1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sao ở bên Nga lạnh thế ạ

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi labello, 30/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. labello

    labello Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    sao ở bên Nga lạnh thế ạ

    em đọc báo thấy bảo bên đấy âm mấy chục độ, có 200 ng chết rét rùi ? các bác box mình đang ở Nga có chịu được ko vậy

    Un amour pour moi
    Comme un grand cadeau de la vie
    Me réveiller un jour près de lui
    Un amour pour moi
    Comme un soleil après la pluie
    Me réchauffer un jour près de lui
  2. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    hu hu..chịu nàm sao được ,mấy hôm trước chỉ cần ra ngoài trời 10 mins thôi là 10 đầu ngón tay nó đau nhức như toé máu vì ai đó cắt vào da thịt mình ,mặc dù đã đeo gang tay cẩn thận...cái head thì muốn nổ tung ra vì lạnh ...ghê quá,thật là kinh tớm ....có 200 người chết thôi á..may mà tôi chưa phải người thứ 201 đấy...không thì Box lại mất cái vòng hoa nữa ..hic hic hic

    Не давай жизне п?ой,и мимо без воп?осов к себе: к,о я?кfда я идf?
  3. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước xem tivi, nghe nói bên Nga -40 độ. Hà nội mấy hôm trước những 8độ mà còn run như rẽ, ra ngoài đường đã muốn đông lạnh lại rùi. Mấy bác bên Nga cố cầm cự đặng còn chờ ngày về VN họp box nhá.
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau
  4. HAT125

    HAT125 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    mọi người cho em hỏi dạo này bên Nga còn lạnh ko vậy?
    Em muon la` thien than cua Anh!
  5. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Hì, may mà tôi chưa quen biết với chú Gangster chứ ko thì chả biết chắc vài hôm nữa vẫn tốn tiền hương khói như chơi.
    Я ненавижf Рfсского​
  6. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    cám ơn bác.... thôi thì em cũng chẳng mong gì chút hương khói của bác , em cố mà sống nhăn nhở thêm tẹo nữa để còn về VN gặp Nhím vậy ...mấy hôm nay trơn vỡ mặt , đi bộ mà cứ như " tạo dáng " ở ngoài đường ý...thi thoảng lại lướt lướt ....

    /**********************************/
    Са.а? са.а? один ге?ой
    /**********************************/
  7. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hic! Các bác cứ nói quá chứ em chẳng thấy lạnh mấy mặc dù em ở đây cũng không lạnh bằng bên Nga nhưng nhiệt độ ở Kiev cũng có lúc xuống đến -20 độ rồi ạ! Em thấy còn ấm hơn miền Bắc nhà miền ấy chứ ạ. Hic! Em chỉ cú cái là lúc trời ấm lên tuyết nó tan ra bẩn không chịu được, bẩn mất mấy cái quần trắng của em rồi!
  8. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay lạnh bằng một nửa mấy hôm -40 độ bé ạ!
    May quá, mấy hôm 40 độ âm em đang ôn thi nên chẳng thèm thò mặt ra ngoài đường, đến mấy hôm đi thi thì trời lại ấm, có hôm còn trên 0 độ mới sướng chứ, đúng là trời không phụ người hiền hhihi
    ờ mà không biết các bác có tin không chứ, chỗ em ở cạnh biển có khác, gió nó thổi làm em bay dạt cả vào thành cầu!hichic
    "авай за жизнO
  9. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Ă.c em ở Kiev có âm 10 thui mà lạnh lắm rui` đang cảm lên cảm xuống đây này ......chắc các bác bên MOS chịu lạnh tốt almws nhẩy ......?
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  10. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết lạnh thì có gì đáng sợ. Chỉ sợ lòng mình lạnh thôi các bác à. Hôm 31 dương âm 31 độ mà bọn em còn đón tết ở quảng trường đỏ có sao đâu. Lòng đã ấm thì đông sao lạnh được. Vui lên đi đời còn dài mà.

    Let's smile when you want to cry !

Chia sẻ trang này