1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047



    :)):)):)):))

    Đuổi cái gì, đã là con chó điên thì cần gì biết lợi hay hại. Nếu như Mỹ chó dại mà biết lợi biết hại thì nó đánh Iraq Afghan làm gì, liên kết với Nga và Iran tâng giá dầu kiểu gì ? để mà nước Mỹ đại khủng hoảng năm 2008 ? Có thằng nào biết lợi biết hại mà chiến tranh triền miên, đánh đâu cũng thua, cũng chạy, nhưng càng thua càng đánh, càng thua càng nhồi sọ các chó điên là siêu cường quân sự số một hoàn cầu. Doanh số kinh tế bằng 2/3 Eurozone nhưng luôn xưng là nền kinh tế lớn số một thế giới (Eurozone dân số 330 triệu = 1,1 dân số Mỹ nhưng doanh số GDP lớn gấp rưỡi, chưa kể Eurozone còn những bạn hàng ruột vững chãi như Anh, Ấn, Tầu.... và đặc biệt là Nga cung cái lưng năng lượng để Đức đại chiến tưng bừng vặt cổ từng con USA'dog ra làm thịt cho... Mỹ sướng).

    Mỹ ê mặt khi thất bại liền một lúc 2 cuộc chiến tranh, hô hào đám chó dại chứng tỏ rằng Mỹ còn có vai trò làm cảnh sát quốc tế. Để làm như thế phải tổ chức cho chó dại làm thịt ai đó, không làm thịt được thiên hạ thì đem đệ tử ra mà làm thịt chứ sao. Theo Mỹ đấy, nghèo xác xơ như Gruzia và Romania, tủng xẻo nhau như Ai Cập, Tunisia, Yemen. Và ngay cả Ba Ranh, căn cứ hạm đội 5 cũng đỏ lửa hừng hực kia có biết là giữ được hay không.

    Những cuộc chiến tranh này đem lại cho toàn thể dân Mỹ cái gì ? ngoài việc đi xuống liên miên từ sau WW2. Sau WW2 Mỹ có cơ hội trời cho, châu Âu bị tàn phá, vàng chuyển sang Mỹ, bác học chạy sang Mỹ.... Mỹ có 40% sản lượng công nghiệp thế giới.... nay còn cái gì trong thế lực ngày đó ? hay là không có cái tầu vũ trụ nào, kém cả Tầu Khựa, lên ISS bằng công cụ tự sướng tái sử dụng lấy từ bể phốt. Mỹ có mặt hàng nào để cạnh tranh ngày nay ? cạnh tranh bằng iPhone Tầu Khựa sản xuất, bằng công nghiệp vũ trụ đi xe ôm ? bằng ô tô Tầu Khựa sản xuất, hay bằng tranh cá ba sa với Việt Nam ? Hay bằng công nghiệp sản xuất máy bay mà Nga đã thâu tóm toàn bộ phần gia công ti tan. Ngay sau WW2 thì Đức Ý Nhật đã chuyển bại thành thắng khi thuộc địa thế giới tan vỡ sạch sành sanh, Mỹ đánh giữ thuộc địa nhưng đánh đâu chạy đấy, và từ đó đến nay có bao giờ trắng mắt ra nhìn sự thật.



    Cái vị thế siêu cường của Mỹ là như thế, là bám vào một lũ chó dại liệt não nhất được chế tạo và truyền đời trong công nghiệp giáo dục liệt não kiểu Mỹ. M16 đẻ non dùng đường đạn tk19 được bảo vệ bằng gì ngoài chó dại, xe tăng M1 bị đạn 20mm bắn nổ động cơ là số một thế giới với loài gì ngoài lợn liệt não. Nước Mỹ đã nướng bao nhiêu tiền và sinh mạng người Mỹ để đám chính trị Mỹ bán được những vũ khí lởm nhưng đắt nhất thế giới đó ? Các chương trình dân sự có hạt nhân vũ trụ đó, siêu cường với loại ngu như lợn và điên hơn chó như thế nào để bây giờ đi xe ôm.






    Còn về cái đạo quân mùa xuân Arab thì các nông trường thuốc phiện Kunsa vàng páo không xa lạ gì. Vàng Páo đó, có đầy đủ những tính chất chó dại đó không. Chiến tranh Việt Nam đẻ ra tam giác vàng, Nam Mỹ có Colombia, nay Trung Đông có đại nông trường Afghan.

    Mỗi khi nước Mỹ bại trận lại có những đám chó dại đó và những nông trường liên doanh đó. Ở Đông Nam Á chỉ là nhà nước Kunsa độc lập, còn sang Truing Đông đám chó dại được nuôi bằng tư tưởng đại Arab của những ông vua liệt não Saudi-Qatar.

    Bản chất sức phá huỷ của phong trào mùa xuân Arab là như thế. Những đám du kích vô chính phủ được nuôi dưỡng bằng các nông trường thuốc phiện, bằng sự luyện tập trong hàng chục năm chiến tranh liên miên, bằng sử thoả thuận với quân Mỹ để diễn kịch chiến tranh kéo dài vòi hút máu ngân sách.... Những mắt xích yếu nhất của thế giới Arab đã lâu không có chiến tranh chịu sức ép dữ dội của những đạo quân thiện chiến, nên kadafi mới chết tức tưởi. Nhưng kết quả là thế nào ? Sức bật bùng lên của mùa xuân Arab dựa vào việc quân đội chính quy của các mắt xích kia từ lâu không quen chiến tranh, thì duy trì được bao nhiêu lâu đến khi họ đã quen trở lại với tiếng súng ? Và cho đến nay thì những ai đổ ? những USA'dog đổ hàng loạt Tunisia, Ai Cập, Yemen.... và những chính phủ theo đuôi Mỹ ở châu Âu nối nhau đổ, Pháp Ý đã đổ, nay đến Tây Ban Nha. Các chó dại còn sung sướng kéo dài vì Tây Ban Nha có đổ mới đến Anh Quốc.





    Trong số các USA'dog đã đổ thì đủ mặt. Tunisia và Yemen là trung thành với Mỹ nhất, 65 năm nay từ sau WW2. Ai Cập mới theo Mỹ sau khi Mubarak ám sát đảo chính tiền nhiệm, cũng được 30 năm nay. Kadafi-Lybia thì mới theo Anh Mỹ được 10 năm, và là con ******** oan nhất. Lybia trước đây là bạn hàng của Liên Xô, nhưng sau này bạn hàng cả kinh tế-quốc phòng-chính trị là Ý, Pháp, Anh, Đức xếp theo thứ tự thân mặt nhất là Ý, chính những bạn hàng thân nhất của Kadafi đã làm thịt ông ta. Kadafi là một mắt xích quan trọng trong việc tra tấn các tù nhân hồi giáo mà không làm bẩn tay Mỹ, thật nực cười, điều này làm các lực lượng du kích Palestin cũng tham gia trận loạn đả xé thịt ông ta, sau khi được chuyển đến Lybia bằng máy bay của quân đội Qatar. Cái tội của Kadafi là hô hào thành lập một đồng Dina vàng thay USD trong thanh toán dầu mỏ. Thực chất, việc bài trừ USD là hiển nhiên như từ 1/6/2012 Tầu-Nhật đã thông thương trực tiếp tiền tệ, nhưng vấn đề là Kadafi không đủ tuổi để làm chuyện đó và càng không đủ tuổi để làm việc đó trong mặt nhậy cảm nhất với Mỹ là dầu. Và Kadafi cũng có thể chưa bị xé thịt nếu như Nga-Tầu không ủn ông ta một cái nhẹ nhàng để ông ta hoàn thành động tác rơi xuống vực, tan một mắt xích quan trọng của CIA.

    Trong số các nước Tây Âu thì Pháp Anh Tây Ban Nha là đồng minh của Mỹ, đứng đầu về mặt đồng chí là Anh, sau đến Pháp, Tây Ban Nha. Ý mới theo Mỹ được vài năm nay, như năm 2009 mới chuyển sang hệ M16, trước vẫn dùng hệ AK nhái (thực chất là mới có ké hoạch chứ còn lâu mới đổi được súng). Lần lượt từng chính phủ đã đổ, Pháp đổ trước, rồi đến Ý, nay là Tây Ban Nha đã đến chân đoạn đầu đài. Và các chó điên còn được sướng nhiều vì sau Tây Ban Nha thằng Đức nó mới sờ đến Anh Quốc.


    Trong khi đàn chó USA'dog Tunisia, Ai Cập, Yemen bị làm thịt chỉ vì Mỹ muốn lấy le nhưng không làm thịt được ai đem chó nhà ra tùng xẻo, thì các nước Tây Âu bị bóp chết kiểu khác và không phải do Mỹ bóp chết được. WW3 chưa đến kỳ dữ dội, ngày nay mới coi là chiến tranh Tây Ban Nha 1936 của WW2, nhưng hai phe đã hình thành rõ ràng. Một phe đứng đầu là Mỹ, bán chặt Mỹ nhất là Việt Nam, đặc trưng là in tiền vô tội vạ để chính phủ tiêu lạm vô tội vạ. Một phe là thằng nào tiêu lạm thằng ấy phải phá sản. Đức nó chưa đưa chiến tranh đến giai đoạn quyết liệt vì nó mới đang thống nhất Eurozone mà nay chỉ còn mỗi Tây Ban Nha.




    Cái nước Mỹ chó điên như vậy, tưng bừng làm thịt tơi tả phe cánh chính mình để chủ tớ tưng bừng điên loạn tự sướng. Thử hỏi các chó dại xem, sau WW2 thì trừ Grenada Mỹ đã thắng trận ở đâu, Mỹ đánh ở đâu không chạy tụt dép.... mà dám xưng siêu cường quân sự số một thế giới ? Mỹ có doanh số bằng 2/3 Eurozone thì sao dám xưng nền kinh tế lớn số một thế giới ? Phe Mỹ là phe thẩm du chó dại như vậy.

    Ở châu Âu thì Đức làm thịt từng đồng chí của Mỹ, trên mặt trận xuất khẩu quan trọng nhất của WW3 thì Mỹ có gì để đánh nhau với Tầu Khựa ? Mỹ không có tầu vũ trụ, iPhone do Tầu sản xuất, ô tô cũng Tầu, TV Tầu, hay là đánh nhau bằng thị trường máy bay chở khách nuôi béo công nghiệp ti tan Nga ?.... Thua hai cuộc chiến tranh thì Mỹ làm thịt từng con chó của chính Mỹ tiếp vi trùng dại cho đàn chó điên đang chết nhục.




    Syria còn chưa biết ngã ngũ ra sao, nhưng giả sử chính phủ Syria hôm nay từ chức tức khắc thì đám nổi loạn có cái gì, đã có quốc kế dân sinh gì ngoài nổ bom khủng bố liên miên, đã có chính khách nào biết làm bài toán kế toán tối thiểu ? Mỹ dền dứ kéo dài khủng bố ở Syria để đợi Nga Tầu phải thương lượng, chúng thương cái miẹ j`, Mỹ có cái gì để mà thương. Lại cấm vận Iran, lần này sớm thế, đến tháng 9 giá dầu mới bắt đầu chu kỳ tăng cơ mà ? Trung Quốc vẫn đang đói dầu đây này, hay là Trung Quốc đồng ý cấm vận Iran để khoan dầu 9 lô Biển Đông ? Mới còn đang nửa đầu chu kỳ giảm giá dầu mà chính quyền nhà Ô đã chuẩn bị đợt liên minh với Iran tâng giá dầu mới rồi, lần này là cực khủng và đỉnh thường lệ là tháng 4 sang năm, sau khi dầu bắt đầu tăng như thường lệ vào tháng 9. Syria chưa biết ngã ngũ ra răng sao gì, nhưng mà khủng hoảng kép bế tắc đã lại xuất hiện rồi, quá là sớm.

    Còn cái thằng Vịt theo đuôi Mỹ nữa đây. Năm nay Đức nó xích cổ, bắt các Hy La phải còng lưng ra mà đạp máy may, đơn hàng nhà Vịt ế chỏng.
  2. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047

    "không chỉ thuốc phiện mà Marijuana cũng vô cùng tươi tốt" Ôi chèo, dùng tiếng lóng nhà Mèo làm j`, dân nhà quê liệt não hiểu seo, cứ gọi là cần sa đi cho nó gọn.


    "Tuy nhiên, không hiểu sao đa số các nhà đầu tư đều là người Mỹ có mối liên hệ trực tiếp đến quá trình "dân chủ hóa" của Nam Tư hồi cuối những năm 1990"
    Vinasat bạn ạ. Cái Vinasat-2 rúc háng đắt gấp 5 lần thường lên vũ trụ bằng một phần hơn 100m vay tiền Mỹ. Nhưng đến hôm kia, 29-6-2012 thì khoản tiền vay ở Mỹ mới giải ngân =)). Nó cáo lắm, VNPT chó dại chỉ còn biết nố lực nhồi sọ các liệt não bằng được cho đến lúc Vinasat-2 ổn định trên trời trong háng vệ tinh JCSAT-5A, nếu như bị lật kèo thì Mèo ta chả hại gì vì số tiền giải ngân trên hơn 100m đáng giá gấp nhiều lần cái Vinasat-2 vứt trong kho chục năm qua nay lấy ra rúc háng vệ tinh Nhật bản lên vũ trụ, lỗ là lỗ VNPT và các khoản vay chỗ khác.


    Mấy hôm nay thì đại chiến thế giới WW3 đã làm lung lay Biển Đông rồi, không chỉ là cái bẫy cò ke tay 3. Mỹ trừng phạt Tầu Khựa dầu lửa Iran, thì Việt nam là đệ tử bám chặt Mỹ nhất bị Tầu Khựa làm nhục bằng câu chuyện 9 lô Biển Đông. Việt Nam đang tự sướng là Tầu Khựa nó nói suông dek ai dám đến thầu. Chó lợn như nhau, tự sướng như nhau. Bố Lạc mẹ Âu về đây ngăn một công ty nào đó của Khựa nó ra nộp hồ sơ dự thầu cho các chó các lợn sướng chắc. Y như cái thằng đánh đâu thua đấy nhưng xưng siêu cường quân sự số một hoàn cầu. Hay là Việt Nam mua súng Mỹ bắn đắm giàn khoan dầu Tầu Khựa ? Cái nhục là, việc Iran chỉ là màn kịch truyền thống mà Mỹ năm nay quyết chí đẩy lên đỉnh cao, còn việc Việt nam bị làm nhục trong cô đơn là sự thật.




    Mình trước đây thường nói rằng, sớm muộn thì đ&cp ta cũng cùng chiến tuyến chung giọng sủa với chó già bị đá ra sa mạc.

    Rồi mình đã nhắc đến cái bẫy cò ke biển đông, chó nhà ta cõng rắn cắn gà bán đứng phần Đông biển Đông, thành lập liên minh 3 phái chó : Chó Mỹ chó Tầu chó ta. Chúng ta đã phải bội những đồng chí truyền thống quan trọng nhất của chúng ta, đó là phái người bên Mỹ bên Tầu.

    Nay mình đã nhắc đến WW3 đã thành hình. Thế giới nhày đã chia ra 2 phe quyết đấu. Một phe là chính phủ tiêu lạm phải phá sản. Một phe là máy in tiền hoạt động vô tội vạ cho các chính phủ giun sán giòi bọ. Đương nhiên chúng ta thuộc phái thứ 2 và là thành viên trùng thành nhất với bang trưởng Mèo Hoang. Trung thành nhất vì đ&cp ta đã cùng đường cả về kinh tế, chính trị, ngoại giao, chỉ còn con đường bán nước buôn dân đó.






    Mình đã nói rằng, chúng ta đánh Mỹ đến bao giờ thì kết thúc chiến tranh, nếu như chúng đứng ngoài tầm đạn của ta bắn ta ? Đồng minh quan trọng nhất của chúng ta trong kháng chiến chống Mỹ là ai ? có đồng chí Liên Xô Trung Quốc nào cùng ngã xuống trên chiến trường với chúng ta không ? Đương nhiên, đánh chó Mỹ thì đồng minh lớn nhất của chúng ta là phái người bên Mỹ. Đánh chó tầu thì chúng ta dựa vào phái người bên Tầu. Nay chúng ta đã phản bội các đồng minh quan trọng nhất đã sát cánh nửa thế kỷ bên ta tử chiến. Thế chúng ta lấy gì để đòi lại Biển Đông, chí ít là ngăn không chó 2 đám chó kia phát triển xâm lăng trên Biển Đông ?


    Mình cũng đã nói, cái bọn đang liếm Mỹ chửi Tầu hôm nay đều là bọn bán nước buôn dân rẻ mạt cả và không sớm thì muộn chúng lại la liếm Tầu Khựa. Các bạn còn nhớ vụ TBT NPT nhà ta bị làm nhục ở Brazil chứ nhỉ, ngài sang nam Mỹ trong cao trào chống Mỹ tịch thu các công ty dầu, nhưng ngài đứng bên đó chõ mõm về Hoa Cải mà sủa, kết cục là bị làm nhục. Chắc các bạn cũng dã nghe tiến sĩ ngành nhồi sọ học đã từng đề cao tư cách ông pTTg Việt nam làm bồi xẻng cho Ngài giám độc công ty Mỹ trong lễ động thổ Happyland. Nay chính ngài dẫn các tỉnh Việt nam xưng thần với Vân Nam, thậm chí "quốc vụ khanh"=khâm sai hữu danh vô thực mà Tầu Khựa đặt sẵn để làm lễ khi vội vàng cũng dek có, pTTg Việt Nam quan hệ với chủ tịch tỉnh Tầu Khựa. Liền sau đó ngài sang Brazil gỡ nhục cho TBT NPT, ngài làm các quan khách vỗ tay luôn luôn khi rớm nước mắt ca ngợi tá điền Việt nam đã kiên cường vươn lên các vị trí số 1-2-3 trên nhiều lĩnh vực trong sự bóc lột cùng cực của đ&cp.

