1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nước Nga - Những điều củ chuối!

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi Gangster__, 27/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    Nước Nga - Những điều củ chuối!


    Hỡi những ai đã một lần qua Nga!
    Mình type bài này với một cố gắng vô cùng lớn , biết rằng sẽ động chạm đến nhiều nhân vật ?o tai to mặt lớn ?o trong box ,nhưng mong các vị thông cảm , đừng có khóa topic của tôi , vì tôi type toàn sự thật 100% có lẻ ?với lại phải nói là nhiệt tình lắm mới type đựợc thế này?chứ với tôi thì type mail đến 10 lines là đã là một cố gắng vĩ đại?
    Bắt đầu từ đâu nhỉ? đúng rồi , những ai đã một lần ra nước ngoài?. Có lẽ sẽ thấy rõ nhất cái củ chuối của Nga . Điều đầu tiên muốn nhắc tới đó là cái cảm giác lần đầu bước tới Nga. Nếu ai đã có dịp đi qua sân bay Dubai thì sẽ thấy.. ở Dubai bạn sẽ được chào đón một cách nồng nhiệt ,chân thành nhất , và lại bằng tiếng Việt nữa cớ.. những người hướng dẫn ở Dubai luôn thể hiện sự nồng nhiệt nhất của người dân Arap . những lời mới chào, và cả những lời khen nữa?nếu là girl thì còn phê nữa?những nam hướng dẫn ở đây sẽ không quên khen bạn một câu bằng tiếng Việt? Bạn xinh quá??.trời ơi , nghe mà phê muốn đôr gục(nếu là girl )
    Nếu một lần qua Charle De Gaul của Paris thì còn fê nữa.. nói về độ lịch sự của người Pháp thì khỏi phải bàn cãi rồi. Chuyển lên máy bay của AeroFlot , điều đầu tiên cảm nhận đựoc là các tiếp viên hàng không , VNAirline của ta toàn cho Hoa hậu đi lên máy bay , còn bọn Nga thì chắc ngược lại? tiếp viên có lẽ toàn thuộc loại tầm thường nhất , nếu không muốn nói là xấu ? và còn lủng củng nữa? cô thì gày nhom ,cô thì to như cái cối xay gió? còn có cả Ông tiếp viên , chắc phải đến 50 tuổi .. Không biết điều này có phản ánh lên một chút trong sự kém cỏi của nền kinh tế Dịch Vụ của Nga không.?, bước ra khỏi máy bay ở sân bay Sheremetrevo 2 là gặp ngay cái không khí ?o ngột ngạt ?o? những khuôn mặt Nga thân tình của các bạn trong Box đâu hết rồi ?thế vào đó là cái thái độ khinh khỉnh , khó chịu?.và ?của những nhân viên ở sân bay. Không một lời chào, không một cử chỉ nồng nhiệt?phải nói rằng điều này ai cũng thấy , chứ chẳng riêng gì tôi? Người Nga đón tiếp khách rất củ chuối . ?" Э,о Россия ! ?" một thằng bạn người USA than lên với tôi câu nói đó.. nghe mà chua xót !
    Về đến ký túc xá? bực mình nhất khi mình phải buông ra câu cằn nhằn ?o- mama kiếp ! Sao cái bọn này nó Trâu thế , ra vào thì đóng cửa nó nhẹ nhàng chứ , sao cứ ầm ầm như cái chợ !?
    Đó ?chắc ai cũng thấy , ở đây lâu thì thành quen ,không để ý ,nhưng mới qua thì quả là khó chịu mỗi khi nghe nó đóng cửa?nhất là những cái cửa public? rầm một phát, cảm thấy rõ sự thiếu trách nhiệm trong bàn tay của nó , Tại sao nó không bao giờ giữ bàn tay để đóng cánh cửa đến cùng , mà cứ mở ra , đi qua và buông tay ra ?để mặc cho cánh cửa tự đóng vào? ầm ỹ, và nghe khó chịu không tưởng được? Đó là cái cảm giác khó chịu khi mới bước chân vào KTX?. Hè hè .. còn một số thứ củ chuối linh tinh nữa như kiểu đóng cửa?.nhưng không kể nữa?kẻo lại bị la lên bây giờ !
    Bây giờ là đến chuyện xếp hàng.. phải nói là Nga văn minh hơn VN ở điểm này?Ai đến trước thì sẽ làm trước?. nhưng cũng chính điểm này mà thấy cái trì trệ của người Nga.. Nếu ai ra bưu điện gần nhà tôi một lần chắc thế nào cũng tức muốn nổ đom đóm mắt? lúc nào trong Bưu điện cũng là một hàng dài những người chờ đợi? Nếu ở VN ta mà thế thì các cô nhân viên sẽ nhanh chân ,nhanh tay làm thật nhanh va thật nhiệt tình? còn bọn Nga á? ?o sống chết mặc bay!?. .? mưa nắng kệ chúng mày ?o nhá? nó chả thèm làm nhanh lên tẹo nào , mà lề mề nhìn cáu không chịu được?nhìn thao tác cử chỉ của nó mà mình ước sao mình là Sếp của nó thì sẽ tống cổ nó ra khỏi cơ quan không cần một lời giải thích?.chậm vô cùng , vô trách nhiệm và thiếu ?o NHân tính ?o vô cùng ?. Nếu ai đã có lần đứng chờ trong hàng khoảng 2 tiếng , sau đó đến lượt mình thì nó đến giờ ăn chưa.. nó không thèm thông cảm , mặc dù chỉ cần dán thêm cái tem cho mình?mà nó sẽ tỉnh bơ bắt mình chờ nó ăn xong mời làm tiếp..chắc lúc đó sẽ muốn vơ một cái gì đó đập vào bản mặt của chúng nó nhỉ?. Đó là một ví dụ không chỉ ở Bưu điện mà ở các cửa hàng và kiosk nói chung của Nga?-Chậm ,thiếu Tình Người? và thô !
    Việc đi mua hàng? Ở VN khách hàng là thượng đế? còn ở Nga thì ngược lại..người mua phải cám ơn người bán?.nhớ hồi mới qua , tiếng Nga còn đuội.. đi mua hàng động một tí là ngừoi bán hàng gắt gỏng?. làu nhàu..và nói chung không thể hiện sự lịch thiệp một tẹo nào.. cái này vẫn còn phổ biến . Nhưng bây giờ nếu vào các siêu thị của phương Tây thì khác.. sẽ được đối đáp và mời chào không khác gì ở VN?nhưng còn những cửa hàng Nga 100% thì vẫn thô như xưa?--- tak tak.. tránh xa !
    Đến chuyện trên phương tiện giao thông công cộng? chẳng như các cụ ngày xưa vẫn khen , bây giờ lên phương tiện giao thông công cộng cũng chẳng có chuyện thanh niên đứng dậy nhường ghế cho bà già hay bà có bầu? nghỉ khỏe nhé? thay vào đó sẽ là một lũ thanh niên tay cầm trai bia cười hô hố..như là một lũ thần kinh. Nếu qua đường có thấy một bà già tội nghiệp bị Ngã hay đang khệ lệ bê một thứ gì đó thì cũng chả thấy ai lại giúp? ngoại trừ ?hịc mình ra giúp? tội nghiệp !
    Thôi hôm nay kể tội thế đã?đi ngủ đây , lúc nào type tiếp về Cảnh sát Nga , thanh niên Nga ?và cả những người Tốt ít ỏi còn lại nữa?!
    Có ai giận thì cũng thông cảm vì đó là sự thật.. Cô Nhím đùng giận quá mà Khóa nick hay là Khóa bài thì tôi cho lĩnh chưởng đó..hè hè




