1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấn tượng về âm nhạc Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi nhimnhim81, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng về âm nhạc Nga

    Yêu lắm, yêu nước Nga, yêu những giai điệu Nga. Nhạc Nga ít người nghe, ở Việt nam cũng khó mà kiếm được đĩa, có chăng là của những người đi Nga mang về.

    Từ ngày bé, đã yêu và quen thuộc với "Kachiusa", "Nụ cười", "Hãy để mặt trời luôn chiếu sáng"...Lớn lên thì có "Triệu đoá hồng", "Cây tùng dương mảnh dẻ", "Đôi bờ", "Chiều Maxcơva"...Mỗi lần nghe, lại thấy trong tim mình tình yêu dành cho nước Nga trở nên nhiều hơn.

    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  2. labello

    labello Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    nhạc nga nhiều ng thích chứ nhỉ, nhất là quãng tuổi bố mẹ tớ, tớ cũng bị ảnh hưởng, nên có đĩa nhạc nga nào ở nhà đều mua về nghe tuốt (đĩa đểu thôi hề hề, ít vốn mà).
    mà thơ của nga cũng rất hay, nghe tả cảnh lãng mạn kinh khủng, chỉ mong một lần được đặt chân đến nước nga :-)
    Labello là cái thỏi để bôi môi cho khỏi nẻ
  3. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    Gangster__ thì thích những bản nhạc Nga hiện đại ,bốc lửa ,như muốn phá phách của tatu , Ruki v verkh ( Hands up ) ...thích cái bài hát gì đó của Ivanushki International mà mình nghe trong lần đầu tiên đón năm mới ở Quảng Trường đỏ ...
    còn bài berega ( đôi bờ ) của Manilin là một kỷ niệm buồn của mình , lần đầu tiên một thằng con trai tự đánh mất bản thân nó vì chuyện " cơm áo ,gạo tiền " ở nơi đât khách ...và ..

    -ав,?а не бfде, !
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Bài hát tôi thích: "Chiều ngoại ô moscow", bài này nghe hay đấy chứ các bạn?
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  5. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Tớ thích nhạc cũ hơn
  6. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu những bài hát trẻ em của Nga, có ai có lời bài ?ебf?а?ка không, hãy cho tôi, một ngày gần nhất tôi sẽ hát cho bạn nghe
  7. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt quá, tuyệt quá, cảm ơn anh bạn nhé, dưng mà trong cái đĩa vinil nhà này lại ghi "?ебf?а^кa" không thôi, cũng lại dưng mà trong cái mp3 của Nga thì lại đúng như anh bạn bảo, kì diệu thật, thực ra có песня hay không thì cuối cùng nó vẫn là một bài hát đầy cảm động. Hát ngay, hát ngay cho các bạn nhé
    ...
    Тепе?O я Чебf?а^ка,
    oне каждая дво?няжка
    Y?и вс,?е?е с?азf
    >апf подае,
    ...
  8. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    éƠéắẹ?éáẹ,éà ẹéằéắééẹ?ẹO ẹ?ẹfẹẹééáẹ. ééàẹéàéẵ? é-ééạééáẹ,éà ẹ,ẹféé : karaokegalaxy.com, ẹ,ééẳ éẳéẵéắééắ ẹ?éàééắ éẳéắéảéẵéắ éẵééạẹ,éá.
    ézééắéảéẹZ é>ẹZéẹ, éé éá éẹẹ éẳéắẹ ẹéàéẳẹOẹ ẹ,éắéảéà. éĂéằẹéàé é>éàéẹ?éàéẵééắ (éẵéà ééắéẳéẵẹZ ééé ééáẹéẹ,ẹO éàééắ ẹ"ééẳéáéằéáẹZ, ééằéáéẵ ), éá é>éáẹ?éàéạ. é"é éàẹ?éà éá éắééẵé ééàẹéẵẹ ẹf é'éàéằéắééắ éắẹ?éàéằé - éYéắẹ,éắéẳẹf ẹ?ẹ,éắ éẵéàéằẹOéãẹ ... éẹNgỏằt ngào nhặ vòng tay Âu yỏm...
  9. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    éẹ?ééạ, é ééắẹ,éắẹ?éắéẳ ẹ,ẹi, tôi 'ang sặu tỏĐp bài hĂt trỏằ em.
  10. Metal_rose_girl

    Metal_rose_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Tớ đặc biệt thích những bài hát Nga của ngày xưa ,những bài đã một thời gắn bó với thế hệ bố mẹ chúng ta đó ,có lẽ vì lời và giai điệu của những bài hát đó quá trong sáng ,quá hào hùng mà lại đậm đà chất thơ . Cho dù chỉ là tiếp xúc của bản dịch ,nhưng tớ tin bản " original" còn đẹp nhơn nhiều .Để kể ra đây những bài hát quen thuôc quả thật là nhiều quá .Nhưng chỉ xin lấy một ví dụ trong bài " Giờ này anh về đâu ?" có một đoạn rất hay :
    " Nếu giờ này bạn hiền còn thiếu một gia đình
    Xin bạn đùng ngại ngần về chốn quê tôi
    Biển trùng dương phì nhiêu
    Nông trường lời hát hoà êm đềm
    .....có nhiều cô đẹp như tiếng ca ban chiều"
    Trời ơi ,"đẹp như tiếng ca ban chiều" thì còn gì thi vị bằng đây,đúng là chỉ có ở Nga ,đố kiếm được ở đâu khác đấy .
    Tớ cũng có nghe nhạc của ALSU ,nhưng không ấn tượng lắm ,vì giọng hát này có cái style rất pop ( pular) ,chưa thực sự đằm lắm .Nhưng nói chung là trữ tình .
    Hiện tại trong tay tớ có khoảng 6 cái đĩa nhạc Nga ,hai trong số đó là bộ đĩa đôi do nhạc sĩ Trần Tiến biên tập , người Việt hát ,rất hay ,rất công phu . Bốn đĩa còn lại đều do ca sĩ Nga hát ,một đĩa tuyển của ALSU ,một đĩa tổng hợp nhiều ca sĩ Nga hát những bài quen thuộc , một đĩa nhạc Nga hiện đại ,kiểu nhạc dance .....
    Tớ thấy ở trên có bạn đang cần tìm nhạc Nga nên tớ "khoe" thế ...hihi...nếu bạn cần thì liên hệ với tớ ,tớ cop cho ...

    Yesterday,I woke up sucking a lemon​
    Được Metal_rose_girl sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 30/03/2003​

Chia sẻ trang này