Online
9 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

imgs16/10/08 · 22:22 #1
Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Vào đây nói chuyện Khựa tiếp nhé các bác.
Mời Mao chổi sể tiếp tục spam


Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 1
http://www10.ttvnol.com/quansu/228847.ttvn

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 2
http://www10.ttvnol.com/forum/quansu/876546.ttvn

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 3
http://www10.ttvnol.com/forum/quansu/1000232.ttvn

Hai cái link phần 1 và 2 hết trách nhiệm rồi





Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs17/10/08 · 19:44 #2













Qua các tấm áp-phích đã kích động tinh thần quân đội PLA - Có gì trùng lặp thành thật mong bỏ qua.



Được zhonghua sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 17/10/2008


1 người thích bài viết này: thangarparp (16/05/13)
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs17/10/08 · 22:14 #3
Mao chưa hiểu ý bạn rồi, ý bạn hỏi là: với từng loại vũ khí mà Mao đã post ảnh thì Mao có thể phân tích là loại vũ khí đó TQ đã làm được đến đâu rồi:
- tỷ lệ các chi tiết tự làm trong vũ khí đó là bao nhiêu,
- máy móc để làm ra chi tiết đó là ở đâu ra, TQ tự nghiên cứu chế tạo hay nhờ Nga ngố chuyển giao cho.

Hy vọng Mao cho bạn mở rộng tầm mắt hơn nữa nhé.

Trích:
de viết Xem bài viết
de id=quote>

Xưa nay TQ thường bị cấm vận, phong tỏa công nghệ cao nên phải tự lực cánh sinh. Tỉ lệ nội địa hóa các vũ khí khá cao, lên đến hơn 70%. Điều này giúp vũ khí TQ có giá thành chỉ bằng 1/5 đến 1/20 hàng cùng loại nhập khẩu



Trúc Nam Sơn không ghi hết tội
Nước Đông Hải không rửa hết mùi
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs17/10/08 · 22:53 #4

Ngố sẽ sớm chuyển giao máy bay tiếp dầu trên không Il-78 Midas cho Khựa










Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/10/08 · 02:44 #5
Xác nhận Tầu hoàng tráng thật. 3 cái sức mạnh QS lần lượt ra đời. Mỹ thì em mới ngo nghoe mot cắt đầu mất rồi.Nga cố mãi cũng mới được tí tẹo chả ra làm sao. Đất nầy có tiếng pro Nga chống Mỹ ghét khựa. Lạ thật.


You bored me back to dead.
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/10/08 · 06:27 #6
Trích:
ZhongHua viết Xem bài viết














Qua các tấm áp-phích đã kích động tinh thần quân đội PLA - Có gì trùng lặp thành thật mong bỏ qua.



Được zhonghua sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 17/10/2008




Trên tay mấy chú này cầm quyển sách jì đỏ đỏ thế nhỉ , kô biết " Điều lệ Đ " hay là " CNXH mang " đặc sắc " TQ " !




Hạnh phúc là đấu tranh


Ai đi xa mô đó biết có nhớ lấy đường về

Đường Đồng Lộc, đường Khe Giao

rồi đường Hồng Lam, Đèo Ngang, Linh Cảm

Cùng bao nhiêu con đường ra mặt trận

Giặc điên cuồng trút hàng vạn bom rơi

Đường hiên ngang vượt qua truông qua suối

Thêm bao nhiêu con đường lứa tuổi hai mươi
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/10/08 · 07:59 #7
Trích:
QDNDVN2010 viết Xem bài viết

Được zhonghua sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 17/10/2008




Trên tay mấy chú này cầm quyển sách jì đỏ đỏ thế nhỉ , kô biết " Điều lệ Đ " hay là " CNXH mang " đặc sắc " TQ " !




Hạnh phúc là đấu tranh


[/quote]

Đấy la? quyê?n Mao Tuyê?n đấy, sách tập hợp các lơ?i va?ng ý ngọc cu?a Mao.