    Kết quả là gì bạn biết không nhỉ, lại lệnh điều tra chống bán phá giá mới từ Brazil.
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    =))

    Chúng ta có thể dễ dàng tiên đoán kết quả hội nghị giơ neo về Syria bắt đầu vào ngày hôm qua sẽ được cái gì: câu trả lời rất rõ ràng là không có gì, Anh Mỹ sẽ tiếp tục phá hoại hội nghị và hội nghị bế tắc. Mục tiêu của Anh-Mỹ là kéo dài khủng bố giết người hàng loạt ở Syria cho đến khi chính quyền Syria và các nước ủng hộ họ phải mệt mỏi. Điều này đang được các con chó Mỹ khắp thế giới rêu rao như anh Đức Hải, bồi lưỡi bồi mõm ngoại bang điển hình của VTC. Mình còn nhớ, khi phóng viên hỏi anh Bin Đen chết thì khủng bố tăng hay giảm, anh nói vừa tăng vừa giảm. Không giảm thì chủ anh nhục vì giết Bin Đen để được cái gì. Tăng là sự thực nhãn tiền =)).
    http://vtc.vn/10-338248/quoc-te/tin-tuc/tong-thong-syria-co-gap-ket-cuc-nhu-dai-ta-gaddafi.htm. Anh nói thẳng, tình hình Syria đang bế tắc và Mỹ Anh đang kéo dài thảm hoạ đến khi "các cường quốc thoả thuận".
    Khỏi phải nói, vtc đang nhồi nhét những cái như thế này: Sốc với clip quân nổi dậy Syria bị chôn sống.

    Có thể khẳng định tiên đoán về kết cục hội nghị trên vào phút chót trước khi các quan chức đến giơ neo. Ngoại trưởng Anh William Hague nói rằng Nga là mấu chốt trong vẫn để Syria, và "Cộng đồng quốc tế có thể có một quan điểm mạnh mẽ hơn về Syria"chỉ bằng sự đồng ý của Nga và Tầu. Nga và Tầu nói không, còn Anh Mỹ thì cần "quan điểm mạnh mẽ hơn" tức là can thiệp quân sự.

    Chúng ta đã biết, từ hôm Syria bắn rơi máy bay Thổ Nhĩ Kỳ thì Tầu Khựa không có ý kiến gì. Đây là hiện tượng thường thấy trước khi Tầu Khựa đã ra một cái gì đó ấn tượng như là đáp trả những chiến tranh ngoại thương, ví dụ như khi họ cấm vận đất hiếm chẳng hạn. Cái đáp trả kiểu tầu Khựa đã được tuyên, đó là 4 điểm, trong đó đại thể là ngay lập tức thi hành sáng kiến Kofi Annan, chấm dứt can thiệp từ bên ngoài ngay lập tức và ngăn cản điều đó sau này. Lần này tiếng nói Tầu Khựa đã khá đanh.


    ====================




    Một đánh giá đang quan tâm về vụ bắn rơi máy bay F-14 của Thổ Nhĩ Kỳ. Có hai điểm kết luận đã rõ ràng. Một là chiếc máy bay trinh sát này đã thực hiện thăm dò hệ thống phòng không Syria, đương nhiên là để chuẩn bị cho các cuộc ném bom và đổ bộ đường không, kể cả đổ bộ ồ ạt hay tập kích thả dù bí mật. Hai là, Thổ và La To đã chùn bước sau vụ này, không can thiệp quân sự.






    ===================

    Về mô hình của chiến tranh Syria thì sự việc đã rõ như HP trình bầy trên. Chiến tranh liên miên ở Trung Đông đã làm hàng chục triệu người không có cuộc sống bình thường và phần không nhỏ trong số đó đã biến thành các chiến binh chuyên nghiệp, tức là đánh thuê chuyên nghiệp. Các chiến binh này được các ông vua già khô liệt não Qatar và Saudi tuyển mộ thực hiện nhà nước Đại Arabia trong mơ truyền đời của họ. Nhà đạo diễn lớn trong các âm mưu này không ai khác là Mỹ, mục đích của Mỹ bạn SSX đã trình bầy trên, nó không vì nước Mỹ chư các chó dại thường nghĩ kiểu lợn liệt não, mà làm hại nước Mỹ. Mục đích của phái diều bên Mỹ là những bất động sản cả về đất đai và quyền lực vung vãi nếu như chính quyền hiện tại đổ. Như anh Đức Hải nói trên, nếu như chính quyền này không đổ thì chủ anh sẽ khủng bố lâu dài đế khi các cường quốc "phải nhường nhau".

    Cái mô hình xâu xé bất động sản thì dân Nga chẳng lạ gì sau 1991. Tuy nhiên người Nga khá mạnh nên họ có thể giành lại sau đó phần nào, trong khi nương nhờ vào 1991 để phá đi cộng sản thời chiến mà phái tướng lĩnh bảo thủ sau đảo chính Khrushov. Và cái mô hình đó chẳng phải ở đâu xa, chính là nước ta, khi đ&cp củng cố quyền thống trị ở các ngành cộng cộng trước khi tư hữu hoá toàn quốc, như đất đai, y tế, giao thông, giáo dục (sản xuất hàng loạt chó điên), thông tin, điện lực... Và để làm điều đó, đ&cp cùng đường về kinh tế-chính trị-ngoại giao, không còn cách nào khác là bán đứng chúng ta cho đế quốc để đội lấy sự bảo hộ vị trí thực dân.

    Đội quân đánh thuê sau chiến tranh Việt Nam thì cũng chẳng lạ gì nhỉ. Hàng chục năm chiến tranh bế tắc, tràn ngập thuốc phiện, chết ở Syria là con đường dễ đi hơn chết trên đường làm thuyền nhân chạy ra sa mạc, ít nhất là không cần mấy chỉ vàng mua vé.

    Cũng chính vì thế, mà ngay từ đầu mùa xuân Arab, nhà thiết kế 1991 có tên Gorbachov đã tươi hơn hớn trẻ lại ba chục tuổi phát biểu tưng bừng.

    Còn những ông vua già liệt não ở Saudi và Qatar thì cũng như quan đội Syria mà thôi, lâu rồi họ không đánh nhau. Quân đội của bất cứ nước nào đã lâu không đánh nhau thường bế tắc trong giai đoạn đầu chiến tranh. Nhưng những ông vua Saudi và Qatar thì cũng vậy. Họ cậy họ có chuyên gia Mỹ, nhưng Mỹ có thắng trận bao giờ đâu.

    ===========================


    Có thể hiểu mô hình chiến tranh Syria hôm nay đã khác xa những ngày đầu cách đây 1 năm. Những ngày cách đây 1 năm các chiến binh bịt mặt núp sau các đoàn biểu tình để bắn vào quân chính phủ. Còn hôm nay là những toán biệt kích khủng bố, một cuộc chiến tranh ít tốn kém có thể duy trì lâu ngày cho đến khi chủ của anh Đức Hải nói trên có thể nhận được thương lượng chia chác, hay là chính phủ Syria chán đời từ chức. Đương nhiên, những kẻ khủng bố đó và những ông chủ ăn thịt người của chúng không bao giờ chấp nhận bầu cử vì không ai bầu bọn khủng bố cả, mục tiêu của chúng là khủng bố.


    Vấn đề là, Eurozone liệu ủng hộ khủng bố đến bao giờ khi khủng bố càng ngày càng lộ mặt thật ?


    ===========================




    Bạn SSX ạ, chẳng cần đến chiến tranh Syria thì chúng ta cũng có Vinasat và bất động sản. Nước ta là nước kỳ diệu nhất thế giới, đất đai thừa mứa rẻ như bèo 40 triệu một sào 360 mét 2, nhưng lại có khái niệm "đất hàng hoá" và đất đai cha ông để lại cho chúng ta không phải là "đất hàng hoá". "đất hàng hoá" giá mấy chục cây vàng một mét 2 được chế tạo bằng cách đ&cp lấy đất cha ông để lại cho chúng ta rồi đóng vào cái dấu màu đỏ.
  4. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))




    Nó còn nhìn ngợm ạ. Cò ke bán nước buôn dân là ai ? Như mình nói trên, đâu phải chúng ta đánh Mỹ đánh Tầu trước đây, mà người của chúng ta đánh chó tầu chó Mỹ. Vậy nên lúc đó đồng minh quan trọng nhất của chúng ta là người Mỹ người Tầu. Mình thử hỏi bạn, nếu như không có các bạn Mỹ biểu tình đòi chấm dứt chiến tranh, biểu tình sinh tử đến chết trên đường phố, thì chiến tranh đến bao giờ mới chấm dứt, khi giặc Mỹ mang súng to đứng ngoài tầm đạn súng bé tí của ta mà nã.

    Ngày nay ngược lại, các bạn Mỹ của chúng ta, tức phái người bên Mỹ đang bại trận, họ lỗ chổng vó, biểu tình không thành công, nai lưng ra chịu khủng hoảng thay cho giới chủ chứng khoán.... còn chúng ta chó đã lên làm chủ thay người phản bội họ.

    Có khó gì một cái liên minh tay ba giữa phái chó Ta Tầu Mỹ để chúng ta bán rẻ Biển Đông trong tiếng tung hô của đám lợn liệt não. Vinasat đấy, cái vệ tinh đắt gấp 5 lần thường, 2 Vinasat cộng lại bằng một vệ tinh Lào... nhưng là cường quốc vệ tinh Việt Nam. Với tỷ lệ đó thì dầu thế nào ? Dầu lửa đã góp gì cho dân ta ngoài việc vương đình huệ sủa tưng bừng ?



    Thằng Tầu đã làm là nó không suông, chẳng có lý do gì để một nước to mạnh như thế đùa với một thằng thần kinh nhược tiểu cả, những thằng thần kinh nhược tiểu nghĩa đen hãy xác định như vậy trước khi suy nghĩ. Ai cấm nó dựng lên một công ty mới cứng không liên quan đến ai gửi bộ hồ sơ dự thầu ? Bố Lạc mẹ Âu về làm các chó các lợn tự sướng chắc ?

    Nhưng phần lớn khả năng là nó chẳng cần làm thế đâu, trong khi nó làm thế thì 10 đời thằng Vịt dám cưỡng. Đơn giản nhất, nếu như Mỹ yêng hùng thực thi việc phạt vạ Tầu Khựa theo đúng cái luật trừng phạt Iran, thì Tầu Khựa nó mới thực sự làm nhục thằng Vịt bằng cách đến tận Hải Phòng khoan một lỗ trên sông Cấm chơi. Còn nếu không, thì thằng Tầu nó cần an ninh, ổn định cả về chính trị và dầu. Về chính trị thì thằng Mỹ nào dám phạt vạ nó khi nó mua dầu Iran, hay là Tầu Khựa mới đến gõ cửa hàng dầu mang tên Iran thì thằng Mèo đã vội vàng đưa Tầu Khựa vào danh sách đặc cách nằm ngoài luật Mỹ không phạt vạ. Thằng Mỹ tha hồ làm mưa làm gió, thì Tầu Khựa thiếu gì gió mưa còn chó má hơn Mỹ. Cái gió mưa 9 lô Biển Đông chỉ là thêm thắt một chiêu cho đa dạng hàng hoá buôn bán thôi bạn ạ.

    Và dù các chiêu đó diễn biến thế nào thì Vịt cũng mất miền Đông biển Đông, mất bằng việc Mỹ Tầu chọc lỗ cũng là một cách mất, mất bằng việc Vịt tự chọc lỗ hút dầu về bằng mũi khoan mua của Mỹ Tầu đắt gấp 5 lần thường như Vinasat cũng là một cách mất. Bạn đừng hỏi ai dám ứng thầu 9 lô Tầu Khựa, mà hỏi xem còn ai dám ứng thầu Việt Nam sau đó trừ những công ty Anh Mỹ. Và các công ty Anh Mỹ đó trả cát xê cho màn gọi thầu 9 lô bao nhiêu ?






    Bạn ạ, bạn không nhìn xem, thằng nào có cái gì chó má nhất cũng đến nhà Vịt mà vứt vào được? sao thế ? hạt nhân bẩn nhất thế giới đến thằng làm ra là Nhật Bản còn từ bỏ, cũng đến Vịt, Vịt là nhà máy hạt nhân Nhật duy nhất còn khỏi công sau Fukushima. Vinasat là vệ tinh cổ nhất trên trời hiện nay và giá gấp 5 lần thường. Thằng Tầu nó muốn thi độ chó với Mỹ thì thiếu gì chỗ thi thố, mà đến bàn thờ nhà Vịt mà vạch quần ra ấy vào. Sao Tầu Khựa không cử mấy thằng hồng vệ binh ra đảo tranh chấp với Nhật Đài ? Sao Tầu Khựa không gọi thầu bờ biển Philippine hay Malaysia ?

    Vì ở Nhật Đài Philippine hay Malaysia không có phái chó nắm quyền để cùng phe với chó Tầu chó Mỹ bạn ạ. Phái người thế giới, đồng chí của chúng ta cũ.... đang làm nhục chúng ta ở Biển Đông và Nam Mỹ kia kìa. Chúng ta còn bị các đồng chí đá đít làm nhục thư thế thì còn mất, rồi mất đến cả HN SG, giữ Hoàng Trường làm gì.


    Kosovo dành cho vị tướng Mỹ http://vietnamese.ruvr.ru/2012_06_30/79821761/
    Bạn SSX có nói đến phần tưởng của chiến tranh Nam Tư cho các tướng Mỹ là đường cao tốc, là mạng thông tin, là bất động sản ? đấy ở Việt Nam có phải đ&cp độc quyền cướp đất không ? Vinasat có đắt gấp 5 lần thường đuổi hãng rẻ như Beeline bật bãi không ? đường cao tốc có phải trời nắng là lún xe tải không đi được không ? Cần gì chiến tranh đâu hả bạn.
  5. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    =)):))[:D]


    Chúng ta giải trí bằng một vài hình ảnh trong vụ bắn rơi F14.

    Như trên, 2 điểm đánh giá đáng quan tâm về vụ bắn rơi máy bay F-14 của Thổ Nhĩ Kỳ. Một là chiếc máy bay trinh sát này đã thực hiện thăm dò hệ thống phòng không Syria, đương nhiên là để chuẩn bị cho các cuộc ném bom và đổ bộ đường không, kể cả đổ bộ ồ ạt hay tập kích thả dù bí mật. Hai là, Thổ và La To đã chùn bước sau vụ này, không can thiệp quân sự.

    Ban đầu, hình ảnh đưa ra đơn giản
    http://thedailynewsegypt.com/2012/06/25/turkey-calls-nato-syria/
    [​IMG]



    Sau đó, VTC đã lấy ảnh từ hệ thông blog (=))), nhưng đám ngu hơn lợn và điên hơn chó VTC chỉ lấy một nửa làm mất đi thông tin của chính cái blog đó.
    Nội dung ảnh của Blog đó đây
    [​IMG]




    Vấn đề là, nhiều nguồn tin cho thấy đài điều khiển của F-4 công nhận Syria nói đúng hơn mặc dù cả hai thông tin Syria và Thổ tuyên không khác gì nhiều và pháp lý, chẳng thằng nào dám chối là F-4 chưa từng vi phạm không phận.
    [​IMG]



    Nhiệm vụ trinh sát điện tử hệ thống phỏng không Syria
    http://cache.stratrisks.com/wp-content/themes/e***orialrecent/functions/thumb.php?src=wp-content/uploads/2012/06/nato-elint-no-fly-zone.png&w=606&h=&zc=1&q=90






    Tất nhiên, thêm một thông tin phụ như thường lệ. Đám chó điên cho rằng tầu chiến Nga đã gửi thông tin cho Syria bắn hạ. Điều này chúng ta là quân sự cả nên biết rằng đó là cám lợn chỉ dành cho đám chó điên kiểu Mỹ đầy rẫy trong này. Cả tầm nhiệt và pháo dều phải sử dụng radar onboard của nó khi đối kháng, không dùng tai mắt người khác.


    ========






    Nhiệm vụ của F-4 là bay thấp dần để đo khả năng làm việc của các radar Syria và lập bản đồ các radar toàn quốc Syria. Đặc biệt là trên cửa ngõ biển để các máy bay từ tầu sân bay tấn công Syria, ném bom, đổ bộ cường tập hay đổ bộ biệt kích. Nó sẽ bay thấp lượn đi lượn lại cho đến khi người ta thấy radar Syria còn bám được nó ở từng điểm trinh sát.

    Tuy nhiên, không loại trừ khả năng là các máy bay này nghi binh để các máy bay khác đổ bộ biệt kích.

    Nhưng dù thế nào thì như trên, F-4 đã vi phạm không phận Syria. Chỉ khác nhau là, Thổ bảo nó đang ra khỏi Syria và Syria bảo nó đang vào Syria. Hai thằng không đưa ra được chứng cứ rõ ràng về việc máy bay đang ra khỏi hay bắt đầu vào... và đều công nhận là đã vi phạm. Như vậy, máy bay lượn qua mõm con robot phòng không, nó tự động cắn và rơi là phải, NATO sủa thật to cho đúng tinh thần đoàn kết, nhưng tuyên bố thật rõ là không can thiệp.

    Vấn đề là, VTC bảo Syria bắn bằng S-200 . (S-200 là hệ thống tên lửa đất đối không do Liên Xô nghiên cứu và phát triển mà Syria đã dùng để bắn hạ máy bay F-4 Phantom của Thổ Nhĩ Kỳ và các bản copy). Đó là tầm bậy theo kiểu truyền thống nhà chó sủa vô hạn định. Syria bảo họ bắn bằng pháo còn Thổ bảo họ bị hạ bởi tên lửa tầm niệt. Cả pháo và nhiệt đều là các hệ thống phòng không tầm ngắn bắn trong tầm nhìn, còn S-200 là hệ thống tầm xa bắn đạn quá tầm nhìn FBV.
    "lực lượng phòng không Syria đã bắn rơi máy bay bằng pháo"
    "Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bulent Arinc" "tên lửa tầm nhiệt"

    Vấn đề VTC dũng cảm đưa ra là, S-200 phải điều khiển thủ công, chứ không phải robot tự động cắn như pháo và tầm nhiệt, nên cả Thổ và Syria đều nói láo và che dấu tội phạm Syria. Thật đúng là trung tâm chó dại toàn quốc mang tên VTC. Cũng may là Thổ Nhĩ Kỳ nó coi đài truyền hình Việt Nam VTC chỉ là đám chó sủa thuê rẻ tiền nhất ở cái xứ nghèo đói ngu muội nhất thế giới, nên nó không kiện cái tội xuyên tạc lời của Phó Thủ Tướng Thổ Nhĩ Kỳ.




    Và điều đáng sợ là, dù có tầm nhiệt hay pháo, thì F-4 cũng bị bắn khi ở rìa tầm bắn, và hệ thống phòng không làm việc như thế là rất hiệu quả.

    Vấn đề là, trong trường hợp này Thổ phải im re vì lý do kỹ thuật. Khi bay thấp với tốc độ siêu thanh như thông báo, thì phi công rất khó có khả năng sống sót trong trang bị của F-4 khi anh ta nhảy dù. Chuyên gia Mỹ đã nhận định, thậm chí giày của phi công bị lột khỏi người của anh ta và tìm thấy trên mặt biển. Như thế, Thổ đã lấy tính mạng phi công ra thử hệ thống phòng không Syria. Bố của phi công đã tuyên bố rất hay ho về nhiệm vụ của con ông và sự hy sinh, cũng như tình hữu nghị Thổ-Syria (đương nhiên là có cát xê). Còn chính phủ Thổ thì muốn gì đây ? muốn báo chí xới tung lên việc họ lấy tính mạng của phi công ra thử súng ?




    ====
    Về nguyên tắc thì như ảnh vẽ trên. Hai chiếc F14 làm mồi để hệ thống radar từ lớn đến bé của Syria bật lên và các máy bay trinh sát điện tử đủ loại phía ngoài không phận Syria đo đạc thoả thích. Hai chiếc F4 thực hiện một số bài bay và một trong những bài bắt buộc là trêu tức bằng cách vi phạm không phận, một số vũ khí không bật radar thường trực cũng phải bật lên chuẩn bị đánh chặn. Ở đây, F14 thực hiện thêm một bài bay nữa, nó bay zíc zắc thấp dần đến rất thấp, bay thấp trong tốc độ cao... để xem đến bao giờ thì các radar loại nào của Syria không còn lock bám được nữa. Như trên, thực tế chiếc F14 còn thực hiện một bài nguy hiểm nhất là chính nó giả vờ đột kích đường không bằng bay tốc độ cao rất thấp theo hướng thẳng vào mục tiêu. Hướng này bắn dễ nhất, và phi công chắc chắn chết nhất.
  6. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Kiểu bay vòng vào vòng ra không phận Syria là đúng là để đo cường độ phst xạ vô tuyến trên các tần số, từ đó lập bản đồ ra đa, chọn điểm yếu để đột nhập đánh phá .

    Giống Mỹ đã dùng EA 6 để đánh đài ra đa S 200 ở Lybi năm 86.

    Tuy nhiên sau 20 năm mọi sự đã khác, chưa kể các phần tử bưng bô ngoại bang ẩn kín trong bộ máy Syri có vẻ đã lộ mặt khi tẩu quốc (mấy vị tướng tá ) nên việc vạch áo cho người đâm vô lưng như vụ phá địa điểm nghi đặt lò hạt nhân Syria độ nọ khó lặp lại.

    Dù sao, cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn.
  7. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Hội nghị quốc tế đạt đồng thuận tối thiểu về Syria [r2)][r2)][r2)]

    hô hô bọn dog ham xác chết vào mà coi bu cứng họng rồi đây này chạy sang mà mát sa nhanh kẻo không kịp :)) :)) :))

    nguồn: http://www.vietnamplus.vn/Home/Hoi-...-thuan-toi-thieu-ve-Syria/20127/147511.vnplus

    Hội nghị quốc tế về Syria - diễn ra ngày 30/6 tại Geneva, Thụy Sĩ - đã đạt đồng thuận tối thiểu về thành lập chính phủ lâm thời liên hiệp ở quốc gia Trung Đông này, song không đề cập số phận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

    Phát biểu sau hội nghị, Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arập (AL) về Syria Kofi Annan cho biết hội nghị đã nhất trí rằng chính phủ chuyển tiếp "có thể bao gồm các thành viên chính phủ hiện nay cũng như lực lượng đối lập và các nhóm khác, và sẽ được thành lập trên cơ sở đồng thuận chung."

    Ông Annan cũng cho biết văn kiện được nhất trí nêu rõ các cường quốc chỉ đưa ra các nguyên tắc chỉ đạo nhằm hỗ trợ các bên ở Syria khi họ thúc đẩy tiến trình chuyển giao và thiết lập một chính phủ chuyển tiếp cũng như tiến hành những thay đổi như được yêu cầu, còn tương lai của Tổng thống al-Assad "sẽ phụ thuộc vào chính người dân Syria."

    Hội nghị về Syria lần này tập hợp bộ trưởng ngoại giao các nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh), và các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq, Qatar, Kuwait. Giới quan sát chính trị quốc tế cho rằng kết quả này là một nhượng bộ của phương Tây đối với Nga và Trung Quốc.

    Ngoại trưởng Anh William Hague thừa nhận rằng kết quả hội nghị là một "thỏa thuận nhượng bộ" bởi Nga đã tận dụng thực tế là họ đã thuyết phục các cường quốc khác rằng "không thể chấp nhận được" việc loại bất cứ đảng nào khỏi tiến trình chuyển tiếp ở Syria.

    Trong khi Ngoại trưởng Mỹ Hilary Clinton tuyên bố sau hội nghị là "Chúng ta đã mở ra một tương lai không có Assad", Ngoại trưởng Nga Sergeuei Lavrov lại cho rằng vấn đề ra đi của ông Assad "hoàn toàn không xuất phát từ kế hoạch nêu ra tại hội nghị."

    Theo ông Lavrov, người Syria cần quyết định cơ chế chuyển đổi chế độ của họ. Cùng quan điểm với Nga, đại diện Trung Quốc tỏ ý hài lòng về kết quả hội nghị. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì tuyên bố "một kế hoạch chuyển giao chế độ của Syria chỉ có thể được tiến hành bởi người Syria và không có sự áp đặt của thế lực bên ngoài."/.
  8. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    "And I will doubt that the Syrians -- who have fought so hard for their independence, to be able to say how they're governed and who governs them -- will select people with blood on their hands to lead them."-Kofi Anan , (CNN).

    Ối giời, cụ cựu nói dư lày mà mấy tay ăn phưn chém gió như Dâm cả mẫu, Ph ớ c râu... cứ đưa cảnh Dí bèo bắn xe tăng, bắn cảnh sát, lùa trẻ con dân thường che cho mình...thì quá là vả mồm thầy rồi .

    Ở Zumalka lại xảy ra cờ giả quá lộ khi vừa nổ mấy tay ăn phưn chém gió bên Thổ có ngay con số thương vong, tài thế
  9. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Thêm tin nữa cho loài chó lợn. Nguỵ quân Syria vừa thảm sát cỡ 30 người đàn ông mặc áo thường phục mang cờ cách mạng dự một đám tang. Người đưa tin đương nhiên là VTC.

    Các chó các lợn chán ăn thịt USA'dog lắm rồi hay sao mà chờ đợi thịt Syria khiếp thế nhể. Chưa đâu, còn Ba Ranh nữa để Hạm Đội 5 lên tầu di cư luôn thể. Các chó dại cho hỏi, mấy cuộc tháo chạy khỏi Iraq Afghan, mấy con chó trung thành như Ai Cập Tunisia Yemen bị tùng xẻo.... để Mèo Hoang phắn vĩnh viễn khỏi Trung Đông ?

    ===============








    4 điểm của Tầu Khựa trong hội nghị 30-6. Kết quả hội nghị được tuyên bố là thành công và được chào đón, nhưng chúng ta đã thấy, sự chó má của Mỹ đã đẩy các cường quốc vào bế tắc. Mỹ không thể nào từ bỏ quan điểm TT Syria phải đi, ít nhất là trong tuyên bố công khai, và như thế các tuyên bố của các bên trong hội nghị chỉ là hình thức. Cuộc đấu vẫn do các bên đánh nhau chí tử ở Syria quyết định và đến nay chưa ngã ngũ.

    Nhân đây mình đề cập đến chiến trường chính hiện nay là Eurozone.





    ================
    Chắc các bạn nhớ cái anh mà mình gọi là Đức Hải. Cái anh bồi lưỡi bồi mõm chuyên nghiệp cho ngoại bang của VTC, hay nói cách khác là thần tượng cuả các sinh viên đi học bằng cách nhắm mắt du lịch trong cảm giác cực khoái với thầy giáo... mà trên VTC có 2 thằng, nốt ruồi cho các bà sồn sồn và anh bóng Đức Hải cho các thiếu nữ. Anh ấy đã một lần đỏ mặt trợn mắt sủa tưng bừng là đô la Mỹ giữ giá hơn EUR và Nhân Dân Tệ, giữ giá nhất trong các đồng tiền. Thật ra, trong này cũng có bạn đã nói rồi, anh ấy không nói Nhân Dân Tệ mất giá hơn USD mà nói Nhân Dân Tệ lạm phát hơn USD. EURO thì lạm phát mất giá hơn USD, USD vô địch. =))


    Thật ra, đồ thị có thể tham khảo ở nhiều nơi. Đơn giản nhất là hỏi nhà gúc, gõ vào cái dòng trên cùng tỷ giá như đô Mỹ/ tệ Tầu là USDCNY, bấm vào 1y 5y cho 1 năm 5 năm....

    Từ năm 2008 đúng là Nhân dân tệ có mức lạm phát cao hơn, nhưng lại càng ngày càng có giá hơn so với USD, đơn giản là tăng trưởng Mỹ thì âm còn Tầu Khựa tăng trưởng mạnh nhất thế giới, tỷ giá đồng tiền có thể coi là tương quan giữa tổng giá trị hàng và số lượng tiền mặt, hàng Tầu nhiều ra, tiền cũng nhiều nhưng tốc độ tăng tiền không bằng hàng thì tệ càng ngày càng có giá. Trả cần hỏi đâu, hỏi nhà Gúc, từ năm 2006 đến 2012 thì USD/CNY đã giảm từ 8,5 đến 6, trong đó 2008 là 6,8.

    Yên NHật từ 120 xuống 80... AUD Úc thì khốn khổ, đô Mỹ từ 2008 giảm từ 1,6 xuống 1. Canada CAD từ 2008 ngang giá USD nhưng từ 2004 USD/CAD giảm từ 1,4 xuống 1.

    EUR thì từ năm 2008 giảm so với USD từ 1,6 xuống 1,26 hôm nay và đã đi qua những mốc 1,2-1,35 nhưng nếu tính từ 2006 thì EUR/USD là 1,17 và từ năm 2001 thì nhìn chung EUR lên khá mạnh từ mức 2002 là 1.=))=)) Anh Hải anh ấy nói EUR giảm so với USD là anh ấy chơi bài dặc trưng của đ&cp và chó lợn Mỹ: cắt đầu cắt đuôi.

    Với vàng thì chúng ta đã biết, từ 2007 đô giảm hơn 2 lần.

    Mình còn nhớ, phóng viên hỏi Đức Hải rằng là: "bin đen chết thì khủng bố tăng hay giảm" anh Đức Hải trả lời khủng bố vừa tăng vừa giảm. =))=)). Tăng vì nhãn tiền thực tế, còn giảm là do chẳng lẽ chủ anh Đức Hải giết Bin Đen động trời như thế mà không có tích sự gì. Chúng ta đã biết anh Đức Hải nói "đô la giữ giá hơn mọi đồng tiền khác" là vì gì, Việt Nam đã mua vào đẩy quỹ USD lên 20 tỷ năm 2007-2008 trong dòng thác Tầu Khựa bán ra 700-1300 tỷ, và mất 10 tỷ. Đó là vụ lừng lẫy con Vịt giương đôi cánh mỏng 20 chặn dòng thác tầu khựa 700 cứu chủ soái Mèo Hoang, Lê Lai Kỷ Tín gọi bằng cụ.

    Chắc đến đây các bạn đã biết những VTC và báo Giáo dục sinh ra để làm cái gì. Để xã hội còn đưá nào không phải là chó dại thì chúng còn bơm cám ngang lũ sông hồng, công trả cho chúng không nhỏ, là hàng chục tỷ đô chứ không phải hàng tỷ đô, và tiền trả đó do Vịt cái Vịt con cõng sạch, trả để tự sướng. Nhắc lại thêm là, đồng đô phá giá chỉ bằng nửa đồng VNĐ. Trong khi tỷ giá các đồng tiền khác như trên thì USD/VND đã tăng 2 lần từ 2008.

    Cũng nhắc thêm là, đến 2008 thì USD khá giữ giá so với một số đồng tiền khác-nói công bằng là giảm không mạnh... do người ta đã chuẩn bị trước cho điều này và trước đó USD đã mất giá nhiều rồi, so từ 2004-2007 như trên. Khi kinh tế khó khăn, xuất khẩu kém, người ta hạ giá đồng tiền nội hay là tăng giá chậm để kìm hãm giá chuyển đổi tăng cạnh tranh xuất khẩu, nhưng mức hy sinh này không nhiều.


    =============


    Chắc các bạn đã biết những chiến dịch ào ạt tung ra sủa vỡ trời đất Eurozone, nào là Hy Lạp đổ ngân hàng chì Eurozone tan tành, rằng EUR sắp phá sản, rằng là.... và Mỹ là nền kinh tế số một thế giới... trong khi dân Mỹ xấu hổ với chính dòng đó.

    Nước Mỹ là nền kinh tế lớn số một thế giới trong khi GDP của nó bằng 0,8 EU (đỉnh cao là EU gấp rưỡi). =))

    Thực chất, Eurozone (EU trừ vài nước chưa dùng đồng tiền chung như Anh) có GDP thấp hơn Mỹ chút, nhưng tỷ lệ xuất nhập khẩu gấp hơn 2 lần Mỹ và do đó ảnh hưởng đến kinh tế thế giới gấp 2 lần Mỹ. Điều đặc biệt là, Eurozone có vi trí ăn trên ngồi trốc vì nó xuất khẩu nhiều mặt hàng quan trọng, kỹ thuật cao, còn Mỹ đang tranh chỗ bán cá ba sa với nhà Vịt đây này cho kỹ thuật cao.


    ============


    Bây giờ, nhắc lại một lần nữa tại sao nhiều nhà nước ở châu Âu phá sản. Chúng ta đã biết những nước phá sản là những nước Eurozone, tức là dùng đồng tiền EUR như Hy Lạp, Ý, Tây Ban Nha, Pháp.... và nhà nước của chúng phá sản, chứ kinh tế của chúng là kinh tế Eurozone không phải kinh tế của nhà nước chúng quản lý. Điểm khác của Hy Lạp và Việt Nam là, từ năm 2008 đến 2012 Hy Lạp không có máy in tiền để bù lỗ cho các công ty nhà nước như Việt Nam và phải phá sản. Cụ thể hơn, năm 2008 kinh tế khó khăn, Hy Lạp đã dùng "gói kích cầu kiểu Mỹ", họ tăng lương khối nhà nước để tăng tiêu thụ. Nhưng, Eurozone và EU không có hàng rào thuế, tiêu thụ tăng này làm tăng sản xuất bên ngoài Hy Lạp và trong Eurozone-EU, chứ trong Hy Lạp thì mức sống cao giảm sản xuất. Và như thế gói kích cầu này làm hại Hy Lạp.

    Sau đó thì cả thiên hạ đều biết, Hy Lạp luôn trên bờ vực phá sản, nó vay, nhưng không đủ trả lãi và lại nợ thêm. Cái gì sẽ đến phải đến, trong tháng 5-2012 Hy Lạp phải đứng giữa hai con đường: ra khỏi EU và bùng nợ, hay thắt lưng buộc bụng theo điều kiện khi vay để trả nợ và vẫn nằm trong Eurozone. Người Hy Lạp dù đau nhưng vẫn phải chọn con đường thứ 2.

    Pháp thì dù có biểu tình đến mấy nhưng thực chất chính sách quỹ công phải cải từ nửa sau 2010. Điểm nhấn trong biểu tình ồ ạt ở Pháp là quỹ hưu, người Pháp có tài nhưng không chịu sang Đức lương cao, thà ở Pháp thất nghiệp để chờ tuổi hưu 60, bên Đức là 65. Dù phản đối thì cuối cũng Pháp cũng phải thắt lưng buộc bụng.

    Ý thì chúng ta đã biết, TTg Ý Berlusconi đổ sau khi giành chiến thắng xé xác Kadafi. Cũng lại thắt lưng buộc bụng.

    Bây giờ là đến nước lớn tiếp sau ở Eurozone là Tây Ban Nha. Cũng như Hy Lạp, các quỹ vay đến Tây Ban Nha chỉ như muối bỏ bể. Và sớm muộn Tây Ban Nha cũng phải thắt lưng buộc bụng thêm nữa.

    Sau Tây Ban Nha thì Eurozone chẳng còn nước nào đáng kể, tất nhiên mục tiêu tiếp theo là Anh Quốc nằm trong EU nhưng không trong Eurozone.

    Và quãng đường đó là quãng đường tiến gần đến Mỹ của cuộc đại chiến kinh tế. Pháp, Ý Tây Ban Nha Anh..... là đồ thị theo độ thân chính trị-quân sự với Mỹ. Con đường này đã bỏ qua nhiều vùng đất bị kiết xác hoá, ví như Gruzia và Romania thân Mỹ đã đến độ hết thuốc chữa và không ai cần quan tâm.
    =======



    Nếu như nói đúng ra, thì bên Đức chẳng hạn, GDP trên đầu người thấp hơn Mỹ. Nhưng chúng ta có thể thấy nhiều vấn đề. Ví dụ, iPhone-iPad chẳng hạn, giá sản xuất bên Tầu Khựa chiếm 1/3 giá bán, giá còn lại là giá trị gia tăng bên Mỹ toàn bộ là quảng cáo. Điều này giống như ngành quảng cáo nhà ta bám vào đám liệt não nhà quê ra tỉnh nghiện quảng cáo ấn tượng siết cổ trẻ con mới đẻ, sữa trẻ con bán gấp 3 giá thành và giá trị gia tăng này là quảng cáo, kỹ thuật sữa Mỹ nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện để trẻ con của các bần cố 10 đời liệt não ăn vào lập tức thành thần đồng chân dài như cây tre. =)) Thậm chí cái dầu cá trước đây trẻ con Việt Nam ăn hàng lọ, nay được quảng cáo là DHA ăn vào lật tức liệt não mù chữ 10 đời bần cố theo đ&cp... biến ngay thành bác học. Về những vấn đề căn cốt hơn, thì các thành phố Mỹ như những cái làng khổng lồ toàn nhà tự xây, rất ít chung cư hiện đại, làm người Mỹ tốn xăng, khó có thông tin, dịch vụ y tế giáo dục.... và mất hơn 1/2 thu nhập vào đám lều dở ấy. Và ngu xuẩn nhất là phần lớn giá trị chi phí đó lại để mua đất như Việt Nam, đất không ăn được, không sưởi được, không che nằng mưa được, không lắp chảo được, nhưng tự sướng được truyền đời. Như thế :)) thực chất GDP/đầu người của Mỹ khi so sánh cần chia 3 lấy 1. Nói đúng ra, một thằng Đức chẳng hạn, nó thích sang Mỹ làm hơn sau khi tốt nghiệp ở Đức, vì dân Mỹ quá ngu sang đó dễ xin việc, nhưng về già thằng Đức lại về Đức uống bia Đức bằng lương Mỹ. Đương nhiên, thằng Đức sang Mỹ thì dân Mỹ thất nghiệp và hoá chó dại xuất khẩu sang Trung Đông.




