1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng tạo liên tưởng

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi russian_birch, 21/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Sáng tạo liên tưởng

    Nó như nầy nầy.Ví dụ nhé:Ở Nga khi nói đén giáo sư là họ nghĩ ngay tới việc rằng ông ta là người : già, đeo kính,hói,uyên bác,bẩn....
    Ở ta khi nói tới sinh viên là người ta nghĩ ngay tới:luôn bị viêm màng túi,ở trọ,hay quay cóp và lì,liều,lém...
    Ở box nước Nga khi nói tới Mod Nhím chẳng hạn là các members lại nghĩ tới : Gai góc đầy người,Xấu tệ, Di chuyển bằng 4 chi...
    Thế còn khi nghi đến bác Ludwig, em Sweet_fa, em Việt, Bác VictimNation, bác nguyenhuan,em nhotcay...vân vân các bác nghĩ đến điều gì?
    Những bộ óc vĩ đại của Box ta đâu rùi?Ra tay đi.

    QUAND ON VEUT,ON PEUT
    Надо ,олOко в
  2. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0
    Ludwig liên tưởng đến con cú Hedwig trong HP
    Còn Sweet_fa sau hôm nghe VN nói thì thành Shiit_fa .( Xin lỗi bà chị nhá)
    Gángter thì liên tưởng đến bọn con gái găng tơ của Mỹ

    Now Becomes one with me
    Hades and Eden unite
  3. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ tới tay VictimNation là tớ lại thấy khoái à, tay này được đấy, hắn trông lùm tùm thế mà sát gái ra phết, mới chân ướt chân ráo đến mà đã tà lưa được cô đào bốc khói Suít fa rồi, ngày nào cũng vậy, trừ thứ 2,4,6 ra hắn đều đi dẩy với cô ả, dẩy xong còn bày đặt đi uống nước, rồi đưa đón nhau về tận ngõ. Câu chuyện nào ai biết còn đi đến đâu đây. Nói không phải khen chứ, thằng cha VictimNation này tướng tốt đấy, năm vừa rồi hắn vừa thoát được một nạn lớn, giờ đang phát, không chừng sau này làm ăn to chả vừa. Nhà cửa rộng rãi, tường đá hộc mát lạnh, có một cửa sổ và một cửa ra vào khoá chốt thép. Đến giờ có người mang cơm đến cho ăn. Thằng này sướng lắm à nha. Không tin thì cứ thử để ý hắn xem, cái tác phong đến là lịch lãm, ăn nói duyên dáng. Người ta có chiếc răng hàm bằng vàng đã được coi la vip, nay hắn lại chơi nguyên hàm, không phải vàng mà là bạch kim, nom cái nụ cười của hắn đến là ái tình, hắn cười thì cả box này sáng trưng như sân hàng Đẫy. Không hiểu ai sinh ra hắn mà khéo khéo là, tay có đến 3 cái hoa tay, chia đều cho 2 bàn. Ở cái làng Ngọc Hà, ai cũng phải nể hắn, hễ thấy hắn xuất hiện là cánh xe ôm lại xôn xao, người thì tung, kẻ thì hứng, hắn chỉ có mỗi việc là nở một nụ cười nhếch cái mép bên trái lên chừng phần ba cái milimét. Lũ chó hay tụ tập đầu ngõ cũng không dám cắn hắn bao giờ, thi thoảng lại có một đôi con ra hít hít cái ống quần đầy vẻ nịnh bợ, rõ là cái lũ vô liêm xỉ, hắn ghét nhất cái thói xiểm nịnh hèn hạ đó. Thật là một con người toàn diện, cái làng Ngọc Hà buồn tẻ này rồi sẽ phát đây, nói thật, không có hắn thì làm gì có cảnh xe ôm tụm năm túm ba buôn dưa lê ầm cả một góc đường làng, dân tình muốn đi đâu, ra cửa là có thể gọi ngay một xe, tiện tiện là.
    Anh chị em rõ là không vén mây mà không thấy mặt trời.
  4. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    nhắcđến victimnation thì tớ nghĩ đến cảnh 30/4/75, sau ngày đó người ta cho VT vào trại cải tạo....
    Ông em nhotcay thì tớ cứ tưởng là girl
    Nhím thì xinh xinh,chạy lăng xăng mà chả anh nào bắt được
    bác ludwig thì liên tưởng tới bức tranh con mèo nằm ôm chai 65 ngủ khì vì say vật vã...
    sweet-fa thì quá rõ rùi...

    /**********************************/
    Са.а? са.а? один ге?ой
    /**********************************/
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề hay thế này mà các bác kô tiếp tục :)
  6. Phong_

    Phong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Oái.Topic này đã hơn 1 năm rồi.Những người đã từng tham gia topic này kô còn ai vào nữa roài
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Không khi nào là muộn.
    Cái cảm giác vắng vẻ chỉ là cảm giác thôi, vì xung quanh ta vẫn đó đây tiếng cười và giọng nói, vẫn vọng về những thanh âm của một thời sôi động.
    Cũng có những người béo tốt và sung sướng, có người rách rưới và đói gầy, người đi nhanh kẻ lại lững lờ...
    Chợt thấy quanh ta linh hồn người réo gọi...
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    vừa gửi thư mời anh làm mod cho box Nga, anh nói mới được tái trúng cử nên còn bận chính sự, khi nào rảnh anh sẽ giúp ta một tay...
    lễ diễu binh hôm nay (9-5), nếu anh đồng ý không đứng trên lễ đài thì lực lượng box ta nơi này đã đông thêm một...
    thôi đành rủ anh đi vật và bù khú sau lễ vậy...
    thế mới biết đời chính trường lắm gian truân, ta gọi, người nghe mà có khi cũng không quay đầu lại được..

Chia sẻ trang này