1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

5 kopek một bài thơ, vào buôn đi...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi russian_birch, 30/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    5 kopek một bài thơ, vào buôn đi...

    Tớ xin đi trước nhé:
    Mấy khi gặp được bạn hiền
    Lại thêm cái món thơ duyên nữa này
    Víc ơi xin hãy vô đây
    Để cho ta được giãi bầy bằng thơ:
    Sự đời thực chẳng như mơ
    Đẩy duyên ai đó ngẩn ngơ giữa đời.
    Mai này dù có chia phôi
    Thì xin hãy giữ một đôi câu thề.
    (4 câu cuối là tâm trạng của tớ)
    Tiếp nhé :
    Chẳng bầu rượu,chẳng túi thơ
    Chỉ có keyboard làm thơ mới ngầu.
    Ai ơi nếu có buôn rầu.
    Thì xin vô "diếc" đọc câu "thơ tồi".
    (Ghi chú:"diếc" -đọc theo âm Việt từ Nga "здесO" có nghĩa là"here'' của tiếng Anh hay "ici" của tiếng Pháp
    Còn "thơ tồi" cũng có nghĩa là "thơ tôi" và cũng có nghĩa là những câu thơ tồi,xấu,không hay...


    QUAND ON VEUT,ON PEUT


    Được russian_birch sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 14/05/2003

    Được conhuighe sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 06/08/2003
  2. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Ở đời, có cái thú ngâm thơ, vịnh cảnh, tay vuốt chòm râu bạc, miệng nhâm ngụm trà sen, mới thực là sống nó ra cái nhẽ sống. Có điều, thơ thì phải có nguồn thơ, làm thơ thì phải có đôi ba cái tư tình, mà nghe thơ thì cũng phải có cái hứng khởi của nó. Bây giờ, ta lại có hẳn một chủ đề đàm đạo thế này thì theo sự suy lí của tớ, ba lần bảy hai mươi mốt ngày, cái chủ đề này sẽ tụt đến tận đầu gối. Nay, ta không chủ đề là thơ hay văn, mà ta nên để nó như một nơi xả những mạch văn, hồn thơ. Theo tớ, chủ đề này nên có tên là "Say". Say ở đây là say rượu, say tình. Hễ cứ say là con người lại muốn cho ra một vài thứ gì đó một cách thẳng thắn, không ngại ngần, không hối tiếc. Tớ mà say thì hay lắm.
    Say men rượu, say ái tình
    Đôi khi đắm cả thân mình xuống sông
  3. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Xuân nghe lộn nhộn trong lòng
    Anh bạn Hải Phòng chẳng biết về chưa?
    Về Hải Phòng, đón giao thừa
    Về Hải Phòng hứng giọt mưa xuân lành
    Tôi thời ở lại kinh thành
    Cũng giao thừa, cũng giọt lành mưa xuân
    Anh thời vui với tình nhân
    Còn tôi, tôi vẫn một thân một mình
    Anh say, ngắm bạn anh xinh
    Tôi say, quẳng cái ái tình xuống sông
    Lại nghe lộn nhộn trong lòng
    Anh bạn Hải Phòng chẳng biết về chưa?
    C Нов<м "одом!
  4. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Giời cao, gió cả, con nắng đầy
    Sông có giòng trong, mây trời mây
    Đôi cô em gái đi chợ Tết
    Ôm cả vườn hoa, trĩu cả tay.
    Dăm chàng thi sĩ, bầu rượu quý
    Chưa được một tuần đã thấy say
    Cụ già bán nước ngồi heo hắt
    Con nắng xuân chẳng ấm thân gầy
    Xuân đã về đây mà hiu quạnh
    Lại phải rượu đơn, lại phải say.
    Nhân một hôm đi mua cành đào phai cho ngày Tết, một rừng hoa, một rừng người, lúc thì hoa, lúc thì người, ai cung hoan hỉ chờ đợi đêm giao thừa hạnh phúc, người thì đang ôm lấy hạnh phúc, người thì ngồi mơ hạnh phúc, nhân gian có ai là giống ai đâu.
  5. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Này tớ là bây giờ thực sự khoái cái món này rùi đấy.Cái lạc thú này không phải bây giờ mơí biết đến đâu nhưng trước kia chỉ là bản năng chưa có cơ hội được phát triển thành ý thức nên bây chừ mới mạnh dạn đứng ra hầu thơ các bác.
    Cái quán Internet chết tiệt này.Nó cứ ông ổng cái loalàm cho thơ chẳng chẩy được giọt nào cả.
    Muốn thay đổi tên topic thì lại phải có lời với các Mod thôi.
    Xuân nghe lạo xạo trong hồn
    Anh bạn kinh thành đã uống cồn chưa?
    Uống cồn để đón cơn mưa
    Cơn mưa để xoá cái xưa trong lòng
    Tôi nay đã ở Hải Phòng
    Còn tình nhân đã phiêu bồng nơi nao.
    Vội vàng uống giọt chiêm bao
    Để say cùng với núi cao sông đầy.
    Nào thì ta hãy cùng say
    Say cho thật đã quên cay quên buồn
    Lại nghe lạo xạo trong hồn
    Anh bạn kinh thành đã uống cồn chưa?
    QUAND ON VEUT,ON PEUT
  6. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Vễ Hải Phòng.Ngủ.Xem ti vi.Đọc sách.Mong cho ngày đi học đến càng nhanh càng tốt: Để được gặp bạn bè,thầy cô,để được gặp người iu...
    Chẳng thiết đi đâu hết.Nên không có cảm hứng của một phiên chợ tết như anh VictimNation.Thôi thì có gì viết nấy vậy.
    Mùa xuân lại đến.
    Cho trẻ em nụ cười hớn hở
    Cho các cụ già mơ thuở còn xuân.
    Cho các thiếu nữ duyên dáng áo quần
    Cho các chàng trai tần ngần đứng ngắm.
    Còn anh mang đến cho em một mùa xuân đỏ thắm
    Những nụ hồng còn chúm chím hương xuân.
    Và anh chỉ xin em một lần.
    Cho anh say cái xuân nồng trên phố.
    Cho anh say cánh hoa đào trước ngõ.
    Lối đi nào đã đườm đượm hơi xuân.
    Thì em ơi cứ duyên dáng áo quần
    Để bên em anh được tần ngần như thể.
    Chưa bao giờ anh được say như thế.
    Bởi anh đã trót mang xuân về.
    Khổ thế mất tự do,đi đâu cũng phải xin phép.Cứ célibataire như VictimNation lại đâm hay.
    QUAND ON VEUT,ON PEUT
  7. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp năm hết Tết về
    Có đôi câu chúc cà kê đỡ buồn.
    Chúc cho các bác luôn luôn
    Sức khoẻ,hạnh phúc chẳng vương tí sầu
    Chúc cho các bác đứng đầu(các bác Mod đấy)
    Ra tay góp sức làm giầu Box nghen.
    Còn chúc các bác CHỜ LÈN(?лен
    Happy New Year-С Нов
    Này ông VN ơi.Lần sau post thì cho nó cái cỡ to to,chữ màu khác cho nó nổi nhé.
    QUAND ON VEUT,ON PEUT
  8. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Giao thừa có bắn pháo hoa
    Người thành phố kéo nhau ra Bờ Hồ
    Người thì đẩy, người thì xô
    Kẻ thì túm tụm bô bô nói cười
    Có cô em gái đôi mươi
    Chơ vơ đứng cạnh lũ người huyên thuyên
    Người đâu duyên đến là duyên
    ...

    Ở HN, người ta đổ ra đường đón giao thừa, người người ngợm ngợm. Sau 12 h tôi sẽ đạp xe lên bờ Hồ, nhìn xuân tàn sớm. Thực vậy, thiên hạ xem xong pháo hoa thì đứng tán phét một lúc rồi dắt díu nhau đi về hoặc đi chơi chỗ khác, để lại bờ Hồ một chiến trường nào rác, nào ngổn ngang cành cây bị bẻ để lấy lộc. Lúc này, chỉ có những người làm vệ sinh môi trường lụi hụi quét, gom, nhặt nhạnh... Họ không được ở nhà uống Sâmpanh với gia đình, không được nhận những lời yêu thương của người thân trong giây phút chuyển giao này, Họ cũng đứng ở bờ Hồ nhưng không phải để đón giao thừa mà là để chờ tàn cuộc vui của nhân loại, rồi trong bộ quần áo bảo hộ, họ sắp xếp lại đường phố. Sáng mai ra, đường phố đã gọn gàng như thể có thần tiên phù phép. Có những cái không công bằng lại xảy ra trong bóng tối, mấy ai biết đến đâu.
    Được russian_birch sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 02/06/2003
  9. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Tôi đứng một mình trên trần nhà ngắm nghía từng bông pháo, xanh, đỏ, loè loẹt, tôi chợt nhớ tới cô gái ấy. Đó là một con người ưa thích sự loè loẹt, nay thích màu xanh mai đã thấy thích màu đỏ, chưa kể đến khoảng thời gian giữa hai lần thích đó, cô đã kịp thích một màu choe choé kiểu da cam. Cái sở thích đó tạo nên ở cô một cái gì đó ngồ ngộ. Ngốc nghếch một chút, điệu đà một chút. Phàm cái gì có một chút cũng khiến người ta trở nên đáng yêu, như cô gài này chẳng hạn, dù cái sở thích loè loẹt có ảnh hưởng chút xíu tới tính tình của cô nhưng nó cũng không phá đi cái vẻ đẹp nên thơ, hữu tình của cô. Của đáng tội là cô gái này cũng có một nét duyên đẹp đẽ lắm, khuôn mặt tròn tròn lúc nào cũng tươi, răng thì khểnh đúng một chiếc bên phải thì phải, nào tôi có nhớ! Ăn nói thì khéo khéo là. Tôi đang cơn rượu, say thì chửa say nhưng ngấm thì cũng đã ngấm, viết cái quái gì cũng chẳng biết nữa, cứ viết thôi, ai chấp cái thằng say bao giờ......
  10. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Mùng 1 Tết.
    Mùng 1 Tết bước ra đường
    Trời xanh gió mát thương hơn mọi ngày.
    Nỗi niềm biết tỏ cùng ai?
    Bởi người tri kỷ cách hai lần đò.
    Đâu đây vang tiếng hẹn hò.
    Của đôi oanh yến chuyện trò du xuân.
    Đâu đây có vẻ rất gần.
    Ngân lên câu hát mừng xuân mới về.

    QUAND ON VEUT,ON PEUT

Chia sẻ trang này