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs18/10/08 · 09:06 #8
Mao tuyển

Các đc đi Bắc Kinh có thể mua một quyển ở phố đi bộ Vương Phủ Tĩnh nhưng toàn là tiếng Anh.
Nghe bảo cũng có bản tiếng Việt biếu không mà các bác nhà ta rất mê: bìa nhựa làm ví, giấy thì vấn thuốc hút

@AT: Mct dường như thành công hơn bác trong việc rao giảng "tiềm lực". Mct có kỹ thuật tranh luận tốt hơn bác: luôn tập trung vào vấn đề cần chứng minh, không khiêu khích vô lối,
tự tin với những gì mình nói, không nổi nóng sa đà vào việc tranh luận với những kẻ khiêu khích, luôn ân cần với kẻ thù nếu có thể.
Bác cần xem lại cách tranh luận của mình, bớt khiêu khích, thêm tính xây dựng.
Kính bác một ly




Được vnmajor sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 18/10/2008
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs25/10/08 · 17:18 #9
Trung Quốc phóng thành công 2 vệ tinh
15:36'' 25/10/2008 (GMT+7)
Vào 9h15 sáng 25/10 (8h15 giờ Việt Nam), Trung Quốc đã phóng tên lửa đẩy Trường Chinh 4B đưa 2 vệ tinh nhóm 3 "Thực tiễn số 6" vào quỹ đạo thành công, từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên thuộc tỉnh Sơn Tây, phía bắc nước này.

[img]images1645888_xin_40210052511172961711854
Bắt đầu phóng tên lửa đẩy. (Ảnh: THX)


Theo các số liệu thu được từ Trung tâm quan sát vệ tinh Tây An, 11 phút sau khi tên lửa Trường Chinh 4B được phóng đi, vệ tinh A nhóm 3 "Thực tiễn số 6" đã tách ra khỏi tên lửa, sau đó 1 phút đến lượt vệ tinh B cũng rời khỏi tên lửa đẩy. Như vậy, cả hai vệ tinh đã đi vào quỹ đạo thành công như dự kiến.

[img]images1645892_xin_4021005251117703363757
Tên lửa rời khỏi bệ phóng. (Ảnh: THX)


Hai vệ tinh A, B được phóng lần này là do Viện nghiên cứu kỹ thuật hàng không Thượng Hải thuộc Tập đoàn kỹ thuật hàng không Trung Quốc và Công ty vệ tinh Đông Phương Hồng nghiên cứu chế tạo. Tuổi thọ các vệ tinh theo thiết kế là trên 2 năm. Các vệ tinh này sẽ thay thế vệ tinh nhóm 2 "Thực tiễn số 6" đã được đưa vào quỹ đạo từ ngày 24/10/2006.

[img]images1645890_xin_12210052512076712287611
Tên lửa đẩy mang ký hiệu Trường Chinh 4B. (Ảnh: THX)


Nhiệm vụ của những vệ tinh này là nghiên cứu quan sát môi trường không gian, bức xạ không gian, tham số môi trường vật lý không gian và các thí nghiệm khoa học không gian khác có liên quan.

Tên lửa đẩy Trường Chinh 4B do Viện nghiên cứu kỹ thuật hàng không Thượng Hải chế tạo. Đây là lần phóng thứ 110 các tên lửa thuộc nhóm Trường Chinh.

Hải Lăng (theo Tân Hoa xã)




Dạo này TQ chinh phục vũ trụ ghê wá !


Bác Maochutich dạo này kô hành nghề PR chô GPQTQ anh hùng bách chiến bách thắng àh !



Hạnh phúc là đấu tranh !


Ai đi xa mô đó biết có nhớ lấy đường về

Đường Đồng Lộc, đường Khe Giao

rồi đường Hồng Lam, Đèo Ngang, Linh Cảm

Cùng bao nhiêu con đường ra mặt trận

Giặc điên cuồng trút hàng vạn bom rơi

Đường hiên ngang vượt qua truông qua suối

Thêm bao nhiêu con đường lứa tuổi hai mươi
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs25/10/08 · 17:19 #10
Các bác dạy em cách pos ảnh lên TTVNOL với , em kô biết ? Ngu wá



Hạnh phúc là đấu tranh !






Ai đi xa mô đó biết có nhớ lấy đường về

Đường Đồng Lộc, đường Khe Giao

rồi đường Hồng Lam, Đèo Ngang, Linh Cảm

Cùng bao nhiêu con đường ra mặt trận

Giặc điên cuồng trút hàng vạn bom rơi

Đường hiên ngang vượt qua truông qua suối

Thêm bao nhiêu con đường lứa tuổi hai mươi
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn