1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thư gửi bạn

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi nhimnhim81, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi bạn

    Hà Nội đang mùa đông, nhưng hôm nay rất nắng, nắng vàng như rơm, và ngọt như mật ong. Bên đó, chắc đang thừa gió lạnh phải không? Mùa thu Hà nội đã qua rồi. Cái mùa lãng mạn nhất, trời hơi se se lạnh, và hương hoa sữa vấn vít trong từng làn gió.

    Bạn biết không, mình cũng yêu mùa thu Nga lắm. Chưa một lần được đến nước Nga, nên mùa thu Nga là những mảng màu, những hình ảnh trong trí tưởng tượng của mình ghép thành. Những đại lộ dài, rộng, tĩnh lặng (mình không thích sự ồn ã trong mùa thu bạn ạ), trải đầy lá vàng, như trong tranh của Levitan ấy . Mình yêu màu vàng, đỏ, mà mùa thu Hà nội dẫu có đẹp, có lãng mạn thật đấy, cũng không thể nào có một khung cảnh để có thể gọi là "mùa thu vàng".

    Mình không được rõ về tình hình bên Nga, nghe nói là bất ổn lắm. Mình thấy lo cho mọi người. Dù cho mình là một người hoàn toàn xa lạ viết thư cho bạn, nhưng mong sao bạn sẽ cảm thấy ấm áp hơn khi đọc những dòng này của mình, và mong sao với tình cảm mình gửi tới, mùa đông Nga sẽ bớt cô đơn, bớt giá lạnh hơn .

    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  2. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Mình đang ở Nga đây, lạnh lắm, rét lắm, nhưng mà chẳng biết làm gì cho hết lạnh, khổ lắm, buồn lắm.
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  3. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Riêng với bạn thì mình chúc sao cho bạn bị đông lạnh luôn, hehe...Ở HN cùng ví người ta mừ cứ thích tranh giành tình cảm thế nhỉ. Thư người ta gửi cho các bạn ở Nga à nha. Léng phéng đập chít giờ
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, người ta đang lạnh lẽo thật, thế mà lại còn đòi đánh người ta, ác như bọn đầu trọc vậy, hic
    ­Tất cả mọi người rẽ phải mình bạn rẽ trái và bạn đúng.
  5. Zinnia

    Zinnia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hì, mình đang ở Nga đây, cũng từng bước trên những con đường " Mùa thu vàng" , cũng đang cùng những cây thông vươn lên trong gió tuyết mùa đông những mà tất cả những cảnh đẹp đó nó vẫn xa lạ với mình thế nào í, mình có thể đánh đổi cả mùa thu vàng để được thấy một chiếc lá sấu vàng trên đường Trần Phú, để được co mình đi trong cái lanh mùa đông Hà Nội, có đi xa rồi mới biết, Hà Nội, hic, nhớ ... thương.. yêu ..
    ZINNIA​
    You know i love u, i always will. There's no beginning there'll be no end, cause on my love you can't depend
  6. Geminie

    Geminie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Vào đây để vote cho Putin nhé http://en.putin.ru/vote.asp
    Love means you never have to say you are sorry
  7. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tối thứ 7, buồn ghê bạn ạ, vì mình chẳng đi đâu chơi cả. Hầu như tuần nào cũng vậy, cứ tối thứ 7 là mình online. Tự nhiên mong có ai đấy cũng online để có thể rủ đi cafe cùng. Tối thứ 7, mới thấy mình thật là trơ trọi biết bao nhiêu. Bên đó cuối tuần bạn thường làm gì, có hay đi picnic không vậy? Mừ đã có tuyết chưa bạn, sắp tới Noel còn gì. Dân mình theo đạo ít, nhưng tới Noel thì cũng háo hức lắm. Nhưng thiệt ra thì Noel ở VN đâu có gì vui nhỉ, tuyết thì cũng chẳng có lấy một bông. Noel bên đó, nhìn mọi người vui vẻ sum họp bên người thân, chắc không khỏi cảm thấy chạnh lòng. "Học hành vất vả, kết quả ngọt bùi". Cố lên bạn nhé.
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  8. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    chạnh lòng gì đâu bạn, tất nhiên là cũng nhớ nhà, nhưng bọn nó đi chơi thì mình cũng đi chơi chứ tội gì. Với lại bọn Nga làm quái gì có Xmas vào 24/12 đâu ạ, sau Tết dương lịch 1/1 mới đến Xmas của tụi nó, hay ko?
  9. Zinnia

    Zinnia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    hic, báu bở rì Noel với chả Noen, tớ sắp bị chúng nó luộc rùi hu hu, 25/12 bắt đầu jachot, 5/1 bắt đầu thi, 4 môn jachot, 4 môn thi, còn gì là người nữa, ông già Noel mà có thì giúp cháu không phải thi lại đi, sợ quá hu hu, hic hic
    ZINNIA​
    You know i love u, i always will. There's no beginning there'll be no end, cause on my love you can't depend
  10. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    hehe, thi lại là chuyện thường mừ, không thi lại thì mất hết ý nghĩa của đời sống sinh viên. Ông già Lôen ơi, ông mà có thật thì cho cháu phải thi lại kỳ này nhá (hị, mình ra trường rùi bạn ạ)
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau

Chia sẻ trang này