    =================


    Như thế, chúng ta đã hiểu qua. Vì tham nhũng cá nhân, chính trị thối nát tham nhũng tập thể, khoa học quản lý yếu kém cả nước điên rồ ngu xuẩn.... nên sức cạnh tranh của kém đi theo hướng đến thái cực là Mỹ. Và sức cạnh tranh kém này trở thành thảm hoạ khi Tầu Khựa vươn lên thế chân Mỹ.

    Từ sự phân lập đó, đại chiến ww3 đã chia ra hai phe. Một phe có máy in tiền thoải mái để bao nhiêu Vinashin vỡ nợ cũng cân hết. Một phe thì nhà nước tiêu lạm phải phá sản. Cuộc đại chiến này còn dài, còn phức tạp, vì mới chớm bắt đầu... nhưng phái Mỹ quá yếu kém bị kẹp giữa 2 phái toàn thằng cộng sản phát xít cực kỳ khốn nạn, đó là bọn cộng sản BRICS và phát xít Đức. Độ dã man của chúng thì lịch sử đã chứng minh. Có điều tổng GDP của chúng gấp mấy lần Mèo Hoang =)) nên Mèo chẳng còn cách nào khác, đó là.... tự sướng kiểu chó dại.

    Điều đáng tiếc là chúng ta lại là đứng bên phe Mỹ, là đệ tử trung thành nhất của đại ca Mèo Hoang, vì đ&cp của ta đang độ cùng đường nhất, không còn cách nào khác là bám lấy đế quốc để được đế quốc bảo hộ tiếp tục ăn thịt dân.


    =======================





    Cái mình nhấn mạnh trong post này là. Trước khi thôn tính thằng đáng kể cuối cùng trong Eurozone là Tây Ban Nha, thì Merken cũng đã chuẩn bị cho sự kiện đó. Chúng ta đã biết, sau 2011 thì Đức đã có lưng năng lượng lâu dài từ Nga, qua các Luồng Bắc, Luồng Nam, Kaliningrad, Temalin.... đảm bảo tăng trưởng của Đông Âu cả hơn chục năm nữa chưa phải lo. Cái chính là nhờ đó Đức khá thoải mái với Trung Đông, Obama và Clinton có muốn mua bán gì về Trung Đông Đức cũng khá dễ dàng thương lượng =)). Vì như Mèo muốn làm thịt các USA'dog của nó thì Đức cũng không hề do dự khi gật đầu ký lệnh trảm Kadafi, bất chấp đều đó làm sản lượng dầu giảm. Cũng cần nhắc là, năng lượng từ Nga là điện và khí chứ không phải than và dầu, là năng lượng công nghệ cao thuận tiện cho các vị trí ăn trên ngồi trốc, chứ không phải nấu thép nhọ cả non sông như Tầu và Mỹ.

    Một điểm nữa cần nhấn là. Đức và các nước kinh tế vững vàng khác như Áo, Phần Lan, Thuỵ Điển.... luôn duy trì mức nợ công cao... như Tây Ban Nha và Anh ? =)) Quá dễ hiểu, phá EUR tất cả cùng bùng thì bà cũng được bùng như chúng mày, kém j`. Tất nhiên các nước này vay nợ nhưng nó là vay nợ chứ không phải vỡ nợ, nó vay để đấy, lúc nào đòi nó giả, tất cả phá EUR thì nó tiêu... và chẳng hào nào dám hó hé ra chiện phá EUR.


    Merken làm gì nhở

    Tất nhiên đầu tiên là cho Tây Ban Nha uống thêm thuốc độc tức là các gói cứu trợ vô vọng. =))=))=)) Cái chính trị chó điên theo Mỹ nó như thế, biết là vô vọng, là vay thì chết thêm, nhưng vẫn uống thuốc độc ừng ực.

    Tiếp theo, Merken tuyên bố rằng, châu Âu không phải bình quân chủ nghĩa đâu nhé. Bà đã dùng đế dòng gay gắt "chừng nào tôi còn sống". Tức là, chúng mày chỉ còn con đường thắt lưng buộc bụng.

    Điểm thứ 3 theo đùng thuyết tam đoạn châu Âu, Merken dần pháp luật hoá tài chính châu Âu. Bà đã tuyên thẳng, sẽ lập bộ trưởng tài chính Eurozone.



    Đó là vài điểm nhất cuối tháng 6. Hiện nay châu Âu là mặt trận quan trọng nhất của WW3, nhưng tương lai thì Tầu-Mỹ là mặt trận quan trọng nhất, vì sau khi Mỹ bị châu Âu hạ nhục, thì đến lượt Mỹ phải tranh giành vị trí với Tầu Khựa. Những điểm này khá đơn giản nhưng những anh như bóng Đức Hải VTC các anh ấy sủa ác quá nên át mất. CHỉ qua những điểm đó, chúng ta thấy chuyện EUR tan vỡ nó nhảm nhí thế nào.

    Và mặt trận Syria nó nhỏ bé thế nào trong cái đại chiến khốc liệt này. Thực chất, chiến tranh Syria đơn giản là sự thử thách xem các nhà nước như Syria có thật sự là nhà nước không, chí ít họ phải tự bảo vệ được mình trong nổi loạn chó dại toàn cầu. Nếu như họ không đủ điều kiện tối thiểu để làm một nhà nước thì phải đi. Ở phía khác, nếu như họ tồn tại được thì cả thế giới ủng hộ họ, làm thịt từng kẻ thù của họ. Thật ra, một nhà nước, một quân đội.... 30 năm không có chiến tranh thì khá vất vả ban đầu khi tự vệ trước những đội quân du kích chuyên nghiệp lớn lên trong các chiến trường Iraq Afghan, nhưng không tự vệ được thì không còn ý nghĩa nhà nước.

    Các tin mới là đánh nhau khủng bố bom pháo tưng bừng ở ngoại ô Damacus. Hội nghị cũng ra tuyên bố là có kết quả chứ không phải không.
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    =))

    Chúng ta tạm dừng việc mô tả hậu trường của chiến tranh Syria. Cái tóm tắt là, Syria quá nhỏ bé trước các thoả thuận to lớn hơn nhiều của các cường quốc xung quanh các vấn đề của WB và IMF, điều này thì có khác gì Tiệp Khắc, Ba Lan.... khi bắt đầu WW2. Tuy nhiên, lần này thế giới không chỉ có 2 phe mà dễ thoả thuận để ăn tái Tiệp Khắc Ba Lan. Tầu Khựa như cái bình vôi trơ trơ trước hai lọ chất độc của Âu Mỹ đó vì thực chất Tầu Khựa có sức vươn lên và ảnh hưởng to lớn hơn nhiều Âu Mỹ. Cả Đức và BRICS hiện nay đều dựa lưng vào Nga, Đức dựa vào dầu điện, BRICS dựa vào vũ khí, đều là các mặt then chốt, nên toàn bộ hai mũi kìm chống Mỹ mạnh nhất của thế giới hiện tại là Đức và BRICS đều không thể không nể mặt Nga. Điều này đặt Syria đứng trước thử thách, họ không được ai bênh công khai trong bước chuẩn bị đại chiến lừa miêng nhau, nhưng nếu họ tồn tại thì kẻ thù của họ bị làm thịt từng đứa đều đặn. Hay nói cách khác họ phải chứng minh định nghĩa nguyên thuỷ của nhà nước là tồn tại bằng quân sự.

    Tạm dừng vẫn đề trên, chúng ta xem hình ảnh thực xem đạo quân đánh thuê xuất thân từ đâu. Tư tưởng Đại Arab là tư tưởng của những thằng già biến thái đến quái thai trên các ngai vàng ở Qatar và Saudi. Mà biến thái đến quái thai là sự phát triển tất yếu trong vòng tay yêu thương của Mỹ, có khác gì giống chó già bị đá ra sa mạc có họ với ta. Những thằng già cả đời chìm đắm trong khói cần sa đã liệt hoàn toàn não và nhìn thế giới qua anh lung linh của những phim giả cổ Mỹ thậm chí còn không biết làm cho đúng trang phục người Arab cổ, kịch bản cho đúng kinh sách cổ. Người Mỹ có hy vọng gì cái Đại Arab đó, mà họ dùng cái biến thái đó để làm náo loạn Trung Đông. Náo loạn Trung Đông vì bại trận liền 2 cuộc chiến, mất đi nguồn thu chủ lực trong chiến tranh.

    Lực lượng đánh thuê là ai ? Là sản phảm của mấy cuộc chiến tranh liêm miên Madein USA. Mô hình này chúng ta đã quá quen, những bộ lạc lạc hậu hơn súc vật đắm đuối trong khói thuốc phiện Tam Giác Vàng như Vàng Páo, những trại tập trung mà những người dù trước đó không lạc hậu nhưng rúc vào đó để sống súc vật hơn chó má. Người ta liều lĩnh làm thuyền nhân để chết hàng loạt và dễ dàng hơn cho người ta nếu như được cầm súng để chết tốt chứ không chết khổ chết sở trên con thuyền vượt biển sang sa mạc.



    chưa tính Iraq, văn minh Mỹ đã tạo ra bao nhiêu dân tị nạn Afghan

    bao nhiêu % số này thấy rằng sang Syria chết sẽ sướng hơn cảnh sống dưới đây, và bao nhiêu phần hàng năm 2 tỷ dưới đây đủ để mua cho họ súng AK, bánh mỳ và thuốc phiện ?
    Refugees


    [​IMG]



















    [​IMG]













    Hãy nhìn từng giai đoạn sống của họ


    Tin Mỹ: sản lượng thuốc phiện của liên doanh nông nghiệp NATO do Mỹ cầm đầu phát triển không ngừng, 11-2011
    "Sản lượng thuốc phiện ở Afghanistan trên đà gia tăng
    Afghanistan từ lâu là quốc gia hàng đầu cung cấp thuốc phiện trên thế giới, chiếm hơn 80% sản lượng toàn cầu.
    Theo ước lượng của Liên Hiệp Quốc, vai trò của Afghanistan trong việc buôn bán thuốc phiện trị giá 66 tỉ đô la trên thế giới, mang lại cho nước này hơn 2 tỉ đô la mỗi năm, tương đương với 9% tổng sản lượng nội địa của Afghanistan.
    "

    Con số này đủ tiền và nhân lực vũ khí cho bao nhiêu đạo quân thích chết hơn sống ?


    Anh bộ đội Mỹ có ngôi sao trên mũ
    Iran says US, UK, Canada assist Afghan drug trade. Press TV January 14, 2010
    [​IMG]


    Anh bộ đội Mỹ và.... Khoảng cách từ chú lính Casey Barlow đến thằng nghiện Casey Barlow là bao nhiêu ?
    "Casey Barlow, 23, of Salem, Ore., squeezes an opium poppy bulb during a 2009 patrol in Kandahar, Afghanistan."
    [​IMG]



    bình minh đang hửng sáng, núi non xanh ngàn trùng xa, tổ quốc bao la hiền hoà, tươi thắm bóng cờ, vờn bay trên cao....
    http://globalhealthnexus.typepad.com/global_health_nexus/2007/06/aids_and_opium_.html
    [​IMG]


    Bình yên dưới chân anh
    [​IMG]


    Có anh canh giữ đất trời,kẻ thù nào đến được
    [​IMG]


    tổ quốc, quân kỳ
    [​IMG]





    Người nông dân cầm súng !!! từ nhân dân mà ra, vì nhân dân chiến đấu
    http://ramparts360.com/2012/01/the-real-deal-in-afpak/
    [​IMG]


    niềm vui được mùa
    [​IMG]


    Một lão nông
    [​IMG]


    trồng trời trông đất trông mây, trông mưa trông nắng trông ngày trông đêm, trông cho chân cứng đá mềm....
    [​IMG]
    [​IMG]


    Hoa rực Tuổi trẻ, sắc thắm chiến trường
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]


    7-4-2012, một anh bộ đội về làng
    [​IMG]

    30-5-2012
    [​IMG]

    Mùa gặt
    [​IMG]



    thắm tình quân dân cá nước, hình quả câu là các khe rạch khai thác nhựa mới cạo
    [​IMG]




    cơm mới ngày mùa của liên quân la to (ảnh này được các chú chó dại vẽ thêm cái cờ So Viet nhưng vẽ sai thành cờ tầu Khựa =)), lúc nào lợn cũng như chó và chó cũng như lợn)
    [​IMG]












    Ảnh: trẻ con người già đàn bà thanh niên..... Những con nghiện này sống ở quê hương họ sướng hơn hay chết ở Syria sướng hơn ?




    [​IMG]
    Một nửa trong số 1.850 người làng Sarab, phía bắc của Afghanistan là nô lệ của “nàng tiên nâu”, trong số đó có các cụ ông râu bạc, những đứa trẻ ranh, đám thanh niên và không hiếm phụ nữ.

    [​IMG]
    Tại phương Tây, ma túy bắt nguồn từ giới trẻ, còn ở Afghanistan nó có tính huyết thống, mẹ truyền sang con gái, cha truyền cho con trai. Nó biến những ngôi làng như Sarab trở thành biểu tượng của sự nghèo khổ, tuyệt vọng.

    Sản xuất thuốc phiện tăng mạnh tại Afghanistan. Điều này đã được ông Viktor Ivanov, người đứng đầu Cơ quan kiểm soát ma túy Liên bang Nga tuyên bố trong chuyến thăm Bishkek (Kyrgyzstan).

    [​IMG]
    Theo lời quan chức, một phần đáng kể thuốc phiện Afghanistan đã lọt qua biên giới Nga. Chỉ trong hai tháng qua, Nga thu hồi gần một tấn chất độc hại này.

    [​IMG]
    Khối lượng ma túy vận chuyển từ Afghanistan lên các nước phía bắc mỗi năm ước tính trị giá khoảng 20 tỷ USD. Chủ yếu trong số này được đưa qua các nước cộng hòa Trung Á vào Nga.

    [​IMG]
    Nguồn tài chính thu được từ việc sản xuất và bán các chất ma tuý được các nhóm tội phạm, có mục tiêu gây bất ổn định tình hình ở Trung Á sử dụng.

    [​IMG]
    Ở một số tỉnh, thành đang trồng cây thuốc phiện, những người nông dân ở đó buộc phải bán con gái mình chỉ để trả những khoản nợ ngập đầu và làm giàu cho những kẻ buôn bán ma túy.

    [​IMG]
    Đến nỗi Tổng thống Hamid Karzai mới đây phải lên tiếng: "Tôi kêu gọi đồng bào đừng vì nợ phải gả con đi, không bán con gái cho những ông già, đừng đẩy chúng vào chuyện hôn nhân cưỡng ép".

    [​IMG]
    Trong nhiều năm, Mỹ và các đồng minh thuộc khối NATO bắt buộc phải khống chế hoạt động buôn bán thuốc phiện ở Afghanistan vì lo sợ nàng tiên nâu sẽ quyến rũ binh lính của họ.

    [​IMG]
    Cứ đến mùa thu hoạch hàng năm, tại những nơi trồng và sản xuất thuốc phiện tại Afghanistan, trẻ em sẽ được bố mẹ cho hút để thay... ăn quà vặt.

    [​IMG]

    Hàng chục triệu người Arab các loại bị đẩy vào cảnh sống không còn gì có thể khổ hơn, và với họ có lẽ cái chết là giải thoát.


    =================













    đường giải thoát này sướng hơn hay là chết trong hỗn hợp khói thuốc phiện và khói súng ở Syria sướng hơn


    2011, gần 80 người được cứu trong số 380 người, thuyền nhân từ Afghan sang Úc. Điều ghê sợ hơn cho các nước phát triển theo đuôi Mỹ là những thuyền nhân này sẽ lại như vàng Páo và đám 800 ngàn con Vịt hoá chó bị đá ra sa mạc, họ lại đến sa mạc Úc Mỹ trồng thuốc phiện nuôi nhau. Họ còn có cách nào sống ở đó ? khi mà họ liệt não truyền đời, hoá chó dại truyền đời, nghiện thuốc phiện truyền đời, và biệt tài trong việc trồng và buôn thuốc phiện bán cho dân da trắng ví như lính NATO.

    [​IMG]





    2010 thế này sướng hơn nay bơi trong khói cần sa để hoá dại ở Syria sướng hơn ?
    [​IMG]


    so sánh thuyền nhân TRung Đông và Việt Nam
    [​IMG]




    Đó là đoạn cuối của hành trình, còn đây là đoạn đầu

    tìm cách vượt biên từ Afghan vào Pak
    http://www.unhcr.org/3be052694.html
    [​IMG]


    em bé này đã vượt biên không thành
    [​IMG]




    những người vượt được sang biên giới

    lớn lên trong tình yêu thương kiểu Mỹ
    http://article.wn.com/view/2008/10/08/Afghan_Refugees_Fleeing_Pakistan_War_Zone/
    [​IMG]



    Người lớn gặp VIP Ruud Lubbers
    http://www.unhcr.org/3bd8335c7.html
    [​IMG]


    Làng bản ?
    http://www.unhcr.org/3bd978454.html
    [​IMG]




    cư dân, những em bé này thích ở đây suốt đời hay đi Syria để "trải nghiệm cách mạng"
    [​IMG]





    Taliban, cái gì sướng hơn, văn minh hơn ? môi trường nào lành mạnh hơn ?
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này