1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nước Nga và tiếng Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi vctr01, 15/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vctr01

    vctr01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Yêu nước Nga và tiếng Nga

    Tôi xin được phép mượn tên chủ đề này của bạn russian3 đã đưa lên trong Câu lạc bộ Sài gòn (HCMC - SAIGON Club) hồi giữa tháng 4 năm ngoái để mở lại bên box mới này vì như thế có vẻ hợp hơn.Tôi đã đóng góp trong chủ đề đó như sau:

    " Tôi là một trong những người yêu tiếng Nga, đất nước con người và đặc biệt là những bài hát, những giai điệu nhạc trữ tình, sâu lắng của nước Nga.

    Tôi vẫn thuộc nằm lòng những giai điệu thiết tha trữ tình của những bài hát Nga như rừng Bạch Dương, chiều Matxcơva, hoàng hôn trên nông trường, chiều hải cảng, cánh đồng Nga.., và những nhân vật Paven Cócsêghi (trong truyện-phim "thép đã tôi thế đấy", Aleksei Medvedev (trong truyện "một người chân chính") vẫn là những thần tượng của tôi.

    Tôi có may mắn được tiếp xúc với nhiều người ở các nước khác nhau trên thế giới, tôi thấy người Nga có một cái gì đó rất chân phương, mộc mạc, không ích kỷ, suy tính thiệt hơn nhiều.

    Thường những người đi học ở Nga về hoặc học tiếng Nga, có những tình cảm rất sâu sắc đặc biệt, đoàn kết tương trợ nhau, khác với những người du học ở các nước khác. Có lẽ điều đó xuất phát từ nếp sống, suy nghĩ của dân tộc, đất nước Nga.
    Dù hiện nay, tiếng Nga không còn được phổ biến như trước nhưng những người đã từng một thời gắn bó với tiếng Nga vẫn luôn mong muốn và tin tưởng vững chắc là trong một tương lai không xa tiếng Nga sẽ trở lại với chúng ta cùng với sự phục hồi và lớn mạnh của nước Nga trên trường quốc tế. Và nước Nga sẽ vẫn dang rộng cánh tay nhân ái của mình để giúp đỡ những nước, những dân tộc chậm phát triển trở nên giàu mạnh hơn.

    Các bạn có đồng ý với tôi không? "

    Các bạn có thể đọc thêm những bài khác theo kết nối sau nhé.

    http://ttvnol.com/forum/t_59959/1



    Victor
  2. bumbum84vn

    bumbum84vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là một người yêu nước Nga và đang học tiếng Nga. Trước khi đọc bài viết này tôi cũng có một tâm trạng lung lay vì vị thế của nước Nga nay không còn được như trước nữa. Nhưng bây giờ tôi có đủ niềm ti và nhiệt huyết để tiếp tục học và thêm yêu mến đất nước Nga và con người Nga.
    CCCP
    [​IMG]
  3. vctr01

    vctr01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    To bumbum84vn:
    Bạn nên đồng thời học tiếng Nga và tiếng Anh, đừng coi thường tiếng Anh, như thế sẽ tốt hơn cho tương lai của bạn.

    Victor
  4. huong-ly

    huong-ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    còn mình thì cũng giống như một ban đã khởi đầu forum này, mình yêu nước Nga bởi những bản nhạc trữ tình, bởi con người Nga hiền lành nhân hậu! cũng chẳng hiểu sao nữa, nhưng tôi cũng chỉ là một người vừa mới tốt ngiệp PTTH, còn mang danh một tân sinh viên, nhưng từ rất lâu rồi mình rất yêu những bản nhạc của Nga, như bản "Đôi bờ", Chiều Hải cảng, chiều Matxcova, Chakiusa.... Tôi luôn mơ ước được một lần đến với nước Nga, được đi dưới những hàng bạch dương trắng, được thức những đêm trắng của Matxcova!
    tôi rât thich tiếng Nga, và tôi cũng đang theo học tiếng Nga, một ngôn gnữ mà những người bạn của tôi luôn bảo là lạc hậu, nhưng tôi tin, trong tương lai, tiếng Nga sẽ trở lại thời hoàng kim của nó, và Nước Nga sẽ lại rộng cánh tay đón những sinh viên VN chúng ta sang học tập!
    hãy yêu tất cả mọi người để mọi người cũng sẽ yêu bạn như bạn đang yêu họ!
  5. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu nước Nga vì những ngôi nhà gỗ ấm áp . Tôi yêu nước Nga vì nhưng hàng bạch dương dịu dàng. Tôi yêu nước Nga vì những cây sồi vững trãi. Tôi yêu nước Nga vì những cánh rừng không ở xa thành phố và rất lãng mạn. Tôi yêu nước Nga vì những bến tàu điện ngầm hoành tráng. Tôi yêu nước Nga vì những con sông êm đềm .Tôi yêu nước Nga vì những con người Nga. Những chàng trai vui tính và những cô gái xinh đẹp, những người già tốt bụng như người thân của mình. Tôi yêu nước Nga vì có mùa đông trắng xoá lạnh đến căm người, có mùa thu mà nắng vàng ở mọi nơi. Tôi yêu nước Nga vì những bản nhạc Nga ấm áp. Tôi yêu nước Nga...

    Let's smile when you want to cry !
  6. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    "Tôi yêu nước Nga vì những cây sồi vững trãi."
    Yêu nước Nga thì cũng nên viết tiếng Việt đúng nhé bạn :)
  7. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    sao bạn thích bắt bẻ thế... ai mà chả có lúc sai .....

    /**********************************/
    Са.а? са.а? один ге?ой
    /**********************************/
  8. Baba_Yaga

    Baba_Yaga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    xin cho hoi huong ly co phai la hoc truong DHNNHN hay khong vay?
  9. phi_olito

    phi_olito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mình hoàn toàn đồng ý với vctr01. Trước đây khi mình chưa học tiếng Nga thì nước Nga đối với mình chỉ là một khái niệm cực kì mơ hồ mặc dù trong gia đình mình mọi người đều thuộc nằm lòng những bài tình ca Nga, những tiểu thuyết của M."о?Oкий, >.ТолOс,ой, Шоло.ов... nhưng đấy không hề là mối quan tâm của mình.
    Chỉ đến khi lên cấp 3 mình bắt đầu học tiếng Nga thì mọi chuyện đã đổi khác. Mặc dù chưa đến nước Nga lần nào nhưng mình đã có những cảm giác rất thân thuộc. Mỗi khi nghĩ về nước Nga trong mình đều dâng lên những tình cảm dịu dàng nhất. Phải nói thật là tiếng Nga đã làm cho mình dịu dàng hơn, và tâm hồn mình yên ả hơn.
    Bởi vì người ta vẫn nói rằng tiếng Nga là ngôn ngữ của nghệ thuật, của thi ca và của Puskin mà...Có một nhà phê bình đã viết như thế này...
    "... Чи,ая Yf^кина, м.......~зf?и,O яз

    For a long time you have been alive in my heart...
    ...The next one I love is still you...

  10. become

    become Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy những dòng tiếng Nga trên, quả thật mình thấy rất xúc động. Mặc dù phải nói mình ko hiểu nó. Mình là người học tiếng Anh, và chỉ biết vài từ quen thuộc qua bố mẹ . Nhưng mẹ chỉ dạy mình cho vui , vì theo mẹ, tiếng Anh mới là cần thiết. Mình cũng biết mẹ có lý, nhưng ko thể thôi tình yêu của mình dành cho nước Nga vĩ đại và lộng lẫy, cho những người Nga đôn hậu và thủy chung, yêu tâm hồn Nga. Yêu mà ko thể lí giải tình yêu đó. Đó là 1 tình yêu mà những người bạn quanh tôi, ngay cả bạn thân, cũng ko thể hiểu đuợc.

Chia sẻ trang này