  2. omosama_bin_javel

    omosama_bin_javel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Bác kể 1 cái gì tốt tốt cho em đỡ hãi cái đã, rùi hẵng kể tiếp cái xấu. Em sắp qua bển rùi
    never too late to try
  3. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Hic, sao mà bùn vậy cà. Nhưng GS ơi, dẫu nước Nga có những điều củ chuối, nhưng nước Nga cũng còn có rất rất nhiều điều tốt đẹp khác phải không?
    Cuộc sống khó khăn nhiều khi khiến cho người ta lãng quên dần đi những đức tính tốt.
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...
  4. vtson

    vtson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Nên thay chữ "rất rất" trong cụm từ "rất rất nhiều điều tốt đẹp" bằng từ "một số" thôi. Những điều GS nói là hoàn toàn chính xác đó chứ. Cái gọi là "một số" mà tui còn nhận thấy đó thuộc về những người già ở Nga. Có lẽ họ vẫn sống như cách sống cũ, đối xử ấm áp tình người . Nhưng vẫn còn điều mà vì họ mà tui thấy chướng tai gai mắt. Trong ốp của tui lâu lâu lại xuất hiện một ông già bán báo. Ông nói chuyện rất hay bằng tiếng Anh và tiếng Pháp nữa. Chắc khi "bí" bạn có thể hỏi ông vài bài tập lí nữa vì đơn giản ông là cựu giáo viên lí của trường tui. Nếu tui không nhầm thì người Nga sống khá độc lập. Nhưng nhìn những con người như thế. Những ông bà già trên đường như thế. Tui không thể không thấy nước Nga củ chuối được. Còn về nước Nga củ chuối thì ... hì hì. Khi ở nhà bố mẹ tui còn cảnh báo nhiều hơn đó. Sang để học nên sống chắc khổ, nếu cầm 100$ ra đường có thể bị giết, passpost phải giấu thật kĩ ở nhà không cho cả bạn thân nhất biết... Nên đến đây không bị shock lắm.

    Many people will walk in and out of your life.
    But only true friends will leave footprints in your heart.
  5. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Củ chuối thì nước nào mà chả có.
    Dù ai nói ngả nói nghiêng
    Lòng ta vẫn vững như kiềng 20 chân.

    Tớ vẫn tin vào những điều tốt đẹp của nước Nga.

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  6. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tui ko bít nước Nga bi giờ thế nào nhưng đây là ấn tượng lớn nhất của tôi về nước Nga. Nhớ lại có một ông viện Sỹ Nga đang dạy tại khoa Lý trường ĐH tổng hợp LOMONOXOP đến CQ công tác được mang cả vợ sang theo. Hai ông bà mang sang mấy cái đồng hồ quả lắc nhờ bán hộ nhưng thử hỏi bây giờ còn ai mua mấy cái đồng hồ Made in Russia nữa. Thế là mấy ông nhà giàu ở viện đành bỏ tiền ra mua mấy cái đồng hồ đó với giá đồng hồ Made in Swiss ( Chắc cụ khốt nhà ta về nhà vẫn nghĩ hàng Russia ta vẫn ngon lắm). Lên trên phòng thấy có chương trình mô phỏng hay ông ý định mua về để làm công tác giảng dạy, ông ta trả giá 200$. Hic, đành phải từ chối khéo ko bán nữa. Hai vợ chông già ở cách CQ 3km được tiền đi lại nhưng lại đi bộ để tiết kiệm tiền.
    Hồi trc ng VN sang bên Nga công tác để làm giàu còn bây giờ thì ngược lại. Đúng là thời phải thế thế thời phải thế. Các bạn thử tưởng tượng nếu VN bây giờ đùng một cái quay lại năm 80 thì đi ra đường với một cái bánh mỳ cũng có thể bị giết chứ chả nói 100$.
    Em
    Là giọt cafe đắng
    Nhiễu hồn ta mỗi tối
    Thức trắng một đời dài
  7. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    Không ! .. thực ra tôi nghĩ bạn cũng quan niệm hơi thiển cận... tôi chỉ nói về đức tính của người Nga mới thôi. còn nước Nga ngày nay có thể nghèo so với Mỹ , với Anh... nhưng không nghèo so với VN đươc,... tôi thấy cuộc sống của họ vẫn gấp từ 15-20 lần ở VN đó chứ... Chuyện tiết kiệm thì là đức tính của người phương Tây rồi .... dù họ có lĩnh 2000$ một tháng thì vẫn chi tiêu hợp lý và tiết kiệm ...Rất nhiều người ở VN bây giờ coi Nga không ra gì , và coi nó nghèo lắm... tôi nghĩ là mọi người nhầm quá lớn... nói thật , dưới mắt đại bộ phận người Nga bây giờ thì VN chả là cái gì cả... là một thứ mà không đáng để quan tâm.. thật đấy.. nếu VN ta hơn Nga thì Nga nó đã phải chú ý đến ta.. trọng vọng ta chứ...
    Thế thôi , bạn cứ an tâm là Nga vẫn đi trước VN mấy chục năm....
    à.. xin dẫn ra một ví dụ nho nhỏ để bạn thấy là Nga hay VN hơn nhé... Bạn thử nghĩ xem ở VN , đến bao giờ tỷ lệ Sinh VIên có thể dùng Mobile là 100% nhỉ...?? nhưng ở Moscow thì thế đó... mình thấy SV ở đây ai cũng có Mobile , có thể nói là 100% SV dùng mobile ( tất nhiên là con số cường điệu một chút, vì ngoại trừ một số lượng vô cùng nhỏ không dùng )... mặc dù chuyện mobile bây giờ chẳng phải là cái gì cao siêu lạ lẫm như ngày xưa... Nhưng cứ thử đặt điều đó vào VN xem....?? Người VN cũng có người giàu ...nhưng tỷ lệ đó ít lắm.. có lẽ bạn nằm trong số đó...!!
    -ở VN khi làm đường thì người ta phải tính làm 3 làn .. một cho xe đạp , một cho xe máy , và một cho ô tô.. còn ở Nga thì tôi không thấy như vậy , Người dân chả có khái niệm xe đạp , xe máy là cái gì... vì thế cũng chả bao giờ cần làm làn đườn cho xe máy , xe đạp...và ra đường cũng chả bao giờ thấy xe máy , xe đạp đâu cả..
    một ví dụ về việc học thêm chẳng hạn.. ở Vn đi học thêm một course tiếng Anh thì chỉ mất 5000-10000VND/ buổi .. còn ở đây con số chắc là gấp 20 lần : khoảng 15USD/ hour..
    còn chuyện vị giáo sư đòi mua cái mô hình thí nghiệm gì đó.. tôi không rõ , có thể do người ta chưa có khái niệm về mức chi tiêu của VN ,cho nên không đánh giá được trị giá của mô hình đó , và vì thế họ trả rẻ.. chứ Người Nga đâu có lạ lẫm với những đồ thí nghiệm đắt tiền.. chẳng cần ở đâu xa.. ngay phòng lab trừơng tôi thôi , cả một phòng lab Tin học rộng mênh mông , toàn máy tính pen3 và pen 4 , màn hình phẳng 17-21inch , nối mạng internet tốc độ cao ... trong đó có đầy đủ các chương trình cần thiết và " tiên tiến " nhất của nghành CNTT... ngoài ra các phòng lab khác cũng thế...
    việc vợ chồng giáo sư đi bộ đến cơ quan cũng dể hiểu ... người Nga có thói quen đi bằng phương tiện public : bus , metro ,hoặc xe riêng , .. và nếu khoảng cách khong quá xa thì đi bộ... họ ở cách cơ quan 3km.. quả là khó cho họ , không lẽ họ gọi taxi ( liệu có ngông quá không ?? ) , còn chả lè họ ngồi xe ôm ..( chắc là không đựoc )... và đi bộ lại là thói quen và cách lựa chọn của ngừoi ta... đó là thói quen đó...chứ chưa chắc vì họ keo đâu !
    Tóm lại là .. tôi cũng chả thích nước Nga này cho lắm , nhưng khi đánh giá về nó thì vẫn phải nhìn nhận một cách khách quan... và không để cái subconsciousness nó bao trùm ...
    Tội nghiệp vợ chồng giáo sư ! ở Nga thì ko ở .... đến cái sứ VN xa xôi cũng chả được Welcome lắm thì đến làm gì nhỉ !
    Được Gangster__ sửa chữa / chuyển vào 06:15 ngày 28/02/2003
  8. phi_olito

    phi_olito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nghe anh Gangster_ kể thì nước Nga bâ giờ đáng chán thật đấy nhưng liệu chúng ta có cần thiết phải quá quan tâm đến những việc đấy không?
    Em nghĩ nếu như chúng ta vẫn giữ mãi những hình ảnh tốt đẹp về nước của thời xa ấy thì cũng đâu có tổn hại gì đâu... mà khi chúng ta đã nhận ra được cái mặt không đẹp của nước Nga ngày nay thì ta càng cần phải quý trọng những gì tốt đẹp mà nước Nga cũ đã làm gương cho chúng ta.... Em thấy nếu mọi người ai cũng đối xử với nhau như TÍNH CÁCH NGA thì có phải là cuộc sống sẽ đẹp lắm không, cần gì phải biết xem bây giờ nó thay đổi theo chiều hướng xấu đi như thế nào......
    Có ai đồng ý với em không vậy
    .......đừng có ai nói là không đồng ý nhé....nếu không em sẽ buồn lắm đấy...

    For a long time you have been alive in my heart...
    ...The next one I love is still you...

  9. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Hoan nghênh những tin tức của GS. Đây là cái nhìn thực tế và chúng ta không thể cố tránh nó ra được. Nước Nga, chúng ta cần phải hiểu biết hơn nữa, họ đang làm gì, hệ quả của cn xh là gì và hậu quả của nó khi xh cn sụp đổ. Vấn đề là chúng ta không còn ở thời kì nằm mơ nước Nga nữa. Hãy cho chúng tôi nhiều mặt trái hơn nữa nhưng cũng đừng bỏ qua những điều tốt đẹp. Thực sự, chúng tôi sẽ ngắm nhìn hai mặt này.
  10. vtson

    vtson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Không phải là không đồng ý với phi_olito mà sự thực là như vậy. Nếu như ta chỉ sống trong mơ mộng, với một "TÍNH CÁCH NGA" với những con người Nga, với những phẩm chất của Nga trong những năm trước hay điển hình hơn là trong sách vở, trong những câu chuyện của những thế hệ trước thì chắc chẳng bao giờ GS viết chủ đề này rùi. Nhưng giờ bọn tui đang sống trong một nước Nga thật sự, một nước Nga không phải trong tranh vẽ, một nước Nga mà mình cũng là một thành viên trong đó, sống với phong tục của người Nga, hưởng những ngày lễ của người Nga thì tất nhiên bọn tui cũng phải chấp nhận những mặt "củ chuối" của Nga chứ!!!

    Many people will walk in and out of your life.
    But only true friends will leave footprints in your heart.

Chia sẻ trang này