quanh chú có bao nhiêu đồng đội của anh, kết quả là anh chỉ được 75 ex và lỗ 7k cre***, nếu chú để anh một tý nữa anh kill con ISU152 rồi. Hình như kill được xe anh chú hạnh phúc lắm thì phải:))
  3. vietdal

    vietdal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hahaha...Sao anh em nỡ bắn chết người đại diện 1 dân tộc vĩ đại thế nhỉ? Cái này chắc cũng do ăn ở thế nào ấy...Bắn trúng lắm, đáng chết lắm!!!
  4. MichaelGhost

    MichaelGhost Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2011
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    142
    Nhưng muốn tận hưởng cảm giác hổ báo thì bắt buộc phải lên T-54.....[r23)][r23)]
  5. lamnhabinh

    lamnhabinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    42
    Ặc T44 full đây mà đánh toàn lỗ, xông trận hay đứt xích, hỏng tháp pháo, T54 còn chết nữa hổ báo chưa thấy toàn toàn thấy mất tiền[r37)], thôi chơi T59 cho nó lành:x
  6. hungspac

    hungspac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em cũng giống bác đây, bắn con IS3 và S51 stock, toàn thua thôi,đến là nản
  7. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    t-54 giờ hết hổ báo rồi, vào trận mà thấy team mình 2 t-54, bên kia 2 E-75 là xác định trận đó thua chắc
  8. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.209
    Cụ muốn lời thì phải quay về T34/85 mà bắn, lên T-54 cụ càng bắn càng lỗ sặc gạch nếu ko có pre. Thật ra cũng có màn lời màn lỗ nhưng tựu trung lời ít lỗ nhiều.

    Tớ hy vọng bản 7.2 hay chậm nhất là bản 7.3 tụi nó sẽ trả lại phần nào thông số huy hoàng của T-54 ngày xưa. Ngày trước nó nerf T-54 xuống để bán Type59, giờ ngưng type59 để chuẩn bị tung IS-6 ra thì nó sẽ sớm phục hồi nhân phẩm cho T-54 thôi, hàng Nga ngố mãi trường tồn.

    Nhưng, cho dù T-54 có ngon lành trở lại thì lỗ vẫn là lỗ, đừng hy vọng vụ tiền bạc với em nó. Lũ med tier9 chân dài đỏm dáng đúng bản chất gái bao, cứ đụng vào là tốn tiền.

    Mà... Liệt dương tướng quân Lâm Nhã Bình tốn tiền bao gái để gặm được cái gì nhỉ?:))
  9. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Snipe tốt nếu bắn quen, tất cả là do rèn luyện :)

    Ngẫm lại thì trò này nhục nhã nhất là giai đoạn cày từ tier 3, 4 lên tier 5. Nhưng lên được tier 5, 6 rồi thì chơi rất nhàn nhã, thoải mái tinh thần.
  10. VanThucVN

    VanThucVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    chào tất ka mợi người hum nay m mới tham gia worl off Tank mong ka nhà chỉ bào nhé. ui việc loat game về thật vất vả,hum qua 6 tiếng nhưng bi hỏng fire hum nay con 2 tiếng ko biết có được ko ah.m muốn tham gi thử xem game này sắp về VN thế napf ah